gửi anh Don_Juan em muốn hỏi anh một câu hơi ngoài lề ,ko biết anh có thể trả lời ko,đó là: HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN(GIRL)?
em này hỏi câu tế nhị quá, chỗ đông người thế này ai lại thế thế biết câu đấy là ở đâu ra ko mà hỏi thế? nhắc nhở em có ảnh đại diện quá to, cần sửa lại theo quy định Have you ever really loved a woman?
Đúng là chỗ đông người thế này hỏi câu này thì hơi ko tế nhị một tý, nhất là đối với anh Khải thế nên lúc nào có cơ hội em phải interview riêng anh Don juan nhà ta một cái nhỉ .Thật ra em đã biết trước là anh sẽ trả lời như thế rồi ,nếu anh trả lời câu hỏi đó ở đây thì làm sao anh còn là anh Don juan nữa phải ko anh? Cám ơn anh về lời nhắc nhở nha,biết là ảnh quá to nhưng biết làm sao đưọc khi em đã thích ,đành vậy thôi.
ko phải cái gì thích mình cũng làm được, ở đây có luật lệ cảnh cáo em 24h, nếu còn tái phạm sẽ xử lý nặng hơn Have you ever really loved a woman?
Anh Don_Juan có vẻ lạnh lùng nhỉ. Nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy ảnh đại diện bị thay đổi, hay la` anh bị làm cho thay đổi rồi đấy ? Vì tương lai con em chúng ta Đánh chết cha con em chúng nó
anh Khải có vẻ nóng tính quá ,nhưng ...cảm ơn anh. Anh nói đúng ,trong cuộc sống có những điều mà dù mình thích và rất mong muốn nhưng ko thể thực hiện được.Em mong anh sẽ ko bao giờ phải nói câu này với chính mình.