1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chân dung những nhà leo núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    xe qua khỏi cầu suối Nho thì dừng lại, bác 2L phân công Bacong + cooky + chipheo sẽ đi dọc suối còn 2L và Dukko sẽ đi lên thêm một đoạn nữa. Sau khi chia đồ chơi xong, cooky tay trái đeo O2, tay phải cầm blue thẳng tiến, chipheo cùng Bacong vừa đi vừa ngắm cảnh non xanh nước biết. Sau một hồi đi dọc suối Nho, Chipheo than thở: "sao mà nhiều gai wá dzậy", Bacong hậm hực với con Fortuna:" wái seo mà nó không chịu fix" mọi người mới phát hiện ra rằng: "kế vô khả thi", suối rộng wá không thể băng ngang, đồi cao wá không thể vượt wa níu không có dzõ công. Thôi thế thì way ngược lại men theo chân đồi sử dụng "lăng hư bộ không" để phi thân wa 2 con suối nhỏ, "bích hổ du tường" để luồn sát chân đồi. Bacong luôn miệng nhắc nhở chipheo: "coi chừng té", cả 3 thẳng tiến hướng về cái chấm theo phương án 2. May mắn thay, có một lối mòn nho nhỏ đưa 3 người lên mãi lên mãi, bổng có tiêng gào: "chú cooky ơi!!! chờ với!!!" thì ra chipheo mặc wần tà lỏn, mang dèp nên hắn cứ bị trượt chân hoài hehehe. Đành phải ngồi chờ, khi một già + một trẻ đến nơi cooky mới phát hiện họ đã biến thành 2 cái nồi súp de đang bị wá áp, bỏ họ lại đó tui lại lủi thủi leo lên đỉnh đồi để đánh dấu lãnh thổ và bắt chước gozzilah cất 1 tiếng hú dài. Ô kìa hình như có tiếng đồng loại đáp lời, hehehe thì ra Dukko đáp trả (xin lổi nhé hehehe), à thì ra con dzoi thê đội 1 đi trùng cbn đường với thê đội 2. Vài phút sau, bác 2L cùng Dukko xuất hiện với một thông điệp: "đường hơi bị khó đi".
    Sau khi nghỉ ngơi cả nhóm way dzìa, bacong biến thành Lệnh Hồ công tử (chụp ếch lia lịa). Phần còn lại mọi người đã show hết rùi chẳng còn dzì để kể./.
  3. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    xe qua khỏi cầu suối Nho thì dừng lại, bác 2L phân công Bacong + cooky + chipheo sẽ đi dọc suối còn 2L và Dukko sẽ đi lên thêm một đoạn nữa. Sau khi chia đồ chơi xong, cooky tay trái đeo O2, tay phải cầm blue thẳng tiến, chipheo cùng Bacong vừa đi vừa ngắm cảnh non xanh nước biết. Sau một hồi đi dọc suối Nho, Chipheo than thở: "sao mà nhiều gai wá dzậy", Bacong hậm hực với con Fortuna:" wái seo mà nó không chịu fix" mọi người mới phát hiện ra rằng: "kế vô khả thi", suối rộng wá không thể băng ngang, đồi cao wá không thể vượt wa níu không có dzõ công. Thôi thế thì way ngược lại men theo chân đồi sử dụng "lăng hư bộ không" để phi thân wa 2 con suối nhỏ, "bích hổ du tường" để luồn sát chân đồi. Bacong luôn miệng nhắc nhở chipheo: "coi chừng té", cả 3 thẳng tiến hướng về cái chấm theo phương án 2. May mắn thay, có một lối mòn nho nhỏ đưa 3 người lên mãi lên mãi, bổng có tiêng gào: "chú cooky ơi!!! chờ với!!!" thì ra chipheo mặc wần tà lỏn, mang dèp nên hắn cứ bị trượt chân hoài hehehe. Đành phải ngồi chờ, khi một già + một trẻ đến nơi cooky mới phát hiện họ đã biến thành 2 cái nồi súp de đang bị wá áp, bỏ họ lại đó tui lại lủi thủi leo lên đỉnh đồi để đánh dấu lãnh thổ và bắt chước gozzilah cất 1 tiếng hú dài. Ô kìa hình như có tiếng đồng loại đáp lời, hehehe thì ra Dukko đáp trả (xin lổi nhé hehehe), à thì ra con dzoi thê đội 1 đi trùng cbn đường với thê đội 2. Vài phút sau, bác 2L cùng Dukko xuất hiện với một thông điệp: "đường hơi bị khó đi".
