1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Hê hê, tớ không phải Việt Kiều, nhưng tớ ở Hà Nội, và Hòn đá bạc là di tích duy nhất tớ đã đến thăm khi ở Cà Mau. Có thể thời gian hạn hẹp và hiểu biết có hạn về Cà Mau khiến tớ không "cảm thụ" được hết vẻ đẹp của Hòn đá bạc (Cám ơn bacong đã cho mình đọc bài báo. Có điều những ấn tượng của mình về di tích này hoàn toàn không đẹp như những gì bài báo viết). Về chuyện nham cổ sụt võng, tớ không dám bàn đến. Nhưng những chuyện như: "Những hòn đá granit chồng chất trên khắp hòn, được bàn tay huyền bí nào đó nhào nặn thành những hình thù kỳ lạ, tạo nên những Sân Tiên, Giếng Tiên, Bàn Chân Tiên, Bàn Tay Năm Ngón" thì tớ hoàn toàn phản đối. Về chuyện đá thì không cần nói. Ở đó đúng là nhiều đá, nhưng toàn là đá vỡ (bị đập vỡ) để đắp thành đường đi. Tớ đảm bảo nếu các bạn đến đó vào thời điểm này, để tìm được một hòn đá nguyên lành không phải là dễ và do đó tớ rất nghi ngờ về cái gọi là "bàn tay huyền bí" ở đây. Còn chuyện Bàn chân tiên thì tớ đã nói rồi. Chắc chắn đó không phải do đá tạo thành mà là xi măng tạo thành (bạn nào có ảnh chụp thì có thể post lên, tiếc là mình không mang máy khi đó). Chuyện cây cối quý hiếm thì nếu đúng là quý hiếm thật, tớ lại càng tiếc hơn vì khi lên đó tớ thấy có rất nhiều người dân địa phương đi chặt gỗ mang về làm củi đun. Còn điểm phục vụ ăn uống, rất tiếc là khi lên hòn đá bạc, cái tớ tìm thấy chỉ là một khách sạn (hay cái gì đó từa tựa thế) đang xây dở. Các bạn nên biết là đoàn bọn tớ có 3 người và mặc dù rất mệt và khi đó trời chiều nhưng chúng tớ đã phải nhịn đói và đội mưa ra về.
    Tóm lại tớ xin kết luận: Hòn đá bạc có thể đã từng đẹp hoặc có thể sẽ rất đẹp (nếu những trò dở hơi: rồng xi măng, thú xi măng, bàn ghế gỗ, bậc thang trèo giả tạo... mà người ta đang cho xây dựng ở đây phát huy hiệu quả ngoài mong đợi). Tớ cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về chiến công của các vị anh hùng, nhưng đó cũng chưa phải là những chiến công nổi bật "huyền thoại" nhất trong cuộc kháng chiến của chúng ta để có thể thu hút du khách (kiểu như địa đạo củ chi vậy). Cái tớ bức xúc ở đây là nếu di tích thật sự "lung linh" như trong bài viết thì tại sao người ta phải cho xây nhiều đồ giả đến vậy. Để làm gì và tại sao phải làm thế? Bạn nào cho tớ biết, xin cảm ơn.
    PS: thời điểm tớ đến thăm di tích là tháng 12/2004.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 11/02/2005
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Hê hê, tớ không phải Việt Kiều, nhưng tớ ở Hà Nội, và Hòn đá bạc là di tích duy nhất tớ đã đến thăm khi ở Cà Mau. Có thể thời gian hạn hẹp và hiểu biết có hạn về Cà Mau khiến tớ không "cảm thụ" được hết vẻ đẹp của Hòn đá bạc (Cám ơn bacong đã cho mình đọc bài báo. Có điều những ấn tượng của mình về di tích này hoàn toàn không đẹp như những gì bài báo viết). Về chuyện nham cổ sụt võng, tớ không dám bàn đến. Nhưng những chuyện như: "Những hòn đá granit chồng chất trên khắp hòn, được bàn tay huyền bí nào đó nhào nặn thành những hình thù kỳ lạ, tạo nên những Sân Tiên, Giếng Tiên, Bàn Chân Tiên, Bàn Tay Năm Ngón" thì tớ hoàn toàn phản đối. Về chuyện đá thì không cần nói. Ở đó đúng là nhiều đá, nhưng toàn là đá vỡ (bị đập vỡ) để đắp thành đường đi. Tớ đảm bảo nếu các bạn đến đó vào thời điểm này, để tìm được một hòn đá nguyên lành không phải là dễ và do đó tớ rất nghi ngờ về cái gọi là "bàn tay huyền bí" ở đây. Còn chuyện Bàn chân tiên thì tớ đã nói rồi. Chắc chắn đó không phải do đá tạo thành mà là xi măng tạo thành (bạn nào có ảnh chụp thì có thể post lên, tiếc là mình không mang máy khi đó). Chuyện cây cối quý hiếm thì nếu đúng là quý hiếm thật, tớ lại càng tiếc hơn vì khi lên đó tớ thấy có rất nhiều người dân địa phương đi chặt gỗ mang về làm củi đun. Còn điểm phục vụ ăn uống, rất tiếc là khi lên hòn đá bạc, cái tớ tìm thấy chỉ là một khách sạn (hay cái gì đó từa tựa thế) đang xây dở. Các bạn nên biết là đoàn bọn tớ có 3 người và mặc dù rất mệt và khi đó trời chiều nhưng chúng tớ đã phải nhịn đói và đội mưa ra về.
