1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh AVTNETNA....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 14081986, 24/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 14081986

    14081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh AVTNETNA....................

    Em xin lỗi vì em đã yêu anh mất rồi!
    Anh luôn ở trong em! Cả trong lúc em nghĩ đến những chuyện khác, cả trong khi em buồn nản. Lúc nào cũng có anh ở bên em! Em không biết cảm giác đó có từ bao giờ!????
    Ở anh, cái gì em cũng yêu! Anh không đẹp trai, nhưng tất cả con người anh - em đã yêu! Tiếng nói của anh, cái miệng của anh, mái tóc đen hơi rối của anh (giờ anh đã cắt ngắn mất rồi), trái tim anh - em nghe thấy tiếng nó đập mỗi khi gần em! Và em còn thèm hai bàn tay anh, để nắm chặt tay em mỗi khi em gặp bất hạnh, thèm hơi thở của anh để em cũng cảm nhận mình đang được sống!
    Dù biết rằng yêu anh là có tội! Không chỉ với anh, mà còn với người mà anh đã từng yêu thương và có tội với cả chính mình! Nhưng em đã yêu anh! Và không thể ngừng yêu anh!
    " Yêu thầm lặng là tình yêu tan vỡ???"
    - Anh chỉ là cổ tích của em thôi
    Một cố tích chẳng bao giờ có thật
    Một cổ tích toàn những điều bí mật
    Em cứ chờ điều kỳ diệu ở xa xôi???-
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên và nói với anh ấy đi . Cố lên .
  3. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Cũng chúc bạn hạnh phúc , cố lên nào ^^
  4. 14081986

    14081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhiều nha!!! Nhưng khó lắm vì người ta đã thương người khác rồi! Mình chỉ là người đến sau thôi!
  5. 14081986

    14081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe "dạ khúc" mãi rùi! Nhưng Tình yêu phải xuất phát từ hai phía!!!! Một mình tớ thì hok làm được gì! Hok sao! Sẽ phải cố gắng thật nhiều... Thanks.....
  6. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Các bạn có thể post bài tại topic sau để tránh trùng lặp topic tại box:
    [topic]1072327[/topic]​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này