    Sau khi nghỉ ngơi cả nhóm way dzìa, bacong biến thành Lệnh Hồ công tử (chụp ếch lia lịa). Phần còn lại mọi người đã show hết rùi chẳng còn dzì để kể./.
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp lời Cooky)
    sau khi hợp lưu 2 đội lại , ngay tại con suối mà các bác đã thấy trên hình.
    anh em mới có ý kiến như vầy :
    nếu đi theo con đường mà ta đã đi , thì sẽ phải 2 lần vượt núi và 1 lần vượt thung lũng mới có thể đến được cái núi cao bên kia, mà khỏang cách lúc đó cũng còn đến hơn 1km nữa , tui đồ rằng nếu chọn con đường này anh chị em khó có thể đến được điểm G ,chứ đừng có nói gì đến chuyện tận hưởng niềm vui khi Chạm vào nó ! vì chưa đến nơi đã hết cbn .... sức rồi . Coi là trong bản đồ kết hợp cùng quan sát thực địa lúc ducko và tui leo lên cái ngọn núi cao ( mà ducko đã kể) , chúng tui thấy rằng , khả năng đằng sau quả núi kia là 1 cái thung lũng mà đã thung lũng thì thế nào cũng có khe suối và đường mòn, tui đồ rằng con đường đó dễ đi hơn , gần hơn có thể đưa chị em đến điểm G mà không tốn quá nhiều sức!!! , ( các bác có đồng ý là giữa hai trái núi bao giờ cũng là một thung lũng hay khe suối không?) . Ducko liền đưa ra ý kiến , hay là mình cứ chạy xe theo con đuờng cho đến khi nào 11.59''.xx nó chuyển thành 12.00.00 thì mình quẹo vô. Okêla, ý kiến đó cũng hay đấy chớ , chỉ còn 1 bậc tự do phải khống chế, đơn giản đi nhiều . Tuy nhiên ta cứ save lại mấy cái MỐC ( lại mốc ) ở đây, để đề phòng không tìm ra con đường nào sung sướng hơn thì đành bằng lòng với cái mình đã có zậy_ Cooky ý kiến và save mấy cái Waypoint vô con O2 2 của bacong
    lại lên đường sau khi nghỉ ngơi rửa ráy tại con suối , Nước mát lạnh , một cảm giác khoan khóai lan tỏa , xua đi bao nỗi nhọc nhằn đã qua!
    Chí Phèo đến trước , định mở của xe thì phát hiện ra con Siemen của tui rớt ngay bụi cỏ ven đường " ủa sao Bố lại để Điện Thọai ở đây , _àh, để đấy cho nó Fix vệ tinh ấy mà"
    bà con dân tộc Rắc Lây vùng khánh sơn chưa nhìn thấy cái DD bao giờ , hoặc họ có nhìn thấy thì cũng chẳng hề hấn gì , bởi rất đơn giản cái đó không phải của họ . Tui ấn tượng nhứt là cái lúc đi sau đồng bào gùi củi xuống đến đầu con suối , mỗi người ghé vô ven đường xỏ chân vô dép của mình , hỏi ra mới biết ,họ đi dép và để ở đây từ sáng sớm , đến trưa quay về lại đi mang về nhà , không sợ mất à, không , không phải của mình thì lấy làm cái giiiìiii! câu trả lời rất đơn giản mà đối với nhiều người rất khó nói ra !!! ôi , sao cuộc đời , đi đâu loanh quanh mệt mỏi , có những câu trả lời vốn dĩ ở sẵn xung quanh ta tự khi nào!!!
