1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Graphic Design

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi phamdamca, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ko đồng ý.
    Thứ nhất đây là môn cơ bản trong giáo trình đại cương, dành cho tất cả mọi người.
    Thứ hai, học xong ra đi làm ứng dụng, thì khách hàng của chúng ta hầu hết chả học khoa nào của trường ta cả. Trong khi đó lại phân biệt 2 bác Đh với Nt thì khách hàng đứng đâu?
    Nội thất có thể ko làm việc với chữ nhiều như Đhoạ, nhưng ko thể nói tất cả các bác nội thất đều làm chữ kém hơn dân Đhoạ, vì lắm bác đồ hoạ nói thẳng là môvegu bỏ xừ. ( cả mình lâu lâu cũng thế )

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Quay lại môn nghệ thuật chữ. Tôi nghĩ nó là thứ trung bình cộng giữa nỗ lực làm việc của thày trò ( làm việc ) với gu thẩm mỹ tồi và rào cản công nghệ ở ta.
    Bây giờ ta hay kêu ca thày thế này thế kia nhưng ít người biết là cái thời của thầy, thầy từng khắc cả một bản lịch lên một tấm nhôm dày, chữ số âm lịch chiều cao ko quá hạt gạo mà vẫn ke tắp như dập máy. Nhưng thầy vẫn ko phải là người làm chữ ứng dụng oách nhất! Sao lại thế?
    Cách đây chỉ vài năm, sinh viên đồ hoạ còn đổ xô đi mua thứ sách có font chữ in sẵn, giấu như vàng. Trong khi bây giờ đĩa font rẻ thối, mua 10k thì dùng cả năm ko hết, ko thể hết. Những 20nghìn font, dùng kiểu gì cho hết được. Trên mặt bằng âý, thẩm mỹ sinh viên được nâng cao hơn, rộng lớn. Cộng với tuổi trẻ, tư liệu Net nhiều, đương nhiên sức thầy ko thể kham nổi số đông như thế. Chúng ta cao hơn người khổng lồ vì đứng trên vai người ta. Nhưng lâu lâu người khổng lồ có lùn hơn ngọn núi nào đấy, cản trở tầm nhìn ta sang phía khác thì ta vẫn hay vui mồm mà trách chỗ ta đứng thấp quá.
    Ngay lúc này, bà con cứ ra phố sách Tràng Tiền, 100 quyển thì có đến 80 quyển do Trần Đại Thắng và Văn Sáng vẽ bìa. Như cái bác Thắng ấy, chỉ dùng ko quá chục font chữ nhưng mà bìa vẫn ngon ( ở mức độ bình dân ). Sạch, đẹp, hợp nội dung sách, và bà con mua rất nhiều ( ăn theo cả nội dung sách ). Ko chắc một bìa sách thiết kế chuyên nghiệp với bìa sách kiểu ấy, cái nào khả thi hơn. Vì bìa loại bình dân đã có giá thiết kế từ vài chục đến vài trăm ngàn rồi ( trung bình 200k/bìa ).----->chỉ nói về nghệ thuật chữ thôi thì quá nhỏ bé trong một cái bìa sách thực tế ngoài thị trường, chưa nói đến graphic design chuyên nghiệp.
    Thôi thì anh em mình cùng tiến lên.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  3. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bình cứu hoả của bác Butsat,
    Chẳng phải chúng ta đều là đồng môn hay sao, khoa nào cũng vậy thôi, đều là kẻ mang cái đẹp cho xã hội cả.
    Nhưng đây là nghề, lại là nghề không công thức, không có kịch bản, không có thứ gì gọi là khuôn mẫu cả. Cho nên, tôi muốn nhắc những người theo nó hãy tranh thủ và gắng sức rèn luyện những phần được gọi là cơ bản của một anh Họa sĩ đích thực.
    Ai nghe được thì tốt, không nghe được cũng tốt.
    -----> dễ phân loại
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến,
  4. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với vấn đề về chữ,
    Như mọi người đều biết, Graphic Design tại các nước phát triển đã biết sử dụng và khai thác chữ như một vũ khí lợi hại từ khá lâu và rõ ràng là họ đã thành công.
    Có ai thắc mắc tại sao Họa sĩ ta không làm như họ?
    Câu trả lời thì nhiều nhưng theo tôi thì có 1 lý do chính sau:
    - Tiếng Việt có 6 dấu (ngã, huyền, hỏi, nặng, sắc, không dấu)
    Vâng, vì những cái dấu này mà các mảng do chữ đang căng đều, vững chãi bỗng nhiên lên xuống một cách thất thường,
    cũng vì dấu mà làng trang trí sách, tạp chí của ta phấn đấu mãi không thể bằng phương Tây...
    Song, không phải chữ Tiếng việt không thể làm đẹp,
    có khá nhiều cách làm đã được thể nghiệm,
    - viết kiểu chữ Thảo (một cách viết của chữ Tượng hình)
    - Cho nhỏ dấu lại (cách thường thấy nhất)
    Theo tôi, kiểu viết chữ Thảo kia khó tồn tại lâu, nó chỉ mang lại cảm giác ban đầu, vì xét đến tận cùng thì Tiếng Việt vẫn thuộc hệ chữ cái Latin, việc bắt ép nó theo hướng có giá trị thẩm mỹ của cách viết chữ Thảo là không khả thi. (Vấn đề này có lẽ nên lập một Topic riêng)
    Kiểu thứ hai có vẻ dễ dàng hơn, được ứng dụng nhiều và đa dạng nhưng cũng không khắc phục được nhiều lắm vì phụ thuộc vào Font chữ, vào tên tài liệu...
    Điều đó không có nghĩa là sự bế tắc khi trang trí Tiếng Việt,
    tiếng Pháp là một ví dụ,
    Tiếng Pháp cũng có dấu, người ta vẫn làm rất duyên.
    ....
    Mong mọi người quan tâm, tham gia ý kiến
  5. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ, ở đây không phải là chỗ để mà dậy đời hay là nhắc nhở cho nhău nghe, nếu má thích nhắc nhở thì đi về nhà mà nhắc nhở nhé. . Ai bảo là nghề này không có công thức, kịch bản... hơi bị nhầm rồi đấy. Biết phân loại ai đây...
  6. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa .....!
    Thật là đáng sợ ....!
    Ôi thầy bu ơi,Kinh hoàng quá ..!
    Mèo hoá cáo ..........con vợ của anh đừng bức xúc quá kẻo tổn thọ .Hãy để cho mọi người thủ sức với trương trình :::CHIẾC MŨ CỐI KỲ DIỆU"""
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh đi các bác ơi
    Cái tên Phamdamca hay thế mà BS béo ú ác như con thú dám dịch là Đâm cá, nghe chả thick tẹo nào, sát sinh quá, mô phật, thiện tai, thiện tai...
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    oé! em tưởng đây là topic bàn về nhà thiết kế đồ hoạ? hic! sợ thật! Dom kia về lo mà ôn thi học kì đi nhé!hihi...
    em ko thick ngành đồ hoạ vì em mê tạo dáng! hihi!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    t6oi thì ko đc học MThuật nhưng rất thích thiết kế , đ8ạc biệt là thích typography , nhưng ko được nghiên cứu nhiều lắm .
    Nghe các bác nói chuyện về typo cũng thích phết , nhưng các bác hơi nói chung chugn quá , cứ dẫn ra đến hồi hấp dẫn thì lại ngưng , Nếu được mong các bác nói chi tiết thêm 1 chút , như vậy sẽ có nhiều chuệyn để bàn luận , mổ sẻ hơn . Chúng ta bàn kĩ cho hết từng ý một rồi chuyển qua đề tài khác :)
    Hy vọng các bác không dấu nghề mà share và thảo luận 1 cách cởi mở , tất cả là vì ngành design Vietnam :)

    ----------------------
    Chẳng hạn nhé :
    - Các bác bàn kĩ thêm về Kerning 1 tí nhé , cái này thì tôi mù tịt . Bình thường cũng chỉ biết set cho nó vừa mắt mà thôi , ngoài ra còn những tiêu chuẩn gì khác chăng ?
    -
    ngại ngần gì mà bác không nói luôn ? thế thành ra chỉ mỗi bác biết sao , bác share nhé .
    --------------------
    Nhiều khi tôi sử dụng font ko fải OpenType ko có bảng unicode cứ phải vẽ thêm dấu bằng tay , tất nhiên là ko thể chuẩn và đẹp được vì dẫu sao cũng ko fải dùng để in chi tiết ( tôi chỉ làm cho web thôi ) . Đôi khi cảm thấy muốn bỏ công e*** lại những bộ fonts có tiếng thêm những kí tự unicode 1 cách chuẩn vào trong bảng mã , nhưng sợ làm không xuể cũng như như tôi đã nói tôi ko biết nhiều và sâu về lý thuyết và thiêu chuẩn của typography .
    Mong học hỏi các bác thêm.
    Nhất định khi nào có time sẽ fải lùng ra cái course nào đó học về typography mới đc
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sự trong sáng của tiếng Việt cuãng là 1 yếu tố quan trọng đấy bạn ạ! tôi ko thick cái kiểu nói nửa Anh nửa Việt 1 cách quá thô thiển!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!

Chia sẻ trang này