1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật nhiều cảm xúc,chắc chắn mọi người đều muốn giải bày niềm vui,cảm nhận của mình với người khác,cũng muốn chọc phá nhau để được nhớ lại những lúc sát cánh bên nhau để kéo dài cái cảm giác ngất ngây còn lại của chuyến đi
    Vâng quả là một chuyến đi đầy cảm xúc và ấn tượng.Bản thân mình tuy không đến được chấm nhưng Bacong vẫn còn cảm giác ngây ngất với những điều đã diễn ra quanh mình trong chuyến đi vừa qua.Bacong xin phép ghi lại những câu nói hay nhất và dễ thương nhất trong chuyến đi của chúng ta,mong các bạn bổ sung thêm:
    Hard2get: Chấm Ô Kha em đã không thể sờ được nhưng em đã chạm được cái gọi là ?otình đồng đội? rồi
    Blue : B.S có thể lên đến chấm hoặc có thể đi cao hơn thế nữa, xa hơn thế nữa, nhưng B.S không dám chắc mình có thể quay lại được như anh Cooky.
    Trông theo anh Cooky lao mình xuống dốc băng qua đám cỏ lau quay lại với toán sau em có cảm giác rất buồn,giống như sinh ly tử biệt vậy

    Cooky : Em Cooky đây, em ở lại support mọi người, trên đó cố gắng lên đến chấm nhé
    Bộ đội Hoà : A cái thằng GPS này cũng hay đấy nhỉ !!!!
    Cooky : Mình đã nói rồi,mình chỉ bị đứt quai dép thôi,sao mọi người cứ quan trọng hoá lên vậy
  2. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khỏanh khắc khó quên?
    Thật khó mà quên được cảm giác lúc cả nhà ngồi quay quần bên bàn đá ăn hải sản. Tiếng gõ càng con cúm lục đục, tiếng nói, tiếng cười?. cảm giác rất thân thuộc như trong 1 gia đình. Kia là bác Bacong như cha, như chú, kia là anh 2L như ông anh cả lo lắng cho các em, anh ATC, anh Ducko, anh Cooky, anh Cồ, rồi các em gái nhỏ nhắn dễ thương như Nhi, Yendieu, Blue, và em gái út Sgh.
    Khi ăn món càng cúm bác Bacong thấy nhớ vợ nhưng em biết chắc chắn 1 điều là sau này nếu có dịp ăn lại món này em sẽ nhớ đến tất cả mọi người và nhớ nhất là bác? trưởng làng nghề
    Vậy là chiều nay mọi người có dịp quay quần bên nhau nữa rồi. Không biết bác 2L sẽ chiêu đãi mọi người món gì. Có món càng cua hay càng cúm gì không đây???
  3. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khỏanh khắc khó quên?
    Thật khó mà quên được cảm giác lúc cả nhà ngồi quay quần bên bàn đá ăn hải sản. Tiếng gõ càng con cúm lục đục, tiếng nói, tiếng cười?. cảm giác rất thân thuộc như trong 1 gia đình. Kia là bác Bacong như cha, như chú, kia là anh 2L như ông anh cả lo lắng cho các em, anh ATC, anh Ducko, anh Cooky, anh Cồ, rồi các em gái nhỏ nhắn dễ thương như Nhi, Yendieu, Blue, và em gái út Sgh.
    Khi ăn món càng cúm bác Bacong thấy nhớ vợ nhưng em biết chắc chắn 1 điều là sau này nếu có dịp ăn lại món này em sẽ nhớ đến tất cả mọi người và nhớ nhất là bác? trưởng làng nghề
    Vậy là chiều nay mọi người có dịp quay quần bên nhau nữa rồi. Không biết bác 2L sẽ chiêu đãi mọi người món gì. Có món càng cua hay càng cúm gì không đây???
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hard2get: Chấm Ô Kha em đã không thể sờ được nhưng em đã chạm được cái gọi là ?otình đồng đội? rồi
    Blue : B.S có thể lên đến chấm hoặc có thể đi cao hơn thế nữa, xa hơn thế nữa, nhưng B.S không dám chắc mình có thể quay lại được như anh Cooky.
