1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu vì sao người ta đọc bài này đều nghĩ anh là NIco78 hết là sao vậy? anh của em đâu thế phải ko anh? anh là thật còn nico78 ...với em mạng chỉ đơn thuần là những giải trí vớ vẩn, ở trong em ko tồn tại một thế giới của Nét như anh, em thích cuộc sống thậthơn mặc dù em quen anh qua Net thật đấy nhưng với em Net vẫn mãi chỉ là Net thôi..
    Có thể nico có nét tính cách giống anh nhưng em và anh đều biết anh ko phải là nico mà phải ko anh? lại nói về tình yêu của chúng ta, nó thật khác với những tình yêu khác, tình yêu ấy tồn tại ko biết vì cái gì, chúng ta đang tìm kiếm gì ở nhau đây? em từng hỏi anh vì sao anh yêu em anh đã nói vì em rất trẻ con và còn làm câu khiến em choáng váng"Chắc phải 10 năm nữa em mới lớn được trong suy nghĩ" em mong mình cứ mãi trẻ con như thế này anh ạ, vì thế anh mới yêu em mà phải ko anh?

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Em thực lòng rất mong em có thể yêu anh như em đã từng yêu người ấy, em cũng mong chúng ta xoá bỏ được hai giai cấp mà chúng ta đang mắc vào, gia đình em ko thích những người như anh đâu....Muốn tồn tại trong giai cấp của em là một vấn đề khó khăn đấy anh ạ...còn sớm để nói điều đó phải ko anh?tất cả đang chờ vào tương lai, anh đã kể cho em nghe về gia đình anh, về bản thân anh cho em thấy được con người thật của anh, em thấy mình gần gũi với anh nhiều lắm, thấy được anh yêu thương em bằng trái tim chân thật, đấy là cảm nhận của em thôi, chứ em chả biết là anh có yêu em thật ko nữa, anh khó hiểu lắm,em khờ khạo nhiều điều quá phải ko anh? em chỉ mới ti toe vào đời, chỉ mới ngó thấy cuộc đời nó như thế nào, đối với em cuộc đời này nó méo mó và chẳng màu hồng chút nào, những nỗi đau những tâm sự em ko thể giải toả nổi, em chỉ có thể gặm nhấm nó,ko thể chia sẻ nỗi đau cũng ai, lúc em vui cũng như lúc buồn trên khuôn mặt chỉ có cười mà thôi, em cảm giác mình sống như con rôbốt được lập trình sẵn...một cuốc sống tẻ nhạt, cuốc sống cô đơn, em luôn mong mình được yêu thương nhưng mỗi khi có ai đó yêu thương em , em lại chối bỏ nó, em sợ hãi khi đứng trước tình yêu, em ko xứng đáng với họ, em chỉ đùa giỡn thích được nhìn kẻ khác đau đớn...như nỗi đau em từng gánh chịu
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Choáng !!!!
    Liên tục liên tục như pin ...."Con thỏ". Ngoclong80 này mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng mà cũng vòng tay lại dâng lên cô Hoatimmuathu này đôi chữ "Cửu ngưỡng".
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 21/03/2004
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    "MÌnh yêu nhau nhé dù cho nếu mai kia không thành" anh có thích lời bài hát này ko anh?em biết anh đang nghĩ là em đang thương hại anh đúng ko? ko đâu anh ơi...anh đối xử với em thế nào thì em sẽ đối xử với anh y như thế, anh ghét em em cũng sẽ ghét lại, anh đối xử với em ko tốt thì em cũng sẽ làm thế với anh...em đang nghi ngờ quá nhiều anh ạ, em cũng mệt mỏi khi phải suy nghĩ đau đầu thế này đây, em muốn chúng ta chân thật với nhau hơn nhiều được ko anh?ý mà em mệt rồi em sẽ viết tiếp cho anh vào ngày mai anh nhé.............chúc anh ngủ ngon mơ thấy ác mộng...hihihihi
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Định nghỉ chả viết cho anh nữa, nhưng giờ nghĩ về nhà cũng chả làm gì, lại về trong bốn bức tường, lại ôm trong mình một mớ bòng bong, thấy ngồi đây hay hơn là về nhà, ít ra giờ đây em cũng thanh thản lòng hơ, được nói cho anh biết , được anh hiểu thông cảm và chia sẻ với em một chút nào đó, em cung lan man trong suy nghĩ lám, ko biết nói thế nào cả...em chỉ biết em đang nghĩ thế nào thì em viết thế...anh cũng biết là em rất cần được sự yêu thương phải ko anh?em cần nó hơn bất cứ cái gì anh ạ, vì em ko cảm giác được ngưòi ta yêu thương mình ra sao, em lạnh lùng vô cảm như một hòn đá, đứng lặng yên ko nói năng gì, em ko biết đến bao giờ thì hồn đá ấy được thổi hồn vào, để cho người ta thấy em cũng đa cảm đa saàu như bao cô gái khác, em ko muốn khoác lên mình những chiếc gai nhọn thế này đâu...nó chỉ làm cho những người em yêu thương đau mà thôi, cái tên NHÍm mà mọi người gọi cho em cũng làm cho em có một phần của con nhím, một bộ lông nhọn hoắt và chắc chắn, nhưng nhím hiền lắm anh ạ, trên người nó chỉ có ba cái lông là nguy hiểm thôi còn nữa thì vô can. nhưng hầu như con người ta chả ai dám tới gần nó vì hình thù gớm giếc của nó, người ta e sợ trước hình dạng đó, và nó mãi cô đơn như chính em
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Không phải nico78, chảng nhẽ lại là mình à ? Khí khí

