1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Graphic Design

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi phamdamca, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vote mỗi bác 5* đỏ chói toé khói rồi nhé.
    Mà em hỏi bác BS học MTCN cái môn nghệ thuật chữ mà trường MTCN dạy thì dạy cái gì vậy bác ???
  2. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng hỏi, thế lúc học song món đó có thấy tay nghề ke mầu của mình lên không, nó chỉ có mỗi tác dụng thế thôi.
  3. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Quá nhầm,
    Bạn đã quá coi thường môn này rồi.

    - Học nghệ thuật chữ rất có lợi cho các Họa sĩ MTCN trong việc sử dụng, sáng tạo chữ trong công việc.
    - Hoàn thành tốt bài tập Nghệ thuật chữ sẽ phân biệt được chữ đẹp hay xấu, đúng hay sai. Điều này rất quan trọng. Không phải ai cũng biết chữ nào bị sai khi đưa vào ứng dụng (VD Bộ font chữ VN rất nhiều chữ sai cơ bản).
    - Bạn có thể vẽ trực tiếp chữ và phác thảo bố cục hệ thống chữ trong một khuôn khổ nhất định mà không bị lệ thuộc vào máy vi tính.
    Đó là một vài điều lợi ích quan trọng.
    Hi vọng bạn sẽ nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc hơn.
    Chào.
    Được phamdamca sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 23/12/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bác đâm cá nói ko sai, nhưng mà ở trường tớ phần đông sinh viên họ ko tranh thủ môn này mấy, một phần vì dạy ko kĩ, một phần vì giáo trình hơi lạc hậu, ...nói chung đứa nào quan tâm thì tự tìm thầy mà thỉnh giáo thôi. Còn bác Meohoacao nói cũng ko sai đâu. Vì những thứ thày dạy trên lớp rốt cục bọn tôi cũng phải đi tìm sách mà đọc thêm, hệ thống lại. Thứ học được nhiều nhất chính là tính kỉ luật, sự cẩn thận. Học chữ gắn liền với bài tập, và đồng nghĩa với việc đi bột màu ke những nét nhỏ như đầu tăm, những góc vuông có cạnh ko quá 1mm, ke một nét thẳng 2 bên, một lần lấy màu là ke bút hết luôn ko cần lấy hơi lại....những thứ như thế chính là do môn học vô hình đem lại.
    Còn thực sự nghiên cứu chữ ( gọi là "kí tự" đúng hơn ) thì đương nhiên ko chỉ loanh quanh trong font chữ mà còn liên quan đến nhiều thứ khác. Chỉ riêng cái tuỳ chọn "kerning" trong các phần mềm đồ hoạ cũng đủ hấp dẫn rồi. Hay gõ dấu tiếng việt cho các font ngoài fontvn, toàn phải dùng mẹo thì mới có được các dấu như ý muốn...nhiều chuyện lắm à.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    OH, hôm nào mời phamdamca đến dự môn nghệ thuật chữ của trường MTCN nhé
  6. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời mời, nhưng tôi cũng đã học môn này rồi.
    Tôi muốn nhắc bạn nhớ, nếu bạn quên, rằng:
    - Tại sao phải kẻ hình vuông 6 x 6 với 12ô nhỏ mỗi chiều ?
    - Tại sao phải dùng thước và compa để xác định chính xác vị trí của đường cong và kỷ hà gặp nhau ?
    Bạn sẽ không trả lời được, chắc chắn là thế.
    Vì rằng những việc làm tưởng như cứng nhắc ấy đã gián tiếp cho bạn hiểu về chữ, hình thành thế nào, cơ bản ra sao, thẩm mỹ của chữ là gì?...
    Còn chuyện ke màu, tất nhiên rồi, Họa sỹ thì phải biết vẽ tay.
    Hơn thế, lại là Họa sỹ MTCN càng phải biết làm màu thật nhuần nhuyễn, ke và sạch.
