1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Greatest Paintings Of All Time according to me

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 05/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rock_n_Roll4ever

    Rock_n_Roll4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  2. Rock_n_Roll4ever

    Rock_n_Roll4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn chỉ quan tâm đến nghệ thuật nên chưa biết tôi cho điểm các tác phẩm Visual Art theo tiêu chí nào. Vì thế tôi post lại bài tôi đã post trước đây ở một chủ đề khác.

    *****

    Tôi đã đánh giá theo bảng tính điểm của một thiên tài về phê bình của Listology là Afterhours. Cách đánh giá của Afterhours như sau:

    10 điểm – impossible?( không thể?)

    9.5 điểm: Kiệt tác tối cao (Supreme Masterpiece)

    9.0 – Kiệt tác của mọi thời (All Time Masterpiece).

    8.5 – Lạ thường – Astonishing.

    8.0 – Vô cùng kỳ thú - extraordinarily amazing

    7.5 – Lý thú – Amazing

    7.0 – Rất hay – Very Good

    6.0 – Good –hay

    5.0 – Trung bình - Everage


    Cách tính này áp dụng cho tất cả các loại hình nghệ thuật từ Văn Chương, Thơ Ca, Âm Nhạc cho tới Nghệ Thuật thị giác (tức Visual Art – chữ dùng của Afterhours Listology bao gồm cả Art lẫn Photography tới Collage – cắt ghép, vui lòng xem list ) rồi Điện Ảnh, Kịch Nói .v.v.

    Trên trang Listology, Afterhours và Marquee cùng những nhân vật khác giới thiệu và thảo luận về các list đa thể loại mà tôi cho là "khủng khiếp".

    Bạn có thể vào xem tại:
    http://www.listology.com/afterhours...rrently-featuring-rock-jazz-classical-music-f
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Về bức "Vườn địa đàng" có thể giải thích tên gốc của nó như sau:

    Trong tên gốc "The Garden of Earthly Delights" thì Delight là từ để tả trạng thái tâm linh khai sáng (chữ nhà Phật gọi là giải thoát). Còn Earthly là mặt đất của địa cầu. Xem thêm ở dưới đây.

    Sau đây là comment của tôi bên trang Soi về bức tranh này:

    "Theo tôi, bức giữa tượng trưng cho chân lý sống vĩnh hằng. Con người có quyền được hưởng lạc thú chính đáng. Thiên đường ở ngay trong mỗi chúng ta và do chính chúng ta quyết định. Còn bức bên phải là "Địa ngục" có tác dụng răn đe con người tránh phạm những tội lỗi và tội ác để linh hồn mình không bị ám ảnh bởi những hình ảnh của Địa ngục đó. Ta chỉ sống thanh thản khi ta sống Chân Thiện Mỹ."
    xem: http://soi.today/?p=150373


    ----------------

    Về các bức đỉnh cao chói lọi của nền mỹ thuật thế giới tôi có một vài đánh giá như sau:
    Mỗi bức có một giá trị nghệ thuật riêng biệt. Bức "Sistine Chapel" của Michelangelo toát ra thần khí Cơ đốc giáo mãnh liệt. Còn bức Vườn Địa Đàng của Bosch nói lên khát vọng thầm kín của nhân loại từ hàng triệu năm nay, một vườn địa đàng ngay dưới trần thế (bức tranh còn có một số ẩn dụ khác).

    Bức "Trong vườn" của Monet là một sự thấu thị thực tại. Một vẻ đẹp vĩnh hằng được trình bày dưới cây cọ của trường phái ấn tượng. Bức “Etheogenic Garden of Eden” của Brian Kent Ward là đỉnh cao của trường phái biểu hiện và tượng trưng.

    Bức điêu khắc Pietà của Michelangelo “Sự đau đớn của đức mẹ Maria khi ôm xác chúa Jesus” là đỉnh cao chói lọi của nghệ thuật điêu khắc.

    Đánh giá cho điểm các bức tranh này như sau:

    Bức "Trong vườn" của Monet 9.50 điểm

    Bức Sistine Chapel của Michelangelo 9.496 điểm.

    Bức của Bosch 9.48 điểm

    Bức Peasants' War Panorama của Werner Tubke 9.41 điểm

    Bức Etheogenic Garden of Eden của Bryan Kent Ward 9.40 điểm

    Bức của Hopper – New York Movie 9.39 điểm

    Bức điêu khắc của Michelangelo -Pietà đạt 9.38 điểm.

    Bức Klimt - Philosophy, Medicine & Jurisprudence đạt 9.36 điểm.

    Bức Pavel Tchelitchew – Phenomena (1938) - đạt 9.36 điểm.

    Afo thật lòng khuyên các bạn nên ít nhất một lần trong đời đến tận nơi chiêm ngưỡng các tác phẩm nói trên.

