1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Tôi đây, cái thằng Nico mà mọi người vẫn đề cập đến đây. Trước tiên, phải nói rằng tác giả Topic này và tôi có quan hệ anh em với nhau. Không phải ruột thịt, nhưng chúng tôi hiểu và chia sẻ với nhau những điều người ngoài khó có thể hiểu được. Tôi thiết nghĩ, chuyện mỗi một con người, một cá thể trong cái cộng đồng chung này đều có quyền được yêu, được nói lên tình yêu của mình nếu người ta muốn. Vậy thì tại sao? Tại sao các người cứ phải làm rùm beng lên như thế? Các người có thể tâm sự, có thể muốn được chia sẻ, vậy sao các người không chịu chia sẻ với người khác?
    To Oho: Em có cái quyền gì? em biết gì mà dám vào đây xúc phạm đến anh? Đừng tưởng nhận được sự yêu quý của ai đó là có thể nói năng lung tung như thế, người ta sẽ đánh giá là hỗn láo đó.
    To Angel: Em làm anh thất vọng nhiều. Người khác có thể không hiểu anh, sao em cũng lại như thế?
    To all: Tôi xin lỗi những các bạn, nhưng các bạn đã hơi quá đà khi cứ quy kết cho tôi vào chuyện này.
    Mọi người làm tôi buồn và thất vọng quá
  2. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ấm ớ thứ nhất : chuyện ti?nh ca?m cá nhân quănq lên đây rô?i ma? co?n đo?i riêng tư. Ngu? mơ ha? ????
    Ấm ớ thứ nhi? : tư? đâ?u cô HTMT đaf khă?ng định nhân vật <con trai tư? tha?nh phố Hoa Phượng Đo?> không pha?i la? bác nico78 yêu quí cu?a chúng ta, tự nhiên bây giơ? lại có hai ba bác lo?i ra đo?i la?m nico78. Vô lý, nico78 gác kiếm lên núi tu rô?i.
    Kết luận : hhihi, ai đó đu?a dai thôi. Cứ tự nhiên viết tiếp đi, nếu co?n ca?m hứng, vi? văn thơ cu?a bạn nghe cufng mượt ma? lắm. Co?n các vị na?o muốn lên đây dạy đơ?i thi? xin miêfn nhé, đi chôf khác chơi.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Huý ... rắc rối thiệt hả ?
    Không. Em muốn hỏi là rắc rối về cái chuyện mọi người cứ hiểu lung tung cả lên mà thành rắc rối, chứ hổng phải cái chiện tay năm hay tay sáu nhá. Đừng có mà hiểu lầm.
    Được rồi. Hum nay nói nghiêm chỉnh một chút, không người ta lại cứ nghĩ chỉ tồn tại một thằng ngoclong80 chuyên ....đởn.
    Mọi người, theo tôi nghĩ, trước khi sự việc đi đến mức độ nghiêm trọng của nó hãy tạm dừng đoán già đoán non một chút. Nếu như các nhân vật chính không muốn xuất đầu lộ diện thì hãy để họ tiếp tục trong màn bí ẩn. Đừng bắt đom đóm để thay ánh điện nữa.
    Thực ra thì việc tò mò cũng là đúng thôi. Ai mà chẳng tò mò, đó là cái tính mà khi thượng đế sản ra Adam roài Eva đã cài ngay vào gen của họ rồi. Nhưng trộm nghĩ đừng vì thế mà cứ phải phá tung mọi cái bí ẩn.
    Thực ra em không rõ bác LeBang có phải Nico thật không, nhưng em tin là đúng. (Không rõ với lại tin là hai lĩnh vực khác nhau, không hề mâu thuẫn đâu, đừng ai cố tình bắt bẻ nhé.) Nhưng nếu em trong vai của Nico78 em cũng sẽ nói tương tự như vậy.
    Như vậy, nếu như chủ của topic cảm thấy có thể tiếp tục thì nên tiếp tục, vì đó là suy nghĩ của bạn. Và bà con ta cứ việc chiêm ngưỡng hai vai kịch ngang trái của đời thường, của mạng TTVN và cũng là của HPC.
    Tặng Angle một câu ca dao nhé:
    "Dù ai nói ngược nói xuôi
    "Ta đây vẫn vững như kiềng ba chân".
    Dân Vật Lý chúng tôi nói rằng, kiềng có ba chân vững nhất vì ba chân đó tạo thành một mặt phẳng mà trọng lực của vật đi ngay qua cái mặt phẳng đó.
    ------
    Hết nghiêm túc roài. Té đây.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 24/03/2004
  4. cu_meo

    cu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    That su luc dau toi cung khong dam tham gia vao cai goi la cau chuyen tinh cua HTMT lam gi nhung thay nhieu nguoi co y kien qua ma minh khong thay tam phuc khau phuc ti teo teo nao ca nen phai len tieng.
