1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Green house: nơi gặp gỡ, trao đổi, làm quen và???. buôn dưa ! (Chúc mừng năm mới trang 9)

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Ôi, mấy hôm nay box của tụi mình có cái đồng hồ mới do bác NVL làm đẹp quá mọi người nhỉ! Cám ơn bác NVL nhé!
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    E hèm, lâu rồi quán này có vẻ ế ẩm,
    Hôm nay gặp lại Borin tay bắt mặt mừng, anh em đến chơi chỉ vài phút gặp nhau rồi ... mất tích cho công việc .......
    Uhmmmm, sắp có nhiều chiến dịch ra quân ngày 5/6, chị nvl có xuất đầu lộ diện không đây ???????
    Anh khoailang: nghe tiếng anh đã lâu, bé gái chạy trên cánh đồng là con gái rượu đấy à ? Có đứa bạn muốn ngỏ ý gởi gạo nè, anh đã cho dự tuyển chua
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    E hèm, lâu rồi quán này có vẻ ế ẩm,
    Hôm nay gặp lại Borin tay bắt mặt mừng, anh em đến chơi chỉ vài phút gặp nhau rồi ... mất tích cho công việc .......
    Uhmmmm, sắp có nhiều chiến dịch ra quân ngày 5/6, chị nvl có xuất đầu lộ diện không đây ???????
    Anh khoailang: nghe tiếng anh đã lâu, bé gái chạy trên cánh đồng là con gái rượu đấy à ? Có đứa bạn muốn ngỏ ý gởi gạo nè, anh đã cho dự tuyển chua
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Anh Khoai Lang à? Hì hì hì... tớ phải nhắc nhở mãi anh này mới khen cái đồng hồ của tớ đấy. Anh ấy là một người rất thân quen đối với chúng ta... hì hì hì.
    Gửi Rinvic: Dạo này mạng bị lỗi thê thảm quá nên chúng ta đều gặp khó khăn trong việc tổ chức phong trào. Có lẽ thời gian này phải tạm ém quân dưỡng sức, chờ khi đội lập trình sửa xong thì sẽ lại bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Trong khi chờ đợi, tớ sẽ đi nghỉ mát vì mùa hè rất nóng nực và Hà Nội bị cắt điện thường xuyên !
    Thân
    NVL
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Anh Khoai Lang à? Hì hì hì... tớ phải nhắc nhở mãi anh này mới khen cái đồng hồ của tớ đấy. Anh ấy là một người rất thân quen đối với chúng ta... hì hì hì.
    Gửi Rinvic: Dạo này mạng bị lỗi thê thảm quá nên chúng ta đều gặp khó khăn trong việc tổ chức phong trào. Có lẽ thời gian này phải tạm ém quân dưỡng sức, chờ khi đội lập trình sửa xong thì sẽ lại bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Trong khi chờ đợi, tớ sẽ đi nghỉ mát vì mùa hè rất nóng nực và Hà Nội bị cắt điện thường xuyên !
    Thân
    NVL
  6. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ​
    (Quà chia tay thân tặng Bích Thảo Brilliant102)​
    Ngày bạn đi là một ngày chủ nhật
    Tôi ở nơi xa cũng thấy bịn rịn lắm thay
    Ước chi tôi đang ở cạnh bạn lúc này
    Chỉ để tán gẫu,
    Hoặc lang thang ...
    Từ ngày đó đến nay chừng sáu tháng
    Mà sao thấy như quen biết đã lâu rồi
    Hỡi người bạn chưa một lần gặp mặt,
    Chỉ biết chúc bạn lên đường bình an!
    Tôi sẽ nhớ nụ cười của bạn,
    Nhớ một khuôn mặt hiền hoà, nhớ một đôi mắt sáng,
    Nhớ lần đầu tiên gọi điện vô mà bị lộn,
    Nhớ một giọng nói ở nơi xa ...
    Tôi còn nhớ những tháng ngày ?ohoành tráng? của chúng ta
    Ở hai đầu đất nước mà sát bên nhau trong chiến dịch
    Những lời động viên, những lo lắng, những sẻ chia đã làm nên chuyện
    Không quen biết, bạn với tôi vẫn chung nhau ngọn lửa nhiệt tình.
    Ở trong bạn là một sức mạnh vô hình,
    Dù ở đâu tôi cũng tin bạn sẽ luôn đi tới
    Hôm nay bạn đi là để ngày mai trở lại,
    Cho nắng Sài Gòn có bạn rực rỡ hơn ...

