1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nị = chị & có quen em đấy. Đã từng nhờ em mua 1 cái ổ 40Gb khi chưa hề gặp mặt. ( nick thứ 2 )
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô em gái phương xa ! Anh Gà vẫn nhở cái chấm đầu tiên khi về nghe cô em thủ thỉ " em nhớ mãi chuyến đi này "
    Tiếc rằng thời gian không cho phép cũng chẳng có cây guitar nào để gào
    Chừng nào ghé saigon nhớ alo cho anh dzai
    Tiếp tục với vài tấm ảnh vui của chuyến đi
    [​IMG]
    Ngủ cũng đẹp ...
    Nhân tiện các Bác cho em spam quảng cáo một chút . Hiện nay có chương trình hiện máu nhân đạo vào ngày 1.7 do nhiều group của TTVNOL tham gia .Ban tổ chức có vespalangbat , Saga , BlueSerenade . Nhân tiện mời các thành viên box du hí tham gia . Xin đăng ký với saga hoặc vesalangbat
    Hoặc xin đăng ký tại đây http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=291&PN=1&TPN=2
    Logo của chương trình
    [​IMG]
    Tờ rơi vận động của chương trình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 21/06/2007
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Xin khởi động tự điển chấm của bác GPS bằng một vài từ tượng thanh rất ấn tượng:
    Ă.
    Ặc: Từ mà các thành viên tham gia và tổ chức chuyến đi chấm này thốt lên nhiều nhất trong các cuộc chat chit tay đôi, tay ba, tay năm tay mười suốt thời gian chuẩn bị, tức là lối 48 giờ đồng hồ trước giờ G. Kế hoạch bột phát bất ngờ, trở tay không kịp, thay đổi liên tục, xoay như chong chóng, phối hợp ba miền. Ack!
    Â.
    Ầm: Đó là tiếng động long trời lở đất, tiếng động gây dư chấn trong...lòng nhiều người và gây hậu quả dài dài về sau. Đó là tiếng động nổ ra ở hàng ghế cuối khi chiếc xe Hoàng Long chạy chuyến Hà Nội - Saigon quẫy đuôi như cá chép vượt vũ môn nhảy qua cái sống trâu giữa đường thiên lý hất tung một con bạc say máu đỏ đen bay lên trong tư thế hip-hop đập đầu vào trần xe làm vỡ tan bóng đèn điện duy nhất rồi đổ vật xuống nằm bất động, miệng mỉm cười vu vơ. Con bạc ấy là ai, canh bạc ấy như thế nào, xin đón đọc báo Lá Cải Sâu do Thông tấn xã Con Vịt Cạp phát hành.
    U.
    Ủm: Tiếng động phát ra khi bác Gps, vào những phút cuối cùng trên biển, đã gây ra lúc phi thân từ trên ghe đánh cá xuống cái thúng chai. Do đọc nhiều chuyện chưởng quá nên bác nhẫn nhộn, lẽ ra phải dùng "Thê vân túng" thì bác ta lại dùng "Thiên cân trụy" thế là.. Ủm... chan hòa, ướt át, thấm đẫm, sảng khoái... Và cũng nhờ tuyệt chiêu của bác Gps mà số rất ít những thuyền nhân cuối cùng rời tàu được dịp lặn ngụp hả hê trong nước biển sau hành trình gần ba mươi cây số trên mặt biển.
