1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh người con của xứ sở HoaPhượng Đỏ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi HoaTimMuaThu, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ , chẳng qua là .....ừm , như thế mới là con người ,mâu thuẫn rắc rối đầy mình , không trách được ,cũng chẳng có gì đáng để cười , mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau , biết mình đang nghĩ gì thì vẫn còn tốt chán mặc dù mấy cái dòng suy nghĩ ấy nó đá nhau chan chát ....mình cũng thế , lúc thế này lúc thế khác nhưng hình như mình là một con bé biết nghe lời người yêu ( khổ thế ) ...... một đứa trời không sợ , đất không sợ ...... ba mẹ , ông bà cô chú bác phải sợ đến bó tay mà rằng " mày muốn làm gì thì làm " mà luôn sợ làm cho người yêu giận nhưng đến giờ thì mình cũng không quan tâm , cứ sống theo những gì mình cho là đúng thì không phải áy náy với chính mình .
    Vả lại .....
    Mà thôi , cứ viết đi , viết cho nhẹ người nhưng viết mà không cho người đó đọc được thì tốt hơn , có thể chửi rủa thế nào cũng chả sợ , hehehe
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tự nhận mình là kẻ khó hiểu, tôi viết những bài này ko phải để dành cho nico78 hay cho new tazzan ..tôi đang viết cho một người khác hoàn toàn xa lạ, mọi chuyện phúc tạp rối rắm cũng từ đây.....có thể chẳng một ai trên diễn đàn này thực sự biết anh ta ngoài tôi ra , chỉ mình tôi mới biết được đó là ai, đó là ai? mà thôi chứ còn nico78 nói thế là sai lầm rồi, quá khứ ngủ yên nhưng ngủ rồi cũng có lúc thức dậy chứ? tôi cũng thế, tôi ko yêu nhân vật trong câu chuyện này, mà tôi chả yêu anh nào là người Hải Phòng cả....Có người nghĩ tôi viết lên để làm trò cười nhưng ko phải vậy, phải có mục đích của nó thì người ta mới viết chứ? chẳng ai ăn ko ngồi rồi để viết như thế cả, mỗi một cuộc tình là một câu chuyện , câu chuyện nào rồi chả đến hồi kết thúc, có những chuyện tình để lại một nỗi đau âm ỷ nhưng cũng có những chuyện tình chỉ là gió thỏang , viết cho nó một chút có sao đâu...tôi có ý thích của tôi, có suy nghĩ riêng tôi, bởi tôi là tôi , tôi viết chúng nhằm phục vụ chính bản thân mình , đọc để suy ngẫm, còn nếu các bạn thấy tôi viết những thứ trên bằng cảm xúc chân thật thì thật là nhầm, những từ ngữ đôi lúc ngớ ngẩn, câu từ ko trau chuốt, ko cẩn thận trong bài viết thì ko thể được làm nên bằng cảm xúc, tôi chẳng hiểu mọi người cảm xúc với mình thế nào, chứ tôi chỉ cần ngồi một chút nghĩ một chút, có thể viết được mà ko cần cứ phải yêu mới hôn nhau được .........
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    To nico78 : Hai người chúng tôi là hai mảnh đời riêng rẽ, bởi vốn dĩ chúng tôi sinh ra đã là hai cá thể khác biệt chẳng ai giống ai hết, những gì riêng tư của anh và hay là của tôi tôi có nói tới đâu, tôi chỉ đang nói tới cái chung mà tôi và anh ta đã trải qua , tôi ko muốn giữ lại bất cứ điều gì hết, đơn giản tôi và anh vì ko giống nhau nên tôi mới ko giữ lại cho tôi cho anh ta, gửi ra cho gió để gió cuốn đi , thế là hết, bí mật vẫn vẽ hoài là bí mật, một chút huyền bí ,sẽ làm câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, gây được tò mò của bạn đoc hơn là nói thẳng tuột ra nhân vật ấy, hãy cứ để mình tôi biết đó là ai cũng được
    brown]Chuyện của anh thì liên quan gì tới tôi , tôi đâu có đi sâu đi sát đời tư của anh đâu mà biết anh đã từng yêu ai, huống hồ anh yêu bao nhiêu là người thế ai mà biết được anh yêu ai chính thức?tôi thực sự ko hiểu vì sao anh lại nói tôi biết ai là kẻ gây ra tình trạng của anh và cô ta? tôi hoàn toàn vô can, đừng lôi tôi vàp cuộc chơi của anh nhé,kỷ niệm của tôi và anh như anh nói là sao?là anh em kết nghĩa hay là người bạn tri âm??hay người tình??[/brown]
    Thời gian dành cho tôi có thể ko còn nhiều nhưng cũng đủ để tôi lớn trưởng thành, có thể trong con mắt anh tôi là một đứa con nít, nhưng con nít cũng tốt chứ sao? anh cũng là một thằng con nít như tôi ngày xưa mà?Nhưng tôi cũng cám ơn anh vì ước mong của anh,có thể một ngày nào đó lỡ tôi và anh có gặp nhau ngoài đường anh bất ngờ thấy tôi trưởng thành như thế nào...chúc anh moị điều tốt đẹp nhứt[

