1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    @Mọi người: Chuyến đi ĐaMi đã bị huỷ vào phút chót do ông trời không chìu lòng người. (Hic, mưu sự tại nhân, thành sự do thằng PMU18 ).
    Nhưng đối với Saga, đạn đã lên nòng, ngựa đã thắng yên cương...chỉ còn đợi nổ máy lên...(Bà ơi, con không trách gì bà cả, mà trách được chó gì, tại thằng PMU18 không chịu làm đường đẹp...bà nhỉ?)...nên chắc chắn ngày mai Saga vẫn sẽ lên đường.
    -Saga muốn có cái cảm giác chạy gần 150km, rồi xông vào nhà nghỉ, bật TV lên xem "Xe tăng Đức" sẽ vẽ cờ Argentina không phải bằng những sọc xanh mà bằng bánh xích .
    -Saga muốn được cái cảm giác tay gà nướng tay bánh mỳ trên đường Quốc lộ( Bà, cái này đúng là phải trách bà, làm em nó tưởng tượng rồi muốn thử...)
    -Saga đã sắp xếp hết cả rồi, đã nói với Bố Mẹ rồi (dù biết nếu ở nhà Bố Mẹ sẽ vui hơn), đã xin nghỉ phép rồi "bút đã sa rồi, xem như gà xối mỡ", hơn nữa một lần xin, một lần khó, nên Saga vẫn sẽ đi.
    Kế hoạch:
    Saga sẽ khám phá Đồng Nai . (Saga phải nói trước, tất cả những gì dưới đây đều là tự đi khám phá, tức là Saga đã đi rồi nhưng cóc nhớ gì cả ).
    -Tối mai tất cả vẫn như kế hoạch đi ĐaMi, nhưng không ngủ ở Bảo Lộc mà sẽ ngủ ở Định Quán hoặc Madagui.
    -Sáng T7, sẽ vào tham quan một cái thác be bé gì đó(suối chăng?), sau đó sẽ đi vào một hồ nước ngọt to to để tắm, nước rất mát và hơi hơi lạnh, ăn cá suối, em nhớ ở đó có cái lẩu cá Điêu Hồng, ăn ghiền gần chết....chẹp chẹp.
    -Tối t7 sẽ ngủ trong thác Mai, ở đó có một khu du lịch bé bé, nếu may mắn thì ta sẽ gặp một vài đoàn trong đó (xác suất khá cao vì cuối tuần), may mắn hơn nữa có thể đốt lửa trại chung với họ. Anyway, thử cái túi ngủ mà em vừa sắm .
    -Sáng CN đi vòng thác Mai, đi ngược ra, trên đường ra có đi ngang một khu nước nóng và một cái cục đá bé bé, leo lên đó đi vào có một cái hang bé bé, lần trước em đi với Lửa Việt cũng khá phê.
    -Trưa, khoảng 2-3h xuất phát về SG.
    Xong!!!
    Dù đi đông người, hay không ai đi, em cũng sẽ đi!!!
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hichic, em bị đâm cú đau quá...
    huhu....
    .....
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    @Saga: Đồng ý!
    @Ducko: Bác xem đi như thế có thời gian để đi luôn cái chấm ở thuỷ điện Trị An không, nếu kết hợp được thì hay quá!
    @Mọi người ơi thua keo kia ta bày keo này, hy vọng mọi người vẫn tham gia đông đủ nhẩy. Thời gian khởi hành vẫn là T6 17:30, như vậy là bác baothanh có cơ hội xem đá banh rồi nhé.
  4. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không nói sớm, tối qua 9h em vào mạng vẫn không thấy ai có ý kiến gì thêm, em cũng như bác đạn đã lên nòng ắt phải bắn không thì phí (xin đi hơi bị khó đấy).
    Thế nên em lập kế hoạch đi với người khác mất rồi (em với bác có cùng ý tưởng đấy!). Thôi hẹn gặp bác lần sau vậy!
