1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội Đang mưa, lạnh thật đấy, đã cất bao nhiêu áo ấm rồi giờ lại lôi ra mặc, em ko thể chịu được sự lạnh lẽo, cô đơn nó gặm nhấm trái tim em , làm em đau đớn vật vã thật là khổ sở, một manh áo ấm che lấy thân thể em để cho em ấm áp hơn, xua đi cái giá lạnh của đợt gió rét này, chút xíu nữa em lại đi chơi mưa, ko hiểu nó thế nào nhỉ?chắc cũng như những cơn mưa trước mà em đã từng đi nhưng có vẻ hôm nay em có đề tài để thảo luận, cơn mưa sẽ ko còn lãng mạn lắm nữa....thay vào đó là một chủ đề nghiêm túc khiến con người ta trở lại với chính bản thân mình, để lãng mạn ko giết chết mình thật khó khăn.....Anh còn nhớ đợt mình đi chơi mưa ko? mưa Hp to oi là to hạt nào hạt nấy như mưa bố mưa mẹ, khắp các con đường tràn ngập nước chỉ đưa chân xuống chút xíu lại thấy cái mát lạnh của nó, nhưng em vẫn thấy ấm áp vì được ngồi sau anh hưởng cái hơi ấm dìu dịu từ người anh phát ra....nhớ cơn mưa Hải Phòng thế nhỉ?
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin anh nhắn, em cứ phân vân mãi anh kêu em xuống Hải Phòng làm gì?để đối điện với cái gì?Khi chúng ta chẳng còn gì nữa?Nhưng em vẫn gọi điện và hẹn anh sẽ xuống, em lại lần nữa quay về Hải Phòng, Hải Phòng tháng 5 đẹp quá dỗi, khắp mọi ngả đường đâu đâu cũng tràn ngập Hoa Phượng , hoa nở đỏ rực cả một vùng trời.Em đã đứng rất lâu nơi bến xe lưỡng lự ko dám gọi điện cho anh, em sợ em chẳng nói được gì , chẳng biết nói gì ....bất chợt chuông điện thoại reo, em lại phải chào Thành Phố Hoa Phượng Đỏ để ra ngay Hn , ko kịp nhìn anh ko kịp nghe anh nói cũng chẳng kịp thông báo cho anh biết em phải quay về Hà Nội....Thành thật xin lỗi anh về cuộc lỗi hẹn này,em cũng thực sự muốn khi em quay trở lại hải Phòng em sẽ cho anh thấy em đã lớn như thế nào,để cho anh thấy em ko còn bé nhỏ khờ khạo như khi còn ở bên anh....Có lẽ anh đã đợi điện thoại của em phải ko anh?có lẽ....ừ thì có lẽ rất nhiều, em đang nghĩ ko hiểu vì sao mình lại lặn lội xuống hải Phòng rồi lại lặn lội ra Hà Nội, chẳng hiểu nữa, chả nhẽ anh trong em vẫn còn sao?em cũng chả hiểu ....mấy tháng trôi qua lại có người mới đến với em có lẽ anh cũng thế nhỉ? bạn em nó bảo mày đa tình quá dừng lại đi ko có ngày hối ko kịp!Nhưng em nghĩ em chẳng yêu ai chỉ vui đùa thì làm sao có chuyện gọi em là đa tình?em biết tình yêu ko phải là trò đùa nhưng.....em đã ko thể yêu ai được, em lại sợ cô đơn sợ người khác nhận ra mình đơn độc , em lại lao vào một cuộc tình mới,một cuộc tình ko có tình yêu ...thật chán ngắt nhưng cũng bớt quạnh hiu đi chút nào đó, xoa dịu đi cái nóng sắp tới của Mùa Hè ....
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng thấy một người bạn nói với em rằng hãy quên đi những điều chán nản , cuộc đời đang ở phía trước, thầm cảm ơn người bạn đó đã cho em một lời khuyên chí tình nhất, dẫu cho ngày mai có thế nào thì mặt trời ngày mai vẫn mọc, và em vẫn cứ mãi là em, hãy tươi tỉnh lên một chút chứ anh nhỉ?Anh biết ko? Ông nội em vừa mới mất, ông ra đi một cách đột ngột , thế là em đã ko thực hiện được lời hứa với ông, đưa ông đến chơi với Thành Phố Hoa Phượng Đỏ thăm lại bạn bè ông một chuyến, anh có biết trước khi ông mất 1 tuần em đã kể cho ông nghe về anh ko? về chuyện của chúng ta, ông em đã hỏi em , thế cháu thấy đấy có phải là tình yêu ko? em đã nói với ông , ko ông ạ, đó chỉ là chút tình của hai kẻ cô đơn bấu víu vào nhau, chả ai yêu ai thật lòng chỉ là bọt bèo cả mà thôi....tình buồn tình lỡ rồi tình bơ vơ mà ông!!!!!!ông em chỉ lắc đầu bảo em cháu trẻ con quá.....em chẳng hiểu sao ông nói thế nhưng em nhận ra nỗi xót xa mà ông gửi gắm vào em , biết mình lạc đường mà ko tìm được đường để quay về thật là nguy nan quá...........
