1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    QN khá nhiều nhà cũ, nhưng còn khá đẹp
    cái nhà thờ này xây năm 1941 , nay người ta gọi là nhà thờ cũ, vì còn có nhà thờ mới hơn xây năm 1955 trên đại lộ Hùng Vương
    Chúa Nhựt buổi lễ 5AM giáo dân đi lễ ở đây, còn buổi lễ tối,tổ chức lớn hơn hơn bên nhà thờ lớn
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cả nhà nguyện cũng rất cũ với mái ngói vẩy cá, nhưng móng thì làm bằng đá hoa cương rất chắc chắn
    [​IMG]
    Tháp chuông này , làm bằng sắt CT , có từ hồi ông Diệm
    [​IMG]
    Đức Mẹ!
    [​IMG]
    nơi con chiên cầu nguyện
    [​IMG]
    và cả cái tháp nước này cũng rất rêu phong
    [​IMG]
    nghe đâu vẽ theo mẫu của Xi Ha Núc , theo cái Tháp nước ở Phan Thiết , khi ông này tốt nghiệp trường kiến trúc đông dương!
    [​IMG]
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của những con người bận rộn thích lãng mạn la cà ...
    Gần đến giờ xuất phát ,thông tin từ khắp nơi nóng lên bởi sự xuất hiện của những thành viên ngày đầu của GPS club tham gia vào giờ chót ..
    Hội tụ bốn phương mỗi khi có chấm đã là truyền thống của dân GPS , và lần này vẫn thế là những tên tuổi như bao lần : GPS trầm tỉnh từ phương xa , hội trưởng bacong như trẻ ra với chiếc máy ảnh trên tay hứa hẹn quay lại một ngày gần đây , hailuadichat vẫn năng nổ xốc vác với vai trò chỉ huy phối hợp , Hoankiem nhân vật đi nhiều nhưng vẫn bị mê hoặc từ cái chấm đầu tiên cho đến nay , Ducko thư sinh yên bác thơ văn cùng thiết bị , Cooky anh chàng xốc vác vui nhộn với nhiều điển tích xưa kể cả khi ăn vải trên thuyền cũng có chuyện dài vì sao vua không ăn vải , Pvnguyen vẫn với vai trò tổng cục hậu cần GPS , Saga ít nói làm nhiều , Claymore giờ chót xổng chuồng vừa chấm vừa lo nhưng quyết không thể bỏ qua vì sợ nhục,gã langbat vespa ham chơi . Chưa kể đến các tiểu thư Joey ,quynhnt04 ,Virgo, sewin và những người bạn lần đầu tham gia chấm trong đó có Yomme , bác sĩ Thông nhà nhiếp ảnh của chuyến đi và vài người bạn mới
    Họ là thế từ khắp nơi , với bao bận rộn cuộc sống và công việc hàng ngày nhưng chỉ cần nghe đến " chấm " là lên đường . Phói hợp hẹn hò nhịp nhàng từ các hướng ,đủ lọai phương tiện để gặp nhau tại Quãng ngãi tay bắt mặt mừng bởi lâu ngày không gặp , dành trọn cho nhau 12 h để cùng nhau đến chấm và buổi tiệc mừng công sau đó lại chia tay người Nam người Bắc kẻ ở lại Trung với công việc ,kẻ tiếp tục vi vu với những cung đường còn lại . Họ là vậy , những con người hàng ngày bận rộn , bôn ba kiếm sống tưởng chừng như khô khan máy móc nhưng vẫn mang trong mình sự lãng mạn ,phiêu lưu chỉ chực chờ có dịp là hội tụ
    Cũng là một nhóm giờ chót vespalangbat cùng bác bacong và bác Thông cùng bác tài xế đến chết cười vì ăn ý với ông chủ Thông mê chụp ảnh đến không ngờ . Khởi hành saigon từ 14h30 trên chiếc ISUZU 7 chổ bốn gã lang bạt tuổi bình quân khỏang 50 vừa đi vừa tán chuyện trời ơi đất hởi lâu lâu xen vào vài phi phụ kiếm tiền ..
    Trên xe có cả một kho thực phẩm đủ ăn ba ngày chưa hết do các madame sợ .. mấy ông đói ăn vặt dọc đường .