    Trông theo anh Cooky lao mình xuống dốc băng qua đám cỏ lau quay lại với toán sau em có cảm giác rất buồn,giống như sinh ly tử biệt vậy

    Cooky : Em Cooky đây, em ở lại support mọi người, trên đó cố gắng lên đến chấm nhé
    Bộ đội Hoà : A cái thằng GPS này cũng hay đấy nhỉ !!!!
    Bộ đội Hoà : Mình chỉ huy biết bao nhiêu quân , nhưng phải công nhận các bạn trong nhóm này chưa hề trải qua 1 ngày Lính nào , mà có tinh thần đồng đội rất cao
    Cooky : Mình đã nói rồi,mình chỉ bị đứt quai dép thôi,sao mọi người cứ quan trọng hoá lên vậy
    SGH Bình thường E không đi nhiều , nhưng nếu đi có mục đích như thế này , Em đi hòai không thấy mệt_ thiệt đúng là cô bé hạt tiêu
    2Lúa đã leo cái chấm Okha rồi thì ba cái cồn cát này là MUỖI
    2Lúa Chỉ vì 1 câu nói zỡn chơi nhân lúc cao hứng " Anh sẽ ..." mà trở thành Vạ Miệng , bây giờ chết tên trong GPS Club
    Lớp Trưởng_ Bác Tài Anh chưa bao giờ sơn mỏng cả, Dày cui hà!!!
    HoankiemE lặn lội từ Hà Nội vào đây để chấm mà Bác Hai tính cắt cầu E, bực quá
    Hard2get: Thế còn Em thì sao ( cổ hỏi lúc tính đường để đưa mọi ngừơi về cho tiện mà quyên mất cổ! làm mọi người trong xe cười ồh!!!)
    Ducko Nếu Hút Nọc ra thì sẽ ổn thôi _ Động từ hấp dẫn nhất và hình dung từ nhất vào buổi sáng tại Ba Ngòi , khi uống Cà phê
    mời các bác tiếp tục...
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 15/06/2005
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hard2get: Chấm Ô Kha em đã không thể sờ được nhưng em đã chạm được cái gọi là ?otình đồng đội? rồi
    Blue : B.S có thể lên đến chấm hoặc có thể đi cao hơn thế nữa, xa hơn thế nữa, nhưng B.S không dám chắc mình có thể quay lại được như anh Cooky.
    Trông theo anh Cooky lao mình xuống dốc băng qua đám cỏ lau quay lại với toán sau em có cảm giác rất buồn,giống như sinh ly tử biệt vậy

    Cooky : Em Cooky đây, em ở lại support mọi người, trên đó cố gắng lên đến chấm nhé
    Bộ đội Hoà : A cái thằng GPS này cũng hay đấy nhỉ !!!!
    Bộ đội Hoà : Mình chỉ huy biết bao nhiêu quân , nhưng phải công nhận các bạn trong nhóm này chưa hề trải qua 1 ngày Lính nào , mà có tinh thần đồng đội rất cao
    Cooky : Mình đã nói rồi,mình chỉ bị đứt quai dép thôi,sao mọi người cứ quan trọng hoá lên vậy
    SGH Bình thường E không đi nhiều , nhưng nếu đi có mục đích như thế này , Em đi hòai không thấy mệt_ thiệt đúng là cô bé hạt tiêu
    2Lúa đã leo cái chấm Okha rồi thì ba cái cồn cát này là MUỖI
    2Lúa Chỉ vì 1 câu nói zỡn chơi nhân lúc cao hứng " Anh sẽ ..." mà trở thành Vạ Miệng , bây giờ chết tên trong GPS Club
    Lớp Trưởng_ Bác Tài Anh chưa bao giờ sơn mỏng cả, Dày cui hà!!!
    HoankiemE lặn lội từ Hà Nội vào đây để chấm mà Bác Hai tính cắt cầu E, bực quá
    Hard2get: Thế còn Em thì sao ( cổ hỏi lúc tính đường để đưa mọi ngừơi về cho tiện mà quyên mất cổ! làm mọi người trong xe cười ồh!!!)