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chịu khó đọc hết 8 trang của topic này , buồn . chị HTMT thân mến (hãy cho phép em được gọi chị như vậy ) có lẽ chị cũng đang tìm cho mình một lối thoát phải không ? em không biết là em có đủ khả năng hiểu hết chuyện của chị hay không ? em không cần biết người ấy của chị là ai , nhưng em biết , hiện tại , với chị , người ấy đang là một cái bóng to lớn đè nặng lên tâm hồn và trái tim của chị . em đã từng như vậy , thậm chí tồi tệ hơn , em cũng đã thử tìm lối thoát , nhưng chính em lại để mình lún sâu hơn . chị thân mến , chị hãy thử coi chuyện mình như một kỉ niệm đẹp , một câu chuyện đã kết thúc , và hãy cứ để nó ra khỏi chị . đời còn nhiều thứ đẹp lắm .
    PS: nếu có thể , hãy nói chuyện với em , em thấy em và chị có cái gì đó "giống"nhau !
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Imh_h nhé nếu bạ có hứng thú bạn hãy add nick tocnganbaby@yahoo.com của tôi chúng ta nói chuyện nhé :
    Không hiểu hôm nay và hôm qua HP có mưa như ở Nghệ An ko?Mưa ở đây thật to mưa xối xả , kêu ầm ầm như gào rú khóc thết nghe rợn cả người....dẫu em có thích mưa tới đâu nhưng từ hôm qua tới giờ em cũng ko dám đi, với lại Thành Viunh bây giờ buồn quá , đi mưa cũng chẳng biết rủ ai hững lúc thế này em lại mong mình có một đứa bạn thân ở bên cạnh biết nhường nào nhưng ...mong muốn là mong muốn còn hiện thực vẫn là hiện thực, bạn bè em đi năm châu bốn bể biết bao giờ tụ hội được như ngày xưa. em lại nghĩ về những người con trai từng ở bên cạnh em , em lại chán nản lại thấy thương mình vô hạn, người em thực lòng yêu thì ko thể bên em, conf người em ko yêu thì bất cứ lúc nào họ cũng sẵn sàng để đến với em, nhưng cái đó em đâu cần , em chỉ cần mình thực sự yêu lại một ai đó, 1 năm ở bên anh dẫu ít nhiều em với anh cũng hàn gắn nhiều kỷ niệm, những lần em xuống HP, chúng ta lại đi chơi, có lần anh lại nghỉ việc cả tuần để đi với em nhưng....cái anh muốn em lại ko thể cho anh cái anh cần em lại càng ko có mà cho , và thế là ta lại nhận ra ta ko ai cần ai cả.....chẳng biết cuộc sống của anh bây giờ thế nào nhỉ? chắc cũng chả tỡi nỗi tệ như em ,mớ giáy tờ của em bị đầy hết cửa ải này sang cửa ải khác giờ lại phải thuê luật sư em chỉ mong sao đi cho nhanh để quên đi tất cả....quên đi ngày xưa mình từng như thế.....
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh nhiều như thế, quả thực giờ em ko biết mình nên viết như thế nào, tất cả sao mà lộn xộn khó sắp xếp quá, cảm xúc của em để viết nó cũng ko cò như ngày dầu, đúng là cái gì mới mẻ thì cũng thích hơn là cái cũ ha nhưng em ko muốn cái topic này chết một chút nào, em muốn những kỉ niệm của chúng ta cũng thế, tuy ta ko yêu nhau nhưng những gì đã xảy ra em muốn nó mãi ở trong tâm trí em ...em cũng ko hiểu sao em cứ mãi nghĩ về anh mặc dù em biết tình yêu của em ko có..nhưng mỗi người có một cách sống khác nhau phải ko anh?có như thế mới tạo nên xã hội, em đang cố gắng sống như ngày xưa em là em mặc kệ người đời người ta muốn nói gì thì nói miễn sao em cảm thấy vui vẻ là được, thật ích kỷ anh nhỉ? một người chỉ biết sống cho bản thân mình thì làm sao mong được người khác sống vì mình....
