1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẹp tự dưng chuyển sang vấn đề khác,tụt cả hứng đọc
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he thế ra nơi này là để mấy cô cãi nhau đấy hả.Làm ơn sang bên buôn dưa chuột mà cãi nhau nhá.
    to lch_h: mày đi đâu thì đi chứ về đến nhà là mày làm loạn thế hả.
    còn hoatim nếu bạn đã không muốn viết tiếp những cảm xúc của mình nữa thì cũng không nên trả lời theo kiểu đấu khẩu với nhau như thế
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  3. hoa-anh-dao

    hoa-anh-dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì , cô bé OHO là tv box Nghệ ah ? chị đã nghe qua rồi , xứng đáng con gái Xứ Nghệ đó ... khò khò khò ....

    sắm cho chị tôi đôi sừng đẹp
    =>Sừng ko ăn thua đâu em ah !
    đôi sừng ấy => hàng mẫu đấy , ko dễ gì có được đâu !
    lớp cấp 3 và Nghệ Tĩnh box không có ai thích chị cả. Đáng thương, đáng thương.=> nghe nói là nghe nói , nhưng mà nghe nói HTMT sinh lắm cơ mà , sao trai Nghệ lại ghét ... he he he
    nhiều nưa , em đây ứ thèm kể ra ... nói tóm lại , ko chấp trẻ con ...
    Nhưng lại trót hứa với một người là sẽ sáng tác một câu chuyện có thật nên đành đưa lên .... Sin nỗi zậy ... hề
    Anh ! anh yêu hàng ngàn lần của em , suốt đời em yêu nhất là điện ảnh Việt Nam , thứ hai là anh , thứ ba chắc là bố anh rồi , em còn nhớ trong một lần đi Hp , ngồi trên xe em đã giảng giải cho một người ngồi cạnh em thế nào là điện ảnh , em nói cho ông ta nghe đầy đủ ( trừ những cái ko đầy đủ và em ko biết ) về điện ảnh ... và ông ta lè lưỡi với em ... Em nói rằng điện ảnh của ta hiện nay chán lắm , em muốn làm một cái gì đó thật lớn lao cho điện ảnh , em đã bỏ tất cả thời gian để xem phim... nước ngoài và ... em đã thi vào trường Trung Cấp Điện Ảnh ....Em cho rằng điện ảnh là phải sống trong không khí của đời sống kiểu THị Nở Việt Nam như hồi chí phèo , mà ông ấy cũng đã công nhận em là THị ... mới đấy anh yêu ah .
    THôi em ko luyên thuyên nữa , anh ơi , anh còn nhớ hôm tết năm 2003 , anh về Vinh chơi , anh đã trốn nhà bạn anh đi chơi thâu đêm suốt sáng với em , em với anh đã chứng kiến đủ thứ chuyện trên đời của đêm thành Vinh và cũng đã hứng thú bít bao nhiêu anh nhỉ , từ góc đồng vắng của Xã Nghi Phú đến quán Thịt heo của bố mẹ em ,rồi cả cánh đồng mà bây giờ người đã xây thành mấy cái nhà cao từng rồi anh ah , miẹ chúng nó chứ , chúng nó phá mất cái hình ảnh kỷ niệm của anh và em .... mất cả sướng...
    "Ước gì anh ở đây giờ này " em sẽ cho anh nghe sướng cái tai trâu của anh mọi thứ chuyện trên đời mà em biết ( tất nhiên trừ những cái em ko biết )để anh lại yêu em hơn , để anh bỏ hết tất cả những đứa mà em biết chúng nó dek yêu anh nhưng anh lại cho rằng chúng nó "Chết" anh mới acay chứ .. hề hề .... Nói thật cho anh biết là em yêu anh thật đấy nhưng anh ơi , trước khi em gặp và yêu anh , em đã có một mối tình để đời với nhà Việt Nam học Vĩ đại nhất Thế giới "Chim Cắt" hay còn gọi là CắtChim , Anh cắt chim của em cái gì cũng biết ... anh ấy học đại học Mở Rộng đấy anh ah , anh ấy còn làm thêm " nào là hộ chiếu giả này , chạy xô cho trung tâm xúc tiến lao động nước ngoài , học lái xe oto để theo anh ấy nói là sẽ về nhà bảo mẹ bán nhà mua oto IFA cho anh ấy chạy rông ( đúng là giống Gâu Gâu tháng 7 quá anh nhỉ) Kể về Cắt Chim thành Chim Cắt của em thì nhiều lắm , lúc nào tưng tưng em kể tiếp cho anh nghe ....

