1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửa người yêu tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi neufriend, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Gửa người yêu tôi!

    Phù mệt quá đi mất .
    Cô có biết người yêu cũ quay lại tấn công từ hơn 4 tháng bằng sự âm thầm và rất đặc biệt đến chính tôi cũng ko ngờ được.
    Còn cô đã làm gì? Chơi trò đuổi bắt chăng?
    Người ta thường nói 1 nụ cười = mười thang thuộc bổ và tương tụ 1 nỗi buồn = 10 thang thuộc độc, cô có biết ko? Mà 1 người trầm tính như tôi thì nó ko lộ ra ngay, khi phát ra rồi thì ko cứu được nữa. Nếu có bạn bè tâm sự hay người thân chia xẻ thì cũng đỡ nhiều, nhưng người ít nói như tôi thì thật là hại ( biết vậy nhưng đâu có sửa được).
    Nỗi buồn hơn nữa khi người ta phải chịu sức ép lớn từ công việc, mọi người xung quanh và đặc biệt khối lượng công việc quá nhiều, thân thể luôn mệt mỏi. Ăn uống thì thất thường.
    Cô có biết tình trạng sức khoẻ hao hụt trầm trọng, phải nên chường trình luyện tập . Nếu để lau dài ko những sức khoẻ hao hụt mà còn ảnh hưởng tới tim, và các bộ phận bên trong nữa.
    Mà ko hiểu ai bày cho cô cách mà người yêu cũ tôi dùng để phá tôi và cũng dùng cách đó chia tay tôi âm thầm. Đó là phá vỡ, cản trở công việc của tôi. Nó có 2 kết quả , đó là sự tức giận của tôi, và nỗi đau , nỗi vờn từ hình ảnh trong quá khứ.
    Mỗi lần cô cười chúm chím, đôi má đỏ ửng mà tôi đau, đắng nghét trong miệng cô có biết ko? Vậy cô đã làm gì ?
    ( Hy vọng cô đọc được! )
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nghe cách bạn viết mà khó chịu kinh khủng .....Đó là kết cục đáng nhất cho người không bao giờ biết chia sẻ bản thân với người khác và chỉ biết trách người .....Cô ấy bỏ ông cũng phải thôi !
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nghe cách bạn viết mà khó chịu kinh khủng .....Đó là kết cục đáng nhất cho người không bao giờ biết chia sẻ bản thân với người khác và chỉ biết trách người .....Cô ấy bỏ ông cũng phải thôi !
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ bản thân với người khác, nhưng là tính rùi với lại mình cũng ko thích ngồi lê la kể lể về nỗi buồn. Ai làm gì tự người đó biết, vậy cô ấy sử sự như nao cô ấy cũng phải biết chứ.
    Nói tui chỉ biết trách người thì càng đúng, nhưng bạn xem cô ta có thực sự ko đáng trách ko. Nếu bảo tôi bị rơi vào khoảng 1 tháng thì chấp nhận được, đằng này đến > 4 tháng lận! Vậy ở đây tui thấy ai là người chỉ biết trách người rùi.
    CÓ người hỏi tôi tai sao luôn cười , tui bảo buồn thì cười, chán cũng cười, vui cũng cười. Khi buồn mình cười thì sẽ nhẹ nhõm hơn, các bạn cứ thử xem. Theo tôi thấy nó hay hơn là mình xị mặt ra.
    Bạn thấy khó chịu cũng đúng, mà hàu hết các bạn gái nữa cơ, ai chả muốn đuổi bắt 1 thời gian!
  5. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ bản thân với người khác, nhưng là tính rùi với lại mình cũng ko thích ngồi lê la kể lể về nỗi buồn. Ai làm gì tự người đó biết, vậy cô ấy sử sự như nao cô ấy cũng phải biết chứ.
    Nói tui chỉ biết trách người thì càng đúng, nhưng bạn xem cô ta có thực sự ko đáng trách ko. Nếu bảo tôi bị rơi vào khoảng 1 tháng thì chấp nhận được, đằng này đến > 4 tháng lận! Vậy ở đây tui thấy ai là người chỉ biết trách người rùi.
    CÓ người hỏi tôi tai sao luôn cười , tui bảo buồn thì cười, chán cũng cười, vui cũng cười. Khi buồn mình cười thì sẽ nhẹ nhõm hơn, các bạn cứ thử xem. Theo tôi thấy nó hay hơn là mình xị mặt ra.
