1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Hình anh Nguyên chụp đẹp quá !
    thế ảnh LuangPrabang còn nhiều không anh
    Post lên nhé
  3. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cứu được cái này cơ à bác Pvnguyen?
  4. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xinh vật Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế là đã có đến 3 cái Chủ Nhật em ngủ ở nhà từ sau vụ Chấm và Mút rùi ưh? Thời gian thật là dã man hơn con ngan , nó chẳng cần bít là em đã kịp lưu giữ những hình ảnh, những cảm xúc về những con người mới đây chỉ dăm ngày em còn ngồi bên họ, lắng nghe họ nói cười (Gấu và rùa mà: chúng hơi kiệm lời, các bác nhẩy ).
    Cùng với nó là cả đống công việc kéo đến vùi lấp em trong những lo toan thường nhật, nhìn mọi người đua nhau post bài, quăng lựu đạn tơi tới mà ghen tị quá đi, huhu.
    Các bác Sài gòn HÁN RỘNG NHO THÂM đã kể hết những chuyện hay ho trong mấy ngày ở Vang Vieng và Luang rùi, em chẳng dám bon chen rì pọt chi nữa, chỉ đua đòi mang mấy chuyện mà không fải ai cũng bít ở Vientiane ra kể hòng mua vui cho các bác một đôi giờ.
    (To chồng hờ hay Claymore: Nhớ post ảnh minh hoạ nhé)
    Sau khi ngậm ngùi chia chân đội Sài Gòn lên xe rời Laos về nước, em, Quỳnh, và bác Claymore lui cui quay trở lại khách sạn trên pờ rai vết car của anh Nam, bạn em Sgh. Anh í hơi bị tốt bụng, nhiệt tình ru rê bọn em đi chơi dưng mà cánh này kiêu, từ chối thẳng cánh để giành thời gian cho nhau, híhí.
    Như đã hẹn hò từ trước, bọn em thuổng 3 cái xe đạp của khách sạn để đi lòng vòng (10.000 kíp = 15.000 VND/ngày).
    Bác Quỳnh tệ bạc gọi ngay cơ sở cách mạng ở Vientiane (nơi bọn em trú ngụ khi đợi contact của cánh Sài gòn trong ngày đầu đến Vien) vác bác i?Tđi vi vu ở tận đẩu đâu, mặc em và bác Claymore lui cui đạp tới đạp lui trên đại lộ Lanexang, híc híc.
    Lanexang có lẽ là con đường xịn nhất ở Vien với những toà nhà mang phong cách kiến trúc Pháp, nơi tập trung các cơ quan đầu não của Laos, toàn là bộ này bộ nọ mí cả Đại sứ quán các nước.
    Vientiane nói riêng và cả nước Laos nói chung những ngày diễn ra hội nghị Asean thật kỳ cục, ngoài vụ xe khách không được vào thành fố và lục soát hành lý ở đối với tất cả khách ra vào Vien, dọc bờ sông Mekong cứ 5m lại có 1 chú cảnh sát ngồi ôm súng, soi người qua lại.
    Mới tầm 9h mà thành fố đã vắng teo, ngoài 1 vài fố chính, những con đường nhỏ hầu như không có đèn. Em cảm thấy nhột nhạt mỗi khi đap qua ánh nhìn của các chú cảnh sát.
    ?oBọn cháu không có bom mìn chi đâu, chú ui, híc híc. Chú đừng nhìn cháu thía?
    Cuối đại lộ là Victory Gate nổi tiếng của Vien. Ban đêm đèn đuốc nhìn cũng lung linh nhưng không thấy rõ các hoạ tiết, đường nét.
    Mới đạp được 1 vòng bác Claymore đã đòi về khách sạn (chắc sốt ruột coi chị ?osờ sung sướng? tức bác Quỳnh nhà ta đã về chưa). Sau khi thất vọng não nề fát hiện ra chị cả (Quynhs) vẫn đang tít mít tận đẩu đâu + không chịu nổi những lời ỉ eo của em, Claymore nhà ta đành đồng ý đạp thêm vòng nữa. Và lần này, em đã khám phá ra tụ điểm ăn đêm ở Vien, cách khách sạn em ở chừng 2, 3 dãy phố. Đèn đuốc sáng choang (dù đường hơi bẩn vì mưa), các xe gà quay, xôi, bánh, phở, hoa quả đậu san sát dọc hai con phố, ngưòi ăn xì xụp bên những chiếc nồi bốc khói hay chảo bánh xèo xèo. Chẹp chẹp. (Ước chi bác Pvnguyen ở đây).