    PS: MOD HPC , các bác mà xoá bài là em ứ yêu các bác nữa đâu
    hoa anh dao
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hô hô hết hoa tím giờ đến hoa anh đào he he tình hình này có vẻ hay ho lắm đây.Hình như chuyện này có thật 100% thì phải và cũng không phải của hoa anh đào.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. ditimemodau

    ditimemodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không còn cảm nhận tình yêu của bản thân dưới góc nhìn của một kẻ lãng mạn. Mình yêu, đơn giản đến bình tâm. Mình hài lòng với những gì mình đang có, và không hề mong muốn gì hơn trong lúc này. Người ta bảo phải biết hài lòng với những gì mình, và bản thân mình, mình cũng đã hài lòng với những gì đang có.
    Đã hứa là sẽ không viết nữa, đã mọi cách để tạm biệt cái nơi đã gắn bó với mình gần 2 năm qua để làm được cho xong một công việc dở dang, nhưng đọc được trong này những lời yêu tha thiết và lãng mạn, mình lại thấy khao khát được nói với anh, người con của HPC , những điều lâu nay thầm kín trong lòng.
    Tình yêu của một người con gái, thường thì tha thiết có được là một tình yêu lãng mạn. Có lẽ em và anh, không nhiều những phút giây lãng mạn bên nhau phải không anh ? Chúng ta có quá ít những giây phút bên nhau, để khiến cho nhau cảm thấy được sống trong tình yêu lãng mạn. Anh là một kẻ vô tâm, và không hiểu được rằng người anh yêu cũng như bao cô gái khác, mong người mình yêu làm cho mình hạnh phúc bằng những phút giây lãng mạn. Nhưng có lẽ vì thế mà anh đã khiến em yêu nhiều. Em vẫn thường trách anh, nhưng em chỉ trách thế thôi, chỉ cần biết trên đời này em có anh, thế là hạnh phúc rồi phải không anh ? Em biết, dù anh không thể tạo ra một tình yêu lãng mạn, thì anh bên em, quan tâm em, lo lắng cho em những công việc đời thường, những tâm sự bạn bè, gia đình... Đó là sự sâu lắng em cần nhất ở anh, và anh đã giúp em được điều đó. Em tin mình là một cô gái hạnh phúc vì đã có anh. Và anh, anh có cảm thấy điều đó không ? Em đã tự hào về anh, dù đôi khi em cũng không thể hiểu nổi mình đang tự hào về điều gì. Đó là một niềm vui của anh dành cho em đấy. Đừng làm cho em mất đi sự tự hào đó anh nhé, bởi như thế , là anh đánh mất một nửa trong trái tim em rồi. Yêu anh và mãi yêu anh.
    em sẽ không bao giờ rời xa anh dù anh không muốn em ở cạnh anh
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các bạn lắm chuyện quá..
    Bạn Hoa_Anh_Dao a!
    Bạn có cái nick thật đẹp nhưng tâm hồn bạn chẳng đẹp tý nào,tốt nhất tớ nghĩ bạn nên về xem xét lại tâm hồn đáng thương của bạn đi, có thể ko ai thấy bạn đáng thương nhưng hơn ai hết bạn thấy mình méo mó đến một cách tệ hại phải ko bạn?Thôi tranh cãi nữa vô ích, đừng làm rùm beng lên nữa,kết thúc vấn đề ở đây đi...Việc tôi yêu ai đó là quyền của tôi...đừng có ghen ăn tức ở nữa....bạn càng nói chỉ làm cho người ta thấy bạn bạn đúng là có vấn đề mà thôi....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết ai đã mạo nhận mình là HTMT nhưng tôi chưa bao giờ có cái nick mai_yeu_anh cả nhé....Mọi người để topic của tôi được yên đi, nó đã kết thúc rồi cơ mà....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  8. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Hoa tím mùa thu đã mong muốn topic của mình được yên ổn, mình xin khoá lại nhé. Thực sự chúng tôi đều không muốn nơi bạn muốn gửi gắm và thổ lộ tình cảm lại chuyển thành nơi mọi người buôn chuyện và cãi nhau. Hãy để hai nhân vật chính trong câu chuyện tình của bạn ngủ yên nhé.. ít nhất là trên diễn đàn này. Chúng tôi tôn trọng các bạn!!

