1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gục ngã!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiep88, 14/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    hic hic ờ thế thì phượt đi, tui k thích phượt, mà giờ vẫn k hiểu phượt là gì?

    kỉ niệm đẹp, buồn, toàn những tính từ k đốt đc, chẳng ngắm đc => thế mới chán, nó cứ luẩn quẩn trong đầu

    Thật lòng quan trọng chứ, k thật lòng thì đừng yêu, yêu k thật lòng là làm khổ ng khác.
  2. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ cũng thích câu này trong phim này nhất ý!^^
    CHúc chủ topic vui vẻ và mạnh mẽ lên.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mỗi tập đoàn bạn gái của chú diễn viên chính :D
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đau đớn nhưng hãy ngẩng mặt bước tiếp
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Sống gần 1/3 cuộc đời... nhưng với tôi 2 từ ân hận là một khái niệm xa lạ...
    Có những vết thương đã thành sẹo thì năm tháng đổi thay vết thương vẫn còn đó... và mỗi khi nhìn thấy dù muốn hay không cũng khiến ta phải nhớ đến chúng...
    Có những mất mát mà không thể không khiến ta đau đớn, có những người gục ngã, cũng có những người vẫn đứng lên bước tiếp... tôi không nói tôi gục ngã trong toàn bộ cuộc sống, những trong tình yêu thì tôi "gục ngã" thực sự...

    Có ai đó nói: "người yêu bạn nhất thì bạn không yêu, người bạn yêu nhất lại không yêu bạn... người đến đúng lúc mới là người bạn đời của bạn"- có lẽ câu này sẽ giải thích cho câu:yêu thật lòng hay không không quan trọng- của bạn gì đó. Tôi công nhận khi quyết định lấy và gắn bó với 1 ai đó thì với mỗi người khác nhau tình yêu chưa chắc đã là yêu tố quyết định, đôi khi với 1 số người tình yêu là vớ vẩn, xa xỉ...(hầu hết là người đã từng vấp ngã nhiều lần)... nhưng nếu nói đến tình yêu đơn thuần thì tôi không nghĩ yêu chân thành hay không là không quan trọng.

    @coldcool mình vẫn bước, nhưng mình đang xem nên bước kiểu gì, tránh né hay dẫm đạp?... mình cũng họ Vũ ... nghe đâu họ Vũ khi chuyển vào phía Nam thành họ Võ (Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công...)
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đau lắm nhưng ý chí tôi luyện sẽ qua hết những đau buồn, vấp váp .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cùng họ ơi , ở trong nam hay bắc có gì qua box tam su xem ngày off đi ta đi giao lưu cái .
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Bắc, để sắp tới giỗ cụ thuỷ tổ Vũ Hồn ở Mộ Trạch, Hải Dương mình về nhận hộ hàng luôn thể [:D].. khéo topic thất tình thành topic nhận họ hàng mất [r23)]
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhận họ hàng gì đâu mà . bác cứ nói oan cho em

Chia sẻ trang này