1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà:
    Được Bác Hai yêu thích mà phong tặng cho chức Hội trưởng hội yêu chấm,bà bà rất hãnh diện nhưng thiết nghĩ bà bà chỉ mới tập tành theo học bác Lý và cậu GPS chơi chấm mà thôi nên chẳng dám trèo cao như thế.Vị trí này phi Bác Lý và cậu GPS ra thì còn ai vào đây nữa? nhưng vì Bác Lý và GPS ở xa lại đang được các bác nhớn cơ cấu cho làm mod nên ngó qua ngó lại chỉ thấy có Bác Hai là người nhanh nhẹn lại quảng giao,có khả năng tổ chức và tập hợp anh em quanh mình lại hết lòng lo lắng cho sự tồn vong và phát triển của hội nên bà bà đề nghị bác Hai nên gánh nhiệm vụ này.
    Còn bà bà do năng lực hạn chế,bản tánh rụt rè ,đa đoan công việc lại nặng gánh gia đình nên chỉ có thể đứng sau cánh gà vỗ tay mà cổ vũ cho bác Hai mà thôi.Trơi sinh ra bà bà nó thế biết thế nào được nhưng đứng sau cánh gà có khi bà bà lại phát huy được năng lực của mình hơn là ra diễn trên sân khấu ấy chứ.
    Kính,
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cooky ơi, lão bà bà đã vẽ được route trên bản đồ Saigon bằng con Blue Logger rồi.Phải vác cả cái laptop đi đấy,rất mệt. Hí Hì mệt cũng phải thử cho thoả chí tò mò chứ hả.Cậu hãy chuẩn bị một điểm nào đó,loanh quanh Saigòn thôi,Geocashing cũng được,hôm nào về anh em mình test lại mấy cái máy.
    À còn điểm này cũng lạ lắm các bác ạ ,Bà bà ngồi ở trong nhà,cũng như tại Cty,hai con Blue Logger và Fortuna để trên bàn, cách xa cửa,cửa phòng còn đóng chặt lại vì chạy máy lạnh. Kết nối hai con GPS với máy tính,rất dễ dàng kết nối và chuyển đổi qua lại giữa 2 em Fortuna và Blue , thì thật bất ngờ nhận được tín hiệu của vệ tinh ,mà rất mạnh, có khi nhìn được cả 2 vệ tinh nữa.Bà bà lần lượt chuyển đổi qua lại giữa 2 em For và Blue kết quả là cả 2 em đều nhận được tín hiệu khi thì VT28,Khi thì VT12?Các chuyên gia nghĩ sao?
    [​IMG]
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cooky ơi, lão bà bà đã vẽ được route trên bản đồ Saigon bằng con Blue Logger rồi.Phải vác cả cái laptop đi đấy,rất mệt. Hí Hì mệt cũng phải thử cho thoả chí tò mò chứ hả.Cậu hãy chuẩn bị một điểm nào đó,loanh quanh Saigòn thôi,Geocashing cũng được,hôm nào về anh em mình test lại mấy cái máy.
    À còn điểm này cũng lạ lắm các bác ạ ,Bà bà ngồi ở trong nhà,cũng như tại Cty,hai con Blue Logger và Fortuna để trên bàn, cách xa cửa,cửa phòng còn đóng chặt lại vì chạy máy lạnh. Kết nối hai con GPS với máy tính,rất dễ dàng kết nối và chuyển đổi qua lại giữa 2 em Fortuna và Blue , thì thật bất ngờ nhận được tín hiệu của vệ tinh ,mà rất mạnh, có khi nhìn được cả 2 vệ tinh nữa.Bà bà lần lượt chuyển đổi qua lại giữa 2 em For và Blue kết quả là cả 2 em đều nhận được tín hiệu khi thì VT28,Khi thì VT12?Các chuyên gia nghĩ sao?