    Nghiêng ngó 1 hồi em sa vào hàng hoa quả còn bác Claymore mất hút với bánh tiêu và quẩy. Mãng cầu ở Laos rẻ dã man (7000-8000 kip/kg) chỉ tội hơi nhiều quả hỏng, fải chọn rất kỹ, nên em tranh thủ vác 1 cân + cân nhãn về bồi dưỡng ca đêm.
    Sau khi những đồng minh Sài Gòn rút hết, Claymore xem ra không còn hùng dũng như khi vênh váo trước ánh mắt ghanh tị của những kể ra đi về ?osố hưởng? của tên này khi ở lại với 2 cô ?oHà Lội? trong căn fòng chỉ có 1 giường duy nhất.
    Những cảnh nóng bỏng đêm đó diễn ra thế nào, xin bà con đón đọc hổi sau, kekeke.
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Điệp vụ thâm nhập Luangprabang bên xứ người tuy chưa hoàn thành trọn vẹn nhưng để lại cho GPS group những mơ ước về những chuyến đi xa tìm chấm ra khỏi đất Việt , vẫn còn đó đọng lại trong mỗi người kể cả những bạn bè lần đầu gặp nhau trong chuyến đi những tình cảm thân ái của lòng say mê
    Bác GPS nhà mình chuyến này về không đến chấm được có vẻ cũng buồn điều đó có thể nhìn thấy được qua những lần gặp gỡ . Ngày quay trở về bác GPS làm vespalangbat rất bất ngờ bởi bao nhiêu tài sản liên quan tới chuyến đi gồm bản đồ và tài liệu bác đã tốn nhiều công sức chuẩn bị và gửi tặng hết cho vespalangbat .Hay bác nhắn gửi và giao nhiệm vụ cho vespalangbat phải chinh phục cái chấm này cho bằng được. Cái chấm này dứt khoát nằm trong tầm ngắm của anh em nhà mình rồi . Còn bây giớ những tài liệu đó sẽ được vespalangbat gìn giữ và có thể sẽ treo ở phòng truyền thống của group . Thông báo mới nhất : GPS group sẽ có văn phòng đàng hoàng . và nhân tiện thông báo luôn bác nào có những hình ảnh đẹp của tất cả những chuyến đi xin copy và chuyển cho vespalangbat . dự tính sẽ làm một poster giới thiệu về group .
    Hôm nay chủ nhân yesterday cafe chính thức xin gia nhập GPS group và hứa nếu được thu nạp xin đừng mét madame và đãi anh em chúng ta một chầu beer vào chiều thứ bảy này lúc 4h với chương trình ca nhạc thập niên 70
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 10/08/2005
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    To chồng hờ hay Claymore: Nhớ post ảnh minh hoạ nhé)
    Sau khi ngậm ngùi chia chân đội Sài Gòn lên xe rời Laos về nước, em, Quỳnh, và bác Claymore lui cui quay trở lại khách sạn trên pờ rai vết car của anh Nam, bạn em Sgh. Anh í hơi bị tốt bụng, nhiệt tình ru rê bọn em đi chơi dưng mà cánh này kiêu, từ chối thẳng cánh để giành thời gian cho nhau, híhí.
    Như đã hẹn hò từ trước, bọn em thuổng 3 cái xe đạp của khách sạn để đi lòng vòng (10.000 kíp = 15.000 VND/ngày).
    Bác Quỳnh tệ bạc gọi ngay cơ sở cách mạng ở Vientiane (nơi bọn em trú ngụ khi đợi contact của cánh Sài gòn trong ngày đầu đến Vien) vác bác i?Tđi vi vu ở tận đẩu đâu, mặc em và bác Claymore lui cui đạp tới đạp lui trên đại lộ Lanexang, híc híc.