    6hsangHN
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 28/05/2005
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ​
    (Quà chia tay thân tặng Bích Thảo Brilliant102)​
    Ngày bạn đi là một ngày chủ nhật
    Tôi ở nơi xa cũng thấy bịn rịn lắm thay
    Ước chi tôi đang ở cạnh bạn lúc này
    Chỉ để tán gẫu,
    Hoặc lang thang ...
    Từ ngày đó đến nay chừng sáu tháng
    Mà sao thấy như quen biết đã lâu rồi
    Hỡi người bạn chưa một lần gặp mặt,
    Chỉ biết chúc bạn lên đường bình an!
    Tôi sẽ nhớ nụ cười của bạn,
    Nhớ một khuôn mặt hiền hoà, nhớ một đôi mắt sáng,
    Nhớ lần đầu tiên gọi điện vô mà bị lộn,
    Nhớ một giọng nói ở nơi xa ...
    Tôi còn nhớ những tháng ngày ?ohoành tráng? của chúng ta
    Ở hai đầu đất nước mà sát bên nhau trong chiến dịch
    Những lời động viên, những lo lắng, những sẻ chia đã làm nên chuyện
    Không quen biết, bạn với tôi vẫn chung nhau ngọn lửa nhiệt tình.
    Ở trong bạn là một sức mạnh vô hình,
    Dù ở đâu tôi cũng tin bạn sẽ luôn đi tới
    Hôm nay bạn đi là để ngày mai trở lại,
    Cho nắng Sài Gòn có bạn rực rỡ hơn ...

    6hsangHN
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 28/05/2005
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hì, cám ơn em Rinvic và NVL có lời hỏi thăm. Ngượng quá, ngượng quá, bé trong hình là "người yêu" thủơ ấu thơ của tớ đấy mà. À, hôm nọ còn quên không bảo là đã được xem hình anh Thiên Nhiên, em Rinvic, chị Lê Hoa, NTA và các bạn, ai cũng cười dễ thương hết ha.
    Thấy em Sáu làm thơ hay quá, tớ thì không biết làm nên chép tặng mọi người bài hát này nhân...quốc tế thiếu nhi vậy.
    Thân mến
    Bé, cây đàn, ngôi nhà xanh. Đồi cỏ
    nhạc sĩ: Phạm Duy
    (1974)
    Một sáng mùa Xuân có nắng tươi hồng
    Băng qua ngọn đồi chim hót mênh mông
    Dưới gót chân anh, ướt mềm ngọn cỏ
    Cơn gió ngỡ ngàng về đậu tóc nhung.
    Vô tình ngang nhà mầu xanh lá cây
    Có đàn **** vàng chập chờn cánh bay
    Thế rồi anh nhìn bên hàng rào cây
    Thấy bé ôm đàn dịu dàng mắt ngây.
    Có phải bé là những giọt sương trong?
    Ngủ trên bông cỏ, ở giữa cánh đồng
    Có phải bé là, là nai mắt ngọc
    Tay bé vụng về như tuổi bé không?
    Bé đưa tay ngang vừng trán ngoan hiền
    Cười chào anh, trông như chim tên Quyên
    Cây đàn thấp hơn mái đầu đôi chút
    Anh ngỡ mình lạc vào cảnh thần tiên.
    Bé đưa tay, nghiêng đầu bắt anh đàn
    Một bài nghe vui như chim ca hoan
    Anh chợt thấy xanh ngát trời trong mắt
    Trong hạt huyền, nhạc rộn ràng thần tiên.
    Chiều chuộng bé thơ, gặp gỡ tình cờ
    Anh đàn cho bé tựa cửa nghe
    Cho chú chuồn chuồn tư xa bay tới
    Với bé, nghe đàn trong nắng vừa lên.
    Một sáng mùa Xuân nắng soi trên đồi
    Nắng đã lên rồi bên mái nhà vui
    Nắng đã lên cao ươm vàng ngọn cỏ
    Nắng sẽ tô hồng cuộc đời bé ơi!
    Anh đàn xong rồi trả cho bé chơi
    Bé cảm ơn bằng nụ cười rất tươi
    Vẫy chào anh về, xuống đồi xa xôi.
    Bé đứng ôm đàn, một mình lẻ loi!

