1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Cái lạ của con gái là không bao giờ nói lên tình cảm của mình khi ở bên cạnh "người ấy" ... Cứ đến khi người ấy không hiểu ra, không biết được ... thì lại dau khổ ... Giá như dũng cảm mà nói 1 lần thì đỡ hơn không?
    [​IMG]
  2. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Một từ : CHOÁNG !
    hôm qua online đến hơn 5h chiều vẫn chưa thấy gì , tối online tiếp tưởng Topic cũ được lôi lên hay sao mà lắm người trả lời thế , sao mình chưa đọc ........là lá la hoá ra mới tinh , nói khí không phải ( có phần đụng chạm , sorry ) đằng ấy viết sẵn rồi copy à , hơ hơ , kô phải thế thì mạch chảy xuyên suốt nhỉ ?
    Tâm phục khẩu phục !
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Đúng là phải khâm phục HoaTimMuaThu nhưng có lẽ đừng viết nữa thì hay hơn vì càng viết lại càng nhớ và đã nhớ thì đến chính bản thân mình cũng ko thoát ra được mớ bòng bong ấy.Khi đã không còn tình yêu,khi đã không còn tình yêu thì tốt nhất là hãy giải thoát cho nhau.Để vẫn còn những kỉ niệm đẹp về nhau trong tim.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. nguoihungcuaem

    nguoihungcuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào cũng có nhiều bỡ ngỡ, chưa biết làm gì, làm như thế nào. Nếu em không làm nick cho anh, chắc anh chẳng biết tồn tại một Website như thế này. Thú thực là lúc đầu đọc bài này, anh không nghĩ ra là mình sẽ phải viết gì, vì thực sự anh cũng chưa quen lắm với diễn đàn này. Nhưng giờ thì anh biết là phải viết một điều gì đó, ít nhất là cũng để đỡ cho anh chàng Nico nào đó nỗi oan khó lòng giải nổi này.
    Anh đã đến với HN, với em từ lâu rồi. Cũng một năm rồi em nhỉ? Chẳng nhiều lắm so với những điều chúng ta đã trải qua, vì công việc, vì các mối quan hệ khác mà chúng ta ít có khi gặp nhau, chỉ vội vàng vài giờ, vài phút rồi chia tay. Nhiều lúc còn chẳng kịp cảm nhận hơi thở của nhau... Anh buồn lắm.
    Lại còn những hiểu nhầm nữa. Sự cách biệt về gia đình, về kinh tế... khiến giữa chúng ta nhiều khi không hiểu hết về nhau. Còn nhiều, rất nhiều câu hỏi mà anh không thể nào trả lời được. Em thì dường như luôn trốn tránh... Vì điều gì vậy, anh chỉ cảm nhận được rất mơ hồ về tình yêu, thậm chí còn không dám tin vào điều ấy khi anh có em...
    Thôi được, anh sẽ chờ, sẽ đợi, chỉ mong được hiểu ra một điều: Anh đã thật sự có được em chưa???
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đọc nhầm hay người ta viết nhầm hoặc giả nguoihungcuaem và hoatimmuathu là 2 kẻ không biết nhau
    hoatimmuathu :Em tình cờ gặp anh trên mạng, đó cũng là lần đầu tiên em lên TTVNOL, những bước chân bỡ ngỡ em đã được anh dìu dắt
    Nguoihungcuaem : chả biết đến ttvnol nếu kô co'' người làm nick hộ
    ===> chả hiểu , chắc 2 kẻ khác nhau nhưng cùng tâm trạng ( théc méc thôi , cái này có gọi là câu bài không )
  6. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ra trên thế giới này còn tồn tại tình yêu giai cấp cơ đấy.
    Nếu đúng chàng trai này là Nico thì xin nhắn vài câu cho vài người thế này :
    To angel : Chị nên khao là mình hôm nay có thêm cái đồ trang sức quá độc, đôi sừng kể ra cũng to, chỉ tội là nó có mùi thì phải.
    To Nico : Ừm, sắm cho chị tôi đôi sừng đẹp đẹp chứ đôi sừng ấy thì chẳng xứng đáng tý nào với chị tôi cả đâu.
    To HTMT : Kể ra tôi cũng hiểu vì sao lớp cấp 3 và Nghệ Tĩnh box không có ai thích chị cả. Đáng thương, đáng thương.
    Còn nếu không phải chàng trai đó là Nico, tôi chỉ xin lỗi mỗi angel thôi nhé.
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy để cho họ tâm sự với nhau đi. Sao lại cứ cản trở người ta thế? Chúng ta hãy đứng ngoài để cảm nhận rằng họ đang chia sẻ với chúng ta đi.
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, mình chả biết bạn là ai nhưng chuyện tôi ko được lòng các thành viên trong box NT thì xin thưa với bạn , đối với tôi mạng chỉ là ảo, tôi đã bao giờ tiếp xúc với họ đâu mà họ có thể biết được con người tôi, để hiểu về một con người ko phải một sớm một chiều mà hiểu được, với lại họ ghét tôi chỉ vì tôi luôn tìm thấy sự sai sót của họ, thấy một mod của box đã lừa cả bõ, vậy mà người ta lại đi yêu mến con người đó, chả nhẽ bạn nghĩ tôi yêu nico của angel sao? bạn nhầm rồi...người tôi yêu mãi mãi ko bao giờ là nico78 , điều đó bạn tin hay ko thì tuỳ, nhưng tôi cũng chả biết nico78 hay nguoihungcuaem là ai cả....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sao mà mọi người chậm tiêu thế nhỉ HTMT đã nói thế thì mọi người phải hiểu là NICO chỉ là trên mạng , đó chỉ là một nick name riêng của mỗi người mà thôi . Còn con người thực , tên thực, bạn ý yêu người ấy bằng những gi`nhất nhất thực mà ko hề có chút ảo nào , heee . Túm lại NICO trên mạng chỉ là ảo , còn con người thực của cái chỉ là ảo đó mới đích thực là nguời mà HTMT đang tương tư , trăn trớ ...........

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  10. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt oho, tôi thành thật xin lỗi HTMT, xin lỗi Nico78. Chuyện này có lẽ là đi quá những gì cần đi rồi. Rất mong HTMT thông cảm cho oho. Còn với tôi, tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện của HTMT, mặc cho nhân vật chính của HTMT là ai, nên mong oho, mong HTMT, mong Nico78 lẫn tất cả thành viên của HPC đừng hiểu lầm. Tôi xin rút lui và mong không bị lôi vào câu chuyện của người khác.
    Riêng với oho : Đừng có hồ đồ như thế. Nên suy nghĩ lại những gì em đã viết.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!

Chia sẻ trang này