    Ducko Nếu Hút Nọc ra thì sẽ ổn thôi _ Động từ hấp dẫn nhất và hình dung từ nhất vào buổi sáng tại Ba Ngòi , khi uống Cà phê
    mời các bác tiếp tục...
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 15/06/2005
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có người đang ganh tỵ đây !! Tự cảm nhận và phê quá đồng bọn ạ !!
    Đọc những cảm xúc tinh tế của bé Blue .. nhìn hình ảnh của bác hoankiem và hailua post.. theo dõi câu chuyện nhiều kỳ của Ducko .. tâm sự của của bac bacong.. cô Hard2Get đủ để gã langbat này tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng vẫn cảm giác như đang cùng mọi người đi đến chấm ...bởi đã quá quen thuộc những chuyến đi leo đèo vượt suối của GPS group với những con người thân quen và những cảm xúc trước thiên nhiên ..!!!
    Hôm qua một sự tình cờ cả ba người đều không đến được chấm ô kha lại gặp nhau bên cái lẩu dê chấm chao !! nhìn vào mắt nhau đâu đó ánh lên sự tiếc rẻ ..không hẹn nhưng cùng nói ..chờ GPS về anh em mình sẽ đến đó lần nữa !! OK !!
    Chiều nay dù không không đến chấm được nhưng dứt khoát ..đem vài túi càng ghẹ đến nhà bác hailua ...làm gì nhĩ bác bacong ...em quên lời bác dặn rồi
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có người đang ganh tỵ đây !! Tự cảm nhận và phê quá đồng bọn ạ !!
    Đọc những cảm xúc tinh tế của bé Blue .. nhìn hình ảnh của bác hoankiem và hailua post.. theo dõi câu chuyện nhiều kỳ của Ducko .. tâm sự của của bac bacong.. cô Hard2Get đủ để gã langbat này tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng vẫn cảm giác như đang cùng mọi người đi đến chấm ...bởi đã quá quen thuộc những chuyến đi leo đèo vượt suối của GPS group với những con người thân quen và những cảm xúc trước thiên nhiên ..!!!
    Hôm qua một sự tình cờ cả ba người đều không đến được chấm ô kha lại gặp nhau bên cái lẩu dê chấm chao !! nhìn vào mắt nhau đâu đó ánh lên sự tiếc rẻ ..không hẹn nhưng cùng nói ..chờ GPS về anh em mình sẽ đến đó lần nữa !! OK !!
    Chiều nay dù không không đến chấm được nhưng dứt khoát ..đem vài túi càng ghẹ đến nhà bác hailua ...làm gì nhĩ bác bacong ...em quên lời bác dặn rồi
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Buổi sáng mở mắt ra rồi lại vùi mặt vào cái gối, không muốn dậy tẹo nào. Nhưng bên ngoài mọi người đã léo nhéo rộn ràng rủ nhau đi tắm biển. Chắc chỉ có mấy bác con trai đi thôi, chứ cựa quậy vẫn thấy chật ních kia mà. Khi B.S chui ra khỏi chăn đã thấy nắng đã chói chang ngoài cửa sổ rồi, vội vàng vớ lấy ĐT coi giờ thì chu cha ơi, kỷ lục dậy sớm, mới có 5:58''! Thường ngày không có việc chi phải dậy sớm chỉ phải đi làm thôi thì cũng 7h B.S mới uốn éo ra khỏi giường cơ mà.
