1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Graveworm và Scourge Of Malice của tôi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi midian_nd, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midian_nd

    midian_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Graveworm và Scourge Of Malice của tôi

    Một album tuyệt vời! tôi chỉ biết đánh giá như vậy thôi. Là 1 fan của dòng black metal, tôi nghĩ album này xứng đáng điểm 9/10.
    Mở đầu ab bằng 1 đoạn instrumental: Dread time - Thời kinh hoàng. Đoạn intro này chỉ vỏn vẹn 1.46 phút nhưng toát lên cả 1 khung cảnh trơ trụi và u ám. Còn gì đẹp và hay hơn black như thế. Ở ngay bài thứ 2: Unhallowed By The Infernal One, ta có thể cảm thấy ngay 1 chất giọng tuyệt vời, đúng nghĩa "Infernal" của Vocal ... thậm chí dù chưa được xem liveshow nào của họ, nhưng tôi vẫn hình dung được cảm giác phê phê trên khuôn mặt điển trai của Stefan Fiory ( vốn là dân kiến trúc sư -> đáng khâm phục). Trong lúc nghe ab này tôi có 1 sự so sánh giữa Fiory với anh chàng Beowulf ( vocalist kiêm luôn bassist của Estatic Fear) và Lauri( session Vocalist vừa là Guitarist của Ecthalion ). Tất nhiên xin lưu ý 1 điều là tôi không thể đem Fiory để so sánh với Danni Filth được vì Davey là số 1 rồi. Theo tôi, chất giọng của Fiory nghe có vẻ mùi mẫn hơn, khá hay, còn Beowulf có chiều sâu hơn và chất nhạc của họ cũng có vẻ " trí tuệ" 1 chút. Còn Lauri của Ecthalion thì kém hơn chút xíu ( 8 điểm) so với 2 lord trên.
    Quay trở lại ab này: trong các track thì vocal hát khá chậm, vì thế người nghe dễ bắt được nhịp của nhạc và lyrics. Điều này làm cho sự cảm nhận về nhạc và lời thêm phần chính xác. Mặc dù với rhythm khá chậm như vậy, nhưng Fiory đã "kéo" liên tục, ko nghĩ: nghe nhanh phê hơn, giống như hút thuốc lá vậy, kéo liên tục thì nhanh phê và... chóng mặt ! Lời thì quá hay rồi:
    centuries of dusk and demons - arrive
    when the evil arrives from the black velvet sky
    when shadows increase, damnation arrives
    sao ko phải là century of dusk mà là centuries of dusk...
    Mẹ kiếp, đơn giản mà lại qua hay phải ko anh em?: khi ác quỷ xuất hiện từ bầu trời u ám, khi bóng đêm phủ xuống và sự trừng phạt bắt đầu/ hàng thế kỷ của bóng đêm và hồn ma ngự trị...
    welcome the beast in honour of hell - cung kính ác thú của địa ngục
    the beast of all crime - ác thú của mọi tội lỗi
    Là: The wolves sing, feeling the wrath her mind.
    Chà chà, nghe đến câu này tui có cảm giác giống với 1 đoạn của bài Queen Of Winter Throned trong ab " V-empire.." của C.O.F, ở đoạn đầu tiên. Bài hát kết thúc quá hay, kết thúc bằng đoạn violon nghe khá não ruột và u buồn, có lẽ đó chính là "centuries of dusk..."
    + Abandoned By Heaven - track 3: một kiệt tác nữa khẳng định tài nghệ phối khí của họ. Tôi chỉ nêu ra vài " lời hay ý đẹp " cho anh em cùng bàn luận:
    hear them cry/ as the wolves howls to the night
    khi những con sói hú gọi bóng đêm về
    to the twilight land arrive
    cho đến lúc bóng đêm bao trùm
    and another age has come
    lại 1 thế kỷ nữa đã đến

    Và, với tôi- có lẽ đoạn phê nhất là ở đây:
    Alone in the forest ò shadows/ without one path to go
    I was left alone
    ( At the path of my faith / struggling against the wind / walking through deep snow / a silent voice in your head ) Therefore you must die...
    1 mình trong màn đêm dày đặc / ko 1 lôi thoát
    tôi bị ruồng bỏ lại 1 mình
    nhưng trên con đường của niềm tin
    tôi chống lại mọi bão táp và vượt qua màn tuyết dày
    đâu đó giọng thì thầm: nhà người sẽ phải chết...

    Chỉ còn lại mỗi nốt lặng lẽ của keyboard ( Sabine Mair - keyboardist) và trống bass ( bassist Harry Krenk), một giai điệu chậm và đượm buồn thể hiện nỗi lòng tuyệt vọng của kẻ xấu số bị bỏ rơi, chắc chắn " đã bị thượng đế ruồng bỏ " rồi = " abandoned by Heaven "
    + Desending Into Ethereal Mist
    Mở đầu bằng tiếng violon véo von, một loạt trống đánh như búa bổ, và liên tiếp những câu lead tốc độ, mixing như thế ko có gì lạ lắm nhưng mở đầu 1 track như vậy làm cho người nghe có cảm giác rất kích động.
    Không như cradle, lyrics của họ rất "sạch" và gothic, tôi thích các ab của Graveworm chủ yếu vì chất giọng của vocalist và phong cách mixing của band.
    as i die - without any fear i hold my sword
    the rain begins to fall ... fighting for their lifes
    hình ảnh của những chiến binh, kiếm trong tay, ngồi trên lưng ngựa...
    Những ai theo Thiên Chúa mà lỡ ghiền black metal thì nên tìm những đĩa của Graveworm mà nghe vì họ chẳng bao giờ treo cổ hay moi tim rút ruột ông Jesus đâu, hoặc lấy thánh giá đút vô chỗ ấy...
    Theo sự cảm nhận của tôi thì bọn này chơi melodic black hơn là gothic/doom, và hình như 3mp3.ru cũng rate như vậy thì phải
    +Threnody : intrumental
    +Demonic Dream: lại 1 viên ngọc nữa trong số 10 viên ngọc của ab này. Ngẫm nghĩ lyrics của band này, tôi thấy dường như có sự liên kết nào đó với tư tưởng của Rhapsody hay Manowar...tất nhiên 2 dòng nhạc này ko giống nhau 1 tí nào, nhưng ở lyrics lại hiện lên những hình ảnh mà ta hay bắt gặp trong Power metal -> quái đảng

    Invoking the dark and the moon of the might / Summoning the beast, forgotten tales/...the lighting strikes from the cloudless sky / alone in the forest of dusk i ride
    Tôi đặc biệt thích vocal ở những đoạn như thế này, nghe đã lắm
    Trống và guitar chạy kiểu harmony, guitar ko quá phô trương điệu nghệ, trống ko đập tan tành như các band nỗi loạn khác, vocal đảm nhận công việc của mình khá thanh thản, và cũng có những lúc gắt lên như thế, tất cả làm người nghe sướng đến nhói tim
    +Fear Of The Dark:
    Một sự sáng tạo tuyệt vời! Chắc rằng bộ ngũ Iron Maiden ngày xưa cũng phải cười ngượng khi thấy rocker đến từ đất nước của Worldcup 2006 này chơi trên tay mình. Bài này dẫu chẳng mới mẽ gì đối với rockfan, nhưng tôi nghĩ đây chính là điểm nhấn của toàn album. Các thành viên làm việc thực sự hết sức ở track này, guitar ***g lên từng luồng như bão điện, trống dội liên hồi, keyboard và violon tranh nhau thể liện tài năng của mình, vocalist thì giận dữ điên loạn. KINH ĐIỂN. Guitar thì mở đầu 1 track, còn violon thì dứt điểm buồn tê tái
    +In Vengenance Of Our Wrath:
    Tôi nghĩ bài này khá nặng và kho nghe nhất. Nhịp điệu khá chậm, guitar chạy trầm và thả những nốt nặng nề. Hơi khó chịu 1 chút. Nói chung guitar và vocal kéo nhịp dường như xuyên suốt cả track
    +Art Diaboli: instrument
    +Sanctity Within Darkness: bài này qua u buồn, hơi hướng của Gothic. Tuy nhiên nếu bạn là fan của Graveworm, hãy toàn tâm toàn ý mà thưởng thức bài cuối này: bạn sẽ đắm đuối cho mà xem

    Nói tóm lại, rất ít những câu lead trao chuốt, công phu, ko có tính kích động đến nỗi loạn, nhưng tôi nghĩ mọi thành viên của Graveworm là những người thợ xuất sắc bậc nhất, là những người đã mệt mài gọt giũa nên những viên ngọc đen tuyền tuyệt đẹp. Ở Graveworm, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận những ý tứ của họ: một tư tưởng black nhưng ko bê bếch, loạn thần hay ghê tởm, nhưng vẫn rất ...black. Trình độ mixing đẳng cấp hẵn hoi khiến tôi phải khâm phục khẩu phục và yêu mến họ. Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy nhanh tay lấy hết những CD nào có chứ GRAVEWORM, không phí đâu, mà nghe rock thì tốn tiền mới tiến bộ, ai cũng vậy cả
    ở Đà Nẵng có CD shop Đăng Khoa, 131 Lê Đình Dương. Ở đây có đủ bộ của GRAVEWORM
    1.Scourge Of Malice
    2.Engraved In Black
    3.As The Angles Reach The Beauty
    4.When Daylight''s Gone
    5.Awaiting The Shining...
    6.N tupia
  2. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo bạn là fan của black mà chấm điểm ab SOM của graveworm 9/10 thì bạn nên nghe nhiều hơn để hiểu đc thế nào là black metal.
    Tôi kô kô phủ nhận graveworm dở nhưng có vẻ họ lạm dụng hiệu ứng quá - 1 dòng nhạc dễ nghe nhưng kô có chiều sâu.
    Nếu bạn thích graveworm, bạn nên thử Catamenia cũng chơi giống gworm đó - symphony black :)

Chia sẻ trang này