1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ôi nhìn hình cả nhà vui wa, huhuhu, tiếc quá àh, huhuhu. Hôm trc nhận tin bác Ducko "đến chấm rồi" lòng khấp khở mừng, bữa nay coi hình lòng càng tiếc nuối.
    Cho em thêm vào 1 chữ trong từ điểm đc hông ạ:
    T, có 1 chữ T, TIẾC quá .
    Cả nhà of đi cho em tới hóng hớt zới
  2. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @Ducko: mình với bạn có thù hằn gì đâu mà bạn đâm chém mình khiếp thế
    @candy: tiếc chưa hihi, đi ọp hóng hớt thay chị nhá
    Em góp thêm vào từ điển chữ N.
    NHỤC: sợ thế chứ , cảm giác khi nghe từ này chắc dành riêng cho Bảo Thạnh chia sẻ với mọi người nhỉ
    Bạn Ku Mìn chắc hình dung ra cảnh bên tai mình có hàng chục người đồng thanh hô "NHỤC" nên quyết chí dù vòi rồng có xảy ra tại Hội An hay giàn thiên lý đổ ngay xuống đầu cũng nhất quyết phải bắt xe vào Quảng Ngãi hội ngộ với anh em GPS. Mà bạn Ku Mìn đi chấm lần này là gần nhất đó nhưng nếu có huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm" thì chắc chắn cũng dành tặng Ku Mìn
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trưa hè nắng gắt, đường phố đầu giờ trưa chật cứng xe cộ, chiếc xe khách chở 6 thành viên chậm rãi nhích từng bước một. Trong xe, pvnguyen mải mê bàn về các loại vũ khí kỹ thuật cao vơí GPS, nói mệt rồi thì ngủ khò, bỏ bê anh Tiến ngồi thu lu một góc chắc cũng đang ngủ khò như pvnguyen (nhìn tướng là biết). Joey thì mải mê nâng niu cái Ipod Shuffle cáu cạnh, chẳng màng gì đến xung quanh. Cooky sau một hồi săm soi đồ chơi mới cuả Yonme, ngồi quởn bèn lấy cái nón khuyến mãi cuả SE ra tháo chỉ bằng con Leatherman bọc titan, Yonme cũng quởn nên tranh thủ bắt hình cái clip vô cùng vui nhộn trên xe, chia sẻ cùng bà con.
    Trích đoạn bét dớ: Khi hai con dớ yêu nhau thì chúng nó sẽ làm gì nhỉ???
    http://www.youtube.com/watch?v=AdbijtxyHaI
    Còn đây là lý do vì sao em Quynh_nt sau khi đi chấm về lại nằm liệt giường, Antit mà xem xong sẽ quăng mìn xử lý Ducko ngay
    http://www.youtube.com/watch?v=Rufj1G3r_fw
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    ........lại thất hứa !
    6h30: thức dậy từ lúc nào , nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung , lấy cục gạch xem thử anh Ducko có nhắn tin mình không ? . chả thấy không lẽ anh ấy chưa qua địa phận Quảng Nam nhắn tin thì được trả lời là đã qua Điện Bàn rồi !
    lại suy nghĩ đi hay không đi , đau đàu wé ,mấy hôm nay lại bị cái bịnh "rối loạn triều đình" hành hạ nên cái ý ngjhĩ đi chạy xe tạm bỏ sang 1 bên
    7h: vòi rồng ( hay giàn thiên lý cũng đươc - hỏi anh GPS thì biết hehhe) của mình đã đi làm và không quên nhắn nhủ ," anh đừng đi chấm anh nhé , bỏ em ỏ nhà buổi chiều buồn lắm"
    7h5 dẫn xe đi càfe , đưọc bác Hai động viên nên vào , đi đuợc nữa đường chợt nghĩ thôi cứ thất hứa vậy phải đi thôi , thế là quay xe về nhà vơ vội cái GPS mà cũng chả thèm để ý nó có pin không , lên đường lên Vĩnh Điện , đoạn đường có 10 cây chuối mà sao dài thế .
    7h30 trên đường chạy , bác Hai điện lại , mìn còn confirm sẽ vào 95% ( 5% không bắt được xe hoặc là vào trể quá 10h)
    rốt cục thì cũng lên đến nơi , gởi xe vào bão xe bệnh viện , cuốc bộ ra đường đứng nhìn đồng hồ đã 7h40, chờ mãi chả thấy chiếc xe Quãng Ngãi nào chỉ thấy toàn TamKỳ , Núi Thành lại sốt ruột , lại bị cái bao tử hành hạ .
    ý nghĩ đi xe máy vào lại nỗi lên : hay là vào nhỉ , điểm lại những gì cần
    - mũ bảo hiểm : mua ngay chả sao cả
    - xăng ok , nhớt thay ngay chạy được cũng không sao
    - găng tay , bịt mõm : chả cần , thằng này đen sẵn rồi .