    Cuối cùng thì cũng vận động được chị em đi bơi, mấy chị em kéo nhau ra biển, em sgh không tắm nhưng cũng đi theo thụt thụt thò thò. Nhà bên kia vẫn còn bác 2lúa và bác ATC đang rình rập tập làm paparazzi. Đây, bãi biển khu Đồi Sứ của nhà ta:
    Nước lạnh quá, lại còn đá két tùm lum, đâu có dám bơi ra, mà lội lúp xúp thì mệt giò thấy mồ, thế là lại kéo nhau lên bờ, nhưng mà tắm cái buổi sáng cũng thích thật. Lại lục tục thu dọn còn đi ăn sáng. Trong khi chờ đợi một số người đã nhanh chân đi cafe, tranh thủ tác nghiệp một phát. Đây, ban-công phòng nghỉ:
    Cả nhà trả phòng rồi làm vài pô gọi là kỷ niệm. Đây hình ảnh các chị em, 1 góc hình nhưng qua mắt nhìn của 2 tay máy - 2 thế hệ, nó khác nhau thế này đây:
    Nhờ bác Bà còng chụp, nó tươm tất thế này:
    Nhờ anh Cooky chụp, nó thiếu trước hụt sau như vầy:
    Xe rời khỏi khu đồi sứ chạy ngược về Phan Thiết để ăn sáng, sau đó chạy thẳng ra bãi biển để uống cafe., ăn tàu hũ:
    ATC: Có nên cho hắn một muỗng không nhỉ? Chắc là không nên rồi
    Cồ: Chắc hắn tưởng mình thèm lắm đấy! Hic, mà cũng hơi thèm thèm thật
    Ngày hôm nay đúng thật là một ngày ăn trả thù cho ngày hôm qua, đến nổi mọi người cứ hỏi nhau :"Ơ, lại đến giờ ăn rồi à?". Cafe xong bà con kéo nhau đi thăm cây sến ngàn năm. Leo đồi cát muốn trật giò mới tới nơi, hic hic, đấy là một cái cây to, to ơi là to, có rất nhiều cành, cành nào cũng to, to vật! Anh em thi nhau bu bám leo trèo trên các cành nhánh, chụp hình loạn xị. Người ta bảo là anh em ta đang đứng trên ngọn của cây sến. Vì rễ cây đâm rất sâu xuống bên dưới, mí lại lâu ngày cát nó thổi bồi lấp hết cả cái cây thành một đồi cát luôn, chỉ còn cái ngọn cây vươn lên thôi.
    Đi cây sến xong lại kéo nhau ra Hải Đăng Kê Gà. Cả nhà vào một quán đồ biển ngay bên bờ biển, gió ***g lộng, bàn ghế đá và sân gạch, tất cả đều mát rười rượi. Mọi người ngồi quây quần bên cái bàn đá chất ngổn ngang càng con cúm, mực nướng, mực hấp, beer, nước, đặc biệt là trái cóc non?và cả bù-loong nữa.
    - Em ơi, cho anh đĩa bù-loong nữa đi, chứ đông thế này có mấy cái bù-loong làm sao mà đủ!
    Thằng bé lúp xúp chạy đi chạy lại, mang thêm bù-loong, ớt,chanh?Và cả nhà vác bù-loong lên...gõ càng con cúm lộp cà lộp cộp, B.S chợt nhớ làng đá Non Nước ở quê mình buột miệng ?oCứ như làng nghề í nhỉ!?. Lại vừa vặn lúc bác 2lúa cao hứng ?oAnh sẽ?? khà khà thế là lên chức trưởng làng luôn!
    Mọi người định đi Tà Cú chơi luôn nhưng không thể dứt ra khỏi cái nơi mát mẻ lý tưởng này, vả lại được ngồi bên nhau mà nói chuyện thế này cũng là một thú vui khó tìm thấy rồi. Hết ăn lại ngủ, ra ngoài võng nằm duỗi dài hai chân, cho cái mệt mỏi tan ra trôi theo sóng theo gió ngoài biển xa, tất cả cảm giác gói gọn trong 1 từ ?osướng?.
