1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh Mountain9

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Mountain9

    Gửi anh Mountain9 và các old members.
    Dạo trước em có chút việc bận nên không vào box để tham gia các hoạt động cũng như xem các bài viết trong box TB được. Em cũng mới chỉ tham gia trở lại cách đây không lâu, mới đây em được đọc bài " Lời chia tay" của anh Mountain9, em thấy thật bất ngờ.
    Em không hiểu là các thành viên mới khác nghĩ gì về anh Mountain9 nhưng với bản thân em và một số thành viên cũ của Box thì lúc nào cũng dành cho anh một sự kính trọng. Anh là người đã đứng ra tổ chức các hoạt động của Box, là cầu nối giữa các người con xa quê với quê hương Thái Bình. Em còn nhớ mấy ngày đầu vào Box, em rất hay được đọc các bài do anh viết hoặc trích từ các trang thông tin của tỉnh nhà để chúng em những người ở xa được biết chi tiết tình hình phát triển của quê nhà. Khi đó, em chỉ biết đến anh là một người nhiệt tình và chắc là lớn tuổi vì em thấy ai trong box cũng gọi là anh Mountain9 cả, còn em cúng chưa có biết nhiều về anh.
    Bản thân em rất ít được về quê nhưng khi vào đây được đọc các thông tin về quê nhà, được gặp gỡ trao đổi với các thành viên khác như anh Mountain9, chị Connector và chú YF, anh intergman và cả cái chú hay uống bia KVB nữa chứ.....em thấy mình như vẫn đang được sống ở quê nhà.
    Kỷ niệm vui nhất và đáng nhớ nhất là lần họp mặt hôm 3 tết âm lịch vừa rồi. Tết năm rồi em nhất quyết xin về quê ăn tết vì chưa bao giờ em được gặp ai trong Box cả, lần lên trên thị xã để gặp em rất run và cũng rất là bất ngờ nữa, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và bất ngờ lớn nhất là từ anh đó anh Mountain9 ah.
    Sau lần gặp đó, em đã có một số ý định là sau này sẽ về quê làm việc hay là góp phần nào đó về việc phát triển quê nhà ( Em hơi quá lời phải không ?) nhưng cái suy nghĩ đó thay đổi là do em được tiếp xúc với anh đó, trước đây chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ về quê cũ làm gì cả. Mọi người còn nhớ không hôm đó em được ngồi cạnh ai nhỉ ??? Chắc anh Buiviet74 phải nhớ nhất rồi. Anh mountain9 ah, em biết là ngay từ khi chưa gặp anh đã dành cho em một sự ưu ái rồi ( qua Box và qua chat) và khi được gặp anh thì em cũng thấy rất quý anh nữa.
    Vâng, em đã đọc kỹ các lý do anh nói lời chia tay rồi. Nhưng em nghĩ là anh có thể thay đổi được không ah ? Công việc của anh, chúng em đã được biết nên nhiều khi anh cũng không muốn quá đi sâu vào chủ đề đó trên Box nhưng mà có những thành viên khác mới vào đây chưa biết được điều đó.
    Anh ah, anh là chỗ dựa nơi quê nhà cho chúng em mà, để rồi mồi lần được về quê, chúng em sẽ nhắn cho anh để được đi ngồi nói chuyện với anh để được nghe, được trao đổi với anh về mọi chuyện.
    Anh ah, trên này là chị Connector, ở dưới nhà là anh đó. Chúng em cần anh, box Thái Bình cần anh !!!

    Anh có thể vẫn là người anh tin cậy của chúng em được nữa không ???
    Em trannam136
    (Tui xin cảnh báo: Đây là chủ để nghiêm túc, nếu ai không có ý kiến gì thì xin đừng Box bài lung tung ở đây nha ! Cảm ơn nhiều )


    ppt136 is number one !
  2. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    đồng ý hoàn toàn với ông bạn..
    nhưng Nam à, anh Sơn còn đang bận, chưa chắc là đọc được những dòng này của Nam đâu..
    mình sẽ gửi cho anh Sơn để anh ấy đọc, hy vọng là anh ấy come back...
    Where Linux and Windows in the holy union ...
  3. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    khatkhatkhat....
    Ông Thái Sơn 9 đi đâu vậy các bạn ?
    Chú Sơn nhà tui ơi ! bận chi thì bận, khi nào cưới vợ nhớ hú thằng tôi này một tiếng nhá !!!
    Có một mẩu hội thoại thế này trong msg cho các bạn xem nè :
    bầy tui : Sơn ! tui mới vừa quậy xong cái gọi là...logo cho Box Đà Nẵng, Sơn xem thế nào ?! góp ý voi nhé
    ttson200.. : Cũng được, ý nghĩa của nó như thế nào đấy ?
    bầy tui : À, 5 ngọn núi Ngũ Hành có 3 chữ cái Đ - N - G . Còn cầu Sông Hàn thì đúng là...hình như cái đỉnh rất mode, nhưng...thiếu móng !!! Ánh sáng thì chớp chớp như ra oai ...
    ttson200.. : Tôi thấy 5 ngọn núi hình thành 1 chữ M ( Mountain 9 ) . Nước bên dưới là thủy - Thủy cũng là tên bồ nhí tôi nốt .
    Không thể trùng hợp như thế được -
    Sơn đâu rồi ?! Tớ thất lễ với Sơn nhiều quá !!!
  4. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn quá khứ ngủ yên, nhưng mình cũng muốn quá khứ luôn nhắc nhở chúng ta hãy xử xự tốt đẹp hơn.
  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái bài của Mountain9 viết cách đây 2 năm rồi cơ mà, bà con để ý lại cái date post bài đi. Mà ai lục lọi mang lên vậy?

Chia sẻ trang này