1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chẹp chẹp, phát hiện này kiểu như Bà già bắt Gián điệp ấy nhỉ. Thế nào mà nguoihungcuaem lại trở thành gián điệp nhanh thế không biết ... hê hê .
    Tình hình thế này thì cũng phó mặc cho dòng tâm sự của HTMT thôi các bạn ơi. Sao mà nhiều người quan tâm quá mức đến nỗi người ta đã bảo không phải thì lại cứ gán ghép thế. E hèm ... yêu là khổ, cứ không yêu ( như mình ) là không khổ .

    IceBoy
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ớ hớ ... Bác chủ tịch nhầm thế nào ấy chứ. Yêu là khổ thì đúng roài, nhưng vế sau có hai câu cũng khá vần.
    Yêu là khổ, không yêu ...càng khổ
    Hoặc là
    Yêu là khổ, không yêu là ...bổ.
    Hố hố hố (cười hô hố cho nó vần chút), tuỳ vào người chọn thoai.
    Nhưng mà thấy chủ nhân của topic cũng hết muốn viết nữa rồi, vậy chắc phải tìm người nào nói tiếp cái dòng cảm xúc trên, nếu không thì sắp thành cái nơi để ...."xin lỗi" mất. Hé hé hé.
    Ngoclong80
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ thế thì đại ca viết tiếp đi.Nghe nói đại ca hay đi bơi lắm mà.Đại ca vào bơi tiếp đi
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ. Đờn hát cái nhể. Chẳng liên wan gì đến chiện tình củm này cả. Chỉ ...kiếp lày tui nàm người hát gong phát:
    Em đã gặp người trai Hoa Phượng
    Từ nơi Hoàng Long luc nào em cũng đợi (Bến xe Hoàng Long ạ)
    Tặng anh một bài ....ca mới
    Trai tim em vời vợi nhớ thương
    Em đã "mệt" người trai Hoa Phương
    Hoa phương rơi, rụng trong nắng ..cháy
    Iu anh, em iu hoa phượng
    Iu anh em ...tiu cả cuộc đời. ( iu cả cuộc đời chứ)
    ...........
    Hét vốn roài. Hổng sáng ..wác được lữa.
    Ngoclong80
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng cái topic này đã bị khoá ai dè nó vẫn đang chình ình lên thế này cơ đấy.....không khoá thì mình lại viết tiếp thôi...
    Anh à!
    Sao mỗi lúc chúng ta ở bên nhau cứ hay cãi nhau hoài thế nhỉ? cứ giận dỗi nhau mãi cũng mệt lắm,chắc anh mệt mỏi vì em cứ hay lảm nhảm hoài anh nhỉ? tính em vốn hay nói đã thế lại toàn chọc tức anh nữa mới khổ chứ, nghĩ lại cứ thấy tức cười anh ạ, mà anh là ai nhỉ? con người chỉ mình em biết thôi ha? em đến với anh vì cái gì anh nhỉ? cái này thì em chịu anh ạ, em chỉ biết em cảm thấy vui khi ở bên anh mà thôi....
    Sao em viết cho anh nhiều thế mà anh ko thèm viết lại cho em dòng nào hả anh? chắc tại em cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi khiến anh bực mình à? hay tại vì sao???Mà nếu lần nào anh giận em anh cũng đừng im lặng như thế nha, hãy để cho chúng ta được vui vẻ khi ở bên nhau đi anh ạ...mà bây giờ em thèm kem của Hp ghê, công nhận kem ở Hp ngon thật mai mốt anh lại dẫn em đi ăn nha....mấy hôm nay HP mưa được đi với anh trong mưa , mới lãng mạn và tuyệt vời làm sao anh nhỉ?Em giờ nhớ anh lắm, nhớ bờ môi anh, nhớ dáng đi, nhớ nụ cười, nhớ từng ánh mắt .....nhớ cả bàn tay của anh nữa chứ, phải công nhận bàn tay anh ấm áp vô cùng anh ạ, mà em ko phải nịnh anh đâu nha....em thấy thế thật mà