    Giống như một đứa trẻ con vừa được Bố Mẹ mua cho cái xe đạp thì có thể dang nắng mà đạp cả buổi trưa, B.S thì vừa có được cái máy chụp hình, thế là cứ lọ mọ quỳ, ngồi, bò, lết, nằm?ra vẻ ta đây sáng tác lắm . Đang rị mọ thì gặp một chú người bản xứ tay cầm con cá to uỵch:
    Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi thích thì lại lên đường. B.S lăm lăm tay sổ tay bút cọng cọng trừ trừ đếm đếm rồi bỗng gào lên ?oVô lý! Mất toi đâu 600k!? Cả nhà gào lên ?oĐứa nào chưa đóng?? Khai!? Dã man hơn có kẻ giang hồ ?oEm B.S thụt két rồi, giết!? Khữa khữa, may quá đây rồi ạ, số là em cưỡn thượn cho tiền chung vào 1 ngăn riêng trong bóp, rồi em lại đi đếm tiền riêng của em. Hehe, thế là đè đầu mỗi bác thêm 25k nữa là dư xông xênh, đủ để mua thêm vài hũ thuốc DEP để dành.
    Xe lại bon bon lăn về thành phố, bác tài bảo ?oTrước giờ anh chưa sơn mỏng cái nào phải không em Blue? Để anh sơn cho em coi nè?. Ặc ặc, uốn qua, éo về rật rật. Cố lên con, giữ vững thành tích ?oKhông ói? B.S ngồi thiền luôn.
    Về Sài Gòn đây, tạm biệt Hải Đăng, tạm biệt Kê Gà!
    Lời cuối: Chiều nay gặp nhau ta làm phát "Bàn bạc Tuy Phong nhỉ, đã đi tiền trạm rồi còn gì
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Buổi sáng mở mắt ra rồi lại vùi mặt vào cái gối, không muốn dậy tẹo nào. Nhưng bên ngoài mọi người đã léo nhéo rộn ràng rủ nhau đi tắm biển. Chắc chỉ có mấy bác con trai đi thôi, chứ cựa quậy vẫn thấy chật ních kia mà. Khi B.S chui ra khỏi chăn đã thấy nắng đã chói chang ngoài cửa sổ rồi, vội vàng vớ lấy ĐT coi giờ thì chu cha ơi, kỷ lục dậy sớm, mới có 5:58''! Thường ngày không có việc chi phải dậy sớm chỉ phải đi làm thôi thì cũng 7h B.S mới uốn éo ra khỏi giường cơ mà.
    Cuối cùng thì cũng vận động được chị em đi bơi, mấy chị em kéo nhau ra biển, em sgh không tắm nhưng cũng đi theo thụt thụt thò thò. Nhà bên kia vẫn còn bác 2lúa và bác ATC đang rình rập tập làm paparazzi. Đây, bãi biển khu Đồi Sứ của nhà ta:
    Nước lạnh quá, lại còn đá két tùm lum, đâu có dám bơi ra, mà lội lúp xúp thì mệt giò thấy mồ, thế là lại kéo nhau lên bờ, nhưng mà tắm cái buổi sáng cũng thích thật. Lại lục tục thu dọn còn đi ăn sáng. Trong khi chờ đợi một số người đã nhanh chân đi cafe, tranh thủ tác nghiệp một phát. Đây, ban-công phòng nghỉ:
    Cả nhà trả phòng rồi làm vài pô gọi là kỷ niệm. Đây hình ảnh các chị em, 1 góc hình nhưng qua mắt nhìn của 2 tay máy - 2 thế hệ, nó khác nhau thế này đây:
    Nhờ bác Bà còng chụp, nó tươm tất thế này:
    Nhờ anh Cooky chụp, nó thiếu trước hụt sau như vầy:
    Xe rời khỏi khu đồi sứ chạy ngược về Phan Thiết để ăn sáng, sau đó chạy thẳng ra bãi biển để uống cafe., ăn tàu hũ:
    ATC: Có nên cho hắn một muỗng không nhỉ? Chắc là không nên rồi
    Cồ: Chắc hắn tưởng mình thèm lắm đấy! Hic, mà cũng hơi thèm thèm thật
    Ngày hôm nay đúng thật là một ngày ăn trả thù cho ngày hôm qua, đến nổi mọi người cứ hỏi nhau :"Ơ, lại đến giờ ăn rồi à?". Cafe xong bà con kéo nhau đi thăm cây sến ngàn năm. Leo đồi cát muốn trật giò mới tới nơi, hic hic, đấy là một cái cây to, to ơi là to, có rất nhiều cành, cành nào cũng to, to vật! Anh em thi nhau bu bám leo trèo trên các cành nhánh, chụp hình loạn xị. Người ta bảo là anh em ta đang đứng trên ngọn của cây sến. Vì rễ cây đâm rất sâu xuống bên dưới, mí lại lâu ngày cát nó thổi bồi lấp hết cả cái cây thành một đồi cát luôn, chỉ còn cái ngọn cây vươn lên thôi.
