1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái chấm nữa ...
    Như đã thành lệ, mỗi khi anh em GPS hè nhau đi chấm là trời có bão. Công việc chuẩn bị cho chuyến đi chấm 11N-107E diễn ra gấp rút theo sự phát triển của cơn bão số 6. Và cũng như đã thành lệ, những kẻ ham chấm mút cứ lờ đi thói đỏng đảnh của lão Thiên. Trời đôi khi không chiều lòng người, người cũng đôi khi không chiều lòng Trời.
    Chuyến đi này ngoài mục đích tích cóp thêm số điểm đã chấm cho nhóm thì còn một mục đích quan trọng nữa: để các bạn mới làm quen với thiết bị GPS có dịp thực hành kỹ năng sử dụng GPS và bản đồ. Và quả nhiên các thành viên mới tỏ ra rất có năng khiếu trong chuyện này. Nhưng đó là chuyện về sau.
    Quay trở lại vài ngày trước, tức là hôm thứ Sáu. Ducko dang bận bù đầu với công việc thì có kẻ nào đó đòi add account Yahoo Messenger của mình vào list của họ. Đang cáu tiết, gã đã định đạp cổ nhân vật ấy ra, nhưng không hiểu sao gã thòng một câu "Ai đấy". Hóa ra có một cô tên Yến (không phải Yendieu, tạm gọi là Yến-không -điệu), muốn tham gia cùng đoàn, may quá, suýt giết oan kẻ có tội.
    Sáng Chủ Nhật trời quang, lạ thật. Đoàn xuất phát sớm từ SG và đón Ducko cùng Yến-không-điệu ở Ngã ba Vũng Tàu. Nghe đâu phút cuối có hai kẻ bỏ cuộc chơi, một người vì vợ mình, một người vì vợ người, thật đáng tiếc cho hai kẻ số không hưởng, cái sự đáng tiếc ấy sẽ còn dâng lên cao, cao nữa theo sau tư?ng bước chân của anh em chấm mút.
    Việc đầu tiên khi gặp đoàn là Ducko đè em SGH ra đóng tiền ngay, gã sợ nhất là cảnh bị phạt lũy tiến. Xong rồi gã lu loa lên rằng hôm nọ đi bia ôm em bị móc bóp mất sạch giấy tờ và tiền bạc. "Trong lưng em bi giờ không mảnh giấy lộn, em mà chạy xe nhỡ CA nó tó thì em nhe răng ra trừ à?". Thế là mỹ nhân cứu anh hùng: Yến-không-điệu chở Ducko. Chuyện đó lại dấy lên trong giang hồ mấy lời đồn đại về Số Hưởng.
    Đoàn đã đông đủ, hùng dũng trực chỉ cái chấm xuất hành. Gió ***g lộng thổi, cỏ cây ven đường chạy giật lùi với tốc độ chóng mặt. Nhiệm vụ dẫn đường giao phó cho Pvnguyen và SGH. Chuyến đi chỉ mới bắt đầu, chuyện còn dài, còn nhiều điều hấp dẫn và kỳ thú sẽ được dần dần kể tiếp...
    PS: Mạng cà chớn quá, suốt từ sáng đến giờ mới post được

  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác vì sự chậm trễ này
    tớ hôm nay mới tìm thấy sợi dây Link của con Magellan nên mới get đuợc Data qua Ozi
    khổ nỗi , Track log của mấy chuyến đi trước quyên hổng xóa nên nó còn lưu lại quá xá trời , nhìn hơi rối , mong các bác thông cảm!!!