    Tóm lại tớ xin kết luận: Hòn đá bạc có thể đã từng đẹp hoặc có thể sẽ rất đẹp (nếu những trò dở hơi: rồng xi măng, thú xi măng, bàn ghế gỗ, bậc thang trèo giả tạo... mà người ta đang cho xây dựng ở đây phát huy hiệu quả ngoài mong đợi). Tớ cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về chiến công của các vị anh hùng, nhưng đó cũng chưa phải là những chiến công nổi bật "huyền thoại" nhất trong cuộc kháng chiến của chúng ta để có thể thu hút du khách (kiểu như địa đạo củ chi vậy). Cái tớ bức xúc ở đây là nếu di tích thật sự "lung linh" như trong bài viết thì tại sao người ta phải cho xây nhiều đồ giả đến vậy. Để làm gì và tại sao phải làm thế? Bạn nào cho tớ biết, xin cảm ơn.
    PS: thời điểm tớ đến thăm di tích là tháng 12/2004.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 11/02/2005
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    khà khà em xin 1 chân ạ
    khà khà gia đình công tử bạc liêu ạ
  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    khà khà em xin 1 chân ạ
    khà khà gia đình công tử bạc liêu ạ
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! vừa zìa đến nhà thì thấy tin nhắn offline của BS Hotnew , Hot New , giật mình tưởng chuyện gì té ra là báo tuổi trẻ đăng bài chuyến đi Cà Mâu
    đọc cũng tạm , nhưng hay nhứt là Mẻ Hailúa hôm giờ cứ biểu hai cha con đi làm chuyện bao đồng giờ đọc bài tr6en báo thấy có vẻ cũng khoái trá, Hìnhnhư kỳ tới Đi Okha , mẻ cũng muốn đăng ký một xuất nữa thì phải , Huhu, khốn nạn cái thân tui!!!
    đây mời các bác vô coi chơi :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69333&ChannelID=219
    xin cám ơn tác giả bài báo , mà tui đồ chừng là thành viên của ttvnol
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! vừa zìa đến nhà thì thấy tin nhắn offline của BS Hotnew , Hot New , giật mình tưởng chuyện gì té ra là báo tuổi trẻ đăng bài chuyến đi Cà Mâu
    đọc cũng tạm , nhưng hay nhứt là Mẻ Hailúa hôm giờ cứ biểu hai cha con đi làm chuyện bao đồng giờ đọc bài tr6en báo thấy có vẻ cũng khoái trá, Hìnhnhư kỳ tới Đi Okha , mẻ cũng muốn đăng ký một xuất nữa thì phải , Huhu, khốn nạn cái thân tui!!!
    đây mời các bác vô coi chơi :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69333&ChannelID=219
    xin cám ơn tác giả bài báo , mà tui đồ chừng là thành viên của ttvnol
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Phong trào thi hoa hậu nở rộ, mạn phép các bác trong box nhà cho em lấy hình của em để dự thi hoa hậu. Kỳ này em xin đầu quân vào box *** để quyết tâm lấy toàn bộ phiếu của 50% thế giới ạ, lý do rất đơn giản là em post ngay hình cái mốc của em ạ
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Phong trào thi hoa hậu nở rộ, mạn phép các bác trong box nhà cho em lấy hình của em để dự thi hoa hậu. Kỳ này em xin đầu quân vào box *** để quyết tâm lấy toàn bộ phiếu của 50% thế giới ạ, lý do rất đơn giản là em post ngay hình cái mốc của em ạ
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tui có tật , cuối năm hay ngồi ôn cố tri tân
    năm nay , lớp thì đi hụt cái chấm đúp cuối năm, lớp thì trên Box lại có mấy bạn đang làm Planning đi về nơi tận cùng của tổ quốc đón năm mới!
    đang định pót thêm thông tin cho các bạn thì nhận được PM của NVToan !
    thôi thì vừa là ôn cố tri tân cái chuyến đi năm rồi, cũng là để vuốt ve cái cảm xúc còn nguyên của chuyến đi cuối năm ngóai đặng an ủi phần nào cho chuyến đi hụt năm nay. Cũng là để góp thêm chút thông tin và hình ảnh cho các bạn đang có kế họach đi đất mũi cuối năm . Nay mạn phép lôi cái này lên để những kẻ Không đi chấm năm nay như tui thì ở nhà nhấm nháp chút hòai niệm còn sót lại. Còn với nhóm của NVToan thì coi như là những thông tin bổ sung cho KH của họ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này