1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em đã liên hệ với cái thằng Blue World resort nó chỉ còn 2 phòng Sea view chỉ ngủ tối đa là 4 người, giá em xin là 300k/1phòng ( chưa kể extra bed). Em thấy nó đắt quá mà chúng ta đâu nhất thiết phải ở đắt như thế nên em mời nhóm mình qua Đá Nhảy rerort -bên em cho rẻ ( giá 100k/1 phòng mà chẳng có extra, ex nhái gì hết thích ngủ bao nhiêu người cũng được - chỉ có điều tiện nghi kém hơn bên kia) Em sẽ cho chúng nó chuẩn bị ăn sáng cho mọi người khoảng 10k/người. Sau đó sáng hôm sau đoàn mình sang bên Blue World tắm biển và đi canô ra ngọn Hải Đăng. Giá của nó là 400k cho 1 canô 8 người ( em đang làm giá cho 13 người tức là 2 chuyến giá rẻ hơn). Trên đường đi qua Blue World đoàn mình sẽ tham quan cây Sến ngàn tuổi.
    Chiều nay em đã làm việc cả Sở chỉ huy biên phòng Bình Thuận để họ cấp giấy phép cho đoàn mình được phép ra đèn Hải Đăng - nếu được chỉ mất có 10k/1người ( lạy trời cho nó đồng ý) bởi vì nó hẹn trưa mai trả lời.
    Còn chuyện hẹn nhau ở Hồ Con Rùa - tại sao không hẹn nhau ở quán em, vừa có chỗ để xe vừa có chỗ ngồi uống cafe ( em xin phép được mời nhé ).
    Khi nào có thông tin gì mới nhất em sẽ thông báo ngay.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lão béo,
    Theo tôi là hẹn ở Hồ con rùa để xe ô tô xuất phát là vừa khéo, hẹn ở chỗ lão không tiện, heo hút quá. Trừ phi lão cho tôi gửi con Đờ Rim nhà tôi ở chỗ lão thì ok, còn không thì tôi bỏ phiếu chống nhớ
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lão béo,
    Theo tôi là hẹn ở Hồ con rùa để xe ô tô xuất phát là vừa khéo, hẹn ở chỗ lão không tiện, heo hút quá. Trừ phi lão cho tôi gửi con Đờ Rim nhà tôi ở chỗ lão thì ok, còn không thì tôi bỏ phiếu chống nhớ
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Oh, Cám ơn bác hocnghe đã chu đáo quá , thế này hổng bao lâu nữa là thành nghề đâu , nếu có thông tin gì về chỗ biên phòng thì báo ngay nhé , nếu không được cũng báo để tính đường khác
    còn chỗ tập trung , thấy chỗ bác hocnghề cũng tiện cho việc đậu xe và chờ đợi nên BTC quyết định thay đổi như vầy :
    không trễ hơn 18:25 10.June bà con có mặt tại Greentown Coffee 42/2 Hồ Hảo Hớn - Quận 1. (đường Cống Quỳnh băng qua Trần Hưng Đạo là Hồ Hảo Hớn , qua ngã 3 cô Bắc 50m là Greentown)

  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Oh, Cám ơn bác hocnghe đã chu đáo quá , thế này hổng bao lâu nữa là thành nghề đâu , nếu có thông tin gì về chỗ biên phòng thì báo ngay nhé , nếu không được cũng báo để tính đường khác
    còn chỗ tập trung , thấy chỗ bác hocnghề cũng tiện cho việc đậu xe và chờ đợi nên BTC quyết định thay đổi như vầy :
    không trễ hơn 18:25 10.June bà con có mặt tại Greentown Coffee 42/2 Hồ Hảo Hớn - Quận 1. (đường Cống Quỳnh băng qua Trần Hưng Đạo là Hồ Hảo Hớn , qua ngã 3 cô Bắc 50m là Greentown)

  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã có visa. Tình hình căng thẳng quá, thời gian gần đây em thường xuyên đi chơi, nên chỉ nói chuyện với bà già (ở chung nhà) qua chat và email (thế mới đau). Rút kinh nghiệm lần đi Căm chỉ vì biên giấy để lại mà mẫu tử em phải mất đến hơn 1 tháng mới "Giã từ vũ khí", lần này em kiên quyết phải xin visa miệng và văn bản cho chắc ăn.
    Sáng nay em tranh thủ dậy sớm, tút lại cái dung nhan mùa thu của mình. Em cũng chủ đích đợi bà già đi tập thể dục về để xin cái giấy chấp thuận cho visa . Vừa hay dắt xe đi làm, gặp ngay bà già bước về đến cửa. Em gọi thất thanh, má má, đồng thời mở ngay ví đưa cho bà mấy trăm bucks. Miệng em tíu tít, mai Y đi Ô Kha đó nha má. Em mà không được cấp visa mới là chuyện lạ.
    Trình độ thương thuyết của em nay đã tăng lên một cấp, bác nào có khó khăn đường visa thì em sẽ nguyện mang ba tấc lưỡi mà thuyết phục chị nhà cho tọa ý thỏa lòng.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 09/06/2005
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã có visa. Tình hình căng thẳng quá, thời gian gần đây em thường xuyên đi chơi, nên chỉ nói chuyện với bà già (ở chung nhà) qua chat và email (thế mới đau). Rút kinh nghiệm lần đi Căm chỉ vì biên giấy để lại mà mẫu tử em phải mất đến hơn 1 tháng mới "Giã từ vũ khí", lần này em kiên quyết phải xin visa miệng và văn bản cho chắc ăn.
    Sáng nay em tranh thủ dậy sớm, tút lại cái dung nhan mùa thu của mình. Em cũng chủ đích đợi bà già đi tập thể dục về để xin cái giấy chấp thuận cho visa . Vừa hay dắt xe đi làm, gặp ngay bà già bước về đến cửa. Em gọi thất thanh, má má, đồng thời mở ngay ví đưa cho bà mấy trăm bucks. Miệng em tíu tít, mai Y đi Ô Kha đó nha má. Em mà không được cấp visa mới là chuyện lạ.
    Trình độ thương thuyết của em nay đã tăng lên một cấp, bác nào có khó khăn đường visa thì em sẽ nguyện mang ba tấc lưỡi mà thuyết phục chị nhà cho tọa ý thỏa lòng.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 09/06/2005
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ...vái trời đừng mưa !!
    nản thật .. bác bacong ơi !! bác có đi không !!??
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 09/06/2005
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ...vái trời đừng mưa !!
    nản thật .. bác bacong ơi !! bác có đi không !!??
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 09/06/2005
  10. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có trở ngại gì cho BTC em xin giữ "1 chân" hẹn đến trưa mai trả lời. Bây giờ em chưa biết có sắp xếp nghỉ ngày chủ nhật được hay không. Hy vọng em được tham gia chuyến này cùng mọi người.

Chia sẻ trang này