    [​IMG]
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ttvn phập phù quá, mãi mới log in được, em post tạm tấm hình trước đã
    11N 108E
    [​IMG]
    Sau hơn 2 tuần nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, cuối cùng em cũng đã thực hiện được kế hoạch của mình,
    Cái chấm Mương Mán bắt đầu nằm trong tầm ngắm của em bắt đầu từ tối thứ 6 ngày 1/10. Đang nằm nghĩ mãi chưa biết đi chỗ nào cuối tuần này, tự nhiên em lại nhớ ra là mình đã từng có ý nghĩ sẽ đi hết 35 cái chấm ở VN, mà cái chấm Mương Mán thì mình lại chưa đi. Gọi điện ngay cho anh hailua xin bản đồ Phan Thiết, em bắt đầu ngồi lọ mọ với Ozi và Google Earth.
    Nhưng mà 2 cái cuối tuần qua đi mà em vẫn chưa đi được. Tuần thì cty có việc đột xuất bắt buộc phải làm luôn cả 2 ngày cuối tuần, tuần thì em xung phong làm ngày cuối tuần để dành phép cho cuối năm.
    Theo đúng như kế hoạch thì hôm nay em mới đi Mương Mán. Nhưng có những việc nằm ngoài dự tính của mình và chính vì có những thứ mang tên "bất ngờ" như vậy mà em đã hoàn thành cái chấm trong vòng đúng 1 tiếng 30 phút chiều hôm qua.
    Sáng hôm qua, như mọi buổi sáng bình thường trong tuần, 8h sáng em đến cty. Tự nhiên sếp lại bảo "cô chuẩn bị đi Phan Thiết ngay bây giờ, 10'''' nữa xe đến". Sau khi xem xong cái lịch làm việc, em muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, đúng 1.30PM xong việc, ăn trưa và về SG ngay. Như vậy là nếu trời thương trời không mưa thì em có thể đi cái chấm ngay trong chiều hôm nay. Thật may là từ hôm có kế hoạch đi cái chấm, ngày nào đi làm, em cũng mang theo máy ảnh và GPS, nhiều lúc nghĩ mình dở hơi, mang theo cho nặng túi, thế mà giờ cái sự "dở hơi" ấy lại được việc
    Dọc QL 1A, em đếm được 5 cái đám cưới và cũng chừng 5 cái đám ma nữa. Hai cái xe tải lộn ngược, chổng gọng dưới mương và 2 cái xe con bẹp dúm. Vừa ma chay, vừa cưới hỏi, chẳng biết đấy là điềm dữ hay điềm lành.
    1.25 PM, xong việc, không kịp ăn trưa, em rụt rè "xin phép sếp tớ đi có chút việc riêng tý, tớ về SG sau".
    Trời nắng chang chang ấy, có mỗi một anh xe thồ ra mời. Ngó mặt anh ấy trông cũng có vẻ tử tế, hiền lành, em đi luôn. Anh ấy đây ạ
    [​IMG]
    Em bắt anh ấy phải mang nước theo, ai ngờ anh ấy chở em luôn về nhà anh ấy để lấy nước. Tự nhiên nghĩ mà thấy rùng mình, biết đâu nó về nhà nó lấy mã tấu giấu vào đằng sau áo, mình thì đi vội nên đến con dao nhíp cũng chẳng có, tiêu cũng không. Nhưng định thần lại, em nghĩ dù sao thì đây cũng là dấu hiệu cho thấy "nó là thằng tử tế", cứ lưu waypoint nhà anh ấy vào đã.
    Lúc lên xe để anh ấy thồ đến Mương Mán, Rino của em còn có thêm chức năng dò tìm dao rựa mã tấu. Em giả vờ chạm cái anten của GPS vào lưng và scan một lượt quanh eo anh ấy, hihi, phẳng lì các anh ạ, chẳng thấy có dao rựa gì hết. Anh ấy giật mình, quay ra hỏi em
    _ Em làm cái gì đấy ??
    Em phải giả vờ, đánh trống lảng một câu rất ngố và chẳng ăn nhập gì
    _ Hihi, em xem... ai xương to thì bơi giỏi anh ha.
