Gửi anh 19-6! Trước khi quen anh, em đã có gặp rất nhiều chuyện buồn.Điều đó khiến em "sợ" con trai.Hơn 5 tháng, em ko tiếp xúc với bất kì ai cả ngoài 3 người bạn thân của em.Em chỉ chat linh tinh, đã có rất nhiều người đòi gặp mặt em, Em đều đã cho họ leo cây(hẹn rùi ko ra).Vậy mà khi chat với anh, em cảm thấy anh có 1 chút gì đó khá đặc biệt, phải thú thực là những lúc chat với anh, em cảm thấy anh hơi Lập dị.Điều đó đã gây cho em 1chút tò mò.Anh hẹn gặp em, em đồng ý và như những người khác, em đã cho anh...leo cây.Anh đã rất tức và gọi em là Princess.Em tức lắm nên đã quyết định gặp anh 1 lần nữa.Ngay trong lần nói chuyện đầu tiên,chúng ta nói rất nhiều và ko hiểu sao lại có rất nhiều chuyện trùng hợp. Sau đó anh và em đã đi chơi nhiều nơi, em đã rất vui.Những chuyện buồn trước kia của em dường như bị lãng quên khi nói chuyện với anh.Anh đã cho em hiểu cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp hơn là việc ngồi 1 chỗ mà buồn chán. Thật buồn cười, ko hiểu sao em lại có thể thích nhanh đến thế.Anh cũng vậy.Chúng ta đã thành 1 đôi.Nhưng em biết anh ko tin tình cảm em dành cho anh lắm.Vì thời gian quá ngắn để em và anh hiểu rõ về nhau, nhưng ko hiểu sao em biết là như vậy nhưng vẫn thử tiếp tục yêu xem nó thế nào.Thời gian ngắn như vậy em ko biết có chứng minh được điều gì ko nhưng thực sự là em đã... anh mất rồi.Trẻ con quá anh nhỉ.Nhiều lần anh hẹn gọi điện cho em, làm em chờ dài cổ luôn, nhưng anh chẳng bận tâm.Từ khi quen nhau, anh hẹn gọi điện cho em rất nhiều nhưng em nhớ là anh chỉ gọi cho em đúng 4 lần.Có 1 tối anh hẹn gọi điện cho em, em đã chờ, chờ rất lâu.Mãi đến 10h30 anh mới gọi và nói là bị bạn lừa mất xe va` đang đi tìm nó.Em đã rất lo, hẹn với anh là khi nào có tin tức gì thì phải gọi cho em nhưng anh cũng ko gọi.Em lại càng lo hơn.Sáng hôm sau em gọi cho anh, anh vẫn bình tĩnh nói là chưa thấy tin tức gì cả.Anh nói là ngày hôm sau sẽ đi sang Gia lâm để tìm.Nhưng ngày hôm sau, khi em lên mạng lại gặp anh.Anh giải thích là chỉ có bạn anh đi, còn anh ko đi.Em ko tin lắm nhưng vẫn phải tin.Anh nói anh đang ở nhà và ko được đi đâu cả.Em nói em nhớ anh, anh nói lên nhà em nhưng em vẫm còn tức anh nên đã từ chối.Chat được 1 lúc thì anh phải đi.Em cũng đi sinh nhật bạn luôn(trong Thanh xuân)Lúc về nhà gọi điện cho anh thì anh nói anh đang ở Thanh xuân.Lúc đó trời mưa rất to nhưng em nhớ anh quá nên đã phóng xe vào và hẹn gặp anh.Gặp anh được 1 lúc thì anh phải về, nhưng cũng đã đủ với em. Hôm sau, buổi sáng anh nói anh đi đá bóng(bóng đá là niềm ham mê của anh, anh ko bỏ bất kì 1 trận nào của WC)Em ra sân bóng nhưng ko gặp anh.Gọi điện cho anh, anh lại tắt máy.Em tự nhiên rất lo, liền đi tìm anh, va` đã gặp anh đang ngồi trong quán Internet.Trông anh rất buồn và em hiểu anh có chuyện gì đó.Anh ghi cho em 1 tờ giấy và nói em hãy đi về va` để cho anh ở lại 1 mình.Sau đó anh đã gửi thư cho em, nói là bố mẹ muốn anh đi du học ngay trong hè này và anh đã có 1 buổi tranh luận khá gay gắt với bố anh nên anh cần có thời gian để suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện.Lúc đó là 9h sáng.