    Bạn thấy khó chịu cũng đúng, mà hàu hết các bạn gái nữa cơ, ai chả muốn đuổi bắt 1 thời gian!
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khó chịu hả em..em trai kia đang buồn và đang bị ép uống 10 ly thuốc độc em không thấy à ( thuốc độc đắng hết cả miệng kìa ) tim gan phèo phổi...lục phủ ngũ tạng của neufriend tan nát hết rồi,sức khoẻ tiêu hao phải lên chương trình tập thể thao nữa,em không thương em nó thì thôi lại khó chịu bao dung 1 tí đi em Hien_Chocopie
    To neufriend : chẳng biết làm sao nhưng tôi dị ứng mấy ngưới hay nói ngọng or viết sai chính tả lắm hehehe thứ 1 là neufriend là gì?Phải nên chương trình tập luyện là gì?nên hay lên?Cái tựa Topic này nữa chứ Gửa người tôi yêu hahaha bó tay luôn
    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 29/04/2005
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khó chịu hả em..em trai kia đang buồn và đang bị ép uống 10 ly thuốc độc em không thấy à ( thuốc độc đắng hết cả miệng kìa ) tim gan phèo phổi...lục phủ ngũ tạng của neufriend tan nát hết rồi,sức khoẻ tiêu hao phải lên chương trình tập thể thao nữa,em không thương em nó thì thôi lại khó chịu bao dung 1 tí đi em Hien_Chocopie
    To neufriend : chẳng biết làm sao nhưng tôi dị ứng mấy ngưới hay nói ngọng or viết sai chính tả lắm hehehe thứ 1 là neufriend là gì?Phải nên chương trình tập luyện là gì?nên hay lên?Cái tựa Topic này nữa chứ Gửa người tôi yêu hahaha bó tay luôn
    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 29/04/2005
  8. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình trạng của tôi vẫn ổn định.
    Thực tế diễn ra ác chiến hơn nhiều , tui nói vẫn giảm nhẹ đó.. Nếu tính nhẩm lại thì nó là 6 tháng cơ. Hôm đó , tui nhớ là ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu, nhưng ko rõ ngày. Nếu tính trước đó thì dài dài.....
    Lúc đi học tôi đi qua chỗ đó để đến lớp, thấy cô ta ngồi thu lu ở đó với bạn cô ấy(trời hơn lạnh).
    Tui nghĩ : sao lại hâm vậy, ai lại kéo nhau ra đây ngồi vào lúc trời lạnh. Sau này mới hiểu!
    Lúc tan học , tui vội kiếm cái PC để chat, và chơi mấy trò điện tử cho khỏi nhức đầu, như mọi ngày.
    Vậy là từ đó ko lúc nào tui được yên cả.......
    Thực ra cô ta cũng giúp tui nhiều, hì hì cô ta giấu đi, vậy thì tui nói cũng được mà ko nói cũng được. Huống hồ tôi đang trong cơn tức.Cô ta chỉ có 1 lỗi đó thôi, là lỗi nặng. Sau này thì ko biết? Nếu tình yêu chúng tôi có thể tiếp tục, nên tui phải rung chuông để báo hiệu.
    Chứ nếu ko ai lại đi bô bô sở đoản của mình để cho thiên hạ, các đối thủ của tôi rõ. Đó cũng là 1 sự hy sinh vậy. Nói là thừa, nhưng có lẽ cô ấy ko hiểu được !
    To male32 : Bạn nói đúng, lần sau tui cẩn thận hơn. Trong 3 lỗi bạn kể , có người lại nói vẫn chấp nhận được!(ít ra là tui)!
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 02/05/2005
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình trạng của tôi vẫn ổn định.
    Thực tế diễn ra ác chiến hơn nhiều , tui nói vẫn giảm nhẹ đó.. Nếu tính nhẩm lại thì nó là 6 tháng cơ. Hôm đó , tui nhớ là ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu, nhưng ko rõ ngày. Nếu tính trước đó thì dài dài.....
    Lúc đi học tôi đi qua chỗ đó để đến lớp, thấy cô ta ngồi thu lu ở đó với bạn cô ấy(trời hơn lạnh).
    Tui nghĩ : sao lại hâm vậy, ai lại kéo nhau ra đây ngồi vào lúc trời lạnh. Sau này mới hiểu!