    - nhưng cuối cùng thì cái cảnh loạn choạng và té cái uych hôm qua vì chóng mặt lại hiện ra , nghĩ đến đang vi vu 60-80km/h thì rầm , ôi thôii còn hơn giàn thiên lý sập
    Quyết định đón xe cho nó lành
    .....to be continue
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 21/06/2007
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO OFFLINE
    Mừng chấm mút thành công
    chia tay bác GPS lên đường nhận nhiệm vụ
    kính mời bà con xa gần yêu thích GPS và dịch chuyển tham dự buổi offline
    nhằm lúc 18h30 22.June 07 tại:
    VUỜN ẨM THỰC ĐÔNG HỒ
    cuối đường Cao Thắng nối dài ( bên tay trái)
    sự hiiện diện của các bác là niềm vinh hạnh cho gia đình GPS chúng tớ
    thông báo này thay cho giấy mời
    Trân Trọng
    Trưởng phòng Hành Quân
    Hailúa!
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Mìn!
    quả thiệt , ngay từ đầu, Mìn xác định là không đi được ( vì lý do gì thì có lẽ chỉ Ducko,PVGuyen và GPS biết)
    hình như sáng đó ( hay tối hôm trứơc Mìn nhỉ)
    Mìn có call cho tui từ máy cố định nói , có thể sẽ vô nhưng hổng chắc có kịp không,
    tui nói , nếu Mìn đi sớm hy vọng kịp , bị cả 2 nhóm đều trễ, nếu Mìn ra đến Cửa LỠ trước 9AM thì OK
    . Không rõ Mìn SMS với Ducko thế nào, nhưng ducko sau có kể lại lúc 6h45 Mìn còn nhắn là không đi được. Ấy thế mà , đến chừng 7h30 thì mìn lại call cho tui và bảo bác "chờ em nhé, em đang trên ôto vô"
    điều đó cho thấy, Mìn đã trải qua 1 quãng thời gian đấu tranh và dằn vặt zữ lắm, Tỷ như cô gái ngồi bên khung cửa , ngắt từng cánh hồng yêu , không yêu vậy, cho đến khi cánh cuối là không thì lại xóa đi làm lại
    và càng chứng tỏ Mìn đã rất , rất dũng cảm vuợt qua sự thất hứa đó
    cho nên như bạn nào nói ở trên AE ta kì này nên bầu Mìn là người Dũng Cảm nhứt chuyến đi
    chớ đâu có ai như Lúa tui , trốn chui trốn nhủi từa lưa mà khi về còn lo nơm nớp vậy!
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    lại viết tiếp cái cớ sự thất hứa
    7h45..8h00. lại tiếp tục cái điệp khúc đợi xe...8h12 may quá có 1 chiếc Đà Nẵng - Bình Định
    , quắc vào hỏi nhanh :
    -sông vệ nhiêu !
    - 35 ngàn
    - ok! thế là lên xe
    cho chắc ăn hỏi phụ xe L: xe này mấy giờ đến sông vệ vậy huynh !
    câu trả lời nghe thiệt là đã cái lỗ tai + nổi da gà : anh yên tâm đi , xe em chạy nhanh lắm , không ai qua mặt xe em được đâu
    ặc ! thầm nghĩ kệ mình cũng đang nôn cùng lắm thì hai mươi mấy con người ta trên chiếc Ford Transit 17 chổ này chết chung , chả sao .
    không ghế , không còn chổ nào trên sàn để có thể đặt mông cả , thế là phải đứng , đứng hơn 60km thì may quá vài người xuống Tam Anh ,lúc này đã 9h15
    9h16'' điện cho bác hai yên tâm , lo mọi người chỉ vì mình mà trễ cuộc vui. mọi cảm xúc của nhưng chuyến đi trước lại hiện về ; anh Nguyên , anh Ducko , anh GPS ., bác Hai....và cả nhưng người chưa gặp mặt như Bác Bacong , anh Vespalangbat ...
    9h30 Gau_mẹ điện : anh đang ở đâu đấy ! biết trả lời sao nhỉ ! lại thất hứa rồi . thôi thì cứ thật thà khai báo
    ừ thì anh đang trên đường vào Quảng Ngãi ...im lặng...thôi em cúp máy đây .Bùm !!!! thế là đã xảy ra chiến tranh , đúng như dự đoán ( thế nên ngẩm lại thấy ba mình dạy chí phải : Chỉ huy phải tiên liệu )cuộc vui mất đi vài phần trăm sung sướng nhưng phía trứoc .....
    to be continue
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn hơn là ...1...2...3....N....H..........Ụ...........C
    em trai !!
    Cố lên ..kakakak

    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 22/06/2007
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 22/06/2007
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    T.