    [​IMG]
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ây zà, lại thêm Lão Bà Bà khiêm tốn nữa! thiệt ra chức trưởng là để vỗ tay , đi họp và ký tên và nhận bì thơ phải không các bác! như vậy là tui đề cử đúng vị trí rùi. Hơn nữa , như cái thơ tui gởi cho Lão bà bà bữa trước , thì tui đã nhận phần trực điều hành của hội rồi còn gì . chẳng qua tui nghĩ là sau này có đi đâu , chúng ta sẽ tổ chức đi kết hợp với làm từ thiện hoặc quan hệ với các cơ quan chánh quyền sở tại ( thì chuyến đi có ý nghĩa hơn), thế cho nên lúc đó cần có người đứng ra chụp hình, bắt tay và vỗ tay , há không phải là bacong thì còn ai vô đây ?!
    nếu có thể , bacong post cái thơ của tui lên đây để mọi ngưới cùng suy ngẫm ( vì tui hổng còn lưu )
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ây zà, lại thêm Lão Bà Bà khiêm tốn nữa! thiệt ra chức trưởng là để vỗ tay , đi họp và ký tên và nhận bì thơ phải không các bác! như vậy là tui đề cử đúng vị trí rùi. Hơn nữa , như cái thơ tui gởi cho Lão bà bà bữa trước , thì tui đã nhận phần trực điều hành của hội rồi còn gì . chẳng qua tui nghĩ là sau này có đi đâu , chúng ta sẽ tổ chức đi kết hợp với làm từ thiện hoặc quan hệ với các cơ quan chánh quyền sở tại ( thì chuyến đi có ý nghĩa hơn), thế cho nên lúc đó cần có người đứng ra chụp hình, bắt tay và vỗ tay , há không phải là bacong thì còn ai vô đây ?!
    nếu có thể , bacong post cái thơ của tui lên đây để mọi ngưới cùng suy ngẫm ( vì tui hổng còn lưu )
  6. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bacong !
    tớ không hiểu sao lại bây giờ mới vẽ được route bằng Ozi ? Chứ hồi trước thì sao ? Với lại đó không phải route , đó là track. Mà sao không dùng OziCE trên con O2 ? Chẳng hiểu gì hết !?
    Con Fortuna hay lắm, mạnh ra phết !
    Chúc vui
  7. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bacong !
    tớ không hiểu sao lại bây giờ mới vẽ được route bằng Ozi ? Chứ hồi trước thì sao ? Với lại đó không phải route , đó là track. Mà sao không dùng OziCE trên con O2 ? Chẳng hiểu gì hết !?
    Con Fortuna hay lắm, mạnh ra phết !
    Chúc vui
  8. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Bacong !
    tớ không hiểu sao lại bây giờ mới vẽ được route bằng Ozi ? Chứ hồi trước thì sao ? Với lại đó không phải route , đó là track. Mà sao không dùng OziCE trên con O2 ? Chẳng hiểu gì hết !?
    Con Fortuna hay lắm, mạnh ra phết !
    Chúc vui
    [/quote]
    __________________________________________________
    @Bác Lý
    Chuyện là thế này,nhân một hôm rách việc Cooky ghé Bacong chơi.Hai anh em vừa nhâm nhi café vừa lướt web.Cooky vào trang web của BlueLogger và đọc được thông báo là em Blue này khg làm việc được với Ozi mà phải cần một software hỗ trợ để chuyển đổi file về dạng NMEA mới được.Bacong mới bảo sao kỳ vậy,Bác Lý và Gps đã thử rồi mà có thấy bảo gì đâu?Cooky nói Cooky khg biết vì khi Gps lấy cái Bluetooth adapter ở chỗ Bacong về thử thì Cooky bận khg biết ,vì vậy sẵn thiết bị hai anh em mới thử.Kết quả mất hơn nửa ngày vẫn khg kết nối 2 em For và Blue với PC được.Trước đây Bacong nghĩ là kết nối với Pocket PC được thì chuyện kết nối với PC là chuyện nhỏ,chưa bao giờ thử cả.Khi Cooky về rồi,Bacong vẫn vương vấn suy nghĩ mãi,đến quá nửa đêm mới bật dậy đem máy ra thử lại.Lần này lại thành công,giải toả được ấm ức của mình.Khi đó lại muốn load được track log từ em Blue sang PC,lại lần mò load programe Eartha2NMEA về thử mãi khg được sau mới biết là Eartha2NMEA được viết cho model trước của Earthmate GPS,tác giả thông báo là khg dùng được cho các model mới của Earthmate.Lại nói về chuyên vẽ tracklog lên bản đồ,Bacong cũng phải loay hoay cả buổi mới vẽ được.
