1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Graffiti nghệ thuật vẽ tường(S5 Crew)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hondaCB400, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hondaCB400

    hondaCB400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Graffiti nghệ thuật vẽ tường(S5 Crew)

    Ai có nhu cầu trang trí shop,bar,karaoke,phòng riêng 1 cách ká tính theo đúng chất Gra
    Liên Hệ theo Y!H:s5_crew_graffiti
    Mobile:0989633987-0989326691
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đây là 1 số tác phẩm S5-Crew các bác tham khảo nhé!
  2. hondaCB400

    hondaCB400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không ai quân tâm sao??
  3. lily_blue_87

    lily_blue_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi hình nhỏ nhỏ thôi ,nhìn đau hết cả mắt
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    ấn tượng ấn tượng!
    chúc chú sớm có đất dụng võ
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tranh tường cúa bạn giống các chữ bọn trẻ quậy phá ở thành
    phố nước Mỹ phun quét bậy bạ lên tường .
    Có một thời nạn đó thịnh hành ở các xóm tối, làm cảnh sát
    phải ra sức càn quét.
    Nên có sắc thái của riêng mình.
  6. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Đính chính thêm: Gần giống thôi, nhưng còn lâu mới bằng. Xem mấy cậu bé con ấy vẽ trên nền đường (ban ngày cũng đứng xem được) thì mấy cái tranh "đạo" trong các Galeries ở SG hay HN chắc còn phấn đấu hơi lâu, còn lúc vẽ trên tường (chỉ bắt gặp về đêm thôi, không cảnh sát họ tóm) thì chắc nên tổ chức cho sinh viên các lớp mỹ thuật mình sang thăm quan quá!
  7. berick

    berick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  8. hondaCB400

    hondaCB400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đạo chẳng?Xin lỗi bác nhé,cũng là công sức sáng tạo của bọn em đấy ạ!đố bác tìm được cũng bức giống thế ở các galeries của nước ngoài!có thể bọn em vẽ không = chuyên nghiêp nước ngoài nhưng cũng đủ được cái giải nhất Việt Nam do Yamaha tổ chức!ok?Em cũng là dân Mỹ Thuật như bác thôi!bác không hiểu rõ về Gra thì không nên phát biểu lung tung!thế nhé!
    P/S:Khi nào bác muốn tham quan thì em sẵn sàng thôi!àh săp tới ở trương trình "làm giàu không khó" của VTV1 nói về nhóm bọn em đấy!em sẽ update lại h giấc bác nào rảnh xem nhé!
  9. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    " bác không hiểu rõ về Gra ..."
    Đúng tớ không hiểu gì về graffiti và cũng không biết chắc chắn trong "nghệ thuật" có gọi đó là graffiti nữa không, nhưng thấy báo chí nước ngoài nó gọi như thế!
    Hay đi lang thang, cũng đã chứng kiến nhiều đám đông giữa quảng trường lớn xúm xít quanh 1 cậu thanh niên vẽ nhại lại 1 bức tranh trên nền đất. Những bức tranh này không tồn tại lâu vì người qua lại chỉ 1 hay 2 hôm là bị xóa mất, nhưng phải giật mình vì trình độ "đạo tranh" của những cậu thanh niên ấy.
    Còn tối cũng hay lang thang và thấy từng đám thanh niên (chỉ là Tin thôi) dùng các ống sơn phun trên tường thành những bức tranh được gọi là graffiti. Thấy còi hụ của cảnh sát là chỉ loáng cái họ đã tản mất... Nhưng bức graffiti như vậy cũng làm khổ mấy ông chủ nhà (chủ là người có ngôi nhà ấy, không phải người ở thuê), phải tốn tiền để xóa đi... Tuy vậy, những bức tranh vẽ trộm về đêm của họ lại quá hoành tráng so với những bức trướng khẩu hiệu của mình (chắc là ngôn ngữ "nghệ thuật" gọi là Panồ gì đấy)....
    Đấy chỉ là nhận xét của 1 khán giả đi chiêm ngưỡng tranh thôi, chứ không giám bàn về nghệ thuật. Cái "nghệ" nó vô cùng lắm, nhiều khi đám đông không hiểu được thâm ý của người sáng tác cho nên tác phẩm được giải lại chẳng thèm xem (vì các thầy chấm giải mới hiểu và mới cho giải), lại chỉ thích xem những cái gì "tầm thường" thôi... Tớ cũng chỉ là 1 người thuộc trong những người nằm trong cái đám đông ấy thôi!
  10. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Học khoá mấy ý nhỉ , chắc là còn trẻ :)

Chia sẻ trang này