1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"GU" tình bạn trên ĐH!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "GU" tình bạn trên ĐH!!!

    Mỗi khi ghé tai thì thầm hỏi: Lên Đại học rồi chơi bời bạn bè sướng không mày?, thế nào cũng nhận được câu trả lời : Chán lắm mày ạ? Không hợp GU...
    Mọi người cứ nuối tiếc mãi thời cấp 3 xa xăm đã qua rồi, nhưng đại học chơi nhóm lại rất tuyệt vời...
    Lớp đại học của bà con có gì thú vị không, có nhân vật nào chuối tỷ tý không kể cho mọi người nghe đi...

    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  2. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lên đh thì hình như tình bạn đã chuyển theo 1 hướng hoàn toàn khác hẳn rui` . Không còn được vô tư như hồi cấp 3 nữa . Tình bạn ĐH thực dụng và có 1 cái gì đó ko được mặn nồng cho lắm
    Theo tôi vui nhất vẫn là hồi cấp 3 . Bạn bè chơi vô tư , quậy phá đã đời luôn. Vả lại những người bạn cấp 3 sẽ đi cùng mình trong suốt cuộc đời , còn những ngườu bạn ĐH thì sau này ra trường mỗi đứa 1 nơi - biết bao giờ có dịp gặp lại đây?
  3. xboy4net

    xboy4net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao queen_83 tình bạn Đh đi vào chiều hướng thực dụng chứ. Mình nghĩ khi mà mình thực sự có một người bạn thì mình không thể nghĩ là môi trường cấp 3 hay đại học mà là người bạn đó đã thực sự để mình tin tưởng chưa. Nếu trả lời được câu hỏi đó tức là ta đã có một người bạn sống vô tư với mình rồi đó.
    O==][>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Người ta khổ vì thương không phải cáchYêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<][==O
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    thường thì khi lên đại học , mọi người chỉ cảm thấy năm nhất là vui nhất , cũng đơn giản thôi vì khi đớ mới học xong cấp 3 , sự hồn nhiên còn nhiều , nhưng khi sang năm 2 rồi , do phải vật lộn với cuộc sống xa nhà , lo ăn từng bữa , hàng trăm thứ đổ lên đầu , nên suy nghĩ có thêm chút tính toán dẫn đến việc bạn bè chơi với nhau không còn thân tình theo kiểu " ngây thơ" như trước nữa !
           sun + moon = ???
    welcome to Kinh Bac club http://ttvnol.com/bacgiang_bacninh.ttvn
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    lắm chuyện qué nhể ... tình bạn ở đâu mà chả thế... cứ tự nhiên suy nghĩ đắn đo làm cái giề.... chưa kết bạn mà tính toán suy nghĩ thế thì hơi mệt..hè hè ... cứ kệ nó thui.. đi học ko có bạn thì bao giờ đi làm có bạn ko nhể??? như em nè... ngày 2 bữa xuống sông thả lưới, tối về ngồi net...he he he..nhiều bạn trên Net ghê cơ.. các Anh các Chị đừng có giở chứng ra là được rùi
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  6. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn bè cũng có người này người khác, thông thường, những ai có người yêu rồi thì bên cạnh đó chỉ cần một người bạn thân, còn những ai chưa có thì chơi cùng một nhóm bạn đông đông. Nhiều lúc, bạn bè là nơi để ta dựa dẫm một chút vào cuối tháng, tiền hết, mỳ tôm hết, ta sang ăn ké nó bát phở bò...
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  7. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nhưn bạn dại học đã không thân thì thôi nhưng khi thân thì cực thân luôn Chẳng bít mọi người thía nào ,nhưng tui thì thấy ở đâu cũng vậy thôi ,mình chơi tốt với họ ,hết lonngf với họ thì những người là bạn cảu ta cũng sẽ làm vậy với mình .Tình bạn phải có công xây dựng từ 2 phía

Chia sẻ trang này