1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi 1 người phương xa

Chủ đề trong '1984 Public' bởi tcdk_tcdd, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tcdk_tcdd

    tcdk_tcdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người phương xa

    Sáng sớm thức dậy ko người thân bên cạnh,ko 1 người bạn quen,mọi thứ sao yên lặng và não nề quá đi mất,ngồi nghe bản nhạc MONG NGUOI TA LUON TOT LUON YEU EM,tự dưng thấy ko còn muốn làm gì hết , liền chạy bộ gần 1 km qua nhà người chị để vô ttvnol ...mong tìm được điều gì đó an ủi!!!

    Anh tự hỏi ko biết đến bao giờ mới được gặp em...Hãy nói cho anh biết làm như thế nào và làm cách nào để anh có thể có em bên cạnh anh???Nếu em yêu cầu rằng Anh yêu em,thì điều đó đã quá dư thừa...vì lúc nào anh cũng yêu em hết.Nếu yêu cầu anh dám đánh đổi tất cả mọi thứ để đi theo em suốt quãng đường đời còn lại???Tại sao không khi trong lòng anh chỉ luôn có em,nếu ko có em thì tất cả mọi thứ ko hề tồn tại,chỉ có em là lí do để anh tồn tại mà thôi.

    "Et si tu n''existais pas,Dis-moi pourquoi j''existerais.Pour traîner dans un monde sans toi,Sans espoir et sans regrets. "
    ==> And if you don''t exist,tell me why i have to exist,to live in the world without you,without hope and regrets...

    Anh đã ko biết làm gì để nói lên nỗi lòng của anh cho em hiểu,nói rằng Anh Yêu em ư?E sẽ cười và cho rằng bất cứ người con trai nào cũng nói đc như vậy đ/v em.Nói rằng anh sẽ chấp nhận hi sinh tất cả,kể cả cuộc đời anh vì em???Em sẽ buông xuôi cho anh là 1 kẻ mê đọc truyện tiểu thuyết...Vậy thôi,đành giữ kín trong lòng và nhờ những lá thư ko tên ngưòi nhận mang đến cho em những dòng chữ tự nơi đáy lòng của anh:
    ngày xxx tháng xxx ,khi mặt trời lặn sau đỉnh núi,khi bóng hoàng hôn xua tan đi những tia nắng yếu ớt còn sót lại của ban ngày,khi bóng tối dần chìm xuống,mang đến sự tĩnh mịch đáng sợ và sự cô đơn buồn bã,anh ngồi đây nhớ đến em,nhớ da diết ...anh mong em lắm,mong được nghe giọng nói ngọt ngào của em,được trò chuyện và đc ôm em trong vòng tay...
    ngày xxx tháng xxx,khi cuộc sống có quá nhiều những nỗi lo toan và mệt nhọc,khi xung quanh anh mọi vật đều ko có tâm hồn,khi cuộc sống quá vô vị và tẻ nhạt,có lẽ nào ...chỉ có hình bóng ấy mới xua tan đi căng thẳng,lo âu,chỉ có nụ cười ấy mới làm mọi vật trở nên muôn màu muôn sắc...và chỉ có trái tim ấy mới làm thay đổi cuộc sống vốn vô vị tẻ nhạt của anh.Em ở đâu vậy,có lẽ nào...anh chỉ có em khi đang ở trong giấc mơ???
    ngày xxx tháng xxx.......

    "Et si tu n''existais pas,Je ne serais qu''un point de plus,Dans ce monde qui vient et qui va,Je me sentirais perdu,J''aurais besoin de toi."
    And if you don''t exist,i am not any more point,in the world which comes and goes on,i feel losing,and i really need you

    Cuộc sống ko thể xoá đi hình bóng của em trong anh nhưng cuộc sống lại luôn tạo ra khoảng cách giữa 2 chúng ta,thật sự bất công,phải ko?Khoảng cách đó ko thể thu hẹp được,và anh cũng chỉ biết nghĩ đến em mà thôi,biết làm sao để quên đc em khi ngay trong cả giấc mơ anh cũng mơ thấy em.Từng giây từng phút nghĩ về em,mong em luôn đc hạnh phúc.

    Et si tu n''existais pas,Dis-moi comment j''existerais.Je pourrais faire semblant d''être moi,Mais je ne serais pas vrai.
    ==> and if you don''t exist,tell me how i have to exist.I can do
    seem to be myself,but i am not me truthly...

    Cuộc sống đã làm anh trở nên già dặn hơn,tuy nhiên 1 điều ko thể làm thay đổi anh được,đó là tình yêu dành cho em.Anh đã tự tạo nên 1 cuộc sống bận rộn để ko nghĩ về em,anh đã tạo nên vô số rắc rối để anh tự mắc vô chính những rắc rối ấy để giết đi tg rảnh,ko cho anh nghĩ về em nữa ...tuy nhiên thật khó để làm cái việc mà anh ko bao giờ muốn làm : đó là quên đi em.Nếu như ở 1 phương trời xa lạ,tình cờ em đọc đc những dòng chữ này,mong là em sẽ hiểu cho anh,1 người bạn luôn bên cạnh em.



    "Et si tu n''existais pas,
    Je crois que je l''aurais trouvé,
    Le secret de la vie, le pourquoi,
    Simplement pour te créer
    Et pour te regarder"
    ==> and if you don''t exist,i believe that i found it,the secret of life,the reason ,only for creating you and seeing you again

    Và nếu như Em không tồn tại trên thế gian này,hãy cho anh lý do tại sao anh tiếp tục sống ...

Chia sẻ trang này