1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi 1 e-card......Nhận 1 e-card.............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Sunflower83, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 e-card......Nhận 1 e-card.............

    Nhấn nút send , gửi đi 1 e-card , bạn đang lam gì nhỉ ...???
    có phải gửi lời chúc sinh nhật đến 1 người bạn ở xa
    có phải gửi lời cầu chúc cho 1 người đang ốm
    có phải là bạn gửi những lời khuyến khích đến 1 người cần sự động viên
    có phải bạn đang nói những lời thổ lộ ngọt ngào chưa từng dám nói


    Nhận 1 e-card , bạn có cảm thấy yêu đời hơn không ? có chứ nhỉ , bạn vẫn còn đang sống có ý nghĩa cho ai đó mà

    Còn nhiều nhiều nữa những điều bạn có khi gửi hay nhận 1 e-card , hãy vào đây chia sẻ nhé .

    Hoa thơm thì không đỏ ,hoa đỏ thì không thơm .
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
  2. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Người mà mình thích đang ở Nga. Trước khi cô ấy đi, mình cũng đã xác định rõ ràng là không mong chờ gì ở e-mail, e- card, offlines... Nhưng mình vẫn cứ e mail.. đều đều.
    Một hôm cũng như mọi hôm, nhận được một e card, một câu chúc giản dị : Hãy luôn vui vẻ nhé !.
    Tôi vui, cứ cười tủm tỉm một mình, thấy ai cũng muốn giúp, thấy ai cũng muốn hỏi. Ôi, đời sao mà đẹp thế !

    The Blues
  3. hacoi

    hacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Gửi ecard hả, tớ nhiều khi gửi chỉ vì những ký do vô cùng trời ơi .....có thể vì tớ chán, tớ ..bất chợt nhớ .....hoặc tệ hại hơn "hôm nay ngày ....rằm, mẹ tao cúng nhiều hoa quả , ăn no căng ...bống nhiên nhớ đến mày ở Mỹ ngồi với một chồng sách to tướng trong thư viện "
    Duy nhất một điều tớ biết rằng bạn bè tớ rất vui khi nhận được những ecard bất ngờ đó . Chẳng cần dịp gì đặc biệt, đơn giản chỉ vì ta quan tâm tới nhau, nhắn gửi cho nhau những lời tốt đẹp nhất để chúng ta cùng vững tin trên đường đời phía trước ...............
    Chào bạn, chào thân thương ........người bạn tôi luôn yêu và ngưỡng mộ ............
  5. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Khoảng 2 năm trước đây , e-card ý à ,...... , với mình , không chút khai niệm nào hết
    Khoảng 1 năm trước đây , e-card đơn thuần là 1 việc phải làm nhân 1 dịp nào đó . Sinh nhật 1 đứa bạn , xa quá ,chưa kịp gửi quà , e-card trước vậy nhé , rồi từ từ ngồi mà đợi quà .
    Khoảng vài tháng trở lại đây , gần như đã thành thói quen , cứ tối chủ nhật , mình lại gửi e-card , người nhận có thể là bố mẹ với lời chúc 1 tuần mới làm việc thuận lợi , đứa em với lời chúc đến trường vui vẻ , hay 1 người khác cần sự động viên để bắt đầu 1 tuần mới với nụ cười trên môi và niềm tin vào cuộc sống........
    thỉnh thoảng chỉ 1 lí do vu vơ như embemuathu thôi , mặt trời chói chang quá ,gửi e-card đến 1 người bạn , làm người đó biết rằng họ vẫn còn đủ ý nghĩa để tôi chia sẻ nhưng tia nắng ấm vị lạ từ phương trời xa xôi .
    Hoa thơm thì không đỏ ,hoa đỏ thì không thơm .
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
  6. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bác này phát biểu hay wá. iem đầu óc nông cạn tính tình nông nổi chả nghĩ đc thế.
    Nghe bác nói thấy yêu đời lạ.
    lovely_girl
  8. timapu

    timapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    đả từng có 1 thời gian, cứ cách 1 ngày tui gửi 1 E-card, tức là 3 cái 1 tuần, và mổi lần mở mail ra, tui rất muốn, thực sự là rất muốn nhận được reply, nhưng không có trong suốt 3 tháng trời, mổi lần lên mail chỉ cần thấy , E-card đả được nhận, tui lại gửi 1 cái khác, cứ như vậy, từng cái từng cái ...,

    củi đậu nấu nồi đậu
    Đậu trong nồi than khóc
    vốn dĩ cùng một mẹ
    cớ sao nên nổi này
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ecard thật sự hữu ích. Hồi ở nhà chả xài bao giờ, qua đây hay xài, cứ mỗi lần rảnh lại mò mẫm xem có trng nào mới và độc đáo hơn ko. Bà chị người quen mỗi lần muốn gửi thiệp SN lại ới mình 1 tiếng nhờ giới thiệu trang Ecard.
    Ecard thì đủ hình đủ dạng, vẫn xài nhiều nhất cho dịp SN, nhất là mấy đứa ở xa, ecard là tiện nhất. Vừa nhanh vừa đẹp vừa ý nghĩa, vừa khỏi sợ quên (cứ coi tháng đó có SN ai thì ngày nào rảnh gửi đồng loạt +hẹn ngày, bảo đảm ko sợ trễ ). Nhiều cái ecard đẹp lắm, có khi lại muốn tự gửi cho mình 1 cái. Ngồi hì hục chọn 1 bài thơ, 1 bài hát để truyền tải hết tâm tình của mình. Thấy sao mà hay thế, trong khi mình tự diễn đạt thì ngôn từ, ý tứ chả hay ho bằng. Thế mà nhận ecard thì lại làm biếng đọc thơ nhất, sao kỳ vậy cà?
    Mà cũng hay thiệt, gửi ecard thì mong người ta nhận rồi hồi âm cho mình, dzậy mà mình nhận rồi thì cũng tịt luôn, quái !!!Viết mail thì sẽ reply, còn card thì mặc nhiên là...khỏi trả lời. Nhưng mà nói chung là thú vui gửi card thì vẫn ko giảm tuy ko có phản hồi gì cả. Thế mới biết, hạnh phúc là khi mình muốn tự nguyện làm 1 việc gì cho người khác chỉ bởi vì mình thích, chứ ko cần đòi hỏi người kia phải nhận như thế nào.
    size 4 teal Once upon a dream /teal /size 4
    img /uploaded/Meeko/anicoach01.gif /img
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, mỗi sáng dậy check mail là lại nhận được một e-card của ai đó không tên.
    Vào một tuần trước sinh nhật, năm nào cũng vậy, thể nào cũng nhận được hàng núi e-card (và cả card thiệt nữa) của anh mỗi ngày.
    Tất cả đẹp quá, chỉ một hành động đơn giản thôi nhưng cũng đủ ấm lòng. Ngày hôm nay cuộc sống đã không còn lãng mạn, êm đềm như trước nữa.
    Chỉ còn là ký ức.......


    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu

Chia sẻ trang này