    Được yann sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 23/06/2004
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vốn không định bon chen nữa, cuộc đời này nhiều điều oái oăm mà mình thì sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng trớ trêu thật, cây muốn lặng, gió chẳng muốn dừng. Đành sắn quần lên lặn lội chốn phù du này vậy.
    Kính gửi em HTMT: Em đã xưng tôi, vậy tôi cũng mạn phép dùng đại từ này để nói chuyện với em. Cái quá khứ của chúng ta, tình anh em mà chúng ta hằng tôn trọng có lẽ nên quên đi, nhỉ? Chả còn gì nữa khi em đã quyết định như thế. Chuyện tình của em, tôi xin phép không đề cập đến. Và nếu tôi có cái may mắn giống như New, tức là không phải tôi là nhân vật trong câu chuyện của em, thì mặc dù cũng hơi buồn, nhưng phải nói thật là cám ơn em, cám ơn nhiều lắm. Một lời của em giúp tôi nhiều hơn em tưởng rất nhiều. Tôi nói, mọi người không tin, nhưng em nói, chắc mọi người sẽ tin. Vậy là tôi yên tâm đứng ngoài mà quan sát và học hỏi qua câu chuyện của em rồi. Thanh thản lắm.
    Chuyện của riêng em, tôi bây giờ không còn lý do gì để can thiệp nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng luôn mong rằng em lớn hơn, ngay cả trong những bài viết trên diễn đàn như thế này. Bởi theo tôi cảm nhận được, hình như cả những bài viết của em trong này cũng nói lên một điều, một cái tôi trẻ con trong em. Nó giúp mọi người thư giãn được một chút.
    Thôi, nói vậy thôi. Mong mọi người hãy giống tôi, rút ra ngoài và quan sát. Biết đâu chúng ta lại học được nhiều cái hay khi chứng kiến câu chuyện này của HTMT.
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng hấp dẫn nhé , mình chả đọc khúc đầu , khúc giữa mà đâm thẳng vào hồi kết , hoá ra chưa kết mà còn lằng nhằng lôi thôi dài dòng như ca cải lương í .......hihi , vui nhỉ , thế mà lúc mình hỏi cái người mà mình tưởng là nhân vật bí ẩn ấy thì được trả lời là "........................." hà hà hà .....chả biết đâu mà lần .
    Mấy mod đừng oán trách em câu bài nhá , chẳng qua hơi bị bức xúc .........thời buổi loạn lạc , Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều , phải cảnh giác , phải cảnh giác , chẹp chẹp............
    Chẳng nên tin ai hết ................vui thôi
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 23/06/2004
  6. traitimlanh

    traitimlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Này này .... tôi thấy cái con người của bạn hình nhủ mất hết dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải ? Hay là bạn mang bản mặt bánh dày thế ..... bạn tưởng như thế là hay lắm sao hả ? đừng làm phiền TOPIC của bạn hả ? Bạn tưởng mình là ai nào , chỉ là một xxx thôi , một đứa con gái chẳng ra gì cả ?Muốn người khác đừng để ý đến mình thì tốt nhất là đừng gây sự chú ý đến ai cả . xxxx ? Không ai hoan nghênh bạn ,chúng tôi chẳng ai chào đón bạn , còn cái thần tượng của bạn là ai chẳng quan trọng , chẳng làm chúng tôi gầy kí nào đâu . Vì thế lên phắn ngay nhờ một cái , con người bạn thừa lịch sự mà phải ko ? Biến ngay nhé , biêt chua hả xxx kia ? xxx, bạn đừng có làm bẩn cả cái diễn đàn của chúng mình như thế nhé .
    Các MOD thông cảm đừng xóa bài của tôi . Đây là vấn đề của riêng chúng tôi với nhau . Tôi biết là ko lên có nhũng lời lẽ khiếm nhã , tuy vật có cái cần phải nói . Xin cảm ơn !!!
    Không xóa, nhưng pha?i sư?a chưfa, cắt bo? nhưfng đoạn xxx vi phạm nội qui TTVN. Tôi đaf PM cho bạn rô?i ma? không thấy va?o sư?a ba?i, tôi xin mạn phép sư?a nhé.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 24/06/2004
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề riêng của bạn thì chúng tôi ko quan tâm và chúng tôi cũng ko xen vào.Nhưng thiết nghĩ người ta như vậy thì mình cũng như người ta hay sao hả bạn.Bạn nên giữ bình tĩnh và nên có những lời lẽ tử tế hơn.Bạn nói người ta như vậy nhưng bạn lại có nhiều câu mà mình nghĩ ko nên nói.Đây là 1 diễn đàn chứ không phải cái chợ chúng ta có thể trao đổi,học hỏi,chia sẻ nhưng không nên văng tục ra như vậy.Chẳng lẽ lại hạ thấp bản thân của mình vì điều đó hay sao?Chẳng đáng đâu...
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 24/06/2004
  8. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Traitimlanh là ai vậy? hình như trong HPC lại có cả ngườ điên nữa a? Sao không thấy những nhân vật với danh nghía là muốn xây dựng cho diễn đàn ngày càng tôt đẹp xuất hiện đê lock luôn cái nick đó đi nhỉ?
    Theo tôi thì mọi ngươi không nên can thiệp quấ sâu vào chuyện của HTMT nữa, chuyện riêng tư của ai cũng cần được tôn trọng, nếu ai không thích thì đừng có mà đọc,mà đọc rồi thì đừng có ý kiến,
    Mà nếu là góp ý chân thành thì hãy nói chứ đưng có kiểu thấy vui thi xen vào chọc ngoáy như thế.
    Xấu hổ thật
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    úi chà ...nhà ta nhiều chuyện bức xúc quá nhỉ ..làm sao lại như thế nhỉ ..có gì từ từ nói thôi chứ..cứ như thế này thì mất đoàn kết quá..hì hì
  10. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Toàn những bài dài dằng dặc ,đọc mà đau cả mắt ,ngán quá .

Chia sẻ trang này