  5. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí
    và 1 tay lái lụa, 1tay gối lụa
    Đã chơi thì cho ra chơi, chạy đến Bảo Lộc rồi sáng sau chạy tiếp lên Đà Lạt. Bà con online hết đi để ta bàn bạc qua YM
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Quyết định hủy chuyến đi vào phút chót của Ducko ngày hôm qua bị khá nhiều búa rìu dư luận. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ... hư sự tại ta! Mặc dù vậy, vì sự an toàn của cả đoàn, Ducko không hề ân hận chuyện hủy chuyến đi và sẵn sàng "lãnh đạn". Cụ thể như:
    Nvtoan: băm nhỏ cặp vỏ mới thay, kho tiêu nhét họng Ducko, bắt ăn cho hết.
    Yonme: Đập Ducko chết, ăn thịt
    Saga: lấy túi ngủ mới mua trùm lại đánh cho mềm
    Joe đay nghiến: Con ong đã tỏ đường đi lối về rồi thì bỏ mặc người ta phải khoooooong??!!! (Ý nói Ducko đi tiền trạm, biết thực địa rồi chán, không dẫn anh em đi)
    BaoThanh: Cho Ducko vào phản ứng Oxy hoá - khử!
    chaotyct: đem CB125 ủi xập nhà Ducko chơi cho bõ ghét
    vv và vv
    Còn ai muốn đâm chém gì nữa thì làm luôn thể đêêêêêêê!!!!
    Rất, rất tiếc là một kế hoạch dài hơi lại hỏng vì những lý do dở hơi. Không đi là thất bại một, nhưng nếu cứ cưỡng cầu, cố đi thì sẽ thất bại hai, tự an ủi mình như vậy.
    Duck
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 30/06/2006
  7. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em đâu nỡ nặng lời với bác thế. Đi chuyến này không được thì để chuyến sau đi biết đâu vui hơn, hay hơn thì sao.
    Để chuộc lỗi (nếu bác thấy có lỗi, hì hì) thì bác lên kế hoạch vào giữa tháng 7 hoặc đầu tháng 8 cũng được mà. Đạn bắn chậm một chút miễn trúng đích và đạt hiệu quả cao thì mọi người sẽ ủng hộ ngay.
  8. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã nếm một chút ít đau khổ trong chuyến tiền trạm nên cũng hiểu và thông cảm với tâm trạng và quyết định của Ducko. Vì thế tớ sẽ miễn cho cậu ấy món vỏ xe kho tiêu trị giá 200K, nhưng có lẽ nên có cái gì đó để gọi là tạ lỗi với bà con chứ nhỉ? Một buổi off gà nướng hay lẩu dê gì đó với đầy đủ các thành viên chẳng hạn... . Anh em ta một số người chưa gặp mặt nhau kia mà. Có ai ủng hộ không nhỉ ???
    Và tất nhiên là không thể để tinh thần lang thang và đôi vỏ xe mới bị mốc được, tớ quyết định cũng sẽ lên đường cùng với các bác trong hành trình mới của Saga, nhưng không dám chắc có khởi hành kịp cùng với mọi người không ? Đừng lo, tớ sẽ đuổi theo nếu muộn.
    @Saga: ta sẽ ngủ ở nhà trọ, khách sạn hay ngủ ngoài trời ? Tớ không khoái mang theo túi ngủ lắm, vừa to vừa nóng, rất bí.
  9. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế sao không rủ bạn ấy đi luôn nhỉ!
    @a.Toàn, a.Ducko,BaoThanh,Trung: đi Đồng Nai coi đá banh đeeeeeeeeê, lè phè lang thang phát, long nhong rong ruổi phát, đi cho đỡ ghiền .
    (có phải Bảo Thanh và Trung, hình như đã hụt chuyến đi Mương Mán, Kê Gà thì phải...)
    @Hapacol, a.Yonme.........xung phong deeeeeeê.
    @a.Nguyên, a.HaiLúa, thể hiện vai trò lãnh đạo và anh nuôi đeeeeê.
    Cho em đi đi muh, cho em đi đi, em hứa em hông phá đâu...
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, xúc động quá, được lời như cởi tấm lòng, em sẽ mời cả nhà một chầu tạ lỗi.
    Duck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này