1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tình hình em thấy thế này
    - các bác chưa đi thì vì máu me đầy mình, với lại chắc chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ >>> thề sống mái ra chiến trường (trong đó dẫn dầu là anh yonme và bé Joe làm cổ động viên cuồng nhiệt)
    - các bác đi rồi thì có thể tự an ủi là đã có chút kinh nghiệm để ko đến nỗi khiếp hãi ko muốn đi nữa. Đặc biệt em hết sức cảm kích câu nói của anh Ducko rằng dù sao cũng sẽ sẵn sàng dẫn đường
    Vậy thì 1 2 3 xông trận
    p/s: sao danh sách thiếu anh Saga rồi anh yonme ơi!!!
    ... Với lại, em ko có túi ngủ...
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ <rên>... Ducko đang ốm lăn lóc, đầu váng, mắt hoa, sốt li bì, toàn thân ê ẩm. Hic, sáng ra vào nhìn thấy tinh thần anh em hăng hái quá, muốn xỉu luôn.
    Xin tạm tổng kết lại như sau: Mặc dù đã nhận được nhiều khuyến cáo chính xác và chân thành về những khó khăn và thất vọng sẽ gặp phải khi tham gia chuyến đi, nhưng anh em ta đã lỡ uống một gói thuốc liều rồi . Sau đây là danh sách những kẻ uống thuốc liều:
    1. BảoThạnh: đạn đã lên nòng, không xuống được
    2. Yonme: nhắm mắt bịt tai, cắm cổ xông vào, liều mình như chẳng có
    3. Joe: Thằng nào chạy xe thằng đó chết, không liên quan đến bà
    4. chaotyct: làm ơn cho biết tên tuổi, giới tính, số ĐT liên lạc (gửi qua YM, không post thông tin riêng trên diễn đàn).
    5-6. Nvtoan và Hapacol: nếu mọi người đi thì tớ cũng đi
    7. Gaurua80: em đang suy nghĩ lại
    8. Saga: lặn mất tăm, chả biết đi hay không
    9. Trung: Mọi người đi thì em theo
    10. Ducko: đang ốm lăn lóc, không biết có bình phục kịp trước thứ Sáu hay không
    @ Bác Hocnghe: Không phải em không tin bác (không tin hỏi làm gì? ), Fsai cũng xác nhận với em là vừa mới đi xong. Tuy nhiên em vẫn muốn biết nó tròn méo thế nào, có đi nổi hay không, thói quen tò mò của những kẻ ham tìm hiểu các cung đường lạ ấy mà.
    @ Yome: Cậu là cậu hăng lắm nhá, chuyến này đi về te tua tan nát không khóc lóc chửi rủa nhá.
    @Bác Hai: Bác ơi, mau mau về đay với anh em nào, có bác đi cùng em yên tâm hơn rất nhiều.
    @ Mọi người: Chuyến đi này sẽ hơi nguy hiểm nên chúng ta sẽ áp dụng kỷ luật sắt về giờ giấc, đội hình và tốc độ di chuyển. Ngoài ra mọi người tự chuẩn bị đồ ấm (ngủ đêm trong núi lạnh lắm đấy), đèn pin.
    @ Joe: anh có túi ngủ, em lạnh quá thì cứ chui vào... anh sẽ chui ra :-D
    Duck
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Rất đồng ý về việc áp dụng kỷ luật sắt, không chỉ áp dụng trong những "chuyến đi có vẻ nguy hiểm" mà là áp dụng cho tất cả các chuyến đi.
    Chúc mọi người có một chuyến đi thành công, vui vẻ.
    Thân ái,
    ******************
    Nhớ em chị
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 27/06/2006
  4. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em có mặt!
    @3: Bà giỏi lắm, bà có bỏ mặt được không bà nhỉ
    @8: Saga em đang ngâm cứu đi tìm túi ngủ, lu bu đi làm, giờ cóc biết giờ nào rảnh để đi mua túi ngủ, có bác nào rảnh, hẹn đi chung phát cho nó khí thế.
    @10: Cóc cần biết bà ốm lăn lóc như thế nào, bà không chạy xe được thì vưỡn vác bà theo. (Vì cháu biết, để bà ở nhà bà cũng không an tâm, bà nhỉ? Bà ơi, sao bà to thế? Vác bà theo thật là cực nhọc)
    @Mọi người: Chào mọi người, em là em tuân theo sự điều động của chỉ huy trận này - a.Ducko. Mọi người nên chuẩn bị kỹ càng một tí!
    Off phát tối nay được không nhỉ? Xem xét thảm trạng của 4 tên giao liên mở đường, rồi sao đó mọi người quyết định! (Hy vọng là tinh thần vẫn cao ngút như bây giờ sau khi nhìn thấy được bằng chứng sống còn của chuyến tiền trạm )
    Được Sagacious sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 27/06/2006
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    @ anh Ducko: nghe anh nói làm em phát lo, anh khỏe nhanh còn dẫn đường (như đã hứa chứ ), đi về rồi anh ốm sao em cũng ko kèo nhèo anh nữa đâu hehe
    3. Hic, anh nói vậy rồi ko ai chịu chở em luôn thì chết em ...
    7. Chị gaurua chắc còn đau lòng chiếc xe hichic
    10. Trân trọng nhắc lại 1 lần nữa là anh chóng khỏe trước thứ 6 đấy nha...
    Hic, em ko chạy xe nhưng cái tật của em là hay xót xe, tình hình lần này đi chắc sẽ đau xe lắm lắm ... (cái này là cái làm em day dứt ... hức hức....), mọi ng nhớ chuẩn bị xe cẩn thận nha nha...
  6. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này hay nhở, nếu đi thì vào điểm danh đi. Để topic nó trôi tuồn tuột thế này hử.
    1. Ducko
    2. Nvtoan
    3. Yonme
    4. Saga
    5. Râu
    6. Thanh
    7. Trung
    8. chaotyct
    9. Hapacol
    Ds theo Col biết đến lúc này là thía. Đi hay ở thì mới các bác cập nhập thêm. Gaurua thì 1/7 đi làm buổi đầu tiên nên ko đi được. Mấy anh giai có cách nào cho hắn bị thôi việc trước 1/7 ko
  7. NGUYENPHUOCBAOTHANH

    NGUYENPHUOCBAOTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Để cái vụ này em lo cho. Cho em xin tí information về cái cty của Gaurua, hay tốt nhất là thông tin của cái ông sếp cty đó. Em sẽ negotiate với ông. Cty em có H2 và O2 nhìu lắm, không được thì em cho 2 thằng đấy đi chơi với nhau theo tỷ lệ 2:1 (Phản ứng nổ của H2 với O2) là nó bùm liền. Heeeeê
    BT
  8. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ xị cho ý kiến cái đi nhỉ! Nghe bộ tinh thần chiến sĩ giảm xuống rồi, hay là thôi, không đi nữa để dịp sau tìm địa điểm hay hơn?
  9. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thời tiết sụt sùi quá, chẳng biết tình hình đường xá trên ĐaMi thế nào. Nếu cứ mưa liên tục thế này thì mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi maratong đi
    Thế là em Gaurua đã ra quyết định rồi, anh em ta lại phải bầu chọn thủ quỹ mới thôi. Ngày mai cũng là ngày chúng ta phải xác nhận với chiến hữu ĐaMi về chuyện đi hay không để họ còn chuẩn bị mấy món gà quay cá nướng cho chúng ta nữa đấy.
    Ai vẫn máu đi thì gào lên vài tiếng cổ vũ tinh thần nào. A A A A
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hô-li-gân có mặt ạ
    Anh yonme ơi anh đâu rồi, pakon đang gào thét tên anh vào cổ vũ kìa... Các bác hăng hái lên chứ, em đây trưa 30/6, 3h chiều còn phải lết vào phòng thi thi cho xong môn cuối cùng rồi lên đường đấy
    @ chị gaurua: Hic, ko đi thật sao hichic (em giận chị, ko cơm cháy gì nữa cho chị đâu )
    Hic, mai em còn phải đi mua balô và túi ngủ nữa... em nhất định có mặt cùng với món cơm cháy và bánh bông lan cho mọi ng ăn tạm (em chẳng biết làm cái gì hơn)..
    @ chị Ánh: món xôi chà bông của em sao rồi chị ơiiiiiii
    @anh Ducko: anh khỏe chưa anh???
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 28/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này