1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh - người chồng tương lai của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh - người chồng tương lai của em

    Anh biết không giờ đây em cảm giác như mình đang mất phương hướng để tiếp bước . Con người ta sống ai cũng cần có 1 ước mơ . Em luôn tự hỏi với lòng mình ước mơ của mình là gì . Anh biết không
    Khi em 5 tuổi lúc đó em chỉ mong sao thật nhanh nhanh đến thứ 7 để có thể được về với bố mẹ
    Khi em 10 tuổi em chỉ mong sao có 1 đêm được ngủ thật ngon không bị chửi rủa
    Khi em 15 tuổi em ước mình là con trai em sẽ thật cao to, thật khoẻ mạnh để không để bố đánh mẹ .
    Khi em 18 tuổi em ước mình có 1 người chồng k đánh em
    Mỗi tuổi qua đi em đều có 1 ước mơ của riêng mình mặc dù chưa ước mơ nào thành sự thật . Giờ đây em đã bước sang tuổi 24 em chợt thấy hoang mang vô cùng . Em sẽ làm gì tiếp đây . Em không tự tin vào nhưnggì mình đã lựa chọn . Em muốn bắt đầy lại từ đầu nhưng em lại hèn nhát . Liệu có phải quá muộn rồi k anh .
    24 tuổi đã sắp qua cái tuổi đẹp nhất của 1 đời người vậy mà sao em vẫn chưa tìm được con đường đi cho chính mình . Em cần quá 1 lời động viên an ủi em cần lắm 1 vòng tay ấm áp . Anh biết không người chồng tương lai của em .
  2. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cứ thẳng bước mà tiến, đời còn dài zai còn nhiều.
    Qua cơn bĩ cực đến tuàn thái lai!
    Good Luck!
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn rồi sẽ qua đi ... lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa nghe trong bài hát gì đấy
  4. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 ngày nữa bắt đầu . Em chợt thấy mình cô đơn quá . Không bạn bè, không người chia sẻ. Buồn quá
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Khó nhất chính là hiểu được mình muốn gì, mình cần gì, đích sắp tới của mình là gì. Chúc em tìm được con đường, tìm được người chồng tương lai của em
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em có đẹp không , tiêu chí tuyển dụng thế nào ? Mà em ở đâu thía nhỉ ??? Nếu ổn anh ... xung phong thử !
    He he !!!
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là phụ thuộc ở em mà. "Anh" vẫn còn đang chờ em ở tương lai, em phải vững bước trên con đường đến với "Anh" chứ.
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh người chồng tương lai của em !!!
    Mặc dù bi h em đang xèm 1 vòng tay ấm,nhưng có lẽ em vẫn chưa mún lấy chồng đâu...em na` em chỉ thik có người để ôm,chứ lấy chồng mệt bỏ xừ...có thể em viết cho anh bi giờ,nhưng phải 5,10 năm nữa có khi em mí gặp anh....sống ai cũg cần có ước mơ,dưng mà ước mơ của em bi h nà kiếm được thật nhìu xiền....để em đi tìm anh,người chồng tương lai bất hạnh của em....ôi thật bất hạnh cho ai làm chồng của em ....em lại đi đong đây
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đến bao h mới có chồng tương lai để kêu than bây h nhỉ?
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nhé, yêu hết mình mà vẫn phải giữ cho cái đầu mình tỉnh táo đấy. Người như bạn mà yêu sẽ rất hạnh phúc, nhưng nhớ phải lựa chọn cẩn thận vào.
    Cá nhân tớ chẳng thích yêu cô nào ..mở miệng ra gọi mình là chồng cả, nghe như sắp vào ..tù đến nơi vậy. Híc, yêu thì hay thật đấy, mà để lên chức chồng hay bố thì vẫn hơi ớn

Chia sẻ trang này