1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh chút nắng Sài Gòn.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyendao, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh chút nắng Sài Gòn.....

    Hôm qua nghe đài báo, trời ngoài đó trở rét đậm, em lại thấy thương Mẹ thương anh. Cả đêm trằn trọc không yên vì nghĩ đến cái rét đầu mùa sẽ làm anh lạnh.Cầu mong gió đừng đi ngang qua cửa, đừng thổi tắt ngọn nến trong phòng.....
    Không biết cái chăn có đủ rộng. đủ ấm cho anh, cái gối có đủ êm cho anh gối đầu.Anh có trải thêm một tấm trăn bên dưới cho khỏi lạnh không anh? Càng về khuya trời sẽ càng lạnh, anh có đi tất khi ngủ không anh?
    Em lại thương Mẹ ở quê một mình.Liếp che cửa không khép kín,mái lá thưa rơm. Manh chiếu hoa không còn dầy nữa.Cái giáp giường thưa gió thốc dưới gầm.Mấy nhánh củi khô Mẹ đốt đã tàn.....Luống cải vườn sau chắc cũng không ngủ được... Thương mẹ, thương Anh lòng đau thao thức !

    Em đan vội chiếc khăn len gửi về cho Mẹ.Gói một chút nắng gửi về cho anh. Mong mùa rét qua nhanh cho luống cải không tàn,Mẹ lấy hạt ươm cho mùa cải tới.Anh sẽ mang hoa cải cho em khi Xuân vừa tới. Mẹ vẫn ươm HP cho chúng mình qua mỗi mùa cải vàng hoa.....


    THÂN TẶNG CHO NHỮNG TÌNH YÊU Ở HAI ĐẦU NẮNG- RÉT !
  2. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nên cho là quá sến hông vậy bạn
  3. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có thể là hơi sến nhưng trong góc tâm hồn mỗi con người vẫn có những giây phút như thế mà?Nếu bạn đã từng được sống trong cái lạnh và phải xa nó thì cũng thấy nhớ lắm đấy nhé. không biết hôm nay ngoài đó đã bớt lạnh chưa nhỉ? SGhôm nay mưa sụt sùi cả ngày, buồn quá !
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic huhu
    cảm động
    tặng chị thêm chút nắng nè
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng thấy hơi giống trong tiểu thuyết nhưng rất tình cảm.
    Chip cũng muốn gửi chút nắng cho ng ấy. Gió lạnh tràn về HN mà mình thì lại chẳng ở bên cạnh để sưởi ấm, đã vậy còn cấm tiệt anh đi với bất cứ cô gái nào khác...thương quá !
  6. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn thấy hay lắm..đầy cảm xúc yêu thương...cũng nghe dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay sẽ rét lắm..cũng muốn gửi chút nắng SG ra cho anh..mong anh vượt qua được mùa đông
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ mang theo hình bóng em và nắng Sàigòn ra Hànội
    anh ko muốn nói lời tạm biệt vì nghe buồn quá phải ko em
    Chờ anh em nhé, chờ anh như anh sẽ chờ ngày gặp lại em....
    Với anh thì ở đâu cũng đẹp nếu nơi đó anh có em
  8. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn còn lạnh lắm phải không anh? Thật buồn cho những chuyện tình xa nhau vào mùa tuyết trắng.Em ở trong này SG vàng nắng, thèm được một chút lạnh chia sẻ cùng anh....
    Nhưng rồi em lại bảo lòng đừng buồn nhiều vì biết cũng nhiều người đang xa cách như em.Cũng thương người thương ở một miền gió lạnh. Mong rằng ai đó đừng chạnh buồn mà nghĩ xa xôi.....Chiều này, những con đưòng xiêu gió, hàng cây xiêu xiêu,gió ngược hay xuôi chiều anh đi về căn gác nhỏ ? Nỗi nhớ xiêu xiêu...
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 1 ngày với anh là 1 nỗi nhớ. Anh nhớ
    Honey, I miss you every single day
  10. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    "Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau.
    những kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi.
    như hút gió giữa ngàn lau trăng ấy.
    Gió thổi qua rồi bông là vẫn còn rung? "

    Đêm qua, em đã mơ về anh.Một giấc mơ rét mướt. Anh biết không anh trong này tuyết đã lạnh lòng em?

Chia sẻ trang này