  7. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đứng trước biển em lại nghĩ về anh, về người con trai của đất Cảng,thực sự là trước đây đứng trước biển em ko hề xúc động nhưng những lần này em lại xúc động bồi hồi,ko hiểu vì sao lại như thế,có thể bởi em đã từng ví anh "Ở nơi con người anh có đầy đủ các tính cách của một người con vùng biển, hùng dũng như sóng, hiền hoà như bờ, dịu êm và cũng thật lạnh lùng....."Ko biết bây giờ biển Hải Phòng có đục như ngày xưa ko nhỉ, anh từng nói với em biển Hải Phòng đục như thế bởi nó có một cửa sông đổ ra biển nên mới thế, song nếu em về tháng bảy em sẽ thấy nước của biển Hải phòng trong xanh thế nào,có lẽ tháng bảy này em sẽ về lại biển HP để chứng thực lời nói của anh xem thế nào...có lẽ nếu anh nói đúng thì hẳn biển Đồ Sơn sẽ thật tuyệt vời!phải nói cảnh quang nơi biển Đồ Sơn rất đẹp, đi một lần đủ để say đắm lòng người, ở nơi ấy anh đã kể cho em nghe về rất nhiều điều , em cũng kể cho anh nghe em từng yêu một người con trai tuyệt vời, anh và em đều cho rằng chỉ có mối tình của mình đẹp nhất mà ko biết rằng chúng ta thật cô đơn khi khoe những nỗi đau trong lòng...
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh hỏi em, cái em còn lại dành cho anh là gì? em đã nói rằng em vẫn còn dành cho anh một cái gì đó, nhưng thực ra ko phải vậy, em đã bao giờ yêu anh đâu mà để dành cho anh một cái gì đó?Nghe anh nói mà thật nực cười, anh bảo anh gọi điện cho em nhưng vì anh bị cảm ốm lắm nên ko thể nói gì được, nghe đã ko tin được, anh sợ em viết bài anh sẽ bị ám ảnh mãi quá khứ sẽ ko ngủ yên, lòng anh sẽ ko thanh thản bởi mỗi khi lên mạng lại thấy nó, anh mà cũng đa cảm thế cơ mà, em cũng sẽ ko viết cho anh nữa đâu, hứa danh dự đấy, em cũng nghĩ rồi nếu có viết hãy viết cho người em hằng yêu thương, em trở về với hương đồng nội quê em đây, tạm biệt nhé chàng trai đất cảng
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Không phải là cứ khoác cho nhân vật của mình một cái áo khoác bí mật là em có thể viết bất cứ thứ gì lên đây. Khi mà hai người đã là hai mảnh đời riêng biệt, thì tốt nhất những gì là riêng tư, nên giữ lại cho mình, cho người.
    Cái gì là quá khứ thì nên tôn trọng, không nên đem ra đây để làm trò cười cho thiên hạ.
    Đã từng có thời yêu nhau, hay cứ tạm gọi là nói yêu nhau.Vậy thì bây giờ không còn yêu nhau nữa, hay đã yêu nhau xong rồi, thì cũng hãy cứ coi nhau như một bến bờ hạnh phúc mà mình đã từng ghé qua. Thế không tốt hơn là lôi những cái không tốt ra mà nói thế này.
    Đấy là chuyện của em. Giờ anh muốn nói với em về chuyện của anh: Anh và cô ấy đã không còn bên nhau như trước, vì ai giờ anh cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng anh hiểu, và em hiểu, rằng kẻ nào là người gây ra tình trạng này, đúng không? Nhưng thôi, quá khứ đã khép lại, anh bằng lòng để kỷ niệm về cô ấy qua đi cùng những kỷ niệm về em, nói như thế hơi khập khiễng, nhưng mong em hiểu.
    Thời gian dành cho em, cho cả anh nữa, không còn nhiều. Mong em lớn hơn trong thời gian sắp tới.
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tất cả đã kết thúc chưa nhỉ ? Tại sao cứ phải dằn vặt nhau làm gì nhỉ ? sao ko tìm cho mình một lối thoát , ko yêu chưa bao giờ từng nhớ sao ? Có quá mâu thuẫn ko vậy , khi mà chính bản thân mình đang hồi tưởng về người đó . Viết lên bằng chính những cảm xúc của trái tim . Nếu như thật sự đó ko phải là tình yêu , no chưa khi nào hằn sâu trong trái tim mình thì tại sao phải dành thời gian nghĩ đến nó nhiều như thế . Mâu thuẫn quá đấy , từ lời nói cho đến hành động .. haha . Buồn cười thật vừa muốn lẩn tránh lại vừa muốn đối diện . Mà ko phải nói đúng hơn là muốn cho người ta nhớ lại mình , ko muốn người ta quên mình . Nếu như đã ko muốn làm phiền nhau thì ngay từ đầu đừng lên vào diễn đàn này để viết, để khuấy động chính nhau làm gì .
    Có thể tôi là kẻ vô duyên , nhưng tôi thấy chẳng hay chút nào ... buồn cười thật một vai diễn với nhiều tính cách , tình yêu với nhiều lời nói . Quỵ lụy , xót thuơng , chứng tỏ mình rất yêu nhưng lại ra vẻ ta bất cần . Đan xen , lẫn lộn .. haha

Chia sẻ trang này