1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới liên lạc lên Đa Mi, tình hình là sáng nắng chiều mưa, mưa không to, không ổn định, tóm lại: nắng mưa là bệnh của trời. Như lúc trước Ducko có nói, tốt nhất là để sau mùa mưa hẵng đi, nhưng anh em ta cùng "máu" quá, thế thì cứ đi thôi, tùy cơ ứng biến. Trong những ngày này chúng ta không thể dự đoán được tình hình mưa bão trong khoảng cách 1 tuần nên chỉ là chấp nhận đi hay dời lại đến sau mùa mưa thôi. Có ai nhất trí dời lại sau mùa mưa không?
    - Căn cứ chi phí chuyến đi trước. Căn cứ lộ trình chuyến đi mới. Chi phí dự kiến mỗi người 400k, không kể tiền xăng.
    - Các vật dụng như võng/túi ngủ, đèn pin, giày dép, áo mưa, nước uống... là vật dụng cá nhân, mỗi người tự trang bị cho phù hợp với mình. Ngoài ra cần thức ăn cho tối T6 phòng trường hợp có ai bị đói và cho sáng T7 để có thể khởi hành đi sớm. Đề xuất dùng mì gói. Thức ăn cho buổi trưa T7 trong rừng sẽ mua sớm tại Đa Mi. Cũng muốn mua cái gì đó lên làm quà cho bà con trên Đa Mi nhưng không nghĩ ra. Các bác có góp ý gì xin gửi vào YM cho em, em sẽ tổng hợp và post lại lên đây.
    Danh sách cập nhật và chia phe:
    1-2. Saga + Joe
    3-4. Yome + Hapacol
    5-6. Bảo Thạnh + Ánh
    7-8. Trung + Khanh
    9. Gaurua80 (đang nghĩ cách sắp xếp - yên tâm, không để em chạy một mình đâu)
    10. Nvtoan
    11. Fsai (Không xuất phát cùng đoàn)
    12. Ducko
    Nhắc chung các bạn, chúng ta còn chưa đến 10 ngày nữa là xuất phát, các bạn có tên trong danh sách là chắc chắn đi. Các bạn khác nếu CHĂC CHẮN ĐI thì xin báo với Ducko qua YM. Xin các bạn đừng "đăng ký dự phòng", thật khó sắp xếp.
    Những thắc mắc hoặc góp ý ngắn liên quan đến chuyến đi xin vui lòng liên lạc với Ducko để Ducko có thể "gom" lại post một lần, tránh "gây ồn ào" trên forum không cần thiết.
    Về lộ trình chuyến đi để dến Đa Mi chúng ta có hai chọn lựa:
    1. SG - QL1- Dầu Dây - QL20 -Madagui. Nghỉ đêm ở Madagui. Madagui - Bảo Lộc - Đa Mi
    Ưu: Đoạn Bảo Lộc -Đa Mi đã đi rồi, đường tốt, bảo đảm sáng T7 sẽ đến Đa Mi đúng như dự kiến.
    Nhược: Đoạn QL20 từ Dầu Dây lên Madagui đi đêm xe máy hơi nhiều rủi ro.
    2. SG - QL1 - Thị trấn Tân Đức. Nghỉ đêm ở trạm xăng Đức Khải (Phòng máy lạnh đàng hoàng). Tân Đức - Tân Minh - QL55 - Bắc Ruộng - Đa Mi
    Ưu: Sẽ chạy đêm toàn bộ trên QL1, đường tốt, sáng sủa, qua nhiều khu dân cư, nếu có hỏng xe dễ tìm chỗ sửa.
    Nhược: Đoạn QL55 từ Tân Minh lên Đa Mi chưa từng đi, không biết chất lượng đường sá thế nào, không thể bảo đảm giờ đến Đa Mi.
    Vậy mong các bác có biết hoặc có quen ai biết đoạn đường đó thì chỉ bảo giúp.
    Saga, chú yêu cầu con không manh động nhá. Anh nuôi còn mải đi bắt con cua đá, Tư lệnh vùng còn kẹt trong Khu, nhiệm vụ của con là lính, ra chiến trường thì chỉ biết có tiến công thôi, gào gọi Tư lệnh làm gì? Cầm lấy súng, tiến lên !
    Duck
  2. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lộ trình 1:
    Mình chạy thẳng từ SG lên Bảo Lộc được ko anh? Bạn em giới thiệu nhà nghỉ giá bèo ở Bảo Lộc.
    Nhà nghỉ là nhà hàng lun, mình ăn tối cũng tiện. Vả lại từ Madagui chạy lên Bảo Lộc cũng chẳng bao lăm.

  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ Madagui lên Bảo Lộc chỉ có hơn 40km. Tuy nhiên chúng ta phải tính là nếu đi đến Bảo Lộc thì có nghĩa là chúng ta phải chạy xe đêm liên tục 200km và phải vượt qua đèo Bảo Lộc vào tầm 11h khuya, cuối lộ trình, lúc tay lái mệt và buồn ngủ nhất. Theo Ducko đi như vậy RẤT không an toàn. Các bạn có ý kiến gì không?
    Theo các thông tin mà Ducko nhận được đến giờ này thì lộ trình 2 đoạn từ Tân Minh đến Lạc Tánh tốt, đoạn từ La Ngâu đến Đa Mi tốt, riêng từ Lạc Tánh đến La Ngâu thì không rõ và có lẽ là đường xấu. Có một người nói là đi xe gắn máy được dù đường xấu. Thông tin không đầy đủ vậy có lẽ ta loại bỏ phương án này ?