    IceBoy
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic không thể nào đọc hết được.Có lẽ cũng phải như đại ca Nhọc Lòng.Em xin lùi xa 3 bước khoanh tay nói câu khâm phục
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Hà Nội trời mưa anh ạ, em muốn đi dạo mưa lắm, anh có biết em thích gì ko? em thích được nắm tay người em yêu đi chơi tỏng mưa vào mùa thu để ngửi mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, chả hiểu sao ko ai thích nó lắm nhưng em yêu những bông hoa sữa lắm, em thích lang thang trong mưa cực kì à....cái cảm giác được gột sạch những bụi bẩn, lang thang trong cái lạnh nó thấm vào da thịt, làm cho em rùng mình nhưng lại đem lại cho em cảm giác thích thú, em thấy được cái đẹp của nó, một cái đẹp bình dị đến lạ thường, ai cũng bảo chắc em bị điên, trời nắng đẹp là thế mà ko thích, đâm đầu đi thích mưa,em ko nghĩ thế đâu , mỗi con người sinh ra là một cá thể hoàn toàn khác nhau nên sở thích suy nghĩ ko giống nhau, em yêu mưa vì nó đem lại cho em cảm giác thích thú, yêu nó đến vô cùng anh ơi......gió mơn màn đùa trên má trên mắt em, những giọt mưa như hoà chung với tâm trọng em, cái cảm giác đó mấy ai có được anh nhi?
    Đã bao giờ anh nghĩ chúng ta có thể đi như thế ko nhi?có một lần chúng ta đi dạo mưa, nhưng lại mưa to quá, với lại em bị ốm nên anh chẳng cho em chui ra ngoài áo mưa, mất hết cả hứng, nhưng ở phía sau được ngửi cái mùi người của anh thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng anh à....

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ảo vọng quá , ngu ngốc quá với những người con trai đã tùng yêu , yêu nhất nhiều rồi thì việc để lấy lòng tin nơi một người con gái là một vấn đề rất đỗi bình thường thôi . Họ làm cho ta có cảm giác ta là tất cả , ko có ta cuộc sống thật vo vị . Họ làm cho ta thây trong mắt họ ta là số một , là người tình đầu tiên . Nhưng thực tế khác xa lắm , họ yêu và cùng một lúc họ nắm bắt tất cả những tình yêu khờ dại khác . Và ta thì cứ sống trong cái tình yêu vô biên của con nngười ấy , mà ngỡ rằng ko có ta người ta sẽ chết , sẽ chẳng sống nổi nễu vắng mình và rồi suốt kiếp người ta sẽ tôn thờ mối tình đó . Đâu ngờ rằng trái tim người ta là trái tim vốn nhiều ngăn , người ta đã cho mình bơi trong biền lớn hạnh phúc , nhấn chìm mình trong chính họ . Và ta cứ tin , cứ mãi tin tình yêu đó là vĩnh cửu dành cho một mình mình mà thôi . Có hay đâu mối tình đó đuợc chia năm sẻ bảy , bờ vai đó , bờ môi đó , lời nói đó , cài mùi rất đàn ông đó ... và tất cả những gì của người ta đêu ngỡ là của mình . Haha .... môt sự tin yêu vô bờ bến đúng ko nào ...... nhưng ko đâu ... vắng mình người ta có một bóng hống khác chẳng chết nhủ ta vẫn tưởng . Thậm chí còn nhe răng cười hơn cả thị nở nữa đo chứ . .......
    Mà thôi linh tinh quá , về đi ngủ thôi ... viết chẳng ra gì đâu nhưng vẫn muôn viết . Bởi vì tình yêu luôn dại khờ .......... heee ai cười tôi thì hở mười cái răng .. cứ cười to lên nhé !!!! Nè đừng bao tui điên nhé ... tui biết mình đang viết ở chỗ nào đấy ......
    [rose]Ghét nhất đàn ông giả tạo ...
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  10. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôh, kính nhi viễn chi.
    ai mà cò một tình yêu "dài" đến thế nhỉ? khâm phục. Bắt đầu thích rồi đấy
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai

Chia sẻ trang này