1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh -Mối tình đầu của em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HoaTimMuaThu, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh -Mối tình đầu của em !

    Anh-là người con trai đầu tiên mà em yêu, với một trái tim khờ khạo, một tình yêu nồng cháy, một niềm tin thơ ngây bé bỏng em đã yêu anh hơn cả chính bản thân mình,ko lúc nào em thôi nghĩ về anh, dẫu sau hơn một năm chia tay em vẫn chưa lúc nào quên được anh, lúc em ở bên cạnh người con trai khác , em lại chỉ thấy hình bóng anh hiện hữu mỉm cười chào em âu yếm mà thôi, ai cũng nghĩ chắc em lại có người yêu mới và cả anh nữa trong 1 năm qua chắc anh cứ nghĩ em đã hết yêu anh và lại lang thang vào một mối tình mới ,song những xúc đông, bối rối, hạnh phúc ,êm ấm ko có khi em ở bên họ, em ko thể quên anh, từng hàng cây từng góc phố từng quán cóc liêu xiêu chỉ làm em nhớ về những ngày chúng ta bên nhau, em cứ sống ko thật với lòng mình,chỉ vật vờ lừa dối như con thiêu thân...em đến với họ chỉ bởi ko muốn thấy mình thực sự cô đơn và đáng thương biết bao nhiêu,em đã ko sống thật với họ....em dần đà càng bị lún sâu hơn, cứ mãi chìm đắm ko biết đường mà ra....
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em lại mơ thấy anh, mơ thấy chúng ta đi dạo chơi ở một khu vườn toàn những bông hoa cúc vàng, những bông hoa lung ling trong ánh nắng ban mai rực rỡ, chúng mình chơi trò trốn tìm, em đi trốn còn anh đi tìm, em trốn kĩ quá làm anh chẳng tìm ra dẫu xung quanh bốn bể chỉ toàn hoa là hoa, em cứ mong sao anh tìm thấy cuối cùng em chỉ mãi chờ đợi...chẳng thấy anh đâu cả, em bật khóc, bỗng em thấy anh đến bên em, ôm em vào lòng khẽ bảo "Hư ghê, sao lại khóc nhè thế?"Lúc ấy em càng thủi thân khiến anh lo sợ,anh cứ dỗ dành em mãi cứ làm trò hề cho em cười,em thật hạnh phúc trong những phút giây đó vì được ở bên anh, được anh ôm vào lòng , được làm nũng với anh, và được kêu anh bằng "Ông Xã"sáng mai em tỉnh giấc hoá ra đó chỉ là một giấc mơ, em hụt hẫng vô cùng, em lại lôi ảnh của anh ra,thấy anh cười sao mà hiền dịu đến thế...
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đã có với nhau biết bao nhiêu là kỉ niệm anh nhỉ?Những kỉ niệm em mãi ko quên, nó cứ xoắn xuýt lấy em, ko cho em rời bỏ nó, em còn nhớ có lần chúng mình đi chơi rừng Cúc Phương, em bị sâu nó cắn, em đã khóc nhè, đã thế lại còn hét lên inh ỏi, anh cứ cười và chọc em hoài làm em tức phát điên, anh bảo trông em dễ thương đến lại lùng ,lúc người ta thế mà còn nịnh trông thật ghét mà,em nhớ anh lắm anh biết ko?chắc hẳn trên đời này ai cũng có mối tình đầu, hẳn mọi người sẽ hiểu vì sao em yêu anh sâu sắc đến lạ thường,những gì trong trẻo , thân thương nhất em luôn dành cho anh, cho người em ko thể quên...
    Em đã có ít nhất hai cuộc tình sau khi rời xa anh, nhưng cuối cùng em nhận ra em chẳng yêu họ, cũng chẳng thấy mình đang hạnh phúc khi được yêu, anh lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc đó, em giờ muốn trái tim em ngủ yên lắm, ngủ để được đến bên anh , để mong tới ngày chúng ta hội ngộ..

  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .
    Gừng đã cay , muôn thở còn cay
    Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày
    Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!

    Em vô tình đọc được bốn câu thơ này ở TTVN, cũng chẳng nhớ đó là chữ kí của ai nữa, thật là hay và ý nghĩa anh nhỉ?anh có còn nhớ bài thơ năm xưa em làm tặng anh nữa ko?chắc là ko đâu anh nhỉ? bởi nó quá lâu rồi...
    chúng mình yêu nhau cũng khá lâu phải ko anh? 7 năm quen nhau và 2 năm yêu nhau, nhiều vô kể nhỉ?nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau sao mà ít ỏi đến thế, mỗi lần anh về với em cũng chỉ được dăm tiếng, vội vã rồi lại đi, chúng mình ở cách nhau hơn 300 cây số,chỉ được yêu qua nỗi nhớ, qua điện thoại và qua chát, một tuần anh về một lần, rồi lại vội vã về Đà nẵng để làm việc, xa xôi nhưng chúng mình dành cho nhau những tình cảm thật chân thành anh nhỉ? ngày đó chúng ta đã xa bây giờ lại càng xa hơn, anh ở bên ấy ko hiểu có nhớ tới em ko nhỉ? anh bảo anh càng yêu em hơn khi chúng ta ko được ở bên nhau,dù ngăn sông ngăn biển anh luôn chỉ yêu em, em tin và bây giờ em vẫn tin câu nói đó, chúng mình lúc ấy chia tay nhau chie vì em trẻ con quá nhỉ? em đã im lặng khi chúng ta chia tay, ko nói với anh lời nào, làm anh đau khổ, nhưng anh có biết em cũng đau khổ đến thế nào ko? vì em cần anh lắm anh Ngố à !Song...giờ thì anh đã biết nguyên do anh nhi? vì sao chúng mình chia tay vội vã thế,anh muốn chúng ta quay lại nhưng khó khăn quá anh ơi...em...em ko hiểu mình nữa..

  5. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bé nào hú gọi tên anh
    Bé ơi ,con cá đã nhảy ra ngoài lưới là con cá to nhất ,con dễ rừng bắn trượt là con dê béo nhất và người đàn ông bỏ em mà đi bao giờ cũng đẹp nhất em ạ
    Mợ nó ,sắp xuống lỗ đến nơi mà vẫn chưa có mảnh tình ghẻ vắt vải ]
    Được tdna_ sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/04/2004
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh a`!Anh có nhớ mùa noel năm trước ko? chúng ta đã thật hạnh phúc khi ở bên nhau anh nhỉ?cùng nắm tay nhau đi dạo quanh nhà thờ, cùng lậy chúa xin chúa cho chúng mình mãi ở bên nhau,vậy mà...giờ chúng ta ....chẳng ai được ở bên ai nữa rồi...em cứ mong cứ muốn mình lại được gần nhau và nói cho nhau nghe mình yêu nhau nhiều đến thế nào,nhưng mong và hiện thực là hai thứ hoàn toàn khác nhau phải ko anh?
    Noel năm đó trời mưa lất phất,hai đứa mình đi chơi trong mưa anh đã bảo đùa với em rằng"Chúng mình cứ y như vợ chồng son ấy em nhỉ?" Khi nghe anh nói vậy em thấy thật xấu hổ đỏ bừng cả đôi má,nhưng thấy thật hạnh phúc ấm áp vô cùng....
    Noel năm đó anh tặng em sợi dây chuyền có tên hai đứa chúng mình, mỗi người giữ một cái , đôi múc chúng mình lấy nó ra để ghép hai mảnh trái tim lại chúng lại thành hình trái tim, ở cạnh nhau ,lúc ấy hình của em và anh lại ở bên nhau, sợi dây chuyền mang hình của anh , tên của hai chúng mình đến nay em vẫn giữ nâng niu nó, nhưng em ko đeo vì em sợ em mãi ko thể quên anh được, em cũng sợ em chỉ sống hoài trong quá khứ để rồi chết cũng trong quá khứ, mà nếu như thế thì em sẽ ko phải là em là người mà anh dành trọn tình yêu anh nhỉ?
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ mỗi một tuần anh lại về với em một lần, mỗi khi em ốm anh lại năng về hơn, em đã bảo anh đừng về nhiều như thế anh sẽ mệt, anh chỉ cười ôm em vào lòng, em hiểu anh muốn nói cho em rằng anh làm thế chỉ đơn giản là vì anh yêu em, có một dạo điện thoại của anh bị vỡ em ko sao liên lạc được với anh, em như phát điên lên , viết thư cho anh rất nhiều ấy vậy mà suốt một tuần ko hề có thư hay điện thoại hồi âm của anh, em cứ nghĩ là anh đã quên em để theo một hình bóng khác, em cứ bị những nghi ngờ làm điên hết cả đầu, đến nỗi em đã đi ĐN chỉ để gặp anh hỏi cho ra lẽ, nhưng khi em đến nơi thì mới hay anh bị tai nạn xe máy nằm viện ,lúc thấy anh nằm trên giường bệnh em thương anh lắm, nước mắt cứ rơi hoài, em cứ ước giá như em bị bệnh thay cho anh,anh thấy em khóc cứ xin lỗi vì nghĩ em giận, anh càng làm thế càng làm em thương nhưng em ko được ở bên anh lâu để chăm sóc cho anh, em chỉ được có hai ngày ở bên anh, chăm sóc cho anh, lúc em chuẩn bị ra về anh gọi em lại bảo "Cho anh ôm em cái, anh nhớ em lắm"em xúc động và thấy lòng mình rung lên mãnh liệt, mong được ở bên anh nhiều lắm...lúc ấy em trách anh sao ko nhờ ai đó gọi điện cho em , anh cứ biện minh tại anh ko muốn em lo, nhưng anh làm thế khiến em càng buồn vì suy nghĩ lung tung, anh hứa anh sẽ sửa sai, đến nay thì cái vết sẹo nơi chân của anh vẫn còn đó, mỗi lần thấy nó anh lại bảo "tại cô nhím này mà chân anh sẹo đấy" em lại đánh anh một phát "Chắc lúc ấy thấy cô nào nên mới thế chứ gì"Nói xong chúng mình lại cười vang lên, hanh phúc quá phải ko anh?
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều lắm anh ạ, giờ anh ở bên ấy thế nào hả anh? có nhớ về những ngày tháng chúng mình ở bên nhau ko?em ước được nghe giọng nói của anh lắm, mà mỗi lần anh gọi điện cho em em lại khóc nhiều lắm, có lần em gặp anh ở HN ,lúc ấy em thấy anh mà sững cả người ko tin được đó là ah, cứ nhủ mình đang hâm hấp nên nhìn ai cũng thành anh, song cứ thấy anh nhìn em, gọi tên em ...bối rối quá, em lại khóc, dường như nước mắt của em chỉ để khóc cho anh thôi hay sao ấy,em mỗi lần gặp anh trên mạng ,ngoài đời hay chỉ qua điện thoại đều khóc hết, một phần vì nhớ anh một phần vì em buồn lắm, xa nhau nhiều thế cơ mà, anh cứ bảo chúng ta hãy làm lại từ đầu nhưng gương đã vỡ thì sao làn lại được đây???

Chia sẻ trang này