    Duck
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em ko chạy xe nên ko dám ý kiến, theo em thì các bác tài cho ý kiến. Hôm đấy là thứ 6, mọi ng vẫn phải đi làm đến chiều, sau đó còn chạy xe khuya + vượt đèo như vậy, nếu vẫn thấy ok thì chị em ngồi sau chỉ biết bám áo theo thôi. Dù sao thì cũng rõ ràng hơn phương án 2, "xấu" muh chẳng biết "xấu" đến đâu (trừ phi có bác nào muốn thử sức tay lái của mình , nhưng em nghĩ nên dành sức để đi rừng hơn là đổ công sức lái xe qua đoạn đường lạ đó
    Ý kiến của con bé ko chạy xe nó thế
  5. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ kế hoạch của chị Gaurua rất khả thi, tuy nhiên cần điều chỉnh một tí.
    Nếu chúng ta đi vào tối thứ 6, thời gian sớm nhất dự kiến có thể xuất phát là 6h( chưa kể mưa, kẹt xe...một lô, một lốc các lý do vớ vỉn, nhưng hết sức tai hại khác...), 200km chúng ta có thể đi trong 4h30, chạy không ngưng nghỉ. Đường tối căng mắt mà chạy + CA bắn tốc độ + xe tốc hành Đà Lạt-TpHCM (, em từng đi cái xe chạy tốc hành đi Tp-Đà Lạt chỉ mất có 5h) thử tay nghề của các bác, chắc cũng mất thêm 1/2h ----> 5h. Vậy tới nơi là 11h.----------------> Tại sao chúng ta không ghé thăm cái quán cơm trên đường đi ở La Ngà lần trước.
    1. Xem xét, soi mói lại cái xe máy.
    2. 6h đi, chắc cũng chưa ai ăn uống gì được, chén phát cho nó đỡ hoa mắt, bủn rủn tay chân.
    3. Refresh tí, vì còn gần 100km nữa.
    Thời gian này, cho rộng rãi là 1h + 11h dự kiến = 12h. Hehe, truyền thống của chúng ta có bao giờ ngủ trước 12h ngày đầu tiên đâu, dạo Bảo Lộc khuya phát, làm vài cái đặc sản , giao lưu này nọ trước khi lên đường đi rừng vào ngày hôm sau.
    Vầng, ý kiến của em nó thế, cám ơn các bác đã quan tâm.
    Saga!
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Em chai thấy không co anh đi là dzụ mam mam tai hại không ?
    - Nhờ Mrs LTD làm vài kg xôi cho chắc ăn
    - Đạc sản khuy ở bảo lộc độc hại lắm đó !! kham nổi không ?
  7. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đi thì thía nào mà chẳng tới nhưng chạy đườgn đèo vào ban đêm thì hơi nguy hiểm. Nên tốt nhất ta theo lộ trình 1 dừng ở Madagui. Còn giờ xuất phát thì tuỳ các bác em ko ý kiến. Chuyện nghỉ ngơi giữa đường thì em nhất trí, vừa giệt giắc đói vừa thư giãn lấy sức chạy tiếp. Tới Madagui rồi chú Saga muốn thưởng thức đặc sản độc hại of BL thì mời chú dong tiếp
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hapacol,.
    "Đi thì lúc nào mà chẳng tới ", ý của Saga cũng không phải ép mọi người phải đi tới Bảo Lộc. Như Saga đã nói "cố lắm cũng chả thêm được bao nhiêu", nên cái chặng dừng ở La Ngà chính là để mọi người xem xét lại xe, và cả bản thân, nếu trong đoàn có 1 người, hoặc 1 xe không có khả năng đi tiếp lên Bảo Lộc thì dĩ nhiên sẽ chọn ngủ ở Madagui. Còn nếu mọi người đều đi Bảo Lộc thì Hapacol bạn hoàn toàn có đủ quyền lợi về thân thể, lời nói và hành động để quyết định ngủ ở lại Madagui. Chả ai dám ý kiến gì bạn. Với Saga, đi đủ thì phải về đủ, chỉ vậy thôi muh!
    @Pvnguyen: Em chào "anh chai", anh đã thấy tác hại và trách nhiệm của mình chưa ? Hehe, cho bọn em vài cái hint về các chổ ăn chơi dọc đường đeeeeeeee!
  9. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi à, đọc kỹ đi. Có ai bảo ko được dừng ở La Ngà đâu. Còn việc nghỉ ở Madagui hay đi tiếp tới Bảo Lộc, Col này chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi đi hay ở là theo số đông.
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehe chuyện đường xá em ko dám ý kiến ạ! Nhưng nếu đi tiền trạm được để xem đường xá thì có khi phương án 2 cũng khả thi nhỉ (nhưng muh như vậy thì tội anh Ducko phải đi xa quá ). Thôi em ko ý kiến nữa vậy....
    *Em chỉ báo tin là em đã xin được visa nên ko phải phiền bác Hai đánh xe sang đón em nữa. Chỉ cần đến giờ hẹn thì em có mặt ạ
    *Em xấu tính ham ăn nên xin mon men chuyện ăn uống thôi ạ:
    - Theo lời bác pvnguyen, nhờ chị Ánh cho đoàn mình 1 suất to món xôi đậu và chà bông của chị với (xôi là phụ, chà bông là chính cũng được ạ hehhee )
    - Có ai ủng hộ món cơm cháy ko thì em đem (tội nghiệp em ko khéo tay nấu xôi, có món này thui hichic muh có nguy cơ là món chà bông này ko bằng chà bông của chị Ánh rồi hihi)
    - Còn lại hình như anh Ducko đã sắp xếp với chị gaurua rồi thì phải >>> Tuy ko có anh Nguyên nhưng chắc ko có vần đề gì nghiêm trọng nữa
    (@anh Nguyên: anh thấy chưa, anh bỏ rơi em út nên cả đoàn phải vất vả lo toan chuyện bao tử thế này đây này )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này