    cuối cùng chúng tui cũng tìm ra được con đường đẹp nhứt , như lời tường thuật của Ducko , đọan này chỉ có tui và Cooky đi , hai người đi 2 hướng nhưng cuối cùng thì cũng lại đi trên cùng 1 lộ trình , sẽ có bài tường thuật tiếp sau , giờ đây tui , Ducko và chipheo lại đang đánh vật với mấy cái bản đồ cái chấm 12N107E cooky mới đưa để chuẩn bị cho chuyến đi Bình Phước sáng mai Chúa Nhựt 27.3 , Không biết đêm qua Ducko đã hợp cẩn được con Bluelogger với cái Laptop của hắn chưa?!
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp lời Cooky)
    sau khi hợp lưu 2 đội lại , ngay tại con suối mà các bác đã thấy trên hình.
    anh em mới có ý kiến như vầy :
    nếu đi theo con đường mà ta đã đi , thì sẽ phải 2 lần vượt núi và 1 lần vượt thung lũng mới có thể đến được cái núi cao bên kia, mà khỏang cách lúc đó cũng còn đến hơn 1km nữa , tui đồ rằng nếu chọn con đường này anh chị em khó có thể đến được điểm G ,chứ đừng có nói gì đến chuyện tận hưởng niềm vui khi Chạm vào nó ! vì chưa đến nơi đã hết cbn .... sức rồi . Coi là trong bản đồ kết hợp cùng quan sát thực địa lúc ducko và tui leo lên cái ngọn núi cao ( mà ducko đã kể) , chúng tui thấy rằng , khả năng đằng sau quả núi kia là 1 cái thung lũng mà đã thung lũng thì thế nào cũng có khe suối và đường mòn, tui đồ rằng con đường đó dễ đi hơn , gần hơn có thể đưa chị em đến điểm G mà không tốn quá nhiều sức!!! , ( các bác có đồng ý là giữa hai trái núi bao giờ cũng là một thung lũng hay khe suối không?) . Ducko liền đưa ra ý kiến , hay là mình cứ chạy xe theo con đuờng cho đến khi nào 11.59''.xx nó chuyển thành 12.00.00 thì mình quẹo vô. Okêla, ý kiến đó cũng hay đấy chớ , chỉ còn 1 bậc tự do phải khống chế, đơn giản đi nhiều . Tuy nhiên ta cứ save lại mấy cái MỐC ( lại mốc ) ở đây, để đề phòng không tìm ra con đường nào sung sướng hơn thì đành bằng lòng với cái mình đã có zậy_ Cooky ý kiến và save mấy cái Waypoint vô con O2 2 của bacong
    lại lên đường sau khi nghỉ ngơi rửa ráy tại con suối , Nước mát lạnh , một cảm giác khoan khóai lan tỏa , xua đi bao nỗi nhọc nhằn đã qua!
    Chí Phèo đến trước , định mở của xe thì phát hiện ra con Siemen của tui rớt ngay bụi cỏ ven đường " ủa sao Bố lại để Điện Thọai ở đây , _àh, để đấy cho nó Fix vệ tinh ấy mà"
    bà con dân tộc Rắc Lây vùng khánh sơn chưa nhìn thấy cái DD bao giờ , hoặc họ có nhìn thấy thì cũng chẳng hề hấn gì , bởi rất đơn giản cái đó không phải của họ . Tui ấn tượng nhứt là cái lúc đi sau đồng bào gùi củi xuống đến đầu con suối , mỗi người ghé vô ven đường xỏ chân vô dép của mình , hỏi ra mới biết ,họ đi dép và để ở đây từ sáng sớm , đến trưa quay về lại đi mang về nhà , không sợ mất à, không , không phải của mình thì lấy làm cái giiiìiii! câu trả lời rất đơn giản mà đối với nhiều người rất khó nói ra !!! ôi , sao cuộc đời , đi đâu loanh quanh mệt mỏi , có những câu trả lời vốn dĩ ở sẵn xung quanh ta tự khi nào!!!
