1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh - người chồng tương lai của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh à
  2. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Anh biết không dạo này em hay ngồi và chợt tiếc quãng thời gian đi học của mình . Giá như em mở rộng lòng mình ra 1 chút, giá như em đừng sợ sệt, giá như... thì có lẽ giờ đây em đã không cô đơn như vậy.
    Trước đây em luôn nghĩ nghề giáo là 1 nghề cao quý , thầy cô giáo là những người đạo đức , giờ đây khi bước chân vào môi trường đó em mới hiểu . Sự ganh đua của những người trong nghề giáo mới kinh khủng đến thế nào . Thật đáng sợ
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tặng pé nầy
    khi nìu bùn cứ nhớ đến anh nhớ
  4. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    anh đây nhà bé ở đâu thế
  5. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu ! 1 ngày mới chuẩn bị bắt đầu . Trời Hà Nội hôm nay trở nên ấm áp hơn nhiều rồi . Anh biết không trưa nay em đi ăn cơm ở trường nhìn đĩa cơm của mấy đứa học sinh mà xót lòng . 2miếng đậu, 1 gắp rau, 1 ít lạc 5000đ . Vậy mà các em vẫn cười vẫn vui vẻ , các em xa nhà lên đây học với mong ước về 1 tương lai tươi sáng hơn. Vậy mà em lại đang cảm thấy chán nản muốn vứt bỏ tất cả . Nhìn nụ cười trên môi các em thấy mình xấu hổ quá

Chia sẻ trang này