1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé người con trai của xứ sở Hoa Phượng Đỏ...Em ko thể ở bên anh được nữa rồi.....Vẫy tay chào nhau lần cuối đi anh.Anh vui vẻ nhé
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ quá :),chẳng bit nói rì cả, chúc cho những rì tốt đẹp nhất sẽ đến với hoatimmuathu :)
  3. luongcamha

    luongcamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người "VĨ ĐẠI" lại hay làm chuyện rồ dại , cái câu chuyện tình tiểu thuyết bao nhiêu kẻ đọc bao nhiêu kẻ lăn tăn nhưng rồi kết thúc thì vẫn phải kết thúc , thế mà cũng có cơ số đứa "sung sướng" ít nhất là cũng vài phút . Thắc mắc làm gì , là ai đi nữa thì cho và nhận tình yêu là một kết cục của một vấn đề
    Báo cáo với các bác HTMT cũng là người của môn nghệ thuật thứ 7 lên , cô gái này có đóng phim cho các bác xem thì cũng chẳng có gì phải thắc mắc , chỉ tiếc là phim này diễn viên tham lam quá không chừng có đứa xấu mồm như mình lại cho ngay một câu:" đã xấu còn đóng vai ác" . Mà ai bảo là phim không hay chỉ có điều là chưa hết thì đã bị mất điện , sự thật có dấu mãi thì nó vẫn phải phơi ra ,
    Tìm kiếm cái gì ở người khác ,tìm kiếm trong hàng trăm người rồi cũng lại phải yêu đương ôm ấp hàng trăm kẻ . Nhân vật nam chính cũng "lãng mạn lắm đó" , cũng yêu thương lắm đó , mạnh mẽ thế để làm gì rồi cũng phải chuốc vào mình sự đau khổ chứ cũng chẳng ai khác , hào hoa quá bóng loáng quá lên con người mất đi bản chất thật rốt cuộc thì cũng chẳng còn gì bên mình để mà ôm ấp hay chia sẻ đâu . Chỉ tiếc cho những kẻ xa xôi trông ngóng chờ đợi như những con rùa rụt cổ mà chắc cả bộ phim này không được nổi một vai phụ cho mình.
    Được luongcamha sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/03/2004
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mày đi tàu lặn thoả chưa mà quay lại với cái mồm " độc địa" thế.Chuyện của người ta mà mày chì chiết nghe ghê quá.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  5. Baoban