    Truoc het cho toi xin mao muoi hoi hai nhan vat chinh cua cau chuyen tinh nay khong biet ho co hieu the nao la TY khong, ho da tung yeu bao nhieu lan roi ma lai co the noi len cai goi la "giai cap" trong TY, xin thua voi hai ban la trong TY chan chinh thi khong co ton tai "giai cap" nhu vay thi khong hieu cai tinh cam ma hai nguoi hien dang co voi nhau thi goi la tinh cam gi??? Trong TY ma lai co su len lut khong de cho nguoi khac biet..... toi khong hieu sao ma hai nhan vat trong cau chuyen nay van co the ton tai duoc voi nhau ke cung la.
    Chuyen quan trong phai noi den do la nguoi con trai kia, con nguoi tu xung minh la nguoi hung ma khong cam thay xau ho..... (that dang thuong cho HTMT) da xung la nguoi hung thi tai sao khong trinh dien han cai ten that cua minh ra ma lai phai nup duoi mot cai nick moi toe nhu the ma cung noi len mot cau xanh ron A Y E, nhu vay thi do la thu tinh cảm gi???
    Toi that that dang thuong cho HTMT, ban nen nhin nhan mot cach sang suot ve cai goi la tinh cam ma ban dang co, nhan nhan mot cach chan that ve tu cach cung nhu tinh cam cua cai con nguoi ma ban gui gam tinh cam cua minh lieu co xung dang khong dung song theo kieu mo mong vien vong nhu the. Hay tu giai thoat minh truoc khi cho nguoi khac den giai thoat cho minh.
    That dang thuong, dang thuong cho hai linh hon...........dang thuong
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì? đến nay mình chỉ mới biết mình yêu một người mà thôi, mình ko hiểu các bạn đọc bài như thế nào mà nghĩ mình yêu anh ta? tình yêu ư? mình nghĩ hẳn nó chưa tới, mình ko biết mình cần ở anh ta cái gì, nhưng người mà mình nhắc tới một lần nữa xin khẳng định với các bạn đó không phải là nico78!!!Mong các bạn hãy xem xét kỹ trước khi nêu ý kiến của mình ra, tôi với nico78 đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường quá dỗi bình thường, tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể yêu nico78 bao giờ cả, mong các bạn hãy tôn trọng tình cảm của tôi, tôi viết những bài viết ấy chính là để giúp mình tìm ra được lối đi cho chính mình, cuộc sống có nhiều khi ta ko thể trả lời được những câu hỏi của mình mà...tôi đôi khi như bị lầm lạc rằng mình lại đi yêu anh ta nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa hiểu thực sự tình cảm của tôi dành cho anh ta như thế nào? mong các bạn đừng viết kiểu nội dung phê phán nữa đi, có thể tôi đáng thương thật đấy nhưng tôi ko cần ai thương hại, tôi là chính tôi là kẻ duy nhất ko ai ngoài tôi nữa,tôi yêu ai thích ai là quyền của tôi, ngay cả thiên tài còn có lúc lầm lạc huống hồ gì tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng có những rung cảm của một con người...
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo bác Yann, em chính là cái thằng Nico bác cứ nhắc đến trong bài viết của bác đây ạ. Oái oăm thật, em thấy chỉ có mình em nhận mình là Nico chứ có cu cậu nào dám làm điều đó đâu? Cái nick này em làm cho thằng bạn em, lâu rồi, nhưng nó không vào, giờ em dùng tạm để nói chuyện vậy thôi.
    Chuyện tình cảm của HTMT, em không bình phẩm gì hết, mọi người có quyền viết bài nhưng thiết nghĩ cũng đừng để mọi chuyện đi quá xa chứ?
    Ai nghĩ là Nico cũng được, là nguoihungcuaem cũng được. Nhưng khi tác giả đã không nói ra, và người được nói đến cũng không đứng ra nhận, thì có nghĩa là người ta không muốn hoặc không nên xuất hiện. Vậy thì có lý gì mà mọi người cứ bắt người ta phải xuất hiện? Bằng cách này, hay cách khác thì cũng là không tốt.
    Gửi bạn Cu_meo, cũng không nên cầm đuốc đi rê chân người, trong khi chân mình còn bám đầy bùn đất như thế, không tốt chút nào, sự thương hại của bạn, bạn nên giữ lấy dành cho mình, có lẽ nó sẽ có ích hơn nhiều.
    Còn ai đó muốn thương hại người khác nữa không?
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh có thấy tình cảm chúng ta còn mong manh như làn sương ko hả anh? khi ánh bình minh rọi chiếu tất cả những sương mờ đang giăng ấy sẽ tan biến đi, tan đi một cách vội vã như chúng ta chưa từng thấy nó...