    Đi cây sến xong lại kéo nhau ra Hải Đăng Kê Gà. Cả nhà vào một quán đồ biển ngay bên bờ biển, gió ***g lộng, bàn ghế đá và sân gạch, tất cả đều mát rười rượi. Mọi người ngồi quây quần bên cái bàn đá chất ngổn ngang càng con cúm, mực nướng, mực hấp, beer, nước, đặc biệt là trái cóc non?và cả bù-loong nữa.
    - Em ơi, cho anh đĩa bù-loong nữa đi, chứ đông thế này có mấy cái bù-loong làm sao mà đủ!
    Thằng bé lúp xúp chạy đi chạy lại, mang thêm bù-loong, ớt,chanh?Và cả nhà vác bù-loong lên...gõ càng con cúm lộp cà lộp cộp, B.S chợt nhớ làng đá Non Nước ở quê mình buột miệng ?oCứ như làng nghề í nhỉ!?. Lại vừa vặn lúc bác 2lúa cao hứng ?oAnh sẽ?? khà khà thế là lên chức trưởng làng luôn!
    Mọi người định đi Tà Cú chơi luôn nhưng không thể dứt ra khỏi cái nơi mát mẻ lý tưởng này, vả lại được ngồi bên nhau mà nói chuyện thế này cũng là một thú vui khó tìm thấy rồi. Hết ăn lại ngủ, ra ngoài võng nằm duỗi dài hai chân, cho cái mệt mỏi tan ra trôi theo sóng theo gió ngoài biển xa, tất cả cảm giác gói gọn trong 1 từ ?osướng?.
    Giống như một đứa trẻ con vừa được Bố Mẹ mua cho cái xe đạp thì có thể dang nắng mà đạp cả buổi trưa, B.S thì vừa có được cái máy chụp hình, thế là cứ lọ mọ quỳ, ngồi, bò, lết, nằm?ra vẻ ta đây sáng tác lắm . Đang rị mọ thì gặp một chú người bản xứ tay cầm con cá to uỵch:
    Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi thích thì lại lên đường. B.S lăm lăm tay sổ tay bút cọng cọng trừ trừ đếm đếm rồi bỗng gào lên ?oVô lý! Mất toi đâu 600k!? Cả nhà gào lên ?oĐứa nào chưa đóng?? Khai!? Dã man hơn có kẻ giang hồ ?oEm B.S thụt két rồi, giết!? Khữa khữa, may quá đây rồi ạ, số là em cưỡn thượn cho tiền chung vào 1 ngăn riêng trong bóp, rồi em lại đi đếm tiền riêng của em. Hehe, thế là đè đầu mỗi bác thêm 25k nữa là dư xông xênh, đủ để mua thêm vài hũ thuốc DEP để dành.
    Xe lại bon bon lăn về thành phố, bác tài bảo ?oTrước giờ anh chưa sơn mỏng cái nào phải không em Blue? Để anh sơn cho em coi nè?. Ặc ặc, uốn qua, éo về rật rật. Cố lên con, giữ vững thành tích ?oKhông ói? B.S ngồi thiền luôn.
    Về Sài Gòn đây, tạm biệt Hải Đăng, tạm biệt Kê Gà!
    Lời cuối: Chiều nay gặp nhau ta làm phát "Bàn bạc Tuy Phong nhỉ, đã đi tiền trạm rồi còn gì
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Này thì Papazari
    [​IMG]
    Này thì tắm biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    này thì sến 1000 tuổi ( nhìn thấy sến VẬT , các bác hén)
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 15/06/2005

Chia sẻ trang này