1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GS. Tôn Thất Bách

Chủ đề trong 'Public' bởi H2SO4, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    GS. Tôn Thất Bách

    Hôm nay tôi rất xúc động khi nghe tin GS. Tôn Thất Bách đột ngột qua đời . Dù chưa một lần trong đời được vinh dự gặp thầy nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng thầy .
    Thầy Bách là một nhân cách lớn ,con người không những có tài mà có cái đức ,tấm lòng nhân hậu .Thầy Bách sẽ còn sống mãi trong lòng những người nghèo ,những sinh viên nghèo . Thầy Bách đã không thẹn với cha - cố GS. Tôn Thất Tùng .Hy vọng anh con trai của thầy cũng không thẹn với tổ tiên ,cũng hổ phụ sinh hổ tử ,đem tài năng trí tuệ giúp đất nước ,giúp những người dân nghèo .

    Vĩnh biệt GS. Tôn Thất Bách .
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi nhận được tin GS Tôn Thất Bách qua đời, VietNamNet đã nhận được nhiều lời chia sẻ từ những nhà lãnh đạo Quốc hội, các đồng nghiệp và những người quen biết ông.
    Ông Nguyễn Phúc Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội: ''''Anh Bách là trí thức của dân''''
    Tôi hết sức xúc động và bất ngờ khi nghe tin anh Bách mất. Tại sao anh lại ra đi đột ngột như thế, khi mà tuổi đời chưa cao, khi mà anh đang đi công tác ở vùng sâu vùng xa để thực hiện một nhiệm vụ của một nhà khoa học và một ĐBQH. Với tôi, anh Bách là 1 đồng chí gần gũi, chân tình, là một trí thức nhân dân, một ĐBQH trung thực và có trách nhiệm. Tôi rất đau đớn khi nghe tin này.
    Bà Hoài Thu - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: "Tôi thấy như chết đứng đi được"
    "Tôi hết sức đau đớn. Đau đến mức chết đứng, chết ngồi đi được khi nghe anh Tiên, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội gọi điện về từ Lào Cai: "Buồn quá chị ơi, anh Bách chết rồi". Sao lại thế? Anh ấy mới rời Hà Nội hôm qua để hôm nay chủ trì một Hội thảo về các vấn đề chính sách tài chính cho y tế ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Mấy năm nay, và nhất là gần đây anh ấy cứ đau đáu với vấn đề làm thế nào để tìm ra một chính sách tối ưu cho ngành y tế...". Cuộc điện thoại cứ ngưng lại giữa chừng bởi những tiếng nấc nghẹn của bà Thu. Và hình như bên cạnh bà, cũng có rất nhiều người đang khóc. Bà nói tiếp: "Anh Bách là Phó chủ nhiệm của Uỷ ban các vấn đề xã hội. Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng, kỳ họp QH tới và trong những kỳ họp tiếp theo của Uỷ ban lại không có anh Bách... Anh Bách là một đại biểu QH thẳng thắn, trách nhiệm và khoa học. Mỗi khi anh định phát biểu một điều gì thì anh đọc tài liệu, nghiên cứu và suy nghĩ rất cẩn trọng. Lại thêm có ngoại ngữ, những ý kiến của anh Bách rất có trọng lượng trong các hội thảo quốc tế. Đây là một mất mát lớn lao đối với Uỷ ban các vấn đề xã hội và Quốc hội...
    Ông Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu QH Hà Nội: ''''Đây là mất mát lớn đối với cử tri Hà Nội''''
    Chúng tôi nhận được tin dữ này vào hồi 9h, trong khi đang có cuộc họp các cán bộ quận huyện. Tin ban đầu chỉ nói là anh Tôn Thất Bách bị một cơn đột quỵ, nhưng sau đó thì được tin chính xác là anh Bách không còn nữa. Tất cả mọi người đều bàng hoàng đau xót trước tin này vì đó là một mất mát rất to lớn không chỉ đối với ngành y tế mà còn là mất mát đối với những cử tri Hà Nội - mà anh Bách là đại biểu cho quyền lợi của họ. Hiện, các cán bộ y tế đang chờ thời điểm thời tiết thuận lợi cho máy bay lên thẳng có thể cất cánh đưa anh Tôn Thất Bách về Hà Nội.
    Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Sự ra đi của anh Bách để lại một khoảng trống..."
    Tôi hết sức bất ngờ khi nghe tin anh mất vì anh chỉ hơn tôi 1 tuổi, hơn nữa lần gặp mới đây nhất, trông anh vẫn còn rất khoẻ mạnh và nhiệt huyết công việc. Với tôi, anh Bách là người cùng thế hệ. Hồi đó tôi học cấp 3 ở trường Chu Văn An, còn anh Bách học trường Phổ thông 3. Anh nổi tiếng về chơi bóng rổ nên bọn học trò chúng tôi rất biết anh. Sau này, khi cùng là ĐBQH, tiếp xúc với anh ít thôi nhưng thấy anh rất gần gũi. Và đương nhiên, anh là người có tài. Anh Bách đang ở trong độ tuổi đóng góp nhiều nhất. Ấn tượng về anh trong tôi càng sâu sắc khi nghe anh phát biểu tại nghị trường. Tôi kính trọng về sự uyên bác và thẳng thắn qua những ý kiến của anh. Phải là người có tâm thì mới có được tính cách ấy.
    Đương nhiên nói đến Tôn Thất Bách, người ta không thể không nhớ đến bác sĩ Tôn Thất Tùng, cha anh. Tài năng thì mỗi người tự khẳng định, nhưng có thể khẳng định anh Bách xuất thân trong gia đình "có nòi" - là một trong những trí thức của một thế hệ được kế thừa. Điều đó ở nước ta hiếm.
    Sự ra đi của anh Bách sẽ để lại một khoảng trống. Không chỉ trong đồng nghiệp mà cả ở trong công chúng và đương nhiên là cả QH. Tôi tin rằng rất nhiều người cũng có cảm giác như tôi khi nghe tin anh mất.
    Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân: ''''Một niềm tự hào của hoàng tộc Huế đã ra đi''''
    Tôi thật bàng hoàng... Mới trong tuần vừa rồi, tôi vừa nghe ông nói về đời sống của cán bộ ngành y trên ti vi... Thấy ông còn trẻ mà tóc đã bạc, tôi nghĩ chắc ông vất vả nhiều.
    Tôi cũng đã gặp giáo sư Bách nhiều lần khi ông vào Huế. Trước đó, tôi cũng đã được đón tiếp GS Tôn Thất Tùng. Tôi rất vui khi thấy rằng GS Bách đã nối ngiệp thân sinh một cách tốt đẹp. Tôi tự hào có một người Huế, một người xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc đã thành công trong sự nghiệp và là một người minh triết, ngay thẳng. Anh ra đi, đất nước mất đi một nhân tài, một người có nhân cách lớn, quê hương tôi mất đi một người đem lại niềm tự hào cho Huế...
    Xin gủi tới gia đình giáo sư lời chia buồn sâu sắc nhất!
    Vĩnh biệt giáo sư!
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 28/03/2004
  3. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mà có chừng 10 người như GS. Tôn Thất Bách thì tốt biết mấy .Thầy Bách còn khá trẻ ,sinh năm 1946 ,tiếc là đã ra đi quá sớm trong khi thầy còn đang làm dỡ rất nhiều công việc để giúp cho dân nghèo .
    Dòng họ Tôn Thất có nhiều người tài giỏi và nổi tiếng .
    Xưa có Tôn Thất Thuyết cũng giỏi
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Tôn thất Tùng-Cụ thân sinh của giáo sư Tôn Thất Bách là chuyên gia hàng đầu về cắt gan của Việt Nam.
    Ngay giáo sư cũng được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về ngoại khoa củ Việt Nam,đặc biệt trong gan,mật cấp,cứu bụng.
  5. Phinh

    Phinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng mình trước hương hồn Giáo sư Tôn Thất Bách, một Nhân Cách và tài năng lớn của Tổ quốc.
    Cầu mong hương hồn ông được an nghỉ nơi chín suối.
  6. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trước khi đi ngủ, đọc news trên VNexpress tôi cũng hết sức xúc động. Thật đáng tiếc một nhà khoa học giỏi có tài năng và hết sức tâm huyết với ngành Y cũng như với sự phát triển của đất nước lại ra đi quá sớm. GS. Bách là một người anh, một người chú tôi thực sự kính trọng.
    Mong bà Hồ, cô Nga, và chị em cậu Hiếu Anh cùng gia đình vượt qua được sự tổn thất to lớn này.
    Mong rằng Việt nam có được những nhà giáo, nhà khoa học đức độ tài năng và tâm huyết cho sự phát triển của nước nhà. Mong quốc hội Việt nam có được nhiều hơn nữa những đại biểu quốc hội với năng lực và phẩm chất đạo đức đáng quý như vậy, để đóng góp cho an sinh cường quốc.
    Tôi muốn bầy tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình bà Hồ, với ngành Y tế Việt nam, với quốc hội Việt nam.
  7. sard

    sard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nhầm rồi. Họ Tôn Thất có nhiều chi, nhiều nguồn gốc lắm. GS Bách không có họ hàng với ông Tôn Thất Thuyết đâu.
  8. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    forum thảo luận thành nơi phúng điếu à ?
    Người đã chết rồi còn gì để tranh luận nữa ?
  9. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    một người tuyệt vời dù kô bít nhiều về ông
    thật lòng tiêc thương
    -------------
    -
    -
    -
    -
    ------
    oh my god
    hehe! 112killu
  10. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy một số người quen thói "cây cao bóng cả" roài .
    Ông ấy có phải là thánh nhân đâu mà cần phải gào lên như thế giữa chốn này ? Ông ấy chỉ là một trong những người có tài năng và đức độ thôi .
    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)

Chia sẻ trang này