    Baoban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người đàn ông sinh ra từ thành phố thành Cảng nhưng không khỏi bất ngờ khi đọc một câu chuyên tình đưọc gọi là "lãng mạn" giữa một con người được gọi là "Người hùng" và một kia được gọi là " cô gái Hà Thành lãng mạn".
    Chắc tại tôi là người của thế hệ cũ rồi nên khó có thể chấp nhận nổi một tình yêu như vậy. Cô gái trong câu chuyện này quá "trong sáng" & "ngây thơ" đến nồi cô ta không còn biết minh đang ở đâu?? đang ở trong hoàn cảnh nào?? và cũng có thể cô ấy quá lãng mạn đến mức tự cao hơi quá về bản thân mình.
    Còn cái người được gọi là người hùng kia , có thể anh ta là người hùng của cô gái ấy và còn của nhiều người nữa nhưng xin cô đừng mang anh ta làm biểu tượng cho thành phố Cảng của chúng tôi. Nếu muốn là người hùng thì ít ra xin anh hãy sống thật với bản thân mình, với nhũng gì minh có, sống có trách nhiệm với nhũng cái mình tạo ra và trên hết là với lương tâm của bản thân anh. Có phải không???
    Chúc cho câu chuyên trên còn tiếp tục để chúng ta còn có cái mà xem nữa chứ!!!
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bạn LuongCamHa !
    Bạn biết mình là người của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng xin thưa với bạn tôi lại chẳng phải là diễn viên, nghành nghề tôi thi lại là người chỉ đạo các diễn viên sao cho phù hợp với kịch bản mà nhà biên kịch đưa ra, tôi cũng chưa bao giờ đóng phim cho bất cứ ai xem, mà nếu bạn đọc mấy bài viết của tôi lên mà bạn thấy đó là một bộ phim thì tôi phải khâm phục khẩu phục bạn mất thôi, theo tôi nghĩ tôi đâu có viết kịch bản câu chuyện này đâu?ấy vậy mà đầu óc phong phú của bạn lại nghĩ ra một điều hay ho rằng đó là film?và tôi cùng anh chàng kia là một trong hai vai chính?theo bạn thì bộ film bạn đang nghĩ là một bộ film dở phải ko?hay đang xem thì mất điện, đúng là một câu chuyện ,hay một bộ phim nào cũng có hồi kết cả, nhưng theo tớ được biết thì tình chỉ đẹp khi tình dang dở cơ mà, tôi nghĩ tôi dừng lại nơi đây là đúng nhất ,điều đó sẽ làm nhiều kẻ cảm thấy sung sướng hơn, đọc bài cảm thấy đỡ nhàm chán hơn và nếu nó là một bộ film dở thì càng nhanh chóng kết thúc đi thôi bạn nhỉ?
    CHúng tôi đến với nhau ko phải đem lại cho nhau những đau khổ những dằn vặt cho nhau, yêu là phải đem đến hạnh phúc cho nhau bạn ạ, tình yêu có muôn đường muôn lối, tạo ra những mê cung bí ẩn, nếu bạn là kẻ biết đường đi bạn sẽ thoát ra khỏi nó, nếu bạn ko biết đường ra bạn sẽ chỉ mãi lầm đường lạc lối trong mê cung ấy ,Tình kiếm tình yêu ở nhiều người đó cũng là lẽ đương nhiên, vì ko phải ai cũng tìm được người bạn tri kỉ của mình, ko phải ai cũng sáng suốt và ko bị lầm tưởng, thế gian có đủ trăm loại người mà ...
    Trong tình yêu nếu mà thực tế quá thì sẽ giết chết tình yêu ngay đấy bạn ạ, con người ta yêu nhau ko vì cái gì cả, chỉ đơn giản là mình cảm thấy cần người ta mà thôi, tôi ko phủ nhận tôi là kẻ cực kì lãng mạn, luôn mong muốn người mình yêu cũng lãng mạn chính vì thế nên tôi khi đến với tình yêu đều mong nó đẹp như tiểu thuyết, mong được nhìn thấy sao băng để cầu nguyện mãi được bên nhau, rất tiếc là cuộc đời này lại thẳng thừng quá nên rốt cuộc tôi lại suýt chết vì lãng mạn, một bài học để cảnh tỉnh chẳng?Song chúng tôi đến với nhau vui vẻ và tạm biệt nhau cũng rất vui vẻ, ko ai oán trách ai, ai cũng mong cho người kia tìm được hạnh phúc.
    Khi con rùa rụt cổ, nó sẽ rất lâu sau mới ngóc đầu lên được, nón đi những bước chậm chạp ấy vậy mà thắng được thỏ đấy bạn ạ,làm diễn viên ko phải ai cũng được đóng vai chính bởi có kẻ sinh ra làm thiên tài nhưng cũng có kẻ sinh ra chỉ để làm kẻ lắm mồn và xấu bụng lại ko có năng khiếu gì cả...con người ta sống chết có số, muốn yêu nhau được cũng tuỳ vào cái duyên cái số nữa cơ nếu ko sẽ mãi chỉ là kẻ qua đường mà thôi bạn có thấy vậy ko bạn LuongCamHa
    Tôi nghĩ có lẽ bạn đã yêu ai đó hẳn bạn phải biết tình yêu là cần những yếu tố gì rồi chứ? Niềm tin,hiểu , cảm thông và chia sẻ đấy là những yếu tố tạo nên một tình yêu nếu thiếu một trong những thứ ấy hẳn đó chưa phải là tình yêu, có lẽ theo trí tưởng tượng của bạn thì bộ film này chắc nhân vật chính chưa thể hiện được những điều đó, nên bộ film mới trở nên dở tệ trong đầu óc của bạn, hoặc là bạn chưa biết hưởng thụ một tác phẩm

    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Uh tôi thấy bạn nói đúng ơi là đúng à, nhưng bạn ạ, tôi ko hề đem anh ấy ra làm biểu tượng của thành phố Càng, tôi chỉ đang chứng minh rằng trong tôi anh ấy là "Một Người Đặc Biệt"hơn những người con trai khác mà thôi.....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    oh kìa cô em , sao lại xưng bạn với cả chị thế , nghe xót thế cũng chẳng phải cáu giận thế đâu , đạo diễn hay diễn viên thì cũng thế cả mà thôi, à không là đạo diễn thì oai hơn đấy!!!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Vì HTMT chưa biết LCH sinh trước tuổi nên xưng bạn, nhưng HTMT chỉ xưng chị với ai nếu HTMT cảm thấy nể phục thôi....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  10. hoa-anh-dao

    hoa-anh-dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TTi nghi?p bĂc Yann , 'Ă lĂ b' em 'ấy ah
    hoa anh dao

Chia sẻ trang này