    Kể ra thì nhỡ anh ấy có gài ở phần eo đằng trước em cũng chẳng có cách nào mà kiểm tra được, nhưng dù sao công tác kiểm tra sơ bộ vừa rồi cũng làm em thấy yên tâm.
    (còn tiếp)
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 15/10/2005
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Từ TP Phan Thiết, em đi ngược lại QL 1A, hướng về SG, rẽ phải vào tỉnh lộ 707 đi Mương Mán. Thật tiếc là em không có dây cáp để post cái track log lên đây.
    Không rõ lần trước cả nhà mình đi đường nào, chắc lần đó họ chưa làm xong mấy con đường mòn này, chỗ em dừng xe bắt đầu đi bộ chỉ cách chấm có 510m, quá gần so với dự tính của em.
    Đường vào đây ạ
    [​IMG]
    2.15PM, em và anh ấy bắt đầu men theo ruộng lúa đi tìm chấm. Anh ấy vừa đi vừa nhấp nha nhấp nhổm vì sợ mất xe,
    2.30, còn cách chấm 25m, anh ấy nhất quyết không chịu đi cùng với em nữa vì sợ mất xe, mà buồn cười cái chỗ anh ấy đứng cũng có nhìn thấy xe đâu cơ chứ.
    2.35, Rino báo "Arriving at 11N 108E", nhưng nó nhất quyết không nhảy về 11.000.00, 108.000.00, mà cứ 10.9999.... Loay hoay mãi mà nó vẫn không về 0 được. Lại sợ nữa chứ, cứ hai phút em lại phải gào lên "Anh ơi, anh ở đâu", "Anh vào đây với em đi". Gào nhỏ thì anh ấy không nghe thấy, mà gào to thì sợ cướp nghe thấy. Trời thì tự nhiên lại có tiếng sấm. Người thì đói run lên.
    Em sợ và thấy điên lắm rồi. Em đặt nó xuống đất, và đập đập mấy cái. Hihi, lịch sử lại lặp lại các bác ạ, tự nhiên nó nhảy về 0, distance cũng 0 luôn. Nhưng đến lúc, em chụp hình xong thì nó lại thành 1. Mất đến 5 lần, em mới chụp được tấm 00 hết. Mừng quá cơ, định hét lên một tiếng thật to khoe với đất trời, nhưng em lại giật mình nhớ lại là em đang có mỗi một mình, hét lên bằng mời cướp đến.
    Em tìm thấy gờ giếc xong xuôi rồi, anh ấy mới mò vào. Nói chung là nhờ anh ấy được mỗi một viêc, chụp hộ em tấm hình này
    [​IMG]
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  7. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em kéo cái Phòng trưng bày này lên đây để các bác tiện việc cho bom, mìn các loại nổ. Em không tham gia chuyến này được nhưng ở nhà vẫn chạy ra chạy vào hóng hớt ngày vài bận.
    Chúc mừng các Bác đã chấm mút thành công trở về
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em xin trích bài của của anh pvnguyen qua đây cho nó đúng chổ, tiện việc bình loạn :
    pvnguyen viết lúc 23:33 ngày 26/12/2005
    Chỉ biết chụp hình nên mời các bác bình luận nhé
    Đợt I : Hình ảnh chính thức

    Sáng sớm ra ngõ gặp Vịt ...báo hiệu 1 ngày chạy như Vịt

    [​IMG]
    Bỏ xe .. kiếm cách vượt 5km còn lại ...
    [​IMG]
    Cuối cùng gặp 1 chị béo tốt bụng kiếm đc 4 cái xe honda
    [​IMG]
    Đừơng xá như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đập đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nó đây rồi..!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc "Chấm thứ 1", giũ bùn đất
    [​IMG]
    Đón xem phần II : ăn chơi với nhiều pha cụp lạc
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 27/12/2005
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Bản Preview cái chấm vĩ tuyến 17
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=11700&preview=true
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Bản Preview cái chấm Mương Mán tập 2
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=11701&preview=true

Chia sẻ trang này