    Tuyệt: Không phải "Tuyệt cú mèo" khi nhìn thấy trên chiếc thuyền câu xập xệ lại trang bị cái GPS màn hình to gấp 16 lần màn hình cái GPS mà tay đầu nậu chuyên buôn GPS mang theo. Không phải cảm giác trên cả Tuyệt vời khi được ùm xuống làn nước trong vắt sau nửa ngày say sóng. Đây là một từ Tuyệt rất.. tuyệt! TUYỆT ĐỈNH CÔ ĐƠN. Đó là cảm giác của bác HK khi nằm giữa ba em chân dài mà lòng vẫn trống trải. Là lúc thầm thì trò chuyện với các nàng mà hồn vẫn mơ màng một nét môi đã nhạt nhòa sau gương chiếu hậu trên chuyến xe miền Tây Bắc. Là cầm con bài Q bích lại nhớ dáng thần tiên của nàng kiều nữ Hy Lạp đã trao tặng cho mình tất cả, là nhớ về sơn nữ Machupichu bí ẩn hay cô hàng café hồn nhiên ở Nam Phi hoặc có khi là nét dịu dàng mềm mại của sông nước miền Tây. Tuyệt đỉnh cô đơn khi đang ở giữa mọi người.
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    .... nhưng phía trước còn nhiều chuyện đang chờ mình ,Lại loáng thoáng nghi đến những chuyến đi chấm trước : Lào , Tuy Hoà.... chả có chuyến nào đi xe đến tận chấm , không lội bùn lục ục thì cũng lội cát băng rừng , mà mình tự nhủ đi chấm là phải cực như vậy mới thấy giá trị của tiền trạm , điều nghiên và công sức của anh em bỏ ra dù chỉ thoáng trong chốc lát được đứng trên giao điểm chứ không phải để được lên DCP hay lên báo vớ vẩn .Loáng thoáng trong đầu lại hình dung dến cái hình ảnh con số m nhảy lùi để trở vê 00 hay vài m cách giao điểm để chấm thành công và tệ hơn là vài trăm mét đến hơn 1 km của những chấm thất bại để nhìn 1 màu xanh củ chuối của rừng rậm và tiếc nuối , liên tưởng đến cái chấm này hình dung cách bờ hơn 10km thì đi tàu cũng mất hơn hai tiếng vì Cù Lao Chàm cũng độ vậy mà tàu chợ chạy những 2 tiếng rưỡi .tụ nhủ ra đến chấm sao mà neo tàu cho chính xác để lấy điểm không chừng khối anh em chay đi chạy lại trên con tàu tìm điểm hay là đến nơi cách độ chừng 20m thì thả và lắc thúng chai đến chấm cũng hay.
    À chợt tỉnh , quên mất , kiểm tra lại con Etrex , quái sao nhẹ tênh thế này ! tròii , không có pin ,mọi khi vẫn để pịn dự phòng trong máy mà .Thôi tự nhủ xuống xe sẽ mua.
    lúc này đã 9h45 xe đã vào Châu Ổ địa phận Quảng Ngãi , mừng thầm chừng 15'' nữa là đến nơi.
    9h46'' Nhưng hành sự tại thiên vào địa phận thị xã Quảng Ngãi xe không đi thẳng mà đi vòng ,chẳng phải 1 vòng mà là nhiều vòng ,nó tìm thêm khách chăng ? không trời ạ ! nó tìm xe bán khách .
    kít ...mời bà con đi Bình Định, Tam Quan, Quy Nhơn xuống xe qua xe bên đi . Dợm chân định bước xuống, phụ xe bảo anh về Sông vệ à ! không cần xuống đâu . Ơn tròi , cuối đời Điệp cũng gặp Lan hêhhhehhe ! không thôii đổi xe thì khỏi chấm.
    10h10 đến sông Vệ ,lang thang đi bộ tìm xe , gặp 1 chú xe ôm trẻ măng hình như chú này đánh du kích không vào tổ xe ôm hay sao ấy , hỏi khách đi xe mà mắt cứ dáo dát như sợ bị đánh mà thàng này hên sao gặop được con gà thơm như múi mít ,hỏi về cửa Lở bi nhiêu cây giá bi nhiêu, nó bảo chừng 7km ,20k , mình đi ngay không trả
    ừ thì gấp quá rồi kỳ kèo gì cho mệt ,đi 1 đoạn Saga điện cứ tưởng Bác Hai nghe tiếng được tiếng mất dạ vâng dạ vâng đến xái cổ đến ruốt cục thì chỉ nghe là cứ vào đồn biên phòng , sẽ đón....bảo ku xe ôm cho anh đến đồn biên phòng , nó lại hỏi chổ Đức Lợi hả anh ! mình cứng họng biết Đức Lợi chổ nào là chết liền . thôi kệ cứ Ừ ! tìm không ra điện lại...

Chia sẻ trang này