    Em cảm thấy rối buồpn vì chúng ta đang chìm dần vào hố đen anh ạ,em đang cố thoát ra khỏi nó nhưng ko biết làm thế nào cả, vì càng vùng vẫy em lại càng chìm trong nó, nó cứ bám lấy em dai dẳng mãi ko thôi, em thực sự rất muốn được ở bên cạnh anh ngay lúc này, em chỉ còn ở VN một thời gian rất ngắn nữa, liệu từng ấy thời gian đủ để cho em trả lời câu hỏi em có yêu anh ko nhi? có lẽ là có phải ko anh?em hi vọng ánh sáng sẽ soi rọi trái tim em nhưng em cũng sợ có những nơi ánh sáng ko thể soi rội được anh ạ !

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua gọi điện cho anh, em bâng quơ nghĩ liệu khi ở bên mình anh ngon ngọt thế còn sau lưng chả biết anh đang nghĩ gì về em? hay anh cũng như em đang nghĩ tới anh thế này? anh đọc mấy bài viết của em anh thấy nó như thế nào? anh có nhận thấy được điều gì qua những bài viết của em ko? có thấy em là một con bé điên khùng tự mạn và danh đá ko?
    Dẫu em có thế nào thì đấy cũng là em anh à, em vốn nổi loạn lắm, ko được như những cô gái khác, em chả sợ điều gì, kênh kiệu và đáng ghét lắm, đã thế lại còn ko tốt , luôn làm người khác buồn vì mình, anh là một ví dụ chẳng hạn em luôn làm anh buồn đúng ko? ấy vậy mà anh vẫn luôn ở bên em, giận nhau được một thời gian chúng ta lại quay về với nhau thật nực cười với tính khí trẻ con của em phải ko? em còn nông nỏi quá anh nhỉ?Em hỏi anh anh có vui khu ở bên em ko? anh bảo nếu trừ những lúc cãi nhau ra thì cũng thấy vui lăm, nói chuối thế là cùng, giận nhau thì sao mà thấy vui cho được cứ gọi là tức anh ách đi ấy chứ anh nhỉ? em khi ở bên anh cũng thấy vui lắm , anh cứ chọc em cười hoài à, song tính em thích trêu điên kẻ khác lắm anh ạ.....anh mà giận em chỉ có giận hoài thôi, may mà chúng ta ai cũng biết tự kiềm chế, một chút nhường nhịn, nhưng thà chúng ta nói thẳng với nhau còn hơn thế này anh nhỉ? ai cũng buồn.....

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chán viết rồi nhờ bác mod nào đó khoá giùm em cái đi , cám ơn trước nhé........
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  10. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ có vài câu viết vớ vẩn mà làm lắm người bực mình quá nhỉ. Tôi xin tường thuật những gì của tôi liên quan đến cái topic này nhé.
    Có hôm tôi nghỉ học, lên mạng và thấy nick angel sáng :
    - Chị à, lên lâu chưa
    - Ừm, cũng lâu rồi.
    - Đang làm chi đó?
    - Tán gẫu, đọc truyện
    - Rỗi khiếp.
    - Đi học giờ đây. Em đọc cái này đi, chị bye luôn. Chúc vui vẻ.
    http://ttvnol.com/f_209/338716/trang-1.ttvn
    - Dạ
    Đọc xong topic, tôi reply. Sáng nay, đi học về, nhận được điện thoại của angel :
    - Em viết cái gì điên điên trên topic của Hoa Tím Mùa Thu thế. Lên đọc lại bài và xin lỗi mọi người rồi đến nhà chị ngay.
    - Sao cơ? Em viết gì đâu
    - Đến nhà chị ngay, và trước khi đến phải xin lỗi mọi người trước.
    - Nhưng...
    ( Rụp )
    Hic, lên xin lỗi vậy. Tôi nghe lời chị angel, xin lỗi đến những ai liên quan.
    Đọc lại topic, tôi không hiểu sao lắm người tức đến thế. Tôi chỉ dùng từ nếu thôi mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Hờ, ra trên thế giới này còn tồn tại tình yêu giai cấp cơ đấy.
    Nếu đúng chàng trai này là Nico thì xin nhắn vài câu cho vài người thế này :
    To angel : Chị nên khao là mình hôm nay có thêm cái đồ trang sức quá độc, đôi sừng kể ra cũng to, chỉ tội là nó có mùi thì phải.
    To Nico : Ừm, sắm cho chị tôi đôi sừng đẹp đẹp chứ đôi sừng ấy thì chẳng xứng đáng tý nào với chị tôi cả đâu.
    To HTMT : Kể ra tôi cũng hiểu vì sao lớp cấp 3 và Nghệ Tĩnh box không có ai thích chị cả. Đáng thương, đáng thương.
    Còn nếu không phải chàng trai đó là Nico, tôi chỉ xin lỗi mỗi angel thôi nhé. [/QUOTE]
    Hic, sao mọi người không đọc kỹ bài đi nhỉ. Còn vì sao nếu không phải là Nico, tôi chỉ xin lỗi angel là vì tôi đã lôi chị vào câu chuyện không phải là của chị. Thế thôi, tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng là một đứa em ngoan, tôi nghe lời chị tôi xin lỗi HTMT và anh Nico78.
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
    Được oho sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 24/03/2004

Chia sẻ trang này