Đến 11h30, em tìm anh và muốn rủ anh đến 1 nơi mà ở đó anh sẽ cảm thấy thoải mái để suy nghĩ mọi chuyện.Nhưng ko thấy anh đâu cả.Em đến nhà bạn anh(anh hay ở đó) em thấy xe của anh va` đã gọi anh nhưng bạn anh nói là anh đi đâu rùi ko biết.Em biết anh đang ở trong nhà nhưng anh ko ra.Em ko giận đâu.Nhưng chỉ buồn thôi, em đã ko đáng tin cậy để anh có thể tâm sự mọi chuyện. Em sẽ ko gọi điện cho anh nữa.Và lời hứa gọi điện cho em rồi cũng sẽ như những lần khác, mau quên thôi. Em đã nói với anh là em rất tin người, và bi giờ cũng vậy, em rất tin anh, tin vào tình cảm của anh.Anh đã hứa là sẽ chỗ dựa vững chắc để em có thể vượt qua được những chuyện trong quá khứ, anh đã bỏ qua, tha thứ cho em mọi chuyện.Em rất xúc động, càng tin tưởng anh hơn.Lòng tin đó ko có cơ sở gì chắc chắn cả nhưng em vẫn tin. Nếu anh phải đi du học em sẽ rất buồn, em sẽ đợi anh...anh ko tin điều đó đúng ko?Nhưng thời gian sẽ giúp anh hiểu em. Em biết thời gian chúng ta quen nhau là quá ngắn ngủi nhưng đôi khi cũng có tình yêu sét đánh chứ anh, em tin vào điều đó. Thời gian chưa đủ để em có thể nói là yêu anh nhưng phải nói rằng em sẽ ko quên được anh dù tình cảm của em và anh chưa đi đến đâu cả.Anh đã chiếm 1 chỗ trong trái tim em rồi, anh có biết ko?Tuy răng chưa yêu nhau nhưng cũng đã có nhiều lúc em ngồi mơ mộng và hi vọng đến chuyện tương lai.Em biết nếu thế này mãi thì em sẽ yêu anh mất anh ah.Mà em thì khi yêu ai thì dù có phải đợi trong 4 năm em cũng sẵn sàng, miễn là người đó còn yêu em....4 năm cũng là 1khoảng thời gian nhưng cũng sẽ nhanh trôi qua thôi nếu anh và em thực sự yêu nhau...Nhưng liệu những điều em mơ ước có thành hiện thực ko hả anh ? Anh sẽ mau quên em thôi phải ko anh?Nhưng nếu chuyện của chúng ta ko có kết quả gì tốt đẹp như em đã mong chờ thì anh luôn luôn có 1 vị trí quan trọng trong trái tim em. Anh ah, sắp đến sinh nhật anh rồi anh nhỉ? Mà em thì sắp phải lao vào học, sẽ có rất ít thời gian để gặp anh.Em sẽ đến dự sinh nhật của anh cho dù anh ko mời vì đây có thể là lần sinh nhật cuối cùng của anh ở việt nam,4 năm nữa anh mới về...ko bít lúc đó anh còn nhớ em ko nhỉ? Em biết anh nhận ra em,những điều em nói ở trên chỉ muốn anh hiểu cho em va` xin đừng nói dối em bất kì chuyện gì cả.Em ko muốn trong tình yêu có sự giả dối.Nếu thực sự ko có tình cảm gì với em, anh hãy nói thật ra.Em sẵn sàng đón nhận nó.Chúng ta ko trở thành 1 đôi thì cũng có thể trở thành bạn của nhau mà.Đừng trốn tránh em nữa, em biết anh thích sự thẳng thắn vậy thì hãy nói rõ suy nghĩ, tình cảm của anh dành cho em đi.Em cần biết sự thật.... Khi nào anh đi thì gọi điện cho em nhé, được ko anh? Sắp sinh nhật của anh rồi.Em thực lòng chúc anh sinh nhật vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống. Hãy làm gì mà anh cảm thấy tốt cho tương lai của mình anh nhé!!!!!!!!!!!! You always in my heart.... Được sửa chữa bởi - i_will_love_you vào 06/06/2002 12:08
Em biết anh đã đọc bài viết này của em.Anh đã biết em là ai rồi chứ?Khi nào anh cảm thấy thoải mái thì hãy nói chuyện với em nhé.Em chờ....
em k thấy là thái độ của anh ấy đã rõ ràng rồi sao? dù có nhiều điểm tương đồng nhưng quan niệm của em và anh ấy khác nhau nhiều lắm AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW