1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh, một trái tim đơn độc, giống như em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cherry2301, 10/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherry2301

    cherry2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1

    TƯ VẤN TÂM LÝ QUA ĐIỆN THOẠI: 19006670. Một năm tổng đài tư vấn cho hơn 5 nghìn ca trên toàn quốc. Đ/c: tư vấn trực tiếp và gặp gỡ trực tiếp chuyên gia: Phòng 1001, tầng 1, tòa nhà N03, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội ---


    - Một trái tim đi, xách theo một trái tim khác lên đường, như thế sẽ bớt cô đơn hơn nhiều lắm, anh à...


    Này anh, chúng mình cứ dắt díu thương yêu đi qua ngày tháng, được không?

    Đừng bỏ rơi em với những bộn bề công việc. Tin em đi, ai cũng cần cơm để ăn, nước để uống, cần một công việc để làm, và nhất là cần một người yêu thương để ở bên chia sẻ.

    Đừng bỏ rơi em với những chiều lang thang tìm chúng bạn. Ừ thì ai đó sẽ không còn đủ thảnh thơi để cùng anh nhâm nhi trà đá, đàm đạo một trận bóng hay. Nhưng còn em, em luôn sẵn lòng đợi anh mà, anh biết không?

    Đừng bỏ rơi em với những nỗi sợ hãi mơ hồ về tình yêu đôi lứa. Anh sợ yêu đương rồi chia ly đau khổ. Phải, em cũng đã và đang ôm một nỗi sợ giống như anh. Nhưng nếu ai đó trong chúng ta đều hoang mang điều ấy, ai sẽ là người thu can đảm để góp nhặt tim mềm, anh nhỉ?

    Vì cuộc đời là một cuộc hành trình dài vô tận, có lúc dừng chân mỏi mệt lại muốn tìm kiếm một bóng dáng thân quen. Em thật sự nghĩ rằng em cần gặp một ai đó cho em tin cẩn, một ai đó sẽ yêu em một tình yêu đủ lớn lao, lại đủ chân thành để em tin rằng mọi lý thuyết về khổ đau và chia lìa không còn tồn tại nữa. Anh cũng đang tìm kiếm một người giống như em, có phải không?

    Thi thoảng, khi chuẩn bị sắp xếp hành lý đi đâu đó, em chỉ ước, giá như có một người ở nơi mới sẽ trông ngóng mình, hoặc có một người ở nơi cũ kỹ sẽ đợi mình, thì thật tốt.

    Một trái tim đi, xách theo một trái tim khác lên đường, như thế sẽ bớt cô đơn hơn nhiều lắm, anh à...

    Thôi thì va phải nhau giữa muôn vàn người xuôi ngược đã là phần duyên số. Em cũng không mong mỏi quá đầy cho một tình yêu mà người ta mặc định là tròn vẹn. Em chỉ mong khi buồn vui có người bên cạnh, có người sẵn lòng nắm chặt tay em, cùng em bước đi, cùng em rong chơi và hăng say làm việc trong những ngày son trẻ. Người đó cũng sẽ cùng em già đi, luống tuổi rồi vẫn còn đủ tình để chăm nom săn sóc lẫn nhau. Đến khi tóc bạc da mồi, vẫn còn đồng hành bên cạnh.

    Anh à, nếu anh nhận ra em vào một ngày nắng đẹp, ta nhận ra nhau và yêu đương ngập lối. Mong anh, hãy cứ can đảm bước đến, cầm tay em và dắt em đi, như thể chúng ta đã quen và yêu nhau từ lâu lắm!

    Chắc là anh không biết, có một trái tim đơn độc khác, là em, vẫn đang chờ đợi anh!

    Để chia sẻ trực tiếp cùng chuyên gia tư vấn, hãy gọi đến tổng đài tư vấn tâm lý, tình cảm số 19006670, chúng tôi luôn lắng nghe bạn từ 8h đến 23h.

    Alo*** , Tư vấn tình yêu , Tư vấn tâm lý hôn nhân , T ư vấn ngoại tình , Tư vấn thủ dâm , Tư vấn HIV/AIDS , Tư vấn tâm lý gia đình , Tư vấn đồng tính , Tư vấn sức khỏe sinh sản , Tư vấn làm đẹp , Tư vấn tâm lý học đường

    (Tuvantinhcam.net)
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. huyengiang

    huyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân


    ĐỂ TÂM SỰ, CHIA SẺ NHỮNG CHUYỆN KHÓ NÓI, THẦM KÍN CỦA BẠN. BẠN NÓI VỚI AI??? HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI 1900 6670 NHỮNG CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM SẼ LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN TỪ 8H ĐẾN 23H HÀNG NGÀY.

    Em như chết đứng giữa dòng đời nhộn nhịp. Cả tuổi thanh xuân em yêu trong thiếu thốn, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, vậy mà giờ anh nói chia tay.

    Năm nay em 28 tuổi. Em và anh ấy yêu nhau được gần 5 năm nhưng đã có 8 năm quen biết vì chúng em học cùng cấp 3. Nhà hai đứa cùng ở tỉnh lẻ. Sau này, anh theo học một trường bên quân đội, em cũng đi học ở một trường tại thủ đô. Chúng em yêu nhau chân thành và luôn luôn thiếu thốn tình cảm. Gia đình anh phản đối chuyện tình cảm này ngay từ ngày em bước chân về ra mắt. Bố mẹ anh nói em lưỡng quyền cao, lại hơn anh một tuổi nên không cho đến với nhau. Ngày ấy, em nói chia tay nhưng anh thì níu giữ.

    Thời gian học đại học, có một người nhà ở thủ đô, công việc ổn định theo đuổi em nhưng em không một chút mủi lòng vì em rất yêu người yêu của mình. Ngược lại, người yêu em cũng quyết tâm yêu thương em và hứa sẽ mãi bên nhau. Em hạnh phúc lắm, bỏ qua sự ngăn cả từ gia đình anh để yêu anh.

    Năm 26 tuổi, em được làm việc tại một đài truyền hình. Cả hai chúng em đều rất vui mừng vì công việc của em ổn định hơn. Em làm ở đó một thời gian ngắn thì được anh trưởng phòng cảm mến và muốn tiến xa hơn. Khi biết em đã có người yêu và từ chối tình cảm của anh ấy, anh ấy gây khó khăn và không cho người giúp đỡ, chỉ bảo em (người chỉ bảo công việc cho em chính là chị họ của anh ấy).

    Em rất buồn và tâm sự với người yêu. Nghe câu chuyện của em, anh lo lắng và buồn lắm, anh sợ mất em. Lại thêm một lần nữa, em thẳng thắn hỏi quyết định của anh về tương lai hai đứa. Anh nói muốn em nghỉ làm ở chỗ đó, về với anh ở Hải Phòng. Em lo lắng nhưng hạnh phúc vì anh yêu em chân thành và sâu sắc, chúng em tin tưởng nhau tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi nghỉ chỗ làm mới, em cũng không về Hải Phòng vì thời cơ chưa tới và chúng em có phương hướng khác.

    Một lần gặp nhau, tình cờ em đọc được trong tin nhắn của anh đang tán tỉnh cô gái khác. Niềm tin vụn vỡ, em đau đớn vô cùng. Em nói chia tay nhưng anh đã ôm xiết em và cầu xin em tha thứ. Vì tình yêu dành cho anh quá lớn, em bỏ qua. Cuối năm đó, em đã có con với anh - một cái thai ngoài ý muốn. Sau khi bàn bạc với nhau, chúng em quyết định bỏ cái thai đi. Em vô cùng đau xót nhưng anh quan tâm, chăm sóc, và hứa cuối năm em 28 tuổi sẽ cưới em, dù gia đình có phản đối thế nào.

    Trong thời gian 5-6 tháng sau đó, em đã im lặng, không liên lạc vì em không thể chờ anh đến cuối năm em 28 tuổi. Không lâu sau, em có người mới nhưng không thể quên anh nên lại chia tay người mới và trở về bên anh. Anh bỏ qua cho em và vẫn dành tình yêu thương đong đầy, ngọt ngào cho em như chưa hề có chuyện gì.

    Tết năn vừa rồi, anh đưa em về nhà cùng đám bạn. Em thấy bố mẹ anh không vui nhưng họ không thể hiện rõ nét mặt. Mỗi lần ở nhà, anh gọi điện nói chuyện với em đều lén lút, khiến em giận dỗi. Rồi anh nhắn tin cho em: "Anh xin lỗi, anh không thể vượt qua rào cản gia đình". Em như chết đứng giữa dòng đời nhộn nhịp. Cả tuổi thanh xuân em yêu trong thiếu thốn, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, vậy mà giờ anh nói chia tay. Em đang rất suy sụp và không biết làm thế nào, mong nhận được những góp ý chân thành từ mọi người.

    Để chia sẻ trực tiếp cùng chuyên gia tư vấn, hãy gọi đến tổng đài tư vấn tâm lý, tình cảm số 19006670, chúng tôi luôn lắng nghe bạn từ 8h đến 23h.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170

    Quên thằng đàn ông này đi, gái ạ!
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quảng cáo web mà.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Tình yêu nào cũng như vậy, người nào yêu rồi cũng như vậy dù biết rõ đường đời đường tình chi đi được 1 lối mới sinh ra lừa dối.
    Nếu là tớ thì không bỏ đứa bé; đầy đàn ông okay lấy trâu được cả nghé.
    Sống nhiều cảm xúc quá dễ hoá câm 1 đời đó bạn/

Chia sẻ trang này