1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng Yến Điệu không hề là nỗi lo của ai cả nhé
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Kính bác 2lúa, khữa, em cũng đang thủ 1 quả nguyên tử to đoành, hí hí, em cứ để đây, bao giờ cao trào thì em...xúi thiên hạ nó thả hộ em, nhềy bác nhềy . Lại tiếp cái tiểu thuyết lắm chương nhiều hồi của em phát.
    ...
    Dơi diếc các cái xong thì đã gần 1h, mọi người lục tục ra xe. B.S còn nấn ná mua mấy cái rổ rá, quạt, dù...linh tinh, thế là chị em cũng alê, mỗi người một bộ rổ rá đủ kiểu. Mặt mày chị nào cũng hớn hở chỉ tội cho bác Xá-xị gồng sô trả tiền, trong khi đó cong tử Ducko (cong chứ không phải công) biền biệt phương trời...Thiệt tình...
    Sắm sửa cái để chơi xong thì lại chuyển sang sắm cái để ăn, thôi thì bánh bía, kẹo gỉ gỉ gì gì - cái kẹo gì mà có mè bọc quanh í, à kẹo mè láo, lạp xưởng, mắm, bánh dừa...túa lua xua. Anh chị em mỗi người một bọc tổ chảng sau đấy mới yên tâm lên đường.
    Xe chạy, B.S gật gù ca bài "òi ói oi, đời ta sợ chi chuyện ói, òi ói oi..." Ngầy ngật suốt buổi cho đến khi vào quán cơm H5N1, cháu nó ôm cái đùi gà khóc tỉ tê cho đến khi còn cục xương thì mới chịu buông tha. Anh em ăn uống hả hê, riêng Ducko mí lại sgh thì ngoài cái việc chăm chỉ ăn uống thì còn việc rút cái... cái dằm ra nữa. Cứ xuýt xoa "cố lên em" sốt hết cbn ruột.
    Cơm no nước say, anh em lại lên xe, bon bon Sài Gòn thẳng tiến. Xe ladalat chạy hăng tiết vịt vật, trong khi anh em còn lò dò ở, ở đâu ỉ nhểy? quên cbn rồi, thì xe ladalat đã về tới Sài Gòn rồi. Trên con xe Mẹc anh em cãi vã nhau hung hăng bọ xít về địa giới hành chánh các kiểu. He he cãi chưa sướng mồm lại còn gọi cho cả 1080 để confirm lại, kết quả là anh ku Xá xị thua cbn 2 USD tiền tươi.
    ...
    Nhanh thật, chẳng mấy chốc mà lại đến phà Cần Thơ, chao ơi là...mắc lái. Thế là lại tổ chức phát phi đội giặc lái rồi mới yên tâm công tác tiếp. Đi lái, về lái, thế là lái đều hai bên phà Cần Thơ rồi đấy nhá. Sông nước mênh mang, cbn, chợt thấy mình nhỏ bé...
    Phà cặp bến, anh em đứng chờ ôtô sang, tranh thủ mua bán mấy thứ bắp biếc, bưởi bòng...Thế mới có cái chuyện về bưởi, bưởi của chị Yến điệu tuy to nhưng chỉ được 1. Còn của em sgh, tuy bưởi em í có bé hơn tí nhưng được cả đôi, lại rẻ hơn hê hê.
    Anh em ta lại bon bon trên dặm trường, B.S nhờ uống viên thuốc của chị hard2get mà khá hẳn ra, mồm mép bắt đầu lại bép xép.
    ...Lại lướt qua cầu Mỹ Thuận...thấp thoáng đường phố Sài Gòn...về rồi đấy ư? 3 ngày, 2 đêm rồi sao? Nhanh thế kia à?
    Anh Xá xị xuống, chị Uyên xuống...Nhìn những dáng vác balô đi cặm cụi tự nhiên B.S thấy chạnh lòng. Chả biết có ai chạnh lòng khi nhìn thấy mình một mình vác balô đi cặm cụi không nhỉ...