  4. hpnokia

    hpnokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    @ bạn Phúc : mua GPS bạn lên hệ anh Nguyên , Nick : pvnguyen - ttvnol
  6. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung vào từ điển chấm của bác GPS một chữ cái lặp đi lặp lại nhiều nhất trong chuyến đi vừa rồi
    Đ
    Chữ "Đ", có 1 chữ Đ. Đấy là chữ ĐỢI ạ. Các giang hồ miền Bắc ĐỢI xe Hoàng Long xuất bến từ 1 giờ đến 2 ruỡi chiều mới lên được đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Em thì ĐỢI xe Hoàng Long trên đó có mang các giang hồ miền Bắc tại Nghệ An từ 6 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối . Còn các giang hồ toàn quốc ĐỢI hai giang hồ gạo cội của nhóm GPS tại Quảng Ngãi. Nhờ việc chờ đợi hai giang hồ đó mà cả đoàn được chén một bữa cháo vịt ngon như bi zon zon ạ . Ngoài ra, khi lắc từ thúng chai ra đến thuyền, cả đoàn lại đắm chìm trong một niềm vui vô bờ bến là được ĐỢI anh Mìn đang làm cảm tử quân trốn nhà ra đi, phi thân trên xe đò rồi đến xe ôm, quyết tâm cùng anh em giang hồ chấm nước. Đề nghị cả đoàn nhiệt liệt biểu dương anh Mìn. . Vẫn còn nữa. Sau khi chia tay với Saga và lớp trưởng tại ngã ba Trà Khúc, bảy anh em lại tiếp tục ca bài ca "Em đứng bên cầu đợi xe...", đợi chờ dài cổ, tay vẫy xe có nghề, thế mà hết cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ mới vẫy được một bác tài, chạy 1 con xe gì đó khoảng 15 chỗ. Câu chuyện với bác tài này rất ly kỳ và giật gân hồi hộp, sẽ được tường thuật vào một bài riêng. Đã hết chưa? Dạ xin thưa chưa hết ạ . Tối đó, khuya lắm rồi, khuya lắc khuya lơ, năm anh em, sau khi chia tay anh Mìn và Virgo, ngồi cafe và hóng gió bên bờ sông Hàn mát lộng và lại ĐỢI. Đợi cầu sông Hàn quay, đợi giờ xe Hoàng Long xuất phát, đợi giờ phút chia tay Sewin, EM SẮP ĐI ÚC và bác GPS...Quả là, ''''có một bài ca không bao giờ quên'''' .
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 21/06/2007
  7. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    ĐỂU: Không phải đểu giả mà là đểu... thật! Có một bác kia danh vọng ngất trời, quen một em nọ tưởng như đã 10 năm thế rồi bỗng một hôm đẹp trời phát hiện ra em chỉ cho mình nick... ĐỂU, còn nick xịn thì em để cho.. giai Trâu già là ai? Cỏ non là ai? Và gã giai tơ kia nữa? Vì uy tín của box DL, Ducko không thể khai ra được.
    D.
    Dỗi: Virgo hay dỗi. Bác HK không hiểu làm thế nào mà lúc đầu bị Virgo kêu án dỗi 3 tháng, sau thành 3 năm, và cuối cùng là 30 năm dỗi!
    P.
    Phao:
    V.
    Vé: Không phải tờ 100$. Cái vé xe. Thời buổi bi giờ không như thời bao cấp, tem phiếu. Phương tiện đi lại đầy rẫy từ trên trời xuống dưới biển. Vậy mà cái vé xe đò cũng làm anh em băn khoăn bối rối nửa ngày trời. Đầu tiên là ai đi? Bao nhiêu người đi? Mua vé phương tiện nào. Thời gian sát sàn sạt. Hết vé, nhấp nha nhấp nhổm, đi chui, mua vé không ghế... trót lọt, vui phết
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    rồi , em gái
    tớ điểm danh thành viên chuyến này nhá
    Hội trưởng và Gà Lãng Tử, người quyen cũ em biết cả rồi!
    [​IMG]
    A Ducko , lúc nào cũng thích khoe súng bự nè em!
    [​IMG]
    Chuẩn bị vượt biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và vuợt biển bằng thúng , để lên tàu nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đấy cái người mà Gái Quynh04 bảo đợi là anh mang kiếng trắng, không xin được Visa , nhưng cầm lòng không đặng , liều mình như chẳng có và xác định lúc quay zìa sẽ đưa cái lưng vô nhà trước
    [​IMG]
    Gái này mới lần đầu nè,dễ thương hông?
    [​IMG]
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trong từ điển gái này là vần D đấy
    [​IMG]
    "Gái của tớ" tronglần đầu đi chấm Mương Mán tập 2, giờ thành Gái của kẻ khác rồi
    [​IMG]
    Hội trưởng của chúng ta, tóc đã điểm, làm da rạm màu sương gió
    [​IMG]
    Gà lãng tử có tiếng trên ttvn
    [​IMG]
    Lái tàu, thuê từ Quatar về đó
    [​IMG]
    Đâm Ku này phát
    [​IMG]
    em say quá rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Say như bác này khôn nhỉ, Say mà biết lựa chỗ ngả đầu vô Mỹ Nhân thế này thì em cũng muốn say
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 21/06/2007
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai Lúa nói câu này là hơi bị chuẩn đấy kinh bác câu này nhá

Chia sẻ trang này