    1h đêm bác tài phát hiện một nơi tuyệt đẹp giữa đường thê là vác máy xuống .. đồ nghề ngon lành nhưng thiếu chân máy nên hình chỉ được như thế này
    [​IMG]
    Tại địa điểm này rất vui các bác ạ .Là nơi xe ghé để đổ nước và nghĩ ngơi .Thấy anh em nhà ta ghé một cô xách vòi nước ra hỏi " các anh muốn tắm táp đấm lưng không " Pó tay thiệt . Sau khi điều nghiên mới biết khu vực này có một thứ dịch vụ có một không hai đó là " Tiên tắm " hay còn được gọi là tắm Lu theo từ ngữ bình dân . Sẽ quay lại dịch vụ này trong điều kiện cho phép khi box du lịch cho mở topic " du lịch ăn chơi "
    Lên đường tiếp .. và đón bình minh bằng một " bô " dưới nước
    [​IMG]
    Dừng đây soi bóng bên dòng nước cuốn ... hehe xin lổi tác giả bài bên cầu biên giới
    Dừng chân một chút là bác ấy phánh ngay ...bởi cái máy nhà em xăm soi quá
    [​IMG]
    Lại lên đường .. chỉ mới đến Bình định thôi mà các tay máy đã quá xá ảnh rồi .Chắc bác hailua đọc đến đây thêm phần bực bội bời biết vì đâu mấy thằng cha này đi như rùa
    [​IMG]
    Đầm tôm vừa xong lại ghé qua đồng ruộng
    [​IMG]
    Đồng ruộng chưa xong quay qua cò lác ( người miền Trung dệt chiếu hay làm giỏ bằng lọai cỏ lác này )
    [​IMG]
    Em mà không hối đi nhanh có nhẻ mấy bác nhà mình còn chụp đến trưa ...Mà phải công nhận đồng lúa và những cảnh lao động của bà con nông dân hai bên đường làm ngây ngất ai đó khi muốn nhìn một bức họa về quê hương .
    Đến đây là đã hơn 8h sáng phải hành quân tức tốc để hội quân tại cầu sông Vệ cùng các cánh quân khác .
    Mời các bạn khác tiếp lời và ghi lại cảm xúc bởi đã đến lúc chấm .. còn vespalangbat thì chấm cái cảnh chông chênh này
    [​IMG]
    Lần đầu và cũng như bao lần nữa
    Vẫn chông chênh ngụp lặn với biển đời
    Vẫn câu ấy ngày xưa anh khẻ hát
    .... Dù cho mưa ...tôi xin đưa em ...đến chấm rồi dzìaaaaaaa

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/06/2007
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà chụp ảnh đẹp, mầu sắc hấp dẫn quá .
    Hì hì, bác Gà ơi, rời bỏ Panasonic sang Cà lông với Ni kông đê . Ảnh sẽ nét hơn đấy ạ
    Đúng là một chuyến đi ấn tượng, Cảm ơn các bác đã ủng hộ em lựa chọn "con đường nối biển và hoa". Sáng còn đón bình minh ở Ghềnh Đá Đĩa, trưa ăn hải sản ở vịnh Nha Trang, chạy tuốt từ cao độ 3 m lên 1700m để uống cà phê và ăn tối trên Hồ Xuân Hương . Xuyên đêm về Sài gòn kịp chuyến bay sáng ra Hà nội.
    Chì là vài chục tiếng trong đời. Nhưng cảm xúc thật mãnh liệt .
    Mong sẽ lại sớm có dịp phượt tiếp các bác nhé!
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!
    Té ra Gà Rù, lâu nay ở ẩn , nhưng túi thơ bầu Gượu vẫn tràn đầy!!!
    thế này thì cánh trẻ có mà chạy bở hơi tai cũng hổng chắc kịp
    nào đâu rồi, những Ducko háng rộng nho thâm, GPS thâm thúy trầm tĩnh, Joey nhí nhảnh tươi trẻ , Saga năng động hiệu quả, Virgo luôn ngứa ngáy đôi chân , đến bạn gái mới Sewin đằm thắm , đáng yêu , Quynh04 thông minh, Haibacon là người làm cú bất ngờ giờ chót
    Những mong nhận được những cảm xúc chia xẻ từ các bạn trong suốt chuyến đi, Hổng lẽ lại thua cha Gà Rù sao?!
    àh, chúng tớ vẫn chưa nhận được các nhóm phân công người viết Report nhá! đề nghị các trưởng nhóm họp và phân công sớm
    bác GPS thông báo ngày giờ đi sớm đặng AE còn tổ chức off line chia tay!!!
  5. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái oánh dấu ở trên này bác Gà nhầm rồi nghen. Em đính chính lại là Yonme đã từng đi rất nhiều chấm ở phía Nam với rất nhiều đồng đội của bác đấy ạ.
