1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh- người không yêu em

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi saoanhkhongyeuem, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangyeu

    trangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chao tat ca cac ban Quang Binh!!!
    Anh muon yeu ma khong ai yeu anh ca, thoi may em Quang Binh vao Quang Tri lam dau di, to la thanh vien box quang tri.
    con trai quang tri hay lam do.
    Co mot nguoi van yeu mot nguoi, dau cho nguoi do khong quay ve!!! Come on!!! Come Hêre
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA.....NGHỆ AN- QUẢNG BÌNH
    EM ƠI!!! HÃY ĐẾN QUẢNG TRỊ ĐI.
    TÌNH YÊU CÓ TỪ NƠI ĐÂU!!!!
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ừ để em xem lại đã nhé.Có khi rứa cũng hay.Quảng Trị với QB thì cũng là Quảng cả hỉ?nhưng mà vô QT lại tốn thêm tiền tàu đó.QB gần Nghệ An hơn mà
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái ni gọi là "Bỏ của chạy lấy người" đó. Nghĩ lại đi em ơi - đừng dại. Nói cho em biết tất cả các loại tàu S và E đều qua ga Đồng hới đó, em có ngồi ở toa Đầu máy cũng không vô đến QTrị mô. Sợ chưa!?
    RC
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tặng Saoanhkhongyeuem bài thơ này:
    (Không nhớ tên tác giả và cũng không chắc đã hoàn toàn đúng vì mình chép từ sổ của người khác. Chẳng hiểu sao mình toàn thích thơ của học sinh sinh viên)
    Với biển
    Em ngỡ ngàng trước biển hoàng hôn
    Sóng dềnh lên đưa thuyền ra xa mãi
    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu dầu dãi
    Đậu giăng giăng trên nét gạch chân trời
    Biết nói gì với hạt cát trên môi
    Cũng thấm đẫm vị mặn mòi của biển
    Mỗi con sóng quàng lên em mắt biếc
    Hiền hoà như tay mẹ bao dung
    Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
    Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
    Biển ồn ào. Em lặng im và khóc
    Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi
    Nỗi niềm đau chưa nói được thành lời
    Em tự thú trước mặt trời và biển
    Em tự thú trước trập trùng mây tím
    Trước trùng trùng cát trắng với rừng thông
    Đàn chim trời bay khuất giữa hư không
    Và chiều đến cánh buồm nâu về bến
    Chỉ có anh là không bao giờ đến
    Để cùng em quì trước biển hoàng hôn.​
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị no_cry về bài thơ.bài này hay thật đó,chị còn bài mô thì post lên cho em nhé.Mấy bứa ni vì chuyện của bác rec, cãi nhau ỏm tỏm, bận an ủi bác, chưa có thời gian viết tiếp.Ngày mai em sẽ tiếp tục để bác no_cry ko trở thành thầy bói thất nghiệp hỉ?
    Bác rec ơi, Quảng Trị với QB thì cũng là Quảng cả mà thôi.Nhỡ em nỏ cưa đổ được anh QB mô thì vô QT cũng được nhỉ?Đi tàu chợ thì chỗ mô mà ko vô được,bác đừng doạ em
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  6. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tui tặng bạn saoanhkhongyeuem nè:
    Precious Love
    I must have been foolish
    But how could I be such a fool to let you get away
    But why did I do it
    Cuz now I?Tm lonely oh baby what can I say
    I want you
    I need you
    I love you
    Come back to me precious love
    In good times
    I?Tll be your sunshine
    No more bad times
    Come back to me my love
    My friends tried to tell me
    That you were the man of my dreams you should be in my life
    But I didn?Tt listen
    And you?Tre the only man for me and now my heart is broken in pain
    It?Ts taking over me
    Cuz I want your love in my life
    It?Ts something that I need
    And now I?Tm crying
    Oooohh
    Precious love
    Come back to me my love
    I want you
    I need you
    I love you
    Come back to me precious love
    In good times
    I?Tll be your sunshine
    No more bad times
    Baby I want you
    I need you
    I love you
    Precious love
    In good times
    I?Tll be your sunshine
    No more bad times
    Must?Tve been crazy
    To let go of my baby
    To let go of my baby
    Yeah yeah yeah
    Must?Tve been crazy
    To let go of my baby
    To let go of my baby
    Yeah yeah yeah yeah
    Must?Tve been crazy
    To let go of my baby
    I must?Tve been crazy
    To let go of my baby
    Come back to me my love
    I want you
    I need you
    I love you
    In good times
    I?Tll be your sunshine
    No more bad times
    I?Tll be your shining star
    I?Tll brighten all your skies
    And if you?Tll love me baby
    Come back to me precious love
    Don?Tt let me cry
    Come back to me my love
    Hy vọng bạn bớt than thân trách phân như cái nick của bạn hê hê
    Z
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác nữa này, sướng nhé:

    Biển

    Nguyễn thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng cứ chồm lên lùi xuống
    Biển yêu đất đến cuồng điên rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chính bởi vì thế biển già đi vì bao điều trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lời tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu suốt đời sôi động
    Ai hiều tình biển rộng
    Ai hiểu lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
    Anh biết không biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất ấy thôi.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nữa này:
    Sẽ
    Trần Ngọc Quyết
    Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
    Cứ coi như người dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên
    Mình sẽ quên, ừ thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
    Kỉ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi
    Chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi
    Chiều qua, cả chiều nay người không tới
    Người, có lẽ không ngờ mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn
    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng như mong, cũng chẳng thèm chờ đợi?
    Đã nhủ rồi, mình sẽ bắt đầu quên?
    Hết vốn.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  9. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Gửi saoanhkhongyeuem:
    Rứa hả, tay nghề của Em cũng còn non quá hén! Em làm dâu đâu cũng được, miễn sao cưa đổ Tui thì tui sẽ về QB xây nhà chờ em .... hê hê hê
    Zorox này đâu có nói chi bài của U mô, chỉ nói cái NICK của U đó, nghe có vẻ kêu ca quá, nên từ bữa ni tui sẽ gọi U là SAKYE cho HAY HO một tí hí hê hê
    Chờ em cưa đó... hê hê
    Z
  10. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này