1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Tạ bác. Bác lại wán của em để cho ...sỏi lăn theo gót.
    Vốn cái buổi hum đó trước khi zời tối em cũng đã kiếm sẵn chút nhùi lửa, một cây gậy để làm đuốc soi đường rồi. Nên việc rong rêu, cổ mọc trượt trơn em cũng không e ngại lắm.
    Vậy mà vẫn ngã bác ạ.
    Ngã lộn cổ, gửi tại nơi đó mấy cái răng số tám (em mọc được hai cái, hai cái mới nhú vậy mà gửi lại đúng ba cái, có kiểm tra). Ngẩn người ra nghĩ mãi mới hiểu tại sao mình ngã.
    Có người ngáng chân bác ạ.
    Thôi thì, bác không bon chen. Bác lượn, nhưng lượn thế nào thì lượn ...cố mà lượn về như cánh chim đại bằng của đất nhà vậy. Hị hị hị. Đến hẹn lại lên mà bác.

Chia sẻ trang này