1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Green house: nơi gặp gỡ, trao đổi, làm quen và???. buôn dưa ! (Chúc mừng năm mới trang 9)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hix , vui thế , hôm trước chị Rinvic có nói tớ biết là HA sắp vô HCM , bảo di cùng nhưng mà : tiên ơi tiền ở nơi đâu ^_^
    mà HA vô đó âm thâm ghê , mỗi đại ca biết , kiểu này sợ bị vòi quà đây , cơ mà Tuấn biết rồi nên là phải có quà đó , không thì không cho về HN nữa , cho ở trong đó làm dâu HCM luôn , mà nhớ mang cả quà của chị RV ra nhé , chị hứa rùi mà .
    Thế vô đó mấy ngày ? hum nào thì về ? ê tớ có ý tưởng này hay lắm nhé , đai ca Nguyên đều là đai ca của 2 đứa , vậy nên sẽ tính thế này : anh Nguyên là đại ca , tớ là nhị ca , còn HA là tiểu muội thế có được không ? quá hay hahahhaha . Tiểu muội ơi chào nhị ca đi nào hôm nào làm bữa ra mắt , hehêhhhee .
    Thôi cú vi vu đi , về HN gặp sau nhé , còn nhiều việc để tiểu muội làm đó Chúc vui vẻ .
  2. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Quà rồi sướng nhé, sướng ngang em tớ đấy chứ về có mua quà cáp cho ai đâu.
    Về được đón chào bằng một bầu trời ảm đạm, một không khí rét buốt, một hòm thư đầy, áp lực nhiều phía và một lũ bạn í ới. Và mấy hôm nay trời mưa quá đi thôi, mưa thì có gì vui vẻ chứ
    Cho hạt mưa ngày xa
    Đêm nay thành phố lại mưa
    Từng hạt nhỏ, vẫn rơi từng hạt nhỏ
    Kỉ niệm dột ướt căn gác trọ
    Những chiếc lá khô lạc đến nơi nào
    Mưa đầu mùa không chậm cũng mau
    Anh cứ hứng cho đầy nỗi nhớ
    Chiếc thuyền giấy trôi vào lòng phố
    Sao trong lòng rét mướt vu vơ
    Dặn lòng mình đêm ngủ cố nằm mơ
    Chiêm bao ấy bao giờ lừa dối
    Mưa đến nhanh bởi vì mưa đi vội
    Chiếc lá vàng bỗng nổi gân xanh
    Tay em gầy níu lại giọt mong manh
    Nhưng tất cả đã hóa thành ký ức
    Anh bỗng sợ một đêm nào tỉnh giấc
    Trời đang mưa nhưng quên nhớ một người
    TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (Tiền Giang)
  3. thiennhien

    thiennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu rồi mới chui vào box. Thấy HA đi ăn chơi nhậu nhẹt với bà con ở SG xôm tụ ghê. Không biết là cố tình trêu tức bà con hay sao mà làm report rất là náo nức.
    Hôm trước nhận tin nhắn của HA nhưng mà hiện nay đang làm việc ở vp nên cho dd thành cục gạch cái đã
    Lên đây tranh thủ quảng cáo luôn tí: http://groups.yahoo.com/group/EandM/ Bà con ai thích tham gia thì đăng ký nhé. Dân môi trường và thiên nhiên có thể vào đây backup cho trường hợp TTVNOL chết đứ đừ. À, Yahoo Groups bị một số ISP ở VN firewall, vì vậy nếu không vào để đăng ký được thì liên hệ 6hsangHN hoặc tớ để reg nhé.
    Thân ái.
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    He he , em Hồng Anh vô SG ra nhìn như mới trong lò chui ra , hahhaha , ai bảo cại tội lượn lờ nhiêu , cho chít .
    Cũng bắt trước đại ca giới thiệu về GAV chút nhỉ , bạn nào muốn chung tay bảo vệ môi trường thì có thể tham gia cùng nhóm tình nguyện môi trương GAV , mới thành lập nên lôi kéo thành viên chút ^_^ , các bạn có thể đăng kí tại www.asia.groups.yahoo.com/group/greenactionvn hoặc liên hệ với mình anhtuanonline@gmail.com để reg ^_^
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    2 anh em thiennhientuanonline này thi nhau quảng cáo gớm, hihi, có qua khóa đào tạo marketing gi không đấy
    Tuan biết không ,hôm 6hsang và, bị các anh chị dẫn đi tắm nắng nên em mới có ý kíến thế. Tịên đây tặng em Tuấn ly bia cái nhỉ, đưng buồn vì không có quà nhé, dịp sau chắc chắn có đấy, mấy nay tâm hồn chị bay mất, vì nghe tin gió thổi từ em 6hsang về đại ca thiennhien hahahaha
  6. lenapleiku

    lenapleiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài các bác viết mà em tủi thân quá. Cùng là dân môi trường và ở Hà Nội 3 năm rùi mà chưa từng đi hội họp hay bàn bạc gì với ai về ngàng học cả, (tất nhiên là vẫn gặp bạn bè trên lớp). hic,

  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ nhìn vào gương vẫn tưởng rơi nhầm vào thùng đựng mật ong . Thế này mọi người khỏi nhầm 6hsang với người Philippines nữa nhé. Đích thị là người Cameroon rồi
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Up
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 30/12/2005
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
     Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 30/12/2005
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 30/12/2005
  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thanks mod NVL tận tuỵ nhé. Hôm Christmas em mà không vô tình bật loa lên thì không biết box mình có nhạc Giáng Sinh .
    Có lẽ các bác mải mê với khoa học, công nghệ và môi trường quá nên chả buồn câu nệ chúc nhau cái câu cũ rích HAPPY NEW YEAR mà bọn bạn em nó đang để nhan nhản trên YM kia kìa.
    Vậy 6hsangHN xin chúc cả nhà, ma cũ và ma mới, cùng các chiến hữu đang ghé chơi, một năm mới sức khoẻ dồi dào để đủ sức phấn đấu và chiến đấu tiếp
    No more champaign, and the fireworks are through
    Here we are, me and you ...

Chia sẻ trang này