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Xin lượng thứ cho sự thiếu sót của gã lang bạt lâu nay chỉ quanh quẩn ở nhà .Ngòai Yomme có lẻ vespalangbat còn sót bạn haibacon :) và không biết còn ai nữa . Nhưng chắc một điều sẽ gặp lại với cái chấm sau
    Thêm một nạn nhân GPS sau khi bị gây nghiện bởi bacong và hailua
    [​IMG]
    Tui chụp ảnh nhiều mà không nhớ hết chụp ở đâu .Kỳ này về sắm cái Gờ pi êch sau này ai hỏi cảnh này ở đâu tui chỉ cần vắn tắt ..tọa độ Anh và Em thôi
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đến 17h00 18June thì nhận được tin Saga báo về , đã thu xếp xong vụ tàu thuyền và giấy phép biên phòng , ngày mai cứ đúng giờ tý là khởi hành được , và tránh để qua giờ dần, vì nuớc Ròng, tàu phải neo xa, bơi thúng ra xa thì vất vả lắm!!!
    chờ 1 chừng 1 khắc thì Saga cùng với người Chú của Saga ( Saga phải viện tới người chú cùng với các mối quan hệ của ổng để thu xếp với biên phòng)
    ba chú cháu coffee 1 đỗi, Saga lại phải cáo từ vì còn phải về lo take cho Haibacon hiện đang chờ ở Đức Phổ . đêm đó Saga và Haibacon nghỉ lại Đức Phổ để chờ nhóm phía nam ra chứ nhứt định không chịu ra Quảng Ngãi. 1 thân một mình lầm lũi tại QNgãi đêm đó , Lúa tui thấy nó thiệt là dài
    quãng chừng 20h00 thì nhận được Hung Tin từ trưởng nhóm Ducko báo rằng xe bị sự cố , khả năng bị chậm lại chừng 1h, ái chà chà, nguy cơ bơi thúng ra tàu là rất cao , hứa hẹn 1 ngày mai vất vả
    Lúa tui yêu cầu ducko liên tục update từng chặng để theo dõi , thế là cứ mỗi 100km ,Đèo Ngang, Đồng Hới, Hải Vân... đều như vắt chanh , Ducko sms còn Lúa tui , để tránh bị thức giấc trong đêm bèn tắt Mobile
    Lại nói về nhóm phía nam
    có 2 mũi là xe Thuận Thảo và xe 7 chỗ
    lúc đầu Bác gà tỏ ra rất sung khi call cho Luá tui lúc 19h00 , rằng thì là đang chờ xe Thuận Thảo của nhóm kia tại Phan Thiết để cùng dùng cơm tối và dự kiến sẽ theo sau xe Thuận Thảo ra tới Quảng Ngãi, Oh bác đùng lo, trên xe có nhiều tài mà!!!
    To be continue!
  8. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chiến sĩ số 10 xin báo cáo, tình hình sức khỏe đã hồi phục vào hồi 8 giờ sáng ngày hôm nay. Chuyến này hết lắc xe lại lắc thúng xong lại lắc thuyền nên "Em say quá" , thành ra bom mìn không được nhiều. Nhưng có 1 số bom tấn dự trữ ạ .
    Em thấy bạn Sewin đã có bài cảm tưởng lần đầu đi chấm ở Topic :"23/6 chinh phục cực đông" rồi đấy ạ.
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em là em nghĩ khác à nha. Chuyến đi này đối với em là một chuyến chạy giặc chứ chẳng chơi đâu à! Bở cả hơi tai! Hoàn toàn không có cơ hội la cà lang thang như bác. Bác Gà có mấy tấm hình nhìn đẹp và lãng mạn quá, như chính con người bác vậy, khá lãng tử và phong trần!
    @Trinity: Nị là ai mà sao rành ngọ quá vậy, có quen biết nhau không vậy?
    @Antit: em trách nhầm Ducko rồi, Quynh_nt vẫn được Ducko chăm sóc ấy chứ, nhưng vì Ducko quá bận rộn với các em khác nữa nên chuyện chăm sóc em Quynh_nt khg được tới bến thôi.
    Gửi cho Antit và các bác khác chưa có dịp đi chấm xem thử lúc gần đến chấm, mọi người hay làm gì nè hehe...
    http://www.youtube.com/watch?v=9GUUqbCnl8g
    Còn nhiều video clip hay ho lắm, từ từ up lên cho bà con vì còn phải có thời gian biên tập lại...
    PS: Có ai biết cách nhúng video vào 4rum không chỉ em với chứ để link nhìn chán quá! Hình như phải bật mã html nhưng em thì khg tài nào tìm được cách bật. potay!
  10. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã hoành tráng trở về. Cháu chúc mừng các bác. Lần này còn có youtube theo dõi từng phút trên đường, hiện đại quá. Chỉ buồn là clip có mỗi màn hình GPS chứ chả có ai.
    Bác nào vào kể chuyện nữa đi cho con hóng với. Saga nói ít làm nhiều kìa ;)) Bác Gà lần này có dịp cầm đàn hát chứ ạ? Khữa khữa. Anh Cooky có đem GPS chạy bằng cơm đi cùng ko? Thêm ảnh cả đoàn đi các bác.

Chia sẻ trang này