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Tiếc là cái topíc của em đã bị khoá, nên em chẳng thể viết gì được nữa, một năm qua chúng ta ở bên nhau nói lời yêu nhau, đã rất nhiều lần chúng ta nói lời chia tay, nhưng cuối cùng chúng ta lại quay lại với nhau, nhưng em tin chúng ta làn này chia tay là mãi mãi, hôm ấy em xuống HP, anh có biết em đã khóc rất nhiều ko anh?bờ môi em mặn chát bởi nước mưa hoà lẫn với nước mắt,em đã khóc rất lâu nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên , khi em biết anh đang hiện hữu nơi cõi đời này, có lẽ ko ai hiểu được và em cũng chẳng hiểu vì sao em khóc nữa....anh đã ko tìm em ko lo lắng cho em khi em đi như thế, trời lại mưa lất phất,cái lạnh thấm vào da thịt làm em lạnh cóng, tim em thêm đau nhói, khóc một trận chán chê em trở về Hn bằng chuyến xe cuối cùng,khi ngồi trên xe em cũng lại khóc, nước mắt cứ tuôn rơi mặc dù em chẳng muốn khóc một tẹo nào cả, em những tưởng mình đã ko còn nước mắt nữa,hôm nay khi đã trán tĩnh lại em đã thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều..song em chẳng hiểu nữa, anh bảo em hãy nói cho anh biết bạn của em là ai anh sẽ nói cho em biết em là ai phải ko anh?em hiểu ý của anh nhưng em chẳng bao giờ làm những điều đó , suốt 1 năm qua hẳn anh hiểu dù em có cay cú tới đâu em cũng ko bao giờ dám phát ngôn những câu như thế, mong anh hiểu cho em....chúc anh luôn vui !

  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Người ta thưòng đau khổ chỉ bởi luôn suy nghĩ về quá khứ, nuối tiếc nó, và luôn nghĩ về ngày mai như thế nào....em ko hối tiếc khi ta chia tay nhau, chỉ buồn vì ko hiểu người đàn ông thực sự của em giờ đang ở đâu??Em mở lại topic này vì em nghĩ đôi lúc em viết tiếp cho anh em sẽ nhận ra được bản chất của mình, những gì đã qua đôi lúc nghĩ lại khiến người ta đau lòng nhưng nên đối diện với sự thật anh nhỉ?Mới đây thôi em còn cầm tay anh, còn đi chơi với anh trên các con đường HP, còn mơ ước được đi chơi biển với anh, còn mơ mình sẽ quên được một người, em ko biết nữa thật khó diễn tả những điều ấy ....dẫu anh có đọc hay ko em vẫn sẽ viết, em viết ko phải để chúng ta nối lại với nhau mà em viết để biết mình tồi tệ thế nào....

Chia sẻ trang này