  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hì, cám ơn em Rinvic và NVL có lời hỏi thăm. Ngượng quá, ngượng quá, bé trong hình là "người yêu" thủơ ấu thơ của tớ đấy mà. À, hôm nọ còn quên không bảo là đã được xem hình anh Thiên Nhiên, em Rinvic, chị Lê Hoa, NTA và các bạn, ai cũng cười dễ thương hết ha.
    Thấy em Sáu làm thơ hay quá, tớ thì không biết làm nên chép tặng mọi người bài hát này nhân...quốc tế thiếu nhi vậy.
    Thân mến
    Bé, cây đàn, ngôi nhà xanh. Đồi cỏ
    nhạc sĩ: Phạm Duy
    (1974)
    Một sáng mùa Xuân có nắng tươi hồng
    Băng qua ngọn đồi chim hót mênh mông
    Dưới gót chân anh, ướt mềm ngọn cỏ
    Cơn gió ngỡ ngàng về đậu tóc nhung.
    Vô tình ngang nhà mầu xanh lá cây
    Có đàn **** vàng chập chờn cánh bay
    Thế rồi anh nhìn bên hàng rào cây
    Thấy bé ôm đàn dịu dàng mắt ngây.
    Có phải bé là những giọt sương trong?
    Ngủ trên bông cỏ, ở giữa cánh đồng
    Có phải bé là, là nai mắt ngọc
    Tay bé vụng về như tuổi bé không?
    Bé đưa tay ngang vừng trán ngoan hiền
    Cười chào anh, trông như chim tên Quyên
    Cây đàn thấp hơn mái đầu đôi chút
    Anh ngỡ mình lạc vào cảnh thần tiên.
    Bé đưa tay, nghiêng đầu bắt anh đàn
    Một bài nghe vui như chim ca hoan
    Anh chợt thấy xanh ngát trời trong mắt
    Trong hạt huyền, nhạc rộn ràng thần tiên.
    Chiều chuộng bé thơ, gặp gỡ tình cờ
    Anh đàn cho bé tựa cửa nghe
    Cho chú chuồn chuồn tư xa bay tới
    Với bé, nghe đàn trong nắng vừa lên.
    Một sáng mùa Xuân nắng soi trên đồi
    Nắng đã lên rồi bên mái nhà vui
    Nắng đã lên cao ươm vàng ngọn cỏ
    Nắng sẽ tô hồng cuộc đời bé ơi!
    Anh đàn xong rồi trả cho bé chơi
    Bé cảm ơn bằng nụ cười rất tươi
    Vẫy chào anh về, xuống đồi xa xôi.
    Bé đứng ôm đàn, một mình lẻ loi!

  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cũng như Oshin, Borin và nhiều thành viên tích cực khác, Brilliant là một người hết sức nhiệt tình. CLB Trí Tuệ Xanh được xây dựng chính nhờ công sức của các bạn. Nhớ ngày nào mới vào box, BR102 còn định ngồi biên tập lại bài viết, rồi thì viết quy chế riêng cho box. Do có nhiều khó khăn, điều kiện hiện giờ còn nhiều hạn chế nên những ý định tốt đẹp đó lại tạm phải gác lại. Tớ vẫn ấp ủ ý định một lúc nào đó sẽ tập hợp những bài viết hay của box để xuất bản một tập san cho CLB. Lúc đó hi vọng sẽ được tiếp tục được làm việc cùng bạn BR102. Dù bạn ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này thì vẫn có thể tiếp tục tham gia CLB, bởi trên net thì ở đâu cũng là nhà (theo cách nói của một người bạn cũ). Nhân đây xin tặng BR102 bài thơ:
    Brilliant102
    Trí Tuệ đêm buồn vắng người qua
    Tia sáng thần tiên đậu hiên nhà
    Soi tỏ lối vào năm mới sạch
    Lung linh đường tới cuộc trường thi
    Nhiệt tâm toan tính bao lo nghĩ
    Thân gái cần lao mấy ai hơn?
    Người đến dặm trường khôn ngăn nỗi
    Người đi sẽ hẹn phút đoàn viên...

Chia sẻ trang này