    Lanexang có lẽ là con đường xịn nhất ở Vien với những toà nhà mang phong cách kiến trúc Pháp, nơi tập trung các cơ quan đầu não của Laos, toàn là bộ này bộ nọ mí cả Đại sứ quán các nước.
    Vientiane nói riêng và cả nước Laos nói chung những ngày diễn ra hội nghị Asean thật kỳ cục, ngoài vụ xe khách không được vào thành fố và lục soát hành lý ở đối với tất cả khách ra vào Vien, dọc bờ sông Mekong cứ 5m lại có 1 chú cảnh sát ngồi ôm súng, soi người qua lại.
    Mới tầm 9h mà thành fố đã vắng teo, ngoài 1 vài fố chính, những con đường nhỏ hầu như không có đèn. Em cảm thấy nhột nhạt mỗi khi đap qua ánh nhìn của các chú cảnh sát.
    ?oBọn cháu không có bom mìn chi đâu, chú ui, híc híc. Chú đừng nhìn cháu thía?
    Cuối đại lộ là Victory Gate nổi tiếng của Vien. Ban đêm đèn đuốc nhìn cũng lung linh nhưng không thấy rõ các hoạ tiết, đường nét.
    Mới đạp được 1 vòng bác Claymore đã đòi về khách sạn (chắc sốt ruột coi chị ?osờ sung sướng? tức bác Quỳnh nhà ta đã về chưa). Sau khi thất vọng não nề fát hiện ra chị cả (Quynhs) vẫn đang tít mít tận đẩu đâu + không chịu nổi những lời ỉ eo của em, Claymore nhà ta đành đồng ý đạp thêm vòng nữa. Và lần này, em đã khám phá ra tụ điểm ăn đêm ở Vien, cách khách sạn em ở chừng 2, 3 dãy phố. Đèn đuốc sáng choang (dù đường hơi bẩn vì mưa), các xe gà quay, xôi, bánh, phở, hoa quả đậu san sát dọc hai con phố, ngưòi ăn xì xụp bên những chiếc nồi bốc khói hay chảo bánh xèo xèo. Chẹp chẹp. (Ước chi bác Pvnguyen ở đây).
    Nghiêng ngó 1 hồi em sa vào hàng hoa quả còn bác Claymore mất hút với bánh tiêu và quẩy. Mãng cầu ở Laos rẻ dã man (7000-8000 kip/kg) chỉ tội hơi nhiều quả hỏng, fải chọn rất kỹ, nên em tranh thủ vác 1 cân + cân nhãn về bồi dưỡng ca đêm.
    Sau khi những đồng minh Sài Gòn rút hết, Claymore xem ra không còn hùng dũng như khi vênh váo trước ánh mắt ghanh tị của những kể ra đi về ?osố hưởng? của tên này khi ở lại với 2 cô ?oHà Lội? trong căn fòng chỉ có 1 giường duy nhất.
    Những cảnh nóng bỏng đêm đó diễn ra thế nào, xin bà con đón đọc hổi sau, kekeke.
    buổi sáng 3 anh em cùng người bạn Lào tốt bụng Mixay dạo phố bằng xe đạp
    [​IMG]
    ba anh em chụp tại Victoria Gate
    [​IMG]
    hình trang trí trên trần
    http://www.ttvnol.com/uploaded/claymore/p7250242.jpg
    to be continue
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 10/08/2005
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Ăn và Uống
    bữa ăn đầu tiên trên đất Lào (anh Pvnguyen chụp)
    [​IMG]
    các món thường gặp ở Lào : thịt nướng (heo ,bò),dồi và gỏi đu đủ với mắm ba khía
    [​IMG]
    [​IMG]
    Uống
    [​IMG]
    [​IMG]
    ]
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 15/08/2005
  9. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tàu Bus của Lào
    Chạy bởi 1 cái máy xe hơi 4 piston . kêu to như thuyền đua,
    tốc độ phỏng chừng ~100Km/giờ
    Khách ngồi phải đội " Nồi cơm điện" giống như đi xe gắn máy
    [​IMG]
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tin mới.
    Hôm nay tôi và bác Lytoet12 đã hoàn thành việc đến được cái chấm ở Quảng ninh. Chấm nằm giữa cửa sông. Chi tiết chắc ngày mai bác Lytoet12 sẽ up.

Chia sẻ trang này