    cuối cùng chúng tui cũng tìm ra được con đường đẹp nhứt , như lời tường thuật của Ducko , đọan này chỉ có tui và Cooky đi , hai người đi 2 hướng nhưng cuối cùng thì cũng lại đi trên cùng 1 lộ trình , sẽ có bài tường thuật tiếp sau , giờ đây tui , Ducko và chipheo lại đang đánh vật với mấy cái bản đồ cái chấm 12N107E cooky mới đưa để chuẩn bị cho chuyến đi Bình Phước sáng mai Chúa Nhựt 27.3 , Không biết đêm qua Ducko đã hợp cẩn được con Bluelogger với cái Laptop của hắn chưa?!
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Phải công nhận là bác bacong ngày càng phong độ. Em còn nhớ bác đi chấm Mường Mán bằng Honda ôm, vậy mà bây giờ đã leo núi phơi phới.
    Chúc bác luôn vui khoẻ và xin được visa để leo trèo cùng mọi người.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 25/03/2005
    __________________________________________________
    Nhắc đến chuyện đi chấm Mường Mán bằng Honda ôm Bacong mới nhớ hôm đó cậu Fsai nhà mình do máu mê long nhong trên xa lộ bằng con ngựa sắt của mình nên cưỡi Honda đến tận Mường Mán.Bacong phần vì mệt do nắng nóng,phần vì không muốn những thước phim của mình chỉ toàn thấy lưng của mọi người.Nhìn thấy bên đường một anh chàng đội mũ tai bèo lại kè kè Honda đi theo đoàn,cứ tưởng là bác thổ dân đang hành nghề xe ôm lại ham vui muốn hóng hớt với đoàn .Bacong bèn nhờ cậu ấy chở mình vượt lên trước để quay phim. Fsai đừng giận nhé kẻ không biết là kẻ không có tội.Hôm ấy khi nhờ Fsai,khg biết Bacong đã nói gì với cậu ,có điều gì xúc phạm khg? nếu có hãy bỏ quá cho Bacong nhé.Mong gặp lại cậu.
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Phải công nhận là bác bacong ngày càng phong độ. Em còn nhớ bác đi chấm Mường Mán bằng Honda ôm, vậy mà bây giờ đã leo núi phơi phới.
    Chúc bác luôn vui khoẻ và xin được visa để leo trèo cùng mọi người.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 25/03/2005
    __________________________________________________
    Nhắc đến chuyện đi chấm Mường Mán bằng Honda ôm Bacong mới nhớ hôm đó cậu Fsai nhà mình do máu mê long nhong trên xa lộ bằng con ngựa sắt của mình nên cưỡi Honda đến tận Mường Mán.Bacong phần vì mệt do nắng nóng,phần vì không muốn những thước phim của mình chỉ toàn thấy lưng của mọi người.Nhìn thấy bên đường một anh chàng đội mũ tai bèo lại kè kè Honda đi theo đoàn,cứ tưởng là bác thổ dân đang hành nghề xe ôm lại ham vui muốn hóng hớt với đoàn .Bacong bèn nhờ cậu ấy chở mình vượt lên trước để quay phim. Fsai đừng giận nhé kẻ không biết là kẻ không có tội.Hôm ấy khi nhờ Fsai,khg biết Bacong đã nói gì với cậu ,có điều gì xúc phạm khg? nếu có hãy bỏ quá cho Bacong nhé.Mong gặp lại cậu.
