Gửi anh, Ỉn của em Anh thương yêu! Em chẳng thể dùng từ ngữ để có thể nói với anh rằng em yêu anh nhiều biết chừng nào. Em chỉ biết rằng em không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa. Không, cái đó không gọi là tình yêu nữa rồi. Mà nó gọi là sự đam mê. Vâng. Em đam mê anh. Nhiều khi em tự hỏi đến khi nào em mới thực sự có được anh, có được tình yêu của anh một cách trọn vẹn đây.Những khi anh buồn, em thấy lòng em quặn đau, rồi những khi anh nói anh nhớ em, em lại âm thầm ngồi khóc. Bởi em biết rằng khi ấy anh đang nghĩ đến điều gì. Những lúc như vậy em cảm thấy tủi thân và cô đơn kinh khủng. Anh thương yêu! Anh có biết không. Ngày hôm qua, khi ngồi chat lúc nửa đêm, anh nói anh nhớ em, anh cảm thấy lạnh và muốn ôm em........em đã ngồi lặng đi mà khóc. Bởi em hiểu những lời ấy không phải dành cho em mà cho một người khác.Anh nhớ, phải anh nhớ, và anh đã nghĩ rằng em là người ấy. Khóc, rồi nhìn anh buồn lại càng khóc nhiều hơn vì thương anh. Những nỗi đau đó em chỉ xin anh hãy cất giữ trong lòng, em luôn tôn trọng nó, nhưng em không muốn mình phải nhìn thấy nó. Dù rằng anh có thể không quên, Nhưng cũng chỉ xin anh hãy nhớ rằng em là em chứ không phải là người ấy. Bởi em không phải là sắt đá, em cũng có nhưng cái ích kỷ của riêng em dù rằng em không bao giờ thể hiện nó ra ngoài. Em cũng chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, muốn được yêu một cách trọn vẹn và không muốn chia sẻ tình cảm đó cho bất kỳ một ai. Vẫn biết đây là thời gian khó khăn của anh và của cả em, nhưng cũng đừng vì như vậy mà lại làm cho em hay anh lại phải buồn thêm một lần nữa. Em đã khóc nhiều rồi, và cũng đừng bắt em phải khóc nữa. Được không anh
Em bé, khi một người con trai nghĩ em là một người con gái khác, em cần phải suy nghĩ kỹ lại: Liệu anh ta có "thật sự yêu" em không? Hay em chỉ là người để lấp khoảng trống trong anh ta? Em cần phải xác định em có chịu đựng nổi không Chị chỉ có một câu này : "Tình yêu là thứ duy nhất trên đời mà con người ta không thể một mình cố gắng" Có điều, trên đời này không có gì không có ngoại lệ cả. Nếu em tin vào tình yêu của mình thì hãy cố gắng nhé Mong em hạnh phúc
Mệt! Một ngày mệt mỏi. Những lúc như thế này em cần anh biết bao. Nhưng lại ngại ngùng. Lúc nào cũng có cảm giác anh thật gần nhưng cũng thật xa vời. Cái cảm giác anh chưa thật sự là của em, ôi chao là khó chịu. Dù rằng vẫn biết anh yêu em. Nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn như em mong muốn. Em tham lam quá chăng. Chẳng hiểu sao yêu anh vậy mà lúc nào em cũng sợ làm phiền đến anh. Em bị đâm xe, muốn gọi cho anh mà cũng thấy ngại. Em đi công việc, rất muốn anh cùng đi mà cũng lại ngại. Thật là tệ
Sáng,anh nhắn tin nói nhớ em. Em rất vui vì em biết là anh đanh nhớ em thật sự. Anh có biết em hiểu anh đến mức có thể đọc được suy nghĩ của anh không. Rất vui, nhưng em đã không trả lời tin nhắn của anh ngay,cũng chẳng hiểu sao em lại vậy nữa. Khát khao anh, nhưng nhiều khi lại tỏ ra rằng em không cần tới anh. Buồn cười thật đấy. Dù sao cũng muốn nói em yêu anh nhiều Được meo_nhung_trang sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 10/01/2007
Buồn , buồn, buồn........vui, vui, vui.....lại buồn, buồn, buồn.......hờ. Túm lại vui buồn lẫn lộn. Nhưng giờ chắc vui hơn buồn vì hiểu hơn nhiều thứ..........
Ôi. Mình sợ cái cảm giác này biết bao. Cái cảm giác cô độc, không có ai ở bên cạnh, không có gì trong tay
Anh ơi em phải làm sao đây. Anh mang tới cho em một nỗi buồn quá lớn như thế này. Em sắp gục ngã rồi anh ạ