    Lúc tan học , tui vội kiếm cái PC để chat, và chơi mấy trò điện tử cho khỏi nhức đầu, như mọi ngày.
    Vậy là từ đó ko lúc nào tui được yên cả.......
    Thực ra cô ta cũng giúp tui nhiều, hì hì cô ta giấu đi, vậy thì tui nói cũng được mà ko nói cũng được. Huống hồ tôi đang trong cơn tức.Cô ta chỉ có 1 lỗi đó thôi, là lỗi nặng. Sau này thì ko biết? Nếu tình yêu chúng tôi có thể tiếp tục, nên tui phải rung chuông để báo hiệu.
    Chứ nếu ko ai lại đi bô bô sở đoản của mình để cho thiên hạ, các đối thủ của tôi rõ. Đó cũng là 1 sự hy sinh vậy. Nói là thừa, nhưng có lẽ cô ấy ko hiểu được !
    To male32 : Bạn nói đúng, lần sau tui cẩn thận hơn. Trong 3 lỗi bạn kể , có người lại nói vẫn chấp nhận được!(ít ra là tui)!
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 02/05/2005
  10. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với hien_chocopie
    To male32: fải vít nà "pó tay" mới sành điệu
    Gửa ng` yêu tui
    Ừa thì tò mò vô (chít ko chừa bịnh tò mò)
    vô vì chữ "gửa"
    (Lày lày, bạn neufert lày, chả bít wen ko, nghe jọng giống giống gã bạn tớ_ để tớ đóng tạm vai cô ta cãi nhau zới bạn cho xôm hề hề, dạo lày đang thích tán phét thì ttvnol cứ die nên die xuống)
    hêhê đọc hết ngó lại tên topic thấy nốt phần đuôi (sau chữ "gửa" hêhê ngạo mạn gớm nhể). Mà nếu chỉ có 1 chiều như thế thì giải tán đê cho nhẹ nợ
    Mà cách Cười của bạn đúng lém. Ngày be bé tớ đã chép 1 đống câu tự răn, gửa tặng topic nè 1 câu cho bớt căng thẳng:
    Ko đc để nỗi đau lấn át tiếng cười, cũng như ko đc để tiếng cười bị thay thế bởi nỗi đau
    Ờ, gã bạn tớ dạy, lý thuyết về sắp đặt, hay đấu trí hay khỉ gió gì gì đó; hồi tớ lộn ruột, hắn khẳng định tuy nhiên mọi chuyện diễn ra là hoàn toàn tự nhiên. Đến giờ tớ mới hiểu về tự nhiên_tỉ dụ:
    Tớ gần hắn là có mục đích (hoàn toàn ko fải cưa cẩm yêu đương hay cthể loại gì đó đại loại tg tự) ờ và tự nhiên mến mến hắn, rồi cũng tự nhiên mến mến hắn nhìu hơn
    Còn chả biết, tớ mơ gì thì nó nằm trong vùng chất trắng (vô thức), mà 1 ác mộng chứ trăm ác mộng thì cũng chết thế quái nào đc. Mà bạn neufert này, còn lưu luyến cô bồ cũ thì quay lại quách đi cho xong, đỡ băn khoăn_hay là thích cả 2 (3 or 4 ...) thế thì pó tứ chi nhờ hien_chocopie nhờ (ở đây có mỗi 2 chị em mình cãi 2 gã cho kì thua đê) hì đang hiếu chiến
    lào lào, 2 gã kia thua chưa
    Mà may nhé, cô ta của neufert ko fải tớ, chắc dễ thương hơn tớ nhìu, thì cười chúm chím kia mà_còn tớ cười thì fải ngoác miệng hết cỡ <- chắc tương ứng với độ tàn nhẫn, thế nên bạn neufert cứ an tâm, chắc cô bé chúm chím kia mà đọc đc vụ bồ cũ của bạn thì bé fải vỡ vụn cõi lòng và chạy theo rối rít van lạy bạn ý chứnhể: ôi ôi, sao mình mỉm cười lại khiến bạn đau, vậy để mình đổ 502 vào môi mình nhé_tỉ dụ là thế
    thôi nghỉ nghỉ, giải tán, giải tán, thật tưởng cô ta ghê gớm như tớ cơ chứ lành đến cả tiếng cười thế này thì chỉ tổ để bạn hành + bắt nạt thôi

Chia sẻ trang này