  8. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    NGHỈ NGƠI VÀ VUI ĐÙA BÊN SUỐI
    Sau khi lội suối,băng rừng,vượt dốc,nếm đất,sờ gai trên đường quay trở lại,chúng tôi may mắn làm quen được với một tốp thổ dân người Rak-lay.Họ toàn là đàn bà và con gái với thân hình nhỏ bé mà lại gùi trên lưng gùi củi còn to hơn thân người của họ,trông thật thương cảm và nể phục.Lần lượt bác Hai và Ducko xin được thử sức.Bác Hai tuy thấp người nhưng rất khoẻ với gùi củi to đùng trên vai,bác bước đi băng băng như đang làm xiếc. Đến lượt Ducko thì tuy cao to nhưng lại hỏng ,cậu không đứng lên được định bỏ cuộc nhưng bác Hai đã bợ lấy gùi củi giúp cậu đứng lên.Ducko đã cao 1m8 ,cộng với gùi củi to đùng ở ngang vai ,chiều cao tổng cộng phải đến 2m4,2m5.Trọng tâm ở trên cao nên khi cậu bước đi,gùi củi lắc ngang trông rất tức cười làm các cô Rak-lay cười phá lên xua tan cái ngượng nghịu ban đầu.Còn bác Hai vội vàng chạy theo đỡ phụ cái gùi không lại sợ cả gùi củi lẫn Ducko đều bị quăng xuống vực mất.Về đến chân ngọn suối Đa, nước chảy róc rách mát rượi,mọi người lại được dịp cười đùa thoài mái với hoạt cảnh Hà Kiều Anh của bác Hai và Ducko.Thật là một chuyến đi đáng nhớ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    NGHỈ NGƠI VÀ VUI ĐÙA BÊN SUỐI
    Sau khi lội suối,băng rừng,vượt dốc,nếm đất,sờ gai trên đường quay trở lại,chúng tôi may mắn làm quen được với một tốp thổ dân người Rak-lay.Họ toàn là đàn bà và con gái với thân hình nhỏ bé mà lại gùi trên lưng gùi củi còn to hơn thân người của họ,trông thật thương cảm và nể phục.Lần lượt bác Hai và Ducko xin được thử sức.Bác Hai tuy thấp người nhưng rất khoẻ với gùi củi to đùng trên vai,bác bước đi băng băng như đang làm xiếc. Đến lượt Ducko thì tuy cao to nhưng lại hỏng ,cậu không đứng lên được định bỏ cuộc nhưng bác Hai đã bợ lấy gùi củi giúp cậu đứng lên.Ducko đã cao 1m8 ,cộng với gùi củi to đùng ở ngang vai ,chiều cao tổng cộng phải đến 2m4,2m5.Trọng tâm ở trên cao nên khi cậu bước đi,gùi củi lắc ngang trông rất tức cười làm các cô Rak-lay cười phá lên xua tan cái ngượng nghịu ban đầu.Còn bác Hai vội vàng chạy theo đỡ phụ cái gùi không lại sợ cả gùi củi lẫn Ducko đều bị quăng xuống vực mất.Về đến chân ngọn suối Đa, nước chảy róc rách mát rượi,mọi người lại được dịp cười đùa thoài mái với hoạt cảnh Hà Kiều Anh của bác Hai và Ducko.Thật là một chuyến đi đáng nhớ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nào ,nào nào , bà con!!!
    trở về tuy có hơi thất vọng đôi chút vì chưa đưa được chị em đến điểm G , sau 1 ngày nghỉ để xả hết những bầm dập của chuyến Bình Phước vừa rồi . Chiều nay hội trưởng GPS_club @bacong lão bà bà đã triệu tập anh em lại Villa Coffee quán triệt tinh thần và lệnh cho Hailua tui phải thiết kế chuyến đi Okha sớm ( xem chừng người có vẻ cú vì chuyến đi Bình Phước hụt lắm rồi)
    sau khi tham khảo thời gian biểu của từng người , Lão bà bà ấn định ngày đi Okha là thứ sáu 06.05.2005 .
    nay tuân theo mệnh lệnh của Lão Hội Trưởng , Hailúa tui xin đưa cái chương trình ( dự thảo lần 1) cho chuyến đi cái chấm thứ 10 như sau :
    1/ tên gọi của chuyến đi : chinh phục cái chấm 12N109E _ Ôkha đầu tháng 5.2005
    2/thời gian : từ 18:00 thứ sáu 06.5.2005 đến 22:00 Chúa Nhựt 08.5.2005
    3/ Phương tiện xe Oto 16c hoặc 24c hoặc 48c hoặc 2x48c ....
    4/ xuất phát,lộ trình và chương trình :
    18:00 May.06 khởi hành từ Hồ con Rùa Q.3 HCMC
    01:00 May 07 đến Thị trấn Ba Ngòi ( Cam Ranh _Khánh Hòa) , nghỉ đêm tại đây
    06:00 May.07 xuất phát đi Khánh Sơn _ Tô Hạp
    07:30 May.07 đến giao lưu tặng quà trẻ em xã Ba Cụm Bắc ,
    08:30 May .07 vuợt núi , băng rừng , lội suối chinh phục cái chấm
    13:30 May .07 trở về UBND xã , lên đường trở về ( nếu may mắn cho chúng ta chinh phục được cái chấm với thời gian như dự kiến hoặc sớm hơn) thì càng có nhiều thời gian để ca khúc khải hòan . Đến đây sẽ có rất nhiều chương trình tiếp theo sau , xin tạm đưa lên đây để bà con tham khảo :
    trên đường về chúng ta có thể nghỉ đêm tại : Biển Ninh Chữ , biển Cà Ná , Biển Mũi Né hoặc Biển Đồi Xứ . Tùy theo tình hình chọn nơi nghỉ đêm chúng ta có thể chọn điểm tham quan vào ngày hôm sau như là Tháp Chàm ( Phan Rang , Bàu Trắng _ chiến khu Lê Hồng Phong, Hòn Rơm _ Mũi Né, Đồi Xứ , Núi Tà Cú _ Chùa Núi Phan Thiết hoặc dinh Thầy Thím _ Lagi Hàm Tân )
    dự kiến về đến Xì Ghềnh lúc 22:00 May 08 ( Chúa Nhựt )
    5/ Kinh phí dự kiến : 500K -600K/người
    6/Thành phần : mọi thành viên nam phụ lão ấu yêu thích chấm mút . Duới đây là danh sách mà Hailúa cập nhựt được ( trong này đã có những người đăng ký từ cuối tháng 2 :
    1/bacong ( hội trưởng GPS_Club ) + Fortuna + O22 + Laptop + Handicam
    2/Hailua ( trực điều hành ) trưởng ban tổ chức + Magenlan
    3/ChiPheo ( phụ trách lo visa cho trưởng ban tổ chức)
    4/Cooky ( đội trưởng đội GPS ) + Bluelogger + HP 6215
    5/Ducko ( đội trưởng đội bản đồ và cửu vạn)
    6/BS ( kết tóan trưởng kiêm thủ quỹ )
    7/SGH ( hậu cần và y tế dự phòng)
    8/Garu ( phụ trách đồ dùng, trang thiết bị leo núi)
    9/ Bạn Hailua ( Thượng Tá Bộ đội ,Tham Mưu truởng Phan Rang cùng 1 cận vệ , bảo vệ an tòan cho tòan đòan)
    10/YD
    ngòai ra còn 1 số thành viên bên OS đã order từ trước (chưa confirm) tui sẽ gởi thơ mời sớm!
    Anô , cô Tóet , bác Lý tóet cùng các thành viên box Dulich phía bắc , nếu thu xếp được mời các bác tham dự cùng chúng tôi để có 1 chuyến đi Hòanh Văn Tráng
    @ BS , em gái vui lòng sửa lại tiêu đề cái Top này cho nó phù hợp và Update danh sách các thành viên
    Okha , Okha , Okha , xung phooooooooooooooonnnnnnnnnnng!!!

Chia sẻ trang này