1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Grrrrrrr

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Trish_ger, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    "....Có lần e đọc được tin tức trên mạng ở cái tỉnh nào ý có bà mẹ còn nhẫn tâm đem bán con mình để trả nợ , bắt con mình làm " gái " cơ , thậm chí còn vận động hàng xóm cũng đem bán con như mình nữa chứ..."
    Cái này Trish đọc được ở box gaHN.Hic, nhắc đến chuyện này. Lại nhớ đến chuyện 1 ông mang con của bạn gái ông ta lên ebay bán. Khốn khiếp, đã thế khi bị hỏi thì hiên ngang trả lời. Chỉ thử xem xem có phải tất cả mọi thứ đều có thể bán được. mà cụ thể là ở trên Net. Fcuk you.
    Sao lại có ông bố, bà mẹ tệ như thế nhỉ. Chả hiểu họ còn lương tâm không. Họ chỉ biết sinh chúng ra rồi xem như một thứ hàng hóa để bán à? Thế thì sinh ra chúng làm gì. Hoặc giết chúng đi may ra còn được hóa kiếp, có khi còn sướng hơn. Là mang chúng đi bán. Chúng có tội gì nhỉ? Cái tội duy nhất của chúng nếu có thì cũng là đã bị sinh ra trong 1 gia đình như thế. Không biết những người bố mẹ như thế. Khi cầm số tiền bán con trong tay.. Liệu họ có cảm thấy lương tâm cắn dứt không? Hay là hả hê với hành động đó.Để trả nợ mà phải làm như vậy à. Thế chắc cái gia đình đó chả khá nên được. Nhưng họ đã có một giải pháp mới. Cứ sinh thật nhiều con, rồi mang bán cũng được kha khá đấy chứ
    Nếu có quyền tôi sẽ mang hết những người đó đi bắn. Không thể chấp nhận được cái loại người như thế trên thế giới này. Không phải trish sống ở một gia đình không có hoàn cảnh như thế. Nên mới to mồm vậy. Nhưng quả thật phẫn nộ tột đỉnh khi đọc bài viết này nên mới viết ra đây. Điên không chịu được. damn.Bọn này xấu quá, khó chịu quá. Không đọc thì tò mò, đọc rồi lại như thế này. Chán . Cuộc sống không dễ dàng chút nào.
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Bán trish đi lấy tiền ăn thôi !!! Đói quá rồi!!!
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngồi yên cho người lớn nói chuyện nào. Lại đói quá rồi. Ừm, ngon qué
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hì Trish ơi, bực mình bức xúc làm gì cho mệt người, làm mình mau già chứ [​IMG], thời nào mà chẳng bậy, có kẻ xấu người tốt mà, chúng ta ko thể kiểm soát, luật pháp cũng ko thể trừng trị hết được đâu, cái gì mà chẳng có 2 mặt, tất lẽ dĩ ngẫu rồi mà. [​IMG] Vui vẻ lên thôi.
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều thế trish ? Có khăn giấy lau mặt chưa ? Cs phải có khi thế này thế khác chứ ? Thế mới gọi là cuộc sống muôn màu!
  6. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Danki, Trish có taschentuch rồi, sonst. Nhưng nó màu đen. Chả nhẽ cứ phải thế mới là cuộc sống à. Bực mình
  7. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền tiêu người yêu anh cũng bán
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh là bố nó sao mà anh có quyền bán
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Ai lại thế, làm sao dám bán cả bạn gái bao h. Bạn mà hết tiền thì đầu tiên bạn sẽ hỏi vay bạn gái (mà chắc là cho vay thôi = = > chị em tốt bụng lắm he). Nếu đến đường cùng cũng quyết tâm không bao h bán bạn gái. Chỉ lừa thôi
  10. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi đùa chút thôi chứ ai nỡ lòng nào lại bán người yêu của mình.Mà chỉ là người yêu thôi ,làm gì có quyền mà bán

Chia sẻ trang này