    Xe đã ngừng lại đúng chỗ hôm lâu xuất phát. Việc đầu tiên B.S làm là xuống xe và lao ngay vào KFC cạnh đó để...tổ lái, đằng sau là sgh với yendieu tất tả chạy theo
    ...Thế là chuyến đi Cà Mau thành công tốt đẹp, tối về nằm trằn trọc, nhớ cái máy lạnh trong khách sạn Công Đoàn.
    Mà này, B.S lời được một tá mì gói í, sướng, để ăn dần còn tiền để giành đi chơi tiếp
    Hôm sau đã lại là thứ 2, lại quay cuồng với công việc...B.S chợt nghĩ lăn tăn, mình giống như một con ngựa bất kham, cuồng cẳng lúc nào cũng chực chạy ***g lên còn công việc là dây cương, ghìm mình lại...khữa, vấn đề là có dây cương nhưng không có người cầm cương nên ngựa vưỡn cứ ***g lên...
    Lại rục rịch đi đâu cái nhể, em vừa xem Mai Anh Đào nở, đẹp tuyệt vời...Mà này các bác, hình ảnh đâu cả rồi để em xem em chèn vào mấy cái bài tường thuật cho nó sinh cbn động.
    Nhớ mọi người...
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Kính bác 2lúa, khữa, em cũng đang thủ 1 quả nguyên tử to đoành, hí hí, em cứ để đây, bao giờ cao trào thì em...xúi thiên hạ nó thả hộ em, nhềy bác nhềy . Lại tiếp cái tiểu thuyết lắm chương nhiều hồi của em phát.
    ...
    Dơi diếc các cái xong thì đã gần 1h, mọi người lục tục ra xe. B.S còn nấn ná mua mấy cái rổ rá, quạt, dù...linh tinh, thế là chị em cũng alê, mỗi người một bộ rổ rá đủ kiểu. Mặt mày chị nào cũng hớn hở chỉ tội cho bác Xá-xị gồng sô trả tiền, trong khi đó cong tử Ducko (cong chứ không phải công) biền biệt phương trời...Thiệt tình...
    Sắm sửa cái để chơi xong thì lại chuyển sang sắm cái để ăn, thôi thì bánh bía, kẹo gỉ gỉ gì gì - cái kẹo gì mà có mè bọc quanh í, à kẹo mè láo, lạp xưởng, mắm, bánh dừa...túa lua xua. Anh chị em mỗi người một bọc tổ chảng sau đấy mới yên tâm lên đường.
    Xe chạy, B.S gật gù ca bài "òi ói oi, đời ta sợ chi chuyện ói, òi ói oi..." Ngầy ngật suốt buổi cho đến khi vào quán cơm H5N1, cháu nó ôm cái đùi gà khóc tỉ tê cho đến khi còn cục xương thì mới chịu buông tha. Anh em ăn uống hả hê, riêng Ducko mí lại sgh thì ngoài cái việc chăm chỉ ăn uống thì còn việc rút cái... cái dằm ra nữa. Cứ xuýt xoa "cố lên em" sốt hết cbn ruột.
    Cơm no nước say, anh em lại lên xe, bon bon Sài Gòn thẳng tiến. Xe ladalat chạy hăng tiết vịt vật, trong khi anh em còn lò dò ở, ở đâu ỉ nhểy? quên cbn rồi, thì xe ladalat đã về tới Sài Gòn rồi. Trên con xe Mẹc anh em cãi vã nhau hung hăng bọ xít về địa giới hành chánh các kiểu. He he cãi chưa sướng mồm lại còn gọi cho cả 1080 để confirm lại, kết quả là anh ku Xá xị thua cbn 2 USD tiền tươi.
    ...
    Nhanh thật, chẳng mấy chốc mà lại đến phà Cần Thơ, chao ơi là...mắc lái. Thế là lại tổ chức phát phi đội giặc lái rồi mới yên tâm công tác tiếp. Đi lái, về lái, thế là lái đều hai bên phà Cần Thơ rồi đấy nhá. Sông nước mênh mang, cbn, chợt thấy mình nhỏ bé...
    Phà cặp bến, anh em đứng chờ ôtô sang, tranh thủ mua bán mấy thứ bắp biếc, bưởi bòng...Thế mới có cái chuyện về bưởi, bưởi của chị Yến điệu tuy to nhưng chỉ được 1. Còn của em sgh, tuy bưởi em í có bé hơn tí nhưng được cả đôi, lại rẻ hơn hê hê.
