1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh chút nắng Sài Gòn.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyendao, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    del
    Được Channel_Young sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 09/12/2005
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SG không có nắng, một buổi sáng êm dịu làm em nhớ đến quê mình...
    " Thời gian như gió thoảng qua.
    Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời.
    Tay ta nắm lấy tay người.
    Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua" ​
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đó trời mưa và lạnh lắm phải ko anh? Mong anh vượt qua được 1 mùa đông...
  4. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay SG lạnh như mùa thu ngoài Bắc.Em nhớ anh vô cùng. Chiếc khăn choàng không làm em đủ ấm,lại thương anh ngoài đó rét đã vào mùa.
    Hôm nay thầy nhờ anh đi sang phòng khám.Cái lạnh năm này làm nhiều ngưòi bệnh hơn. Những người già yếu, những đứa trẻ thơ....Không biết anh có mang găng tay cho ấm?Từ chỗ anh ở đến phòng khám bao xa?Dù trời lạnh, dù đường rất xa nhưng em biết anh của em sẽ đến sớm để khám bệnh cho mọi người. Anh hãy giữ đôi bàn tay luôn ấm để khám bệnh cho mọi người anh nhé. Em vui lắm khi những người bệnh khỏe lại vì có đôi bàn tay anh chăm sóc.Những nụ cười rạng rỡ sẽ sưởi ấm cho anh.

Chia sẻ trang này