    ----------------

    Riêng bức của Max Ernst "Euro After The Rain II" không được cao như tôi đã đánh giá ở trên. Bức này 9.135 điểm.

    Bức "The Last Judgement" của Bosch đạt 9.1575 điểm.
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Tác phầm The Last Judgement của Michelangelo cho thấy một tri thức mỹ thuật độc đáo vô song: khi nhìn vào bức tranh đó chúng ta thấy như mình buộc phải coi The Last Judgement như một cảnh báo tối hậu đối với kiếp sống của mình trên dương thế, nếu không sẽ gặp báo ứng vào ngày phán xét cuối cùng (The Last Judgement)


    Garden of Earthly Delights - Nổi bật trên bức The Garden là màu xanh vàng của cỏ cùng với niềm hân hoan của con người ở bức giữa. Tác phẩm gây sự tương phản giữa Thiên Đường (bức giữa) và Địa Ngục (bức bên phải) nhằm cảnh báo với con người sâu sắc phải sống hướng Thiện, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ để có thể đạt tới thiên đường ngay dưới hạ giới và sau khi chết đi linh hồn không xuống địa ngục (bức bên phải).

    Bức Quang cảnh Chiến tranh Nông Dân của Werner Tubke nằm trong mạch phát triển nội bộ của nước Đức trong lòng Châu Âu. Nó còn có tên sớm là Cách Mạng Tư Sản sớm (Early Bourgeois Revolution In Germany). Bạn có thể xem thêm để hiểu tác phẩm tại đường link (dung Google dịch để hiểu nội dung nhé!): http://peoplesworld.org/the-german-peasant-war-a-panoramic-legacy-of-the-german-democratic-republic/

    Về bức Etheogenic Garden of Eden của Bryan Kent Ward thì tạm có ý nghĩa như sau:

    Thượng Đế sinh ra chúng ta, chúng ta là con của Thượng Đế, con của cỏ cây thiên nhiên và đất mẹ dịu hiền. Khi chết đi chúng ta lại trở về với khởi thủy của mình, nơi chúng ta đã sinh ra, về với Thượng Đế.

    Trong thời đại mà nền văn mình vật chất, nền văn minh cơ giới (công nghiệp) và xã hội đô thị hóa bị bủa vây bởi thông tin, máy tính (computer), internet và truyền thông … chúng tách biệt chúng ta khỏi thiên nhiên thì tác phẩm như một tiếng thét lớn (vui lòng xem một tác phẩm biểu hiện của thế kỷ 20 là “Tiếng Thét” – Scream của Munch) kêu gọi chúng ta trở về với cội nguồn vĩnh cửu. Nó mang trong mình cái gọi là “khắc khoải tâm linh” theo cách nói của nhà phê bình mỹ thuật Đỗ Lai Thúy. Tác phẩm này còn có thể có ý nghĩa khác mà tôi chưa phát hiện ra.

    Bức Hopper – New York Movies thì bản thân nó là một bí ẩn vĩnh viễn. Cô gái trong bức tranh đó đang nghĩ ngợi chuyện gì hay nhớ lại chuyện gì trong quá khứ thì không một ai biết. Theo tôi thì chính tác giả cũng không biết. Có lẽ ông gặp cảnh đó khi đi xem phim và về nhà vẽ lại. Bức tranh còn giúp chúng ta hiểu thêm về những năm cuối thập niên 1930s lúc điện ảnh đang lên ngôi tại thành phố New York cũng như nhiều nơi tại Hoa Kỳ.
    Lần cập nhật cuối: 28/03/2015
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Cho điểm lại:

    Monet “In The Garden” (or “Garden At Giverny”) – 9.70 điểm

    Michenlangelo – Last Judgement – 9.65 điểm

    Bức Peasant War’s Panorama 9.608 điểm.

    The Garden of Earthly Delights – 9.60 điểm

    Pieta: 9.5875 điểm

    Hopper – New York Movie – 9.545 điểm

    Bryan Kent Ward – Etheogennic Garden of Eden – 9.515 điểm

    Phenomena – Palitchev - Sự kỳ quái – 9.50 điểm

    “Trong vườn” - Bức họa trên cả siêu phẩm của Monet bộc lộ một tâm thế của một người đứng cao hơn cả thiên nhiên. Mô tả thiên nhiên với vẻ đẹp huy hoàng và kiêu sa và kêu gọi con người trở về với thiên nhiên, với thực tại vĩnh hằng.

    Pieta: Tác phẩm truyền tải một mối sầu nhân thế, mối xúc động lớn lao khi nghĩ về sự sống và cái chết của con người.

    ------------------------

    Bổ sung 1 bức:


    9.09 điểm:

    Eugene Galien-Laloue - Paris Street In Autumn (Đường link: http://fineartamerica.com/featured/paris-street-in-autumn-eugene-galien-laloue.html

Chia sẻ trang này