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ở HP ko hiểu giờ này có mưa nữa ko anh nhỉ? ở Hn thì nắng lắm nè, để em gửi vào đó chút nắng để sưởi ấm cho anh nha....Rồi , em gửi nắng vào cho anh rồi đấy, anh đã thấy lòng mình ấm áp hơn chưa anh?Nếu chưa thấy thì bảo em nha, em sẽ kiểm tra lại xem là mình có gửi nhầm địa chỉ hay ko?
    Baby của em ở!
    Em thích gọi anh là baby lắm lắm vì anh dễ thương ơi là dễ thương , cứ như em bé ấy, nhưng em gọi anh thế thôi chứ ko muốn làm mẹ hay là chị của anh đâu, em chỉ muốn em là em, là cô gái anh đang dành tình cảm,
    Mà anh là hư lắm nhé, em bảo gì cũng ko nghe, cứ cứng đầu cứng cổ chẳng chịu nghe lời người ta gì hết cả, anh làm thế chỉ càng làm cho em bực bội thôi, rồi chúng ta lại cãi nhau và cuối cùng lại buồn, em ko thích ép buộc anh điều gì cả, nhưng anh lại làm em luôn điên cả người vì nhắc nhở lần một ko nghe, lần hai cũng ko, lần thứ ba thì em điên thật, vì ko ngờ anh gan lì đến thế, nhưng anh như thế mới khiến em nhớ đến mới chết chứ, À, anh cũng đừng chiều em quá nghen, em sẽ hư đấy anh ạ, mà kể ra thì cũng hư rồi ha.....Nhớ anh ..

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh là chàng trai của xứ sở Hoa Phượng Đỏ, mang trong mình niềm kiêu hãnh của biển, niềm kiêu hãnh vì được sinh ra trên mảnh đất của Nữ chúa Lê Chân.....
    Anh bảo em coi thường anh ko xem anh là cái gì cả, em chẳng thể làm được gì cho anh hết, anh chưa ép buộc em làm điều gì cả, luôn chiều chuộng em, ấy vậy mà em luôn làm mình làm mẩy với anh. luôn làm anh bực bội, em cũng ko bao giờ chiều theo ý anh cái gì cả, anh nói đúng thật đấy nhưng anh có thấy những điều anh yêu cầu là vô lý ko hả anh? em đã đòi hỏi ở anh cái gì chưa hả anh? anh cũng đã làm được gì cho em nào, hay anh chỉ biết nói, em thích gì anh chiều, thật ko anh?chúng ta nên xem xét lại bản thân mình thôi anh ạ, chúng ta thật ra chẳng ai yêu ai đâu anh ạ, phải chăng cả hai chúng ta đang lầm đường lạc lối????Anh đừng đánh mất niềm kiêu hãnh của mình anh nhé..........

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Gửi Hoatimmuathu,
    Em như một cô gái mộng du, chẳng biết những gì diễn ra xung quanh bước chân em qua. Anh thấy mấy kẻ hò hét, té nước và ném đất đá vào người em mà em không hay biết.
    Nhưng ô kìa lạ quá, em đi được cả trên mặc nước, em đứng được trên cả đầu ngọn cỏ xanh. Em là tiên hay là.........................................................................................................................Ma vậy???? (Just kidding)
    Anh cũng là một chàng tra xứ hoa phượng đỏ nhưng của nhiều năm về trước. Anh nhớ có những lần đi xa nhìn về phía Hải Phòng rực lên một ráng đỏ cả một góc trời trong chiều hè. Cứ ngỡ đấy là Hải phòng cháy...Khi về tới đầu cửa ô Hạ lý thì mới hiểu ráng đỏ đó là do hàng cây phượng vĩ cổ thụ khu vườn hoa liệt sĩ cũ đã thắp đỏ rực cả một vùng trời bằng sắc hoa của chúng. "Rực cháy lên phía trời xa..." gần đây người ta mới hát như vậy khi ca ngợi sắc đỏ của một loại hoa mà lẽ ra người ta phải hát như thế lâu rồi.
    Hải Phòng bây giờ Hoa không còn Phượng nữa nên đã nhạt dần sắc đỏ suốt chiều dài của mùa hè. Ngày xưa chúng bạn anh hay lấy nhuỵ hoa phượng để chơi chọi gà. Những nhuỵ hoa có cái đầu cong cong như cái móc điểm một chút phấn vàng. Mỗi khi "gà" của thằng nào thua thì thằng được lại ré lên vui sướng. Em đã bao giờ ngắm kỹ một bông hoa phượng chưa, đã bao giờ đưa lên môt cánh hoa phượng và biết nó có vị gì không?
    Người ta đã thay chúng bằng những cây có lá như lá đề lớn nhanh không kịp nghĩ. Vỏ thì xù xì và gai góc, gỗ thì xốp và ròn, mới gặp một trận gió thu đã nghiêng ngả và gẫy tứ tung.
    "Mùa hè có hoa Phượng rơi
    Sắc đỏ chói người hy vọng
    Da trời thắm như ước mộng
    Cuộc đời nào hè không qua?
    Gió ngàn khơi túa quanh ta
    Nắng nhoà khiến ai hồng má
    Bỗng thấy hồn sao xuyến quá
    Khi mơ về mái trường xưa..."
    Cobehanoi ngày xưa tóc ngang vai với má lúm đồng tiền, cũng yêu màu đỏ hoa phượng. Anh không biết giờ cô ở nơi nào.
  9. nguoihungcuaem

    nguoihungcuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói về chuyện này, anh cũng nói luôn.
    Thật đấy, em quá trẻ con để có thể hiểu những khó khăn trong cuộc sống, ở đây là cuộc sống của anh. Gia đình anh không giàu có gì để có thể cho phép anh sống một cuộc sống hoang phí, những đồng tiền anh bỏ ra nhiều lúc cũng khiến anh phải đau đầu. Nhưng nếu cần, anh cũng có thể bỏ ra một khoản tiền lớn để mua tặng em một món quà em thích, vấn đề nằm ở chỗ, em không thích gì. Em đã quá đầy đủ để đòi hỏi một vấn đề gì đó.
    Thêm nữa, những lúc em rảnh rỗi xuống chơi, thì anh phải đi làm em ạ. Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Cái án kỷ luật vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu anh như một hiểm họa. Nó đã giáng xuống anh trai anh rồi, chỉ còn anh nữa. Rất có thể một ngày nào đó, anh cũng phải chịu một hình thức chuyển công tác tương tự như thế, nhưng ở vai trò của anh, nếu dính vào thì sẽ không được nhẹ nhàng như anh trai anh đã và đang chịu, sẽ là những thuyên chuyển mang tính huỷ hoại đối với sự nghiệp của anh. Và anh rất buồn phải thông báo một điều, nó đang sảy ra. Nhanh thôi, em sẽ biết hậu quả anh phải chịu. Nhưng anh không hối hận vì điều đó, chỉ cần em vui và hiểu những gì anh dành cho em, thì mọi việc dù xấu đến đâu anh cũng có thể chấp nhận được.
    Còn em, thời gian nằm trong tay em, em có thể sử dụng nó một cách thoải mái mà không cần phải cân nhắc hay đắn đo. Tiền bạc cũng nằm trong tay em nên em cứ tuỳ tiện chi vào những việc mà anh không thể.
    Duy chỉ có điều, em chưa một lần làm theo ý anh, anh buồn lắm. Nhưng chưa buồn bằng việc em luôn đưa anh vào những tình huống dở khóc, dở cười. Em không suy nghĩ gì khi đưa ra một lời hứa, rồi nhẹ nhàng phủi tay trước trách nhiệm thực hiện lời hứa ấy. Đấy mới chính là điều khiến anh buồn.
    Mà thôi, anh đã nói em còn trẻ con rồi mà, không trách được. Anh đã chấp nhận điều đó rồi đấy thôi, phải không em?
  10. nguoihungcuaem

    nguoihungcuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói anh kiêu hãnh, lạnh lùng... nhưng có biết anh đang phải chiụ đựng gì không?
    Những câu nói của em đôi khi rất ngây thơ, thực sự cho a nh những cảm xúc mà từ lâu anh không còn nữa, nhưng cũng chính với sự trẻ trung đó, em khiến anh suy nghĩ. Em dường như chưa có sự quan tâm dành cho anh tương xứng với điều mà em gọi là tình yêu. Phải không em?
    Anh đang nói với em đây, rằng anh không trách em, bởi anh đã chấp nhận điều đó khi đến với em.
    Em hỏi anh muốn em tặng gì cho anh khi em từ Đà Nẵng ra, anh nói không. Vì sao chắc em cũng hiểu. Cái anh cần chỉ có 2 thứ, 1 thứ em không có, 1 thứ em không muốn. Vậy nên anh không cần thêm thứ gì nữa. Chỉ mong em đi vui vẻ, về mạnh khoẻ là anh vui rồi.

Chia sẻ trang này