    Anh em ta lại bon bon trên dặm trường, B.S nhờ uống viên thuốc của chị hard2get mà khá hẳn ra, mồm mép bắt đầu lại bép xép.
    ...Lại lướt qua cầu Mỹ Thuận...thấp thoáng đường phố Sài Gòn...về rồi đấy ư? 3 ngày, 2 đêm rồi sao? Nhanh thế kia à?
    Anh Xá xị xuống, chị Uyên xuống...Nhìn những dáng vác balô đi cặm cụi tự nhiên B.S thấy chạnh lòng. Chả biết có ai chạnh lòng khi nhìn thấy mình một mình vác balô đi cặm cụi không nhỉ...
    Xe đã ngừng lại đúng chỗ hôm lâu xuất phát. Việc đầu tiên B.S làm là xuống xe và lao ngay vào KFC cạnh đó để...tổ lái, đằng sau là sgh với yendieu tất tả chạy theo
    ...Thế là chuyến đi Cà Mau thành công tốt đẹp, tối về nằm trằn trọc, nhớ cái máy lạnh trong khách sạn Công Đoàn.
    Mà này, B.S lời được một tá mì gói í, sướng, để ăn dần còn tiền để giành đi chơi tiếp
    Hôm sau đã lại là thứ 2, lại quay cuồng với công việc...B.S chợt nghĩ lăn tăn, mình giống như một con ngựa bất kham, cuồng cẳng lúc nào cũng chực chạy ***g lên còn công việc là dây cương, ghìm mình lại...khữa, vấn đề là có dây cương nhưng không có người cầm cương nên ngựa vưỡn cứ ***g lên...
    Lại rục rịch đi đâu cái nhể, em vừa xem Mai Anh Đào nở, đẹp tuyệt vời...Mà này các bác, hình ảnh đâu cả rồi để em xem em chèn vào mấy cái bài tường thuật cho nó sinh cbn động.
    Nhớ mọi người...
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì len tham gia chút bà con ui ai đăng ký đĩa cà mau nào lên tiếng đi nào đã xong từ tuần trước nhưng lu bu quá chua báo được cho bà con đĩa chỉ có hình của chi uyên bác 2L và bác cooky còn 2 bác kia giữ gòi hic hic (chắc để dành quăng từ từ)
  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hì hì len tham gia chút bà con ui ai đăng ký đĩa cà mau nào lên tiếng đi nào đã xong từ tuần trước nhưng lu bu quá chua báo được cho bà con đĩa chỉ có hình của chi uyên bác 2L và bác cooky còn 2 bác kia giữ gòi hic hic (chắc để dành quăng từ từ)
  6. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hehhe cho mình 1 cái với nhé cổm ơn nhiều hehehe
  7. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hehhe cho mình 1 cái với nhé cổm ơn nhiều hehehe
  8. Hamonie

    Hamonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Uhm...Nguoi dep....hoa khoi .... CA MAU



    Được Hamonie sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 21/01/2005
  9. Hamonie

    Hamonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Uhm...Nguoi dep....hoa khoi .... CA MAU



    Được Hamonie sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 21/01/2005
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    B.S có sáng kiến mới, khữa làm vài nhát truyện tranh cho anh em thưởng thức, khữa khữa! Các bác cấm có được bon chen, loại vũ khí này là em phát minh ra, độc quyền. Khữa, các bác cứ ngồi đấy mà méo mặt nếu nhà mình bị oanh tạc, và cười sung sướng nếu là bomb dội nhà hàng xóm, nhá!
    TRUYỆN THỨ NHẤTR​
    CÔNG CUỘC SĂN LÙNG SINH VẬT Ở CÔNG TỬ BẠC LIÊU GIA TRANG
    Phát hiện mục tiêu
    Chuẩn bị tấn công
    Chị em kiểm tra sinh vật
    Sinh là sinh thế nào bằng em, khửa, nhềy, em nhềy
    Và đây là đại cục, là toàn cảnh cuộc săn - soi - so sánh
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 21/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này