    Trường MTCN Hà Nội luôn có nhiều điều phải bàn,
    song, các bạn nhớ cho
    Chính các bạn đã được nó đào tạo, được nó trang bị cho kiến thức và cảm nhận thẩm mỹ, cái thứ mà các bạn đang dùng để tham gia góp ý hay thể hiện mình trong mọi lĩnh vực liên quan đến cái gọi là Mỹ thuật.
    Chính xác hơn nữa, trường MTCN đã cho bạn một cái nghề được tôn vinh, được trân trọng - Họa Sỹ.
    Dù rằng còn nhiều điều chưa được thoả đáng, nhưng là một Sinh viên của trường, bạn không nên coi thường. Đúng ra là không được phép.
    Họa sỹ MTCN bao nhiêu năm nay, vẫn giáo trình ấy, vẫn những giáo viên ấy, vẫn ngôi trường ấy đã làm được bao nhiêu việc có ích cho xã hội.
    Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ hiện đại với các tính năng hấp dẫn, đa dạng của các phần mềm Đồ Họa.
    Đương nhiên là phải ứng dụng nó vào nghề nghiệp, song nếu bạn không học MTCN, thì bạn có hiểu và làm tốt được không?
    Hãy hoàn thành tốt các phần việc của mình đi, bạn vẫn còn cơ hội vì ra trường rồi bạn sẽ phải hối tiếc.
    Đừng biến mình thành kẻ mất gốc.
    Dù bạn là ai, làm gì thì cũng luôn phải nhớ bạn từ đâu đến.
    MTCN vẫn sẽ là trường đào tạo lớn nhất và uy tín nhất VN.
    Tôi tự hào như thế.
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    oái! hic! huhu! cảm động quá! sao có người yêu trường như vị này nhỉ? hic! thật là cảm động!
    môn Nghệ thuật chữ sẽ rất hay nếu như thầy dạy hay hơn, có ý nghĩa hơn. đối với tôi môn này chỉ là 1 môn để câu điểm! nhưng rất may mắn là bọn tôi được bỏ qua môn này,ko phải học!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  8. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, có người đang nhắc nhở mình cơ đấy,. thế hỏi ngày xưa học môn kẻ chữ của thầy Vũ Viết Quang được mấy phẩy vậy .
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác phamdamca không nên tranh cãi với meohoacao làm gì . Vì meohoacao là dân nội thất, hổng phải đồ hoạ, đúng không nhỉ????????????
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    ----->Em này có cho vào trường nào thì cũng hỏng, chả học được môn gì.
    To đâm cá:
    Bác có làm gì bên Đoàn Đảng của trường ko ạ? Em nghe mà hãi hết cả cái hùng.
    Thú thật với bác theo cách em hiểu thì bọn mỹ thuật công nghiệp chúng nó hơi bị yêu trường ( lạc đề một chút ). Chuyện sinh viên kêu gào chửi bới trường là chuyện thường tình ở ta. Ngồi cổng trường đại học nào cũng có thể nghe sinh viên chửi về trường ấy. Thế nhưng cứ thử thằng nào nói xấu trường ta xem? ****** nói cho mà biết, xong là bắt đầu cái chai cái lọ, dẫn ra những dẫn chứng vô cùng hùng hồn mà ngày thường ko thể nào nghĩ ra để bảo vệ mái trường thân yêu của mình.
    Tại sao lại thế? Vì ko thích thì vào trường làm gì? Ko thích mà lại vào thì đấy là người khác đẩy vào ko nói. Cho nên bác nào chửi trường thì là đích bác ấy yêu trường, yêu cho cái lí tưởng của mình nó bị ko lí tưởng, và bị người khác làm hỏng cái lý tưởng ấy. Sau cùng, bác nào tự thân vận động thì tự làm cho mình thành lí tưởng của mình, đấy là cách yêu trường đáng yêu. Còn ai ko làm được thì rốt cục chỉ biết yêu trường suông. Có lẽ chờ cho già nua rồi quay lại họp trường, có cái để mà vui dối già.
    Đấy là vấn đề lạc đề. Bây giờ quay lại cái vụ graphy của nhà ta.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này