1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gruuuuuuuuu!!!!!!! Con trai bi giờ kiêu gần chết!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi giotnuoc1986, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ, con trai mà kiêu thì người yêu tôi chết!! :D


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    anh đây còn chả bao h cho con gái phone number vì sợ bọn nó gọi đến làm phiền Nhưng đấy ko phải là kiêu mà vì lũ con gái lắm chuyện lắm... Chúng nó mà ngồi buôn thì phải vài tiếng


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện ĐT mà muốn cắt thì rất dễ, bảo là nhà có việc hay là hẹn ai trước, té ngay... Mình chả thích buôn lâu, tốn xiền ĐT, tiền đó để online có sướng không nào.
    Con trai thời nay hơi bị kiêu, khì khì, kiêu hết phần của con gái trước đây, ờ nhưng mà phải có cái gì thì mới kiêu được chứ nhỉ
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  4. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là gay đây. Boy 86 bắt đầu có triệu chứng nổi điên đây. Thấy mình kể có người kiêu là cũng đú , muốn kiêu theo. Chết chết!!! Hỏng!

    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vấn đền là ai khơi ra chuyện này kìa...chính mình khơi ra còn kêu...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​
  6. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa từ "kiêu" là gì?
  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ừa........con trai 86 cứ kiêu đi, liệu được mấy hôm?????
    Con trai kiêu ư?? hơ hơ, bọn dở hơi, hết việc làm! Thời buổi giao lưu, ngoại giao phất triển ầm ầm lại dở trò kiêu để doạ ai?? chả hiểu nghĩ gì nữa!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yes đồng ý là con gái kiêu thì cũng phải có con trai kiêu!.Thế nhưng kiêu cũng vừa phải thôi có mức độ thôi chứ.Mà theo như giotnuoc1986 kể về tên mà giotnuoc gọi điện thì đứa đấy đang ăn dưa bở.MÀ cũng lạ con trai nhiều đứa như thế thế,mình có phone để hỏi bài tập hay là mấy thứ linh tinh thì nghĩ ngay có tình ý gì với nó.Đau khổ!
    Nhưng dù sao con gái cung vẫn sướng hơn bọn con trai.Con gái kiêu thì ko sao,mặc dù kiêu ơi là kiêu ấy thì con trai cũng vẫn cầm cưa theo đến cùng.HIc còn boy nào mà chót kiêu ban đầu thì các girl còn thông cảm chứ kiêu quá càng về sau sẽ bị bỏ rơi!
    CÒn box mình mà kiêu hả,tui cũng chưa biết rõ lắm.Chắc thế,mà nếu có thế thì bỏ đi cho các girl box mình được nhờ!Ko thì chuối lém
    Angel is me and Killer are you!
    <------- Sao ko tha^y' ai Vote cho tui nhi?
  9. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trên đời không có con trai kiêu mà chỉ có con trai ăn dưa bở thôi.Còn lại là người ta đã có người rùi sao bảo là kiêu được
    Hope u know what my heart wants to say
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chẹp! lần đầu tiên anh kiêu là hồi lớp 8, khi có 1 đứa con gái cùng lớp viết thư tình (thật sự là thư tình) để tán anh.. hic hic hic, mình bủn rủn cả người, đem trả lại nó... Thế là nó khóc mấy hôm . Chả hiểu thế nào bọn con gái trong lớp biết hết, thế là cứ thi nhau gọi điện đến nhà xui anh yêu nó . Nhưng vẫn ko lung lay được anh! căn bản hồi đấy thích 1 bạn khác nên mới thế... Bây h nghĩ kể cũng tiếc Giá mà bạn ý cũng gọi điện đến khuyên thì mình bớt hi vọng đi, biết đâu bây giờ lại sướng... Hối hận quá! :(


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​

Chia sẻ trang này