    Chuyện tò mò học hỏi ấy mà,có thiết bị mà khg sử dụng được cũng ấm ức lắm lắm Bác Lý ạ. Bác lại vắng nhà, em chẳng biết bám víu vào đâu.Chuyện là thế đấy.
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Bacong !
    tớ không hiểu sao lại bây giờ mới vẽ được route bằng Ozi ? Chứ hồi trước thì sao ? Với lại đó không phải route , đó là track. Mà sao không dùng OziCE trên con O2 ? Chẳng hiểu gì hết !?
    Con Fortuna hay lắm, mạnh ra phết !
    Chúc vui
    [/quote]
    __________________________________________________
    @Bác Lý
    Chuyện là thế này,nhân một hôm rách việc Cooky ghé Bacong chơi.Hai anh em vừa nhâm nhi café vừa lướt web.Cooky vào trang web của BlueLogger và đọc được thông báo là em Blue này khg làm việc được với Ozi mà phải cần một software hỗ trợ để chuyển đổi file về dạng NMEA mới được.Bacong mới bảo sao kỳ vậy,Bác Lý và Gps đã thử rồi mà có thấy bảo gì đâu?Cooky nói Cooky khg biết vì khi Gps lấy cái Bluetooth adapter ở chỗ Bacong về thử thì Cooky bận khg biết ,vì vậy sẵn thiết bị hai anh em mới thử.Kết quả mất hơn nửa ngày vẫn khg kết nối 2 em For và Blue với PC được.Trước đây Bacong nghĩ là kết nối với Pocket PC được thì chuyện kết nối với PC là chuyện nhỏ,chưa bao giờ thử cả.Khi Cooky về rồi,Bacong vẫn vương vấn suy nghĩ mãi,đến quá nửa đêm mới bật dậy đem máy ra thử lại.Lần này lại thành công,giải toả được ấm ức của mình.Khi đó lại muốn load được track log từ em Blue sang PC,lại lần mò load programe Eartha2NMEA về thử mãi khg được sau mới biết là Eartha2NMEA được viết cho model trước của Earthmate GPS,tác giả thông báo là khg dùng được cho các model mới của Earthmate.Lại nói về chuyên vẽ tracklog lên bản đồ,Bacong cũng phải loay hoay cả buổi mới vẽ được.
    Chuyện tò mò học hỏi ấy mà,có thiết bị mà khg sử dụng được cũng ấm ức lắm lắm Bác Lý ạ. Bác lại vắng nhà, em chẳng biết bám víu vào đâu.Chuyện là thế đấy.
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thưa các trưởng lão, xem các tài liệu mà các trưởng lão mò mẫm và cung cấp cho anh em, mà nhà cháu ù hết cả tai, cứ bùng nhà bùng nhùng. Nhà cháu có được biết rằng các trưởng lão dự kiến đi tiền trạm Ô Kha, vậy có thể cho cháu bám càng với, hầu mong cho hai tai bớt bùng nhùng. hị hị
    Nhà cháu có mặt tại Đà nẵng vào ngày 3/4, nếu các bậc cao nhân có thể lùi chuyến tiền trạm vào đầu tháng 4, thì cháu xin cưỡi máy bay từ Đà nẵng đi Nha Trang vào ngày 2 hoặc 3/4 để hội cùng các cụ.
    Kính mong các cụ xem xét cho ah